1 bài viết đáng đọc của Tăng Trung Đức: Giải phẫu tâm lý cắt lỗ & bong bóng thần hoạ lướt sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrking164, 25/06/2010.

6540 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3141 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Giờ hết phiên có bán được đâu, mà bán thì đãng nhé phải bán hồm qua thì giá tốt

    Hôm nay thì bán cũng được vì cầu cũng còn nhiều ko lo ế ........

    Vẫn tin tưởng con này vẫn có ăn mua ở giá 22, tâm tý chạm 22 là bà con vào múc thôi.
  2. lipovital2010

    lipovital2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Đã được thích:
    0
    10%/tháng nếu tính kỹ cũng là một kỳ vọng quá lớn đó bạn.
    Bạn thử tính trung bình 10%/tháng trong thời gian 5 năm xem.... khủng long đấy
  3. lukhach104

    lukhach104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    uhm, cắt với cắt cái gì. Tôi mua từ đỉnh 540 vẫn còn giữ nguyên chưa ra con nào. Tiền tôi chẳng vay mượn gì, tôi chưa bán thằng nào bảo tôi lỗ tôi đấm cho, lại còn có mấy thằng cứ hô sập rồi thành giấy lôn, ôi! sao lại có mấy người NGU vậy cũng đi đầu tư chứng khoán nhỉ, bộ nó cứ tưởng trong vòng 1 tháng, 1 năm các công ty đều vỡ nợ hết ah. Dốt quá, nhưng cũng phải thông cảm, bởi nếu ai cũng giỏi, ai cũng nhận ra con đường mà chỉ một số người nhận ra thì có mà toi ngay, lúc ấy lại lên chủ nghĩa xã hội mất vì ai cũng giàu có. Híc, nhưng cũng phải công nhận là nếu không đánh hàng nóng thì sáng sáng cũng chẳng muốn canh bảng điện làm gì nữa. Bởi vậy tôi bỏ ra 20% tiền để dành chơi với mấy em chân dài, cũng có cái vui của nó, giống như đi xem phim hành động vậy, cũng có hồi hộp, có lo lắng, có tiếc nuối... nhưng chơi loại này cũng phải có nguyên tắc và nguyên tắc của tôi là được 15% là phắn bất kể ai hô là nó còn lên nữa, nó còn ngon, ngon thì cứ giữ lại tôi thì tôi cứ giữ cái nguyên tắc của mình. Tóm lại, nói chung thế này, tôi đầu tư dài hạn, có những mã theo thống kê tôi đi hơn 20% nhưng nhất quyết không bán vì tôi tin tưởng nó chẳng bao giờ sập được. Đấy gọi là đầu tư theo giá trị, thằng nào ít đọc sách thì về tìm mấy cuốn sách ấy mà đọc đi nhé. Mặt khác tôi cũng có một phần rất nhỏ chơi với hàng mà người ta gọi là hàng nóng ấy, nó cũng có cơ sở vì với số lượng cổ phiếu nhỏ, thông tin lợi nhuận là có thực... quan trọng là nó có thể được chèo lái bởi những người có tiền thế thì chơi thôi. Thế nhé.
  4. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.134
    Bài học thứ 2:

    Có con Heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì bị mắc bẫy. Một chân sau của nó bị vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng càng giẫy giụa thì vòng bẫy càng thắt chặt vào.

    Trời gần sáng rồi.

    Bỗng Heo rừng liền giận dữ quay ngoắt đầu lại cắn đứt cái chân sau của nó đang vướng trong bẫy, rồi tập tễnh bước nhanh vào rừng. Một con Thỏ thấy Heo rừng chân cụt đẫm máu, bèn hỏi ra đầu đuôi câu chuyện. Thỏ khen Heo rõ thật là gan.

    Heo rừng đáp:

    - Có gan góc gì đâu, chẳng qua ở lại đó thì sẽ bị giết thịt, thà mất một chân mà được trả lại với rừng có phải hơn không?

    ==> Bài học rút ra: Cutloss là việc khó làm nhưng đôi khi đó là cách để tiếp tục tồn tại
  5. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7

    Hôm nay chưa lỗ nhưng có thể thứ 2 là lỗ .......

    Lên em mong bác PR con VNINDEX nó tăng để em chốt lãi GGG mà

    [r2)][r2)]
  6. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.134
    Tâm lí như bác là rất tốt.

    Tuy nhiên em giả dụ nhé: suy thoái kép.

    Bác có dám nhìn TK mình mỗi ngày tèo 3% không?

    Em ví dụ vậy thôi.

    Quan trọng là phái biết nhận định TT cho trung và dài hạn để ứng biến.

    Dĩ bất biến, ứng vạn biến là vậy!
  7. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.134
    Em mới xem vàng, lên quá em cũng xoắn.

    Không biết tuần sau nên mua không nữa đây bác.

    Vàng em cũng bán rồi, nên không dám nhảy vô lại.

    Mỗi ngày phải mua 10 tới 100cp chứ không em cũng ngứa tay lắm bác ah.

    Hix

    [​IMG]
  8. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7

    Nếu nói suy thoái kép thì giám khẳng định VNI ko phải 235 mà mo luôn cũng có thể ......

    DJ giảm chẳng qua là tin trong nước, vàng thì ko rõ. Có thể là tâm lý dữ trự các nước sợ đồng USD và EUR mất giá đành san sẻ bằng vàng thôi.

    Lúc này hoặc từ giờ cuối năm chắc chẳng ai ở cái hành tinh này giám khẳng định một điều gì cả .

    Cũng đang toát mồ hôi vì con DJ nó cứ rơi ầm ầm

    :((:((:((
  9. lukhach104

    lukhach104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Uh, suy thoái, lạm phát, bất ổn là có thật và hiện tại bây giờ có thể nó đang hiện hữu đấy, đọc một số bài của giáo sư này, tiến sỹ nọ, thống đốc kia, quan điểm của họ trái ngược nhau, người thì nói bóng ma của những năm 30 đang trở lại, người thì nói chẳng có vấn đề gì, người nhiều tiền thì phát biểu nó giống như phim hài khó coi, ai cũng có quan điểm của mình, ai cũng giữ và bảo vệ quan điểm đó, bản thân tôi là người nghiên cứu khoa học, thấy rằng, việc bảo vệ quan điểm là việc của những người làm khoa học. Tôi tin vào những người làm thực tiễn hơn, tôi tin vào câu nói đi ngược với đám đông hơn. Tôi tin vào người đã nói với tôi rằng phải nhận ra cái mà người khác không nhận ra, hãy suy nghĩ khác...
  10. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.134
    Avar của bác đẹp!

    [r2)]

Chia sẻ trang này