"Chiến cơ siêu hạng " xuất-cường-tiêm kích.........!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FASHB, 23/07/2015.

1306 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 20:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4499 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.968
    Giữa đêm hè nóng hầm hập lại hờ hững nhớ về những ngày Đông giá lạnh đã qua. Vẫn trời kia, đất này, vạn vật như chẳng hề đổi thay........điếu thuốc đốt rồi lại tàn, mơ màng giữa làn khói mỏng manh phảng phất trong le lói ánh đèn đêm để rồi chợt bừng tỉnh......cơ hội ở ngay trước mặt, chứ đâu phải tìm kiếm nơi xa vời.......

    Bình thản cùng "Chiến cơ siêu hạng" xuất kích....!!! Chinh phục những vùng đất - miền trời...L-)L-)L-)

    Kết đi: Đừng sợ mất cơ hội hoặc không có cơ hội - thay vì đó hãy sợ liệu mình có tận dụng tối đa được cơ hội hay không ???..............vì cơ hội luôn tồn tại nhưng những người "không tận dụng được hoặc bỏ qua cơ hội" lại chiếm số đông trên thị trường.....và rồi lại chỉ biết ngậm ngùi khi nó lừng lững trôi qua......

    Kết lại: Không bao giờ là muộn trong 1 uptrend, nhưng sẽ là không còn sớm cho những tư duy bảo thủ - tâm lý bầy đàn - suy nghĩ kỳ dị - ham đầu cơ giấy vụn - trading theo phương pháp "Hoài niệm" hoặc "Mặc nhận"....., vô hình chung sẽ tự mình nhấn chìm mình trong vũng bùn đen mặc cho thị trường phi lên những đỉnh cao mới.....

    Sóng đã dập dìu - vỗ bờ không ngừng nghỉ. HSX theo hành trình như định sẵn 630-646-676-...747 sẽ ào ạt vỗ bờ..... và cứ thế mà hành độngL-)L-)L-)


    Còn em, vẫn hàng ngày vai vác bơm lên sàn quáng quàng săn hàng tiềm tàng... và mơ màng ngắm nàng đua lệnh.......:D:D:D

    [​IMG]
    Dù Hạ hay Đông, dù Thu mùa sắp tới........thì cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn......
    ====================================================
    http://f319.com/threads/chien-co-sieu-hang-cat-canh-hsx-bat-no-chang.562507/

    Đêm đông, bên chén trà nóng hổi nghi ngút - làn khói thuốc lững lờ bất chợt xoay vần theo cơn gió mùa ập vào........ngoài trời tối đen như mực, qua khung cửa nhỏ lất phất mưa lạnh đón gió mùa......

    Cuộc đời chứng trường quả là đầy chất sử thi......nó mang tới những cung bậc cảm xúc mà khiến con người ta đam mê - sợ hãi rồi lại đam mê......người còn đây - thị trường vẫn đó - cổ phiếu chẳng mất đi nhưng túi tiền với nhiều người may mắn thì còn đầy đặn, số không nhỏ còn lại lòng vẫn buồn man mác như chưa hề có cuộc chia ly........

    Trend tới rồi lại lui, cổ phiếu tăng rồi lại giảm.........những cung bậc cảm xúc cứ ào ạt tới rồi lại lẳng lặng ra đi.........cái kết là để lại những tâm trạng âu lo, nuối tiếc và vẫn còn đầy kỳ vọng........phía trước có phải chăng là ngưỡng cửa thiên đường vẫn để ngỏ, nhưng ý chí quật cường vẫn chẳng thể dấu được ai.....

    Với thị trường hiện tại Downtrend vẫn là hiện hữu - không thể chối cãi..... những gì xấu và xấu nhất đã đến - đã cảm nhận - đã lĩnh đủ mất mát và đau thương........và dường như khi cái xấu đến mức tưởng chừng như không thể chịu đựng - chỉ muốn tung hê tất cả thì "vô tình hay hữu ý" bởi sự lộ vết "của bàn tay vô hình"..........

    Bull trap hay những cú hồi là gia vị không thể thiếu trong 1 downtrend......thị trường đã đủ lớn và mạnh - vậy chăng cứ để "bàn tay vô hình lộ vết" vì với trạng thái thị trường hiện tại không thể một sớm - một chiều là có thể hình thành Uptrend. Hãy cứ để "những chiến cơ siêu hạng" làm nhiệm vụ mở đường dẫn sóng bởi nếu việc đó thành công thì cơ hội cho số đông mới là hiện hữu......

    Dự báo, ngoài trung tuần tháng chạp khi những ngày cận Tết cổ truyền - đào mai khoe sắc thắm cũng là lúc mầm non đâm chồi - nẩy lộc đón Xuân về thì đây cũng là thời điểm thị trường có những tín hiệu mang tính dấu ấn cho một chân sóng đầy uy lực khi đó.....

    Kết lại: Đừng sợ mất cơ hội hoặc không có cơ hội - thay vì đó hãy sợ liệu mình có tận dụng tối đa được cơ hội hay không ???..............vì cơ hội luôn tồn tại nhưng những người "không tận dụng được hoặc bỏ qua cơ hội" lại chiếm số đông trên thị trường.....và rồi lại chỉ biết ngậm ngùi khi nó lừng lững trôi qua......

    Đêm vẫn đen đặc, trà đã nguội lạnh - điếu thuốc đã tàn........ngoài trời gió rét - mưa phùn vẫn mải miết đùa giỡn với bóng đêm........
    Last edited: 23/07/2015
    Johnny Ngnpp2010 đã loan bài này
  2. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.372
    Tao lao bi dao
  3. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.968
    Uptrend thì đã quá rõ ràng và không thể phủ nhận dưới bất kỳ hình thức - nguỵ biện nào......tuy nhiên có lẽ đây là nỗi nhục nhã lớn nhất của phần nhớn nhà đầu toi toàn thị trường nói chung - trên F319 nói riêng......

    Nhục nhã ư......??? Chưa đủ, phải thẳng thắn nhìn nhận là như vậy bởi khi thị trường đã sang một trang mới thì tâm lý đầu toi của thị trường vẫn chà đạp - tự vấn an mình dưới vũng bùn đen.....và nhãn tiền đã nhìn thấy nếu vẫn cứ tư duy này - tâm lý này thì sự nhục nhã tiếp tục gia tăng khi thị trường tiếp tục đạt những đỉnh cao mới........ Khi đó "Nhục nhã" có lẽ vẫn là cụm từ quá nhẹ nhàng đối với họ.......>:D tự an ủi "Chuyện bình thường"

    Thị trường đi ngang.... cổ phiếu của e vẫn giảm --> tự an ủi " Chắc sắp tăng"

    Thị trường tăng.... cổ phiếu của em đỏ đỏ - vàng vàng --> tự sướng "Rồi sẽ tăng"

    Thi trường tiếp tục tăng........cổ phiếu của e lại giảm --> kỳ vọng - mơ màng rồi 1 ngày nào đó tiền sẽ chảy vào cổ phiếu của mình, rằng chưa tăng rồi sẽ tăng.........thật kỳ dị........[/COLOR]

    Thói đời cũng lạ, cũng tiền ấy sao tài khoản của họ thì gia tăng từng ngày. Còn của mình lõm thì không nhiều nhưng tinh thần chịu áp lực không khác gì tù nhân Côn Đảo bị nhục hình.

    Kiến thức thì không dốt, kinh nghiệm thì chẳng kém ai, TA-FA đọc chan chát, đồ thị vẽ đến giun"s" phải kinh sợ ....nhưng tài khoản mà đì đẹt thế này thì cũng vứt, tất cả chỉ là vớ vẩn thay vì tự sướng bản thân...

    Hãy suy nghĩ đơn giản, dòng tiền không có chân nhưng có thần và thái. Cứ theo cái thần và thái ấy mà hành động. Những gì liên quan đến móc cống (suy nghĩ - tư duy - hành động) cần được loại bỏ hoàn toàn...L-)

    Cơ hội luôn không thiếu - Nhưng rất thiếu những người biết tận dụng cơ hội. Bạn là ai trong số họ...???
    thatha_chamchiKhanh_FA thích bài này.
    FASHB đã loan bài này
  4. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.372
    Mai muc bank ah?
    Khanh_FA thích bài này.
  5. Khanh_FA

    Khanh_FA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    10.776
    Bác đã trở lại đường đua. >:D<
  6. chipnuongkhoai

    chipnuongkhoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2014
    Đã được thích:
    3.644
    Thay đổi ngôn ngữ đi bác em. Hình ảnh thì ngon rồi nhưng mà từ ngữ vẫn 1 kiểu như thế, nghe chán quá
  7. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.645
    Khuyến nghị rõ ràng VCB SSI CTG BID
    Dòng tiền có thần có thái, hướng theo mà múc
    npp2010 đã loan bài này
  8. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Thiếu GAS ah ? :D
  9. FASHB

    FASHB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Đã được thích:
    6.968
    Có, nhưng là 1 ngày nào đó.........:D:D:D
    FASHB đã loan bài này
  10. Zig Ziglar

    Zig Ziglar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    723
    Thế là PVD lại phải bán sao?

Chia sẻ trang này