Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

3330 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110456 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.201
    Đến giờ thì không còn là tin đồn nữa mà là chắc chắn sẽ có 1 danh sách các NH bị cá mập lớn xâu xé.
    Bao nhiêu mồ hôi tâm huyết sẽ không còn cơ hội nào nữa và bị liên minh các NH lớn thâu tóm. Danh sách này hầu như đã chốt.
    Nghe thì có vẻ bi đát nhưng thực ra bán ở thời điểm này cũng lãi khẳm rồi. Tuy nhiên nếu không bị rủi ro chính sách vĩ mô kỳ này thì éo thằng điên nào muốn bán NH của mình cả.

    Tiền sẽ bị hít về để múc bọn NH nhỏ đang mất thanh khoản. Nó đã bật đèn xanh cho vụ thâu tóm, cưỡng đoạt núp dưới mỹ từ tái cơ cấu rùi. Nhiều thằng khóc ròng vì bị siết nợ vì vay lãi suất qua đêm cắt cổ nhưng há miệng mắc quai nên phải chịu.

    Mịa giờ đọc ở éo đâu cũng có cái từ tái cơ cấu. Tái cơ cấu cái gì mà thực chất là cướp tài sản từ tay Nhà nước ( thực chất là của nhân dân ) chuyển sang tay nhóm lợi ích.

    VN sau 5 năm nữa mà không có 1 vài Roman Arkadievich Abramovich em nhỏ bằng con Voi.

    Đọc lại tiểu sử của Roman Arkadievich Abramovich trên Wikipedia thì thấy VN éo khác gì tuy có ở quy mô nhỏ hơn và chậm hơn gần 25 năm.

    Abramovich bắt đầu hoạt động kinh doanh vào cuối thập kỷ 1980 khi các cuộc cải cách của Tổng thống Sô viết Mikhail Sergeyevich Gorbachov cho phép các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hoạt động, được gọi là các Hợp tác xã. Giai đoạn 1992-1995 Abramovich thành lập năm công ty bán lẻ trung gian, cuối cùng ông chuyên vào việc kinh doanh dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ.

    Tháng 7 năm 1992, Phó ủy viên công tố Moskva thông qua việc điều tra Abramovich theo điều 90 Luật hình sự Nga. Vụ việc này được gửi tới Ukhta, Cộng hòa Komi để điều tra thêm. Ông bị cáo buộc ăn cắp nhiên liệu diesel từ một doanh nghiệp ở Ukhta với giá trị 4.000.000 rúp. Cuộc điều tra kết luận rằng số nhiên liệu đó đã được chuyển tới Riga bằng các giấy tờ giả mạo (với lý do chuyển nhiên liệu cho quân đội) và tung ra bán tại đó. Sau này Abramovich được phán xét vô tội.

    Abramovich có được số tiền của mình phần lớn nhờ các tài sản mua được với giá rẻ trong chương trình tư nhân hóa các công ty nhà nước của Boris Nikolayevich Yeltsin khoảng giữa thập kỷ 1990. Với sự hỗ trợ từ phía Boris Abramovich Berezovsky, người sau này là đối tác của ông, ông trở thành người nắm đa số cổ phần trong Sibneft, một công ty dầu mỏ lớn. Sau đó ông tiếp tục mua các công ty nhôm từ các nhà đầu tư tư nhân và sáp nhập chúng vào công ty kim loại Oleg Deripaska hình thành nên RUSAL (Công ty nhôm Nga), công ty sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới.

    Abramovich và Berezovsky có được một nửa số cổ phần của mình trong Sibneft thông qua cái gọi là chương trình "đổi nợ lấy cổ phần", trong đó số tiền thế chấp của nhà nước và sau này là các cổ phần được bán ra trong nhiều doanh nghiệp lớn được đổi lấy các khoản vay nợ của chính phủ. Nửa số cổ phần còn lại của công ty được tư nhân hóa thông qua hàng loạt các phiên bán đấu giá ở thời điểm giữa thập kỷ 1990.

    Năm 1999 Abramovich trúng cử vào Duma Quốc gia với tư cách đại diện cho Khu vực tự trị Chukotka, một vùng nghèo đói ở Viễn Đông Nga. Ông khởi động chương trình từ thiện Pole of Hope nhằm giúp đỡ người dân Chukotka, đặc biệt là trẻ em và vào tháng 12 năm 2000 được bầu làm Toàn quyền Chukotka, thay thế cho vị Toàn quyền tham nhũng cũ là Alexander Nazarov. Từ đó ông đã đầu tư hàng trăm triệu dollar vào Chukotka, như xây trường đại học, bệnh viện, trường mẫu giáo và các khách sạn tại Anadyr, sửa chữa sân bay và đầu tư xây mới hoặc sửa chữa các ngôi trường ở nhiều thị trấn và làng mạc. Ông cũng sử dụng Chukotka làm nơi lách thuế cho Sibneft, dù công ty của ông đầu tư phần lớn số thuế giảm được vào trong vùng, và đầu tư tìm kiếm dầu mỏ tại đó như một phần trong chiến dịch phát triển kinh tế của vùng. Abramovich nói rằng ông sẽ không ra tranh cử chức Toàn quyền thêm một lần nữa sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2005, bởi vì việc đó "quá tốn kém" – và ông cũng hiếm khi đến đây. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã thay đổi pháp luật để hủy bỏ các cuộc bầu cử Toàn quyền địa phương, và vào ngày 21 tháng 10 năm 2005 Abramovich được tái chỉ định thêm một nhiệm kỳ nữa. Năm 2006 Abramovich đã sử dụng quyền lực Toàn quyền của mình nhằm gỡ tội cho nhà thám hiểm Karl Bushby, người đã bị trục xuất khỏi vùng này vì tội xâm phạm biên giới sau khi đi bộ từ Alaska vào Nga trong nỗ lực đi bộ vòng quanh thế giới [1].

    Abramovich được trao Huy chương Danh dự vì những "đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của quận tự trị Chukotka", theo nghị định do Tổng thống Nga ký [2].

    Tháng 5 năm 2006 ông thông báo kế hoạch mua 40% tiền vốn trong Evraz, một trong những công ty sản xuất thép lớn nhất nước Nga, với giá 3 tỷ đô la – khoản đầu tư lớn đầu tiên của ông vào Nga từ khi ông bán các công ty nhôm và dầu mỏ của mình.
    Ông được xếp hạng là người giàu thứ hai tại Anh trong Sunday Times Rich List 2006, với tài sản ước tính 10,8 tỷ bảng Anh. Abramovich được xếp vào danh sách này vì ông sở hữu các bất động sản tại Luân Đôn và Sussex.

    Ông có bảy dinh thự ở Anh, ba dinh thự ở Pháp, 3.600 m2 đất ở ngoại ô Moscow , hai xe BMW, ba xe Mercedes và một xe Volkswagen Golf. Năm 2010 ông đã kiếm được 5 triệu USD ở Anh và có 115 triệu USD tiền mặt tại 22 tài khoản ngân hàng ở Nga.

    Ông có tới bảy "phương tiện đi lại", chưa kể chiếc thuyền buồn siêu sang và chiếc máy bay riêng. Chiếc thuyền buồm Eclipse là một trong những chiếc lớn nhất thế giới, với đầy đủ sự xa hoa mà con người có thể tưởng tượng ra:bãi đỗ trực thăng, chiếc tàu ngầm mini hoạt động trong trường hợp khẩn cấp và hệ thống laser chống các tay chụp ảnh trộm. Ông còn sở hữu chiếc Boeing 767, mà theo tạp chí Fians năm 2010 là chiếc máy bay riêng mắc nhất ở Nga, với chi phí nội thất khoảng 100 triệu USD.
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.201
    Ngân hàng khát tiền

    Tắt di động, không check mail, gọi điện đến máy cơ quan thì giả vờ đi vắng… lãnh đạo một vài ngân hàng (NH) nhỏ đang phải chơi trốn tìm khi bị các đồng nghiệp tại NH lớn ráo riết đòi nợ.

    Truy tìm con nợ
    Thị trường liên NH tuần qua trở nên sôi sục khi một vài NH lao vào cuộc rượt đuổi nợ nần với nhau. Cùng với đó, tin đồn 4 NH cổ phần nhỏ phía nam chây ì trả nợ càng ********** hình thêm căng thẳng. Nguyên nhân là trước đây, các NH cho nhau vay mượn khá thoải mái. Những khoản vay kỳ hạn ngắn 1 đêm, 1 tuần, 2 tuần thường chỉ dựa vào lòng tin và sự tín nhiệm. Nhưng nay, các NH lớn đồng loạt yêu cầu tất cả các khoản vay phải có tài sản đảm bảo khi thông tin 8 thành viên NH rơi vào nhóm phải xử lý thanh khoản, bị tái cơ cấu, đầu tiên được NHNN công bố. Trong tuần qua, lãnh đạo một NH tại Hà Nội phải "nam tiến" để đòi món nợ ngàn tỉ đồng cho 4 NH có trụ sở tại TP.HCM vay, sau khi liên lạc đủ kiểu không gặp. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, món nợ lớn nhất của một NH có trụ sở tại quận 1 lên tới 400 tỉ đồng; một NH khác ở đường Cống Quỳnh (Q.1) cũng lên tới 394 tỉ đồng, 2 NH còn lại lần lượt là 130 tỉ đồng và 70 tỉ đồng. Cả 4 món vay trên đều đã quá hạn, nhưng các NH này lại cố tình dây dưa, chây ì. “Di động thì tắt máy, gọi đến cơ quan thì nhân viên bảo đi vắng, gửi mail không thấy trả lời. Chắc chắn họ đang trốn vì sợ bị đòi nợ”, vị lãnh đạo trên than thở.

    ''Ngày xưa còn tin nhau, nhưng giờ lòng tin sụt giảm đáng kể, nên buộc phải có thế chấp mới cho vay'' - Ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc Vietinbank (CTG).
    PV Thanh Niên đặt câu hỏi, có phải vì hết tiền, khó khăn thanh khoản nên NH phải trốn nợ, một lãnh đạo NH phía nam nói: “Vấn đề này nhạy cảm lắm, bây giờ rất khó nói. Nhưng tình hình đúng là rất khó khăn với chúng tôi vì các NH lớn đã không cho vay tín chấp nữa rồi”.
    Lòng tin sụt giảm
    Bình luận về việc lãnh đạo một số NH trốn nợ, ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc NH Công thương (Vietinbank), cho rằng hiện nay có một số NH vay không trả được. Bản thân Vietinbank cũng có vài NH đang gặp khó khăn chưa trả được nên xin gia hạn nợ, giãn nợ và NH cũng đã có giải pháp phù hợp để xử lý. Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng hiện tượng trên đang lây lan dây chuyền, NH A không trả được cho B, NH B lại không có tiền trả cho C, cứ rượt đuổi nhau gây ra tâm lý lo ngại cho cả hệ thống.
    TS Lê Xuân Nghĩa, khi trao đổi với PV Thanh Niên, chỉ nói ngắn gọn: “Lòng tin sụt giảm”. Thông tin tái cơ cấu xuất hiện nhan nhản trên mặt báo khiến người dân lo ngại rút tiền, NH lớn co về sợ rủi ro, các NH vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Ông Lê Đức Thọ bổ sung thêm: “Ngày xưa còn tin nhau, nhưng giờ lòng tin sụt giảm đáng kể, nên buộc phải có thế chấp mới cho vay”. Nhưng rõ ràng cơ hội cuối cùng này cũng rất mong manh, bởi khi vay 1 tháng, 1 năm thế chấp tài sản không sao, chứ nay vay 1 ngày, 1 tuần cũng phải thẩm định, kiểm duyệt khiến các NH khó khăn đang càng khốn khổ thêm. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các NH này muốn nhận tiền tái cấp vốn từ cấp trên là rất khó. Bởi hiện nay NHNN chỉ cấp vốn cho những khoản vay khó khăn trên thị trường một - nơi NH vay mượn của người dân, doanh nghiệp.

    Ngân hàng khát tiền, chây ì trả nợ
    Để xử lý các đối tác khó khăn, theo TS Mùi, NHNN cần nhanh chóng có phương án cụ thể đối với các NH này khi đề án tái cơ cấu được Chính phủ phê chuẩn.
    Anh Vũ
    THANH NIÊN
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.201
    Hihi diễn mèo khóc chuột... Khổng Minh khóc Chu Du nhé !
  4. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi bác còn có viết bài trong mấy topic thẩn thơ như ngày xưa nữa k? nếu có shảe cho ae đọc với.....
  5. ndhmoney

    ndhmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Tiến Sĩ Mùi là ở đâu đấy, mà sao hôm nay oánh CTG về sàn.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.201
    Thơ thẩn nào nhỉ? Hồi lang thang ở Phan Thiết à?
  7. tinhot113

    tinhot113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    0
    nó con cái éo gì mà xâu vơi xé
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Hồi bác vẫn làm mấy bài tự sự bên ttvnol ngày xưa...
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.201
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.201
    Câu chuyện thơ thần em viết 10 năm trước. Giờ đọc lại vẫn cay mũi. Nhìn vụ tranh cướp tài sản giá rẻ của quốc gia mà éo làm gì được mới cay. Cũng là rút tiền từ đầu năm nên thoát cảnh cụt vốn nhưng rình mãi chưa úp sọt được vụ M&A nào. Nghĩ cũng nhục :


    link: http://ttvnol.com/cuocsong/158262
    Chiều chán quá nó phone cho bạn : " Tao đang chán quá, chiều rảnh đi uống cà phê, OK? "
    - OK, tao cũng định rủ mày đấy. Tao cũng đang chán đây!
    Thế là sau khi tan sở nó đến chỗ đứa bạn. Đợi không lâu đứa bạn xuống, hai đứa lên đường.
    Bây giờ ngồi đâu đây? Nó hỏi
    Ừ tao cũng đang phân vân - Đứa bạn trả lời.
    À thôi từ từ hãy đi cà phê tao muốn cho mày xem cái này. Xem mày có cảm giác giống tao không nhé?
    Nó tò mò : Cái gì vậy? Đừng đầu độc tao nha!
    Yên tâm đi mà! Đứa bạn cười mỉm
    Thế là nó theo đứa bạn lên đường. HN buổi chiều thật đẹp. Chẳng mấy chốc Hồ Tây đã hiện ra trước mắt. Đứa bạn dẫn nó xuống khu biệt thự Tây Hồ.
    Đi câu cá ư? nó hỏi giọng có vẻ thất vọng.
    Không, đi ngắm cảnh mà - Đứa bạn có vẻ hào hứng lắm. Thế rồi bọn chúng dừng ở 1 con đường nhỏ, rợp bóng cây với nhưng chiếc nhà vô cùng xinh xắn. Khung cảnh thật thanh bình và đẹp đến lạ lùng. Phía trước là khoảng trời mênh mông của sóng nước HT. Hoàng hôn đang dần buông xuống.
    Mày thấy thế nào? Đứa bạn hỏi nhỏ
    Đẹp lắm ! Nó mải mê ngắm.
    Ừ rất đẹp. Mỗi lần mệt mỏi, chán nản hay thiếu niềm tin tao thường đến đây ngắm hồ và ngắm nhà đấy.
    Ngắm nhà? Nó hơi ngạc nhiên
    Phải ngắm nhà và cả ngắm người nữa cơ. Nhìn những ngôi nhà tuyệt đẹp, những bé con xinh xắn chơi đùa bên những khóm khoa tươi tắn, nhìn những chiếc xe trang nhã lăn bánh trên những con đường trải sỏi trắng xoá lòng tao lậi bùng lên 1 ước muốn mãnh liệt - phải có được 1 phần những điều đó - và tao lại thấy cần phải tiến lên, phải làm được những gì mình đã từng ước mơ...
    Nó không nói gì chỉ lặng im. Hai đứa hình như cùng đang theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.
    Thế rồi có những buổi chiều nó lặng lẽ ngồi một mình ngắm HT, không biết nó đang nghĩ gì(?)

Chia sẻ trang này