Bức thư tâm huyết con gửi cho ai.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luckyman0214, 02/04/2015.

4875 người đang online, trong đó có 562 thành viên. 20:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 666 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.255
    Em yêu
    Anh đang ở nhà chú Bùng đang mong được cứu khổ cứu nạn khi tuần qua bọn kẻ cướp nó đốt phòng trọ con con bằng giấy vụn.
    Nghe lời bố còn nước còn tát , anh vẫn âm thầm giữ mấy doanh nghiệp p/e thấp nên đợt vừa rồi lửa cháy thành đại la nhưng anh chỉ mất tí manh quần.
    Xưa bố từng rặn con sống và làm việc ở cái sòng bài ấy là phải thức thời.Khi kinh tế tăng trưởng ấn tượng là phải chớp thời .Tuy nhiên nay cái sòng ấy đã biến thể quái thai ,cái phong vũ biểu gẫy cán nó cứ ngược lại . Bọn giấy vụn đang phá nát thị trường.
    Khổ nhất nhà thằng Thánh chứng chuyên ăn 1000% bên cạnh nhà con vừa rồi đòn bẩy đòn gánh đánh nhau thế nào mà cả nhà không dám ra đường. Hỏi ra mới biết đợt vừa rồi giấy vụn để ở nhà vệ sinh nhiều nó cháy mất hết quần nên cả nhà còn độc cái.
    Hôm qua anh về qua nhà trọ lấy nốt mấy manh chiếu rách để gói đống cổ ....tức tháng 4 thì thấy thánh chứng nó gọi lại ,nó bảo cháy nốt quần rồi nay không có gì ra đường. Con động viên nó cố gắng nhưng thầm nghĩ cái món chứng tráng do mấy ông vịt ngan quản lý người đầu tư rủi ro hơn đánh tôm cua cá ở quê. Đa số người tham gia tỉ lệ thua hơn đánh đề.cơ hội không nổi 1%.
    Bọn đồng nát năm nay là trúng mánh lớn vì nhiều tỉ đơn vị giấy vụn .Thời xưa con đọc chuyện thánh gióng thấy sau khi ăn mấy bữa đã lớn như thổi gấp hai gấp 3 con nghĩ truyền thuyết hơi quá.Nhưng nay ở cái nơi quái thai nơi con công tác có anh quíc còi sau mấy năm lớn gấp mấy ngàn lần .Người thực việc thực anh lớn không ngừng vì có đến gần 20000 thánh làm thức ăn tăng trọng cho anh. Bây giờ các thánh dùng đòn gánh ở cái nồi cám lợn í đang lo lắng nhất.
    Tối qua trong cơn buồn ra riết vì nhớ vợ thương con từ ngày tham gia nhập phong trào đánh chứng không trở về con đi dạo nhưng đường tắc. Hỏi mấy anh xe ôm mới biết là thời tiết oi bức các thánh chứng lên mấy cầu đông quá. Đòn bảy đòn gánh đánh nhau vì chen chỗ guốc dép quăng đầy đường. Anh nhờ lựa mấy đôi dép xịn mang về dùng lúc hợp thời vì nay quần cũng xém khói rồi.
    Đợt này các bác sĩ cũng không có ngày nghỉ, nghe nói đang có dịch giấy lộn. Nhiều bệnh nhân bị di căn hoặc có khả năng u giấy vụn chèn vào não rất khó chữa. Nguyên nhân loại u này chắc tối nay con phải hỏi bác Bùng.
    Thôi thư ngắn tình dài ,giấy vụn còn nhiều lắm vì thay đổi tư duy trên con đường phát triển của những kẻ óc ngắn cắn dài muốn tăng qui mô về lượng bất chấp thượng cẳng chân lên chất còn láu lắm.Anh n xin dừng bút ở đây
    Chúc em và con mạnh khỏe
    Cuộc chiến chứng có thể sẽ 5 năm mười năm hoặc còn lâu hơn nữa
    Anh sẽ từ cõi chết trở về trưởng thành hơn trong phong trào thánh chứng bài giấy lộn
    Anh yêu của em
    Rỗ lồi
    Last edited: 02/04/2015
    Tay-Sontele1964 thích bài này.
  2. mautim2012

    mautim2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2014
    Đã được thích:
    774
    Nhưng nay ở cái nơi quái thai nơi con công tác có anh quíc còi sau mấy năm lớn gấp mấy ngàn lần
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.009
    Bạn ơi, đừng hoảng loạn thế.
  4. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.255
    Không thấy TAGS của tôi à
    Có đánh giấy vụn, dầu khí đâu mà
    Tôi thấy 1 số cổ phiếu rất rẻ đang mua vào chư không bán
    Last edited: 02/04/2015

Chia sẻ trang này