[Châm ngôn sống] 3 từ nguy hiểm nhất trên cuộc đời, Khuyết danh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi The_Messenger, 20/06/2019.

4879 người đang online, trong đó có 548 thành viên. 23:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 996 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. The_Messenger

    The_Messenger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2018
    Đã được thích:
    460
    Càng ở lâu trên TTCK, NĐT cá nhân chúng ta sẽ dần dần nhận ra rằng mình đang trải qua 4 cấp bậc tư duy khá căn bản về nhận thức, không chỉ trong đầu tư mà còn là cuộc sống hằng ngày:

    - Cấp độ 1: Ta không biết gì cả, tò mò về mọi thứ. Ta là người bắt đầu (beginner)

    - Cấp độ 2: Ta tìm tòi nhiều hơn, học được những kiến thức thô ráp, bằng may mắn và sự cần cù, ta đạt được những thành tựu nhất định, bấy giờ ta bắt đầu tự tin rằng mình biết tất cả mọi thứ (I know everything)
    [​IMG]

    - Cấp độ 3: Cho đến khi ta vấp phải một sai lầm lớn đến mức phải tự kiểm điểm lại bản thân, ta chợt nhận ra rằng kiến thức trong đầu mình thật nhỏ bé và hạn hẹp làm sao! Dù đau đớn, ta nhiệt thành phân tích lỗi sai của ta, đi kiếm tìm những điều ta chưa biết, những cái mới, hay, đáng học hỏi. Ta muốn lấp đầy khoảng trống về kiến thức & kinh nghiệm trong ta. Ta bắt đầu trở thành người thông thái (wise)

    - Cấp độ 4: Sau nhiều kiểm điểm và sai lầm nữa, cuối cùng ta cũng tìm ra con đường cho mình. Đến đây, tự nhiên ta lặng xuống (quiet), lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn. Ta bắt đầu biết được điểm mạnh, điểm yếu bản thân, ráng cải thiện liên tục liên tục. Ta dần biết đâu là con đường đúng đắn nhất với mình, ta phân tích được suy nghĩ của mình và người khác có sự khác biệt ra sao, rồi ta mỉm cười quyết định với một sự kiên trì vô tận.

    Đó chính là cấp độ cao nhất, khi ta am hiểu cả ta, cả người, cả thế giới xung quanh và chọn hướng đi riêng cho mình. Đó chính là thứ sức mạnh nội tâm (Self-Reliance) bất diệt mà ngài Ralph Waldo Emerson đã truyền lại qua tác phẩm cùng tên: thứ triết lý sống mà cả ngài Buffett lẫn nhiều danh nhân khác đều theo đuổi.
    -------------------------
    Đó là một vài dòng suy nghĩ của chúng tôi khi đăng lại câu châm ngôn sống về đức khiêm tốn vô cùng thú vị phía dưới. Và đây cũng là chủ đề chính cho ấn phẩm kỳ XXIV tới, ấn phẩm chữ số La Mã cuối cùng - dày công nhất, đặc biệt nhất, và sâu lắng nhất.
    Rất mong quý độc giả đón chờ!
    -------------------------
    Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/cham-ngon-song-3-tu-nguy-hiem-nhat-tren-cuoc-doi/
    Saigon, đăng lại ngày 20.06.2019, Filologos - Golden Newsletter Vietnam
  2. vuthang58

    vuthang58 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/04/2018
    Đã được thích:
    1.124
    Lại còn làm thơ........
  3. vuthang58

    vuthang58 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/04/2018
    Đã được thích:
    1.124
    Cấp độ 5, lên thần.........
    huyhoanginv thích bài này.
  4. moneyisone

    moneyisone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    418
    Kiểu như đánh đế chế ấy nhỉ, đời 3 là đời máu chiến nhất và hi sinh nhiều nhất

Chia sẻ trang này