Các lớp học chứng khoán của UBCK dạy cái gì nhỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi standaloneman2002, 13/12/2006.

7313 người đang online, trong đó có 1107 thành viên. 16:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 589 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. standaloneman2002

    standaloneman2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Các lớp học chứng khoán của UBCK dạy cái gì nhỉ

    Có thằng bạn dân tài chính đi học cái lớp kiến thức chứng khoán gì đó do mấy ông nghe loáng thoáng tên Quý kiếc gì đó dạy. Nó về khuyên tôi các thầy dạy ở đó nói sắp tới thị trường chạy về 600 điểm. Các thầy bán hết rồi. Bây giờ mình bán hết đi rồi chuyển sang OTC. Tôi mới chơi nhưng nghĩ rằng OTC với sàn cũng phải theo nguyên tắc bình thông nhau. Nếu sàn sập thì OTC cũng phải sập chứ các nhẩy. Mà sao mấy thằng cha UBCK tổ chức lớp học lại phải khuyên học viên bán hết đi là thế nào.
  2. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Hãy đọc lại các bài viết về Thấy Quý đi. Các bác này academic lắm. Thấy lên là bảo thị trường sắp sập.
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
  4. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Thằng cha Quí đó làm giá thô thế, ai lại dạy học viên là VNI sắp sập, bậy quá....chắc nó bán lúa non lúc VNI 620 nên giờ VNI lên 744 ngồi tiếc, tung tin nhảm để mọi người bán ra cho lão ấy mua lại giá rẻ ấy mà..

    Làm thầy mà kô có tâm...
  5. standaloneman2002

    standaloneman2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Đúng là sao mấy thằng cha đó lại đi làm thầy của bao người nhỉ. Lúc đầu tôi ko tin nhưng thấy thằng bạn đi kêu gào mọi người bán theo thầy ở lớp học nói làm mình cũng khiếp. Tối qua định đặt lệnh mua 10K AGF nhưng thấy mấy đại gia nghe lời thằng đi học về nên bảo mình là bọn tao bán đây. Mình thì ko bán nhưng chùn tay ko mua. Sáng nay thì chịu cứng.

Chia sẻ trang này