cảm xúc Bình Lầy những ngày đầu năm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi davidtoan, 28/01/2015.

7304 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 12:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 966 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    Buổi sáng một ngày không như bình thường, tôi có hẹn với 1 anh tv hdqt 1 ctck, câu chuyện có nhiều nội dung, tôi chỉ nói ra đây về những nỗi đau mà anh tâm sự. Anh nói về nỗi đau của 3 ae hdqt, 2 gia đình đã ly tán, người còn lại lục đục. a nói 3 năm trời bld của cty dấu nhẹm, rồi a nói về những nỗi đau của họ sẽ phải trãi qua vì hành động này. Anh lại nói về nỗi đau bất cẩn để tù tội của ae hdqt ACB. Và anh nói cả về những vết thẹo trên lưng mình.

    đầu óc tôi ngập, ngộp với những nỗi đau và cả nổi đau của chính mình. Lấy Xe và chạy lang thang vô định, chợt nhớ tới anh bạn vừa quen, Alo, và nhập cuộc beer đang xảy ra của họ, hóng câu chuyện luật sư,tòa án và những nỗi đau câu chuyện pháp đình.
    việc còn dang dở tôi xin phép đi lấy giấy tờ. 1 kho giấy tờ 20 thùng carton tôi bới tung lên hết mà vẫn tìm thấy thứ đáng nhẻ ra họ phải. tôi gọi rất nhiều cuộc cho anh CEO đầy bực dọc.

    - RENG RENG RENG...1 anh bạn CK người HN ...giọng hoảng hốt...có phải Anh Bình Lầy....?

    - tôi đơ như 1 cây cơ... ú ớ trả lời... ko biết
    - tôi vội gọi cho anh thân của anh Bình... thì điều khủng khiếp nhất đã xảy ra... "ANH BÌNH LẦY VỪA MẤT"
    - bần thần cầm điện thoại trên tay, tiện số gọi cho anh CEO kia, đầu biên kia giọng cáu trả lời. tôi bảo là Anh Bình Lầy vừa mất rồi anh ơi...1 khoảng trống thời gian...rồi anh CEO lạc giọng "phải không đó mày" "để tao gọi hỏi" . rồi anh cúp máy.
    - tôi gọi 1 anh bạn ở ctck shs , vì lúc tôi đang lục hồ sơ anh hò hét tôi quay lại cuộc nhậu.
    - " Alo mày còn ngồi đó ko" "không, tao về rồi" " Anh Bình mất rồi mày ơi". câu trả lời lạc giọng " thật ư". hôm nay,1 ngày sau, ngồi nhậu cùng lính anh. chú đó bảo, sau khi anh gọi, anh đã đi vào phòng và...KHỐC

    - Hội nhậu đã ngồi được 5h. tôi quay lại. các câu chuyện pháp đình vẫn nói nói,bàn tán, tôi ngồi 1 mình, nỗi đau tất cả ae và cả bản thân, tràn về chiếm hết tâm can, ngự trị từng tế bào. tôi bất chợt nghĩ tới anh CEO kia, câu chuyện sáng nay, tôi biết anh để lại 1 con cho vợ và anh cũng bồng 1 con. tôi ko biết nói thế nào "tôi bảo anh ra đây uống beer với em" anh lạc giọng "anh đang uống với anh Út". 5 phút sau tôi gọi lại cho anh " Anh ra được chưa" anh nghe tôi khóc tôi gọi, anh cũng khóc trả lời "Anh thương mày lắm Toàn ơi" "9h em với anh qua Anh Bình. Và tôi khóc, khóc bù lại đã không biết bao nhiêu năm qua tôi chưa được khóc. Tôi nghĩ tới CK " NGHIỆT NGÃ thế CK ơi". bàn nhậu kẻ đến người đi, tôi vẫn ngồi đó khóc, câu chuyện vơi dần, rồi tôi cũng trở lại thực tại và nghĩ về sự làm phiền của mình, 6h, tôi xin phép bàn qua Anh Bình, dù cả bàn ko biết là ai. Dắt xe mà dàn dụa nước mắt, tôi khóc suốt chuyến đi, tôi biết tôi ko khóc cho riêng Anh Bình, tôi khóc cho NỖI ĐAU nói chung. từ NỖI ĐAU này tôi nhận được từ cô ckhh sau khi tôi đi viếng anh Bình về và có vài lời trên room, "Vịt khóc là đã hiểu NỖI ĐAU rồi đó". Nhưng sự kiện Bình Lầy mất như cao trào làm nổ tung những kìm nén lâu nay. "Bình Lầy" tôi không nói chữ Anh đằng trước, danh từ thân thương ae dành tặng, mà có thể là chửi, là khen, mà từ đứa nhỏ tới anh lớn tuổi đều nói cụt ngủn "Bình Lầy". tôi mua 1 chai rượu tặng anh mà hồi mới gặp anh, ae ck sg và cả hn nữa hay chén thù chén tạc, rồi đàn ca sáo nhị "****** 18 và cây đàn em ơi". tôi không thể cầm được tiếng nấc và hình như anh cũng khóc, 1 dòng nước mắt trôi dài trên khóe mi anh, tôi biết anh vui với tình cảm rất đông ae lúc đó dành tăng cho anh.

    câu chuyện ae xoay quanh bệnh ung thư gan, ae trách anh là ko lo sức khỏe, trách a dấu ae. trách bia rượu nhiều. tôi viết về anh trong sổ tang. Thương anh nhiều, mãi nhớ về anh với câu nói của anh mà em ấn tượng " Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tửu Quán Là Nhà"

    8h30, còn 1/2 nữa là cái hẹn với anh kia, tôi quay trở lại với thực tại. vợ ko có chìa khóa vào nhà. 1 đêm qua trắng đêm ko ngủ, tôi xin phép về trước.

    Hôm nay, tôi chở con đi học và chạy lên quán cafe 88 sát ck flc mà tôi hay nói là "cafe FLC à". không thấy ai. Mà trước kia, tôi thấy cứ ra đó là kiểu gì 1 đám ae thân đang hò hét cổ phiếu. bình lầy ngồi đây nhiều nhất vì có lúc a làm ck FLC. chạy qua quán Huy Ký ăn sáng. đói chịu không nổi vì hqua ko ăn uống gì, chỉ có beer. May quá có 1 chiến hữu, tự nhiên éo nhớ tên, làm gemadept, nó bằng tuổi tôi mà tôi cứ gọi nó bằng em. lúc qua càe nó bực nó chửi. nó bảo nó shock khi biết tin anh bình. nó bảo lúc trước khi đi mỹ nó còn gặp ảnh , đi mỹ về thì anh mất rồi, nghe cứ như chọc tức tôi vì tôi chưa được đi mỹ. nó còn hại tôi là mở bảng điện ra ngó CK. tôi ngó vào thấy con KDC mình lên 47.5, nó bảo mẹ thằng béo tin đồn bậy ba, tao có bạn bên KDC, nó ra trường là làm cho ông Nguyên, nó bảo ông Nguyên còn cho tiền học thêm để làm lãnh đạo cấp cao, nó bảo tôi "làm éo gì có". rồi nó vác đao ra chém gió tiền cho đi vay thấy mụ nội, điên đi chia 20 ngàn...bla bla... phút bị nó chi phối tâm trí, vừa bán xong 3 phút sau nó lên trần. ******. may mà mình éo có đọc được tin có cả mộc đỏ liên quan tới cổ tức 20 ngàn, ko ông cho cái dép vào mặt. vì giày anh đang đánh. nói thế cũng tha tội cho nó vì cuối cùng nó trả tiền cafe.

    chạy qua náo loạn msbs, "sao mấy ông biết ảnh bịnh 1 tuần ko nói ai", nói 1 hồi lòi ra " 2 ông nội biết rõ bịnh " chửi nó nó nói "ảnh ko muốn cho ai biết"

    1 tiếng tào lao trôi qua, cùng các hãng điện thoại nokia apple sammsung giăng mạng nhện với nhau bằng sợi giây vô hình mà các thánh cao siêu hay chém gió nói là sóng. vô hình thế mà chắc phết, kéo phát là giựt được cả ông đầu giây bên kia tới đây. chắc như tình bạn keo sơn ae ck sg. quân số hòm hòm thế là lên đường.

    đám đông thắp nén hương tưởng nhớ. cảm xúc chung là sốc. mẹ anh Bình khóc, chia sẽ nối nhớ con, mọi người ai cũng rưng rưng.

    đi về ae ghé vào quán quen. nhậu. hôm nay không uống hôm nào uống. không quên dành cho Bình Lầy 1 ly. bảo nhau vui vẻ, " mày nhậu xong hôm nay mày siêu thoát nha mày". cả đám cười. 1 đại ka mở dt xóa số Bình Lầy " tao xóa số nó không đêm nó gọi tao thì thấy mẹ"
    ------------------

    Từ Cống Quỳnh về nhà Bình Lầy hơn 5km, tôi khóc như đứa trẻ suốt đoạn đường. NỔI ĐAU. đó là tất cả trong tâm trí.

    hôm nay tôi KHÓC về những nổi đau.

    Tôi KHÓC cho những con mồi đang bị con sói, con hổ,con rắn độc đang hàng ngày bị chăn, bị giết thịt mỗi ngày trên 2 sàn ttck. gần đây kinh điển DLG, 13 bò từ từ về 10. tra tấn về thời gian, tra tấn về mất mát, khi con mồi đã yếu, không thể cầm cư được nữa, con dao được rút ra, đâm 3 nhát sàn kết liễu.

    tôi KHÓC cho những người non tơ bị dụ chơi margin cao. tôi cũng từng là nạn nhân.

    Tôi KHÓC cho những chiến binh tham gia những trận đánh mua cảm xúc dâng trào. margin tẹt ga. không phải vì lời nhiều mà vì đơn thuần là cảm xúc, mỗi bước giá con tim nhảy thon thót, căng thẳng, lỗ là tột cùng khổ đau,sướng cũng kịch kim.

    tôi KHÓC cho những lòng tham. chết cho những mục tiêu quá khả năng.
    tôi KHÓC cho những người bị cuốn vào HỐ ĐEN, tăng vốn và vốn mất hút.

    tôi KHÓC cho những NỔI ĐAU chung. khóc cho tất cả nạn nhân, mất mát vì chưa đủ giỏi, hay bị buộc phải hy sinh ở chu kỳ giải tỏa. để chu kỳ xây dưng mới to đẹp hơn.

    -----------------

    cảm xúc Bình Lầy
    .
    Last edited: 28/01/2015
    Stock Pro, KimNguu6886thuanchung85 thích bài này.
    Stock ProKimNguu6886 đã loan bài này
  2. KimsLong

    KimsLong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/01/2015
    Đã được thích:
    337
    Tức cảnh thì si tình, bể trứng thì cảm súc thăng hoa. Bác lo xa cho những người chơi theo cảm xúc, Cái chợ là thế mặt trái của nó k ít đâu!
  3. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    chơi chứng mà đua theo phong trào thì ....
  4. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    198
    Sống chết là vận trời, khóc cười là ở bạn.
    Cảm xúc có lấn át Múc-Xả không?
  5. Stock Pro

    Stock Pro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2013
    Đã được thích:
    412
    Vẫn nhớ những lời anh Bình chỉ dạy, dù mới có cơ hội biết anh gần đây...

Chia sẻ trang này