Cảnh báo SOS.....Những gì xấu nhất mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu.........!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FASHB, 19/10/2014.

2106 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29931 lượt đọc và 382 bài trả lời
  1. lonelyplanet

    lonelyplanet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    1.592
    chướng tai gai mắt thôi. chuyện khác tự mỗi người hiểu. vì đời không thích mấy thằng lừa đảo, lùa gà, giăng bẩy, khóc thuê.
    sao? pvs không mua 29.5, chờ đua 42 nhỉ...

    rởm đời
  2. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    e thua "anh chí" rồi ạ...........=))=))=))
    Lucky SamNGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
  3. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    rất ban căng.........chiều nay bơm xe bên vỉa hè, mây đen bỗng sầm xì - trời nổi gió lạnh đầu mùa......nhanh chóng thu xếp đồ nghề, chở về ổ chuột bên đê Sông Hồng.......tranh thủ tích lũy lương thực chờ vượt qua những ngày đầu đông giá lạnh.........:mad::mad::mad:
    Lucky Sam, NGAYMAITROILAI SANGtruongkhoi thích bài này.
    FASHB đã loan bài này
  4. truongkhoi

    truongkhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    518
    Đang gió nóng mà bác, tuần sau mới có gió mùa.
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
  5. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    trích ký sự bơm xe vỉa hè.........còn nguyên tính thời sự..........trong hành trình đi tìm đáy của thị trường.........
    -----------------------------------------------------------------------------
    http://f319.com/threads/lai-xong-roi-day-bat-day-full-mogin.538067/

    Khi mà nhà nhà, người người đều một tâm lý: không mua nhanh thằng khác nó mua mất, hùng hục ăn thua bắt dao rơi, cưa chân bàn chân ghế, trung bình giá.......nháo nhào, nhí nhảnh, nhanh nhẹn, nhùng nhằng, nhúc nhắc, nhấp nhổm.......là các trạng thái tâm lý được huy động tối đa cho 1 cuộc chơi cảm giác mang tính chất giải trí nhiều hơn sự sống còn và tồn tại......

    Cả 1 uptrend dài lầm lũi từ 590->640 phần lớn nhà đầu tư nhẹ thì mốc mép, nặng thì âm ít nhiều tài khoản......nhưng lạ thay 1 downtrend không làm họ sợ hơn khi từ 640 rơi về ~600 vẫn múc nhiệt tình, đơn giản họ vô tư nghĩ rằng không múc nhanh thằng bên cạnh nó múc mất, không múc nhanh nhỡ nó tăng thì mất tiền....:D

    Dù là chuyên gia phân tích kỹ thọt xuất sắc đến bà bán rau cải bắp vỉa hè đều kết luận: "thị trường đang rất xấu đến con gấu cũng phải ngán mật ong rừng"....

    Và lạ lùng hơn nữa niềm tin - ý chí ép và bắt thị trường hành xử theo suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ đang sở hữu những cổ phiếu "chưa tăng giá" đòi quyền "được tăng giá" bất chấp chỉ số thị trường đang sắp đi vào vùng tâm bão. Thật kỳ lạ và cái giá phải trả đắt đến mức nào.......???>:D<

    Lại xong rồi đấy......Bắt đáy - full mơgin............!!!! Giật mình tỉnh giấc mê trưa..... mồ hôi toát đầm đìa.......ồ hóa ra chỉ là giấc mơ hoang.......
    --- Gộp bài viết, 22/10/2014, Bài cũ: 22/10/2014 ---
    thế mới lạ chứ........có lẽ nào gió lạnh run rẩy lại tràn về qua ttck trước......???
    NGAYMAITROILAI SANG, truongkhoithu_hien thích bài này.
    FASHB đã loan bài này
  6. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    trích ký sự bơm xe vỉa hè.........Vẫn còn nguyên giá trị và thông điệp cho tuần giao dịch từ 20-10
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Đêm khuya tĩnh lặng....... chiếc lá vàng cuối thu rụng vội bởi làn gió lay lắt trong ánh trăng tà quá lứa......màn đêm đen kịt hòa lẫn ánh trăng nhàn nhạt ....một cảm giác ớn lạnh đến rùng mình chạy dọc sống lưng.......

    Rít vội hơi thuốc bên chén trà đặc quánh nguội lạnh.....những con số nhảy múa quay cuồng đến vô hồn........được và mất nhanh như trở bàn tay...........giá như mình không tham - giá như mình ăn non - giá như mình biết điểm dừng - giá như mình đừng liều lĩnh như chưa từng được liều lĩnh - giá như.....giá như........

    "Lúc còn trẻ tôi cứ ngỡ tiền bạc, mãi đến khi về già tôi mới thấy là đúng...".....chả có nhẽ sức mạnh đồng tiền nó ghê gớm đến vậy sao, nó làm cho lý trí con người ta lu mờ trước lòng tham cố hữu bất chấp những rủi ro tay trắng và mất mát về tâm lý là khôn lường.......

    Biết thế......giá như......run rẩy trong ánh trăng tà hòa lẫn màn đêm đen quyện trong khói thuốc đông đặc mà cảm thấy bất an đang ứ đọng - dồn cục và lớn dần.....

    Hy vọng mình không phải là chiếc lá cuối cùng......trong tiết đêm đen tàn thu..........:D"
    haribo.de, lotus16NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
    FASHB đã loan bài này
  7. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    >:D:D:D<
    FASHB đã loan bài này
  8. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    thế mới lạ chứ........có lẽ nào gió lạnh run rẩy lại tràn về qua ttck trước......???
    FASHB đã loan bài này
  9. mekhoaibong

    mekhoaibong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    3.683
  10. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.971
    ban căng là thế đấy.........rét run.........>:D:D:D:D:D:D:D:D:D<
    FASHB đã loan bài này

Chia sẻ trang này