Chứng khoán lên ngôi, Việt kiều ế xưng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 10/05/2007.

5392 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 432 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán lên ngôi, Việt kiều ế xưng

    Ngày giờ cập nhật: 09.05.2007 - 9:06


    Đại gia chứng khoán đi nhảy

    Sáng lên sàn chứng khoán, tối cũng lên sàn ?" nhưng là sàn nhảy. Từ lúc rộ chuyện ?otrúng chứng khoán?, giới ăn chơi nhảy múa Sài Gòn có thêm những đại gia chơi bời đua đòi, với kiểu vung tiền không kém công tử Bạc Liêu khi xưa


    Các đại gia sáng uống cà phê Nguyễn Công Trứ 4.000 đồng, nhưng tối lên sàn nhảy vung tiền không tiếc. Ảnh : Lê Quang Nhật


    Ở những chốn tiêu tiền về đêm Sài Gòn, kiều (dân chơi Việt kiều) rớt giá thê thảm, không còn cảnh kiều vào sàn nhảy, quán bar làm mưa làm gió như trước. Thay vào đó là những tay chơi bảnh bao với điện thoại xịn, xế hộp đắt tiền, áo quần hàng hiệu, hột xoàn đỉnh cao ?" hình ảnh quen thuộc của các đại gia chứng khoán thời mới phất, gia nhập đội ngũ ăn chơi đất Sài Gòn. Những đại gia chứng khoán dù mới tham gia chơi bời với thời gian ngắn ngủi nhưng làm khuynh đảo giới ăn chơi bởi cấp độ mua rượu, vung tiền của mình, bằng khoản lời kếch xù kiếm được từ những phi vụ trúng chứng khoán.

    Chứng khoán lên ngôi

    Đề tài chứng khoán vốn dĩ đã nóng trong suốt thời gian qua ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Trong các sàn nhảy cũng thế, những cô em ngoài câu chuyện linh tinh lang tang nay có thêm câu hỏi: ?oAnh có chơi chứng khoán không??. Câu trả lời là có, chắc chắn việc ưu ái phục vụ sẽ được tăng lên nhiều bởi giờ là thời của các đại gia chứng khoán đi chơi sàn lúc nào cũng với hầu bao rủng rỉnh, sẵn sàng vung tiền không run tay chi cho cuộc chơi.

    Lý do các tay chơi chứng khoán rủ nhau vào sàn cũng đơn giản. Có tay vào để giao dịch, hẹn khách đến sau vài ly lai rai anh em dễ nói chuyện làm ăn, sang nhượng. Có tay vào chơi đơn giản chỉ để xài tiền. Phương có ông cậu làm trong một công ty cao su, gom ít cổ phiếu giao lại, cu cậu tung hứng gặp thời, trúng hơn 3 tỉ. Vốn đã lắm tiền nhiều của, tự nhiên lại có thêm khoản tiền chứng khoán trên trời rớt xuống, cu cậu đi sàn như nghiện. Chiều nào cũng nhấp nha nhấp nhổm: ?oAnh ơi tối đi chơi nhé!?. Sàn nào cũng nhẵn mặt, Phương vung tiền vi vút, có hôm ở 123, sau vài ve phê phê, Phương móc cả xấp đô ra quạt? cho mát, xong quăng phứa ra bàn, chiến hữu đi cùng phải thu giữ cu cậu mới hết màn đem tiền doạ chúng sinh.

    Các em sàn nhảy trước mù tịt về chứng khoán, giờ cũng tò te vài câu bởi ngày nào cũng được nhồi nhét những khái niệm chứng khoán của đại gia vào giao dịch. Câu hỏi xã giao quen thuộc của các em: Bữa nay trúng mấy chục chai vậy anh? Người 50, kẻ 100, có người vài trăm chai? Hình như vào chốn ăn chơi, chưa nghe đại gia nào nói chuyện bữa nay anh thua lỗ vì chứng khoán cả.

    Chơi với các anh chứng khoán, anh nào cũng bảnh, vốn dĩ toàn dân văn phòng, công chức, nên ăn nói, chơi bời lịch thiệp, đối xử với các em cũng vô vàn dễ thương. Bởi vậy đi đến đâu, các em bao vây đến đó. Các anh đại gia chứng khoán chơi chừng mực, ít khi say xỉn bét nhè, thường vào sàn sớm độ tầm 8 ?" 9 giờ sau một chầu ăn nhậu phê phê đâu đó, tăng hai vào sàn kêu rượu ?ogiao dịch? với chiến hữu, khách hàng. Uống ít doạ nhau nhiều, độ hơn 10 giờ các đại gia lục tục kéo nhau về nhà dành tăng 3 cho vợ, nghỉ ngơi sáng sau còn có sức lên sàn chứng khoán. Vì vậy, nhậu với các anh đại gia chứng khoán vừa nhàn, vừa tiếp cận được với những người sáng láng, xinh trai, miệng phun toàn chuyện tiền tỉ nghe sướng tai. Đã vậy khoản cuối cùng bao giờ cũng là những cú bo nặng ký, rất dễ thương mà quả thực với dân chơi từ trước đến giờ, nếu có cuộc bình chọn chắc chắn dân đại gia chứng khoán là những tay chơi được các em xinh trong sàn đánh giá là dễ ưa nhất xứ.

    Tiêu tiền kiểu chứng khoán

    Một đại gia chứng khoán lẩm nhẩm chuyện tiêu tiền: ?oSáng uống cà phê vỉa hè Nguyễn Công Trứ 4 ngàn một ly, tính toán nên ăn tô phở 8 ngàn hay 10 ngàn nhưng chẳng hiểu sao tối vào sàn nhảy bung tiền chơi 5 ?" 10 chai không cần suy nghĩ

    Ở sàn Đ.K (mới đóng cửa), hai nhóm đại gia chứng khoán khè nhau bằng rượu đặt trên bàn, 5 người kêu đến 6 chai Remy lớn, nhóm bàn bên đang nắm cổ phiếu của F. phẩy tay, chơi thẳng 3 chai Hen lớn 3 lít với giá tiền mỗi chai trên 5 triệu đồng. Sau màn khoe rượu, đến màn chèo kéo các em, đại gia nắm cổ phiếu F. gọi quản lý kéo hết em từ bàn bên sang bàn mình ngồi. Tất nhiên để giữ khách, để lấy tiền đại gia, nhóm chứng khoán dưới màu phải hy sinh các em phục vụ xinh đẹp. Quản lý H. bỏ nhỏ: ?oMấy cha này chơi hơi ngông, khè nhau là chính, nhưng được cái hào phóng lắm, em nào bu vô cũng nhận một tờ xanh? (100 ngàn - PV). Mà đâu chỉ có các em được hưởng lộc từ chứng khoán, giới quản lý như H. kiếm chác khá xôm tụ sau mỗi yêu cầu đơn giản như chuyển bàn, đổi ghế, kiếm thêm các em phục vụ đứng kế đại gia cũng nhận được ít ?oxị? tiền công cán cho vui vẻ cõi lòng.

    Nắm được tâm lý vung tiền như nước của các đại gia chứng khoán, đến sàn nào cũng thế, từ Sky, qua 123, Miss Digan, đến Phương Đông rồi Đông Kinh, Gossip, America? các em gái đã chuyển hệ sang tăm tia các đại gia chứng khoán. Để được nghe nói chuyện tiền tỉ, để được chứng kiến những cú rượt đuổi ngoạn mục về rượu của các nhóm đại gia. Để được nhận những đồng tiền bo ?ophá giá? một cách dã man, nói như một tay hay đi bar, sàn nhảy: ?oChơi kiểu này con cháu tỉ phú cũng thua, chỉ có đại gia chứng khoán mới kham nổi?. Quả thực, khi chưa có khái niệm ?otrúng chứng khoán? giới ăn chơi cũng đủ dạng, nhưng bo cho các em xinh chưa thấy mấy ai hào phóng, bền bỉ, xả láng? bằng dân chứng khoán. Em H. ?" nhân viên Sky Club chẳng ngần ngại: ?oMấy anh chứng khoán chơi dữ lắm, bèo nhất bo tụi em mỗi đứa 100 ngàn, mà chơi dễ thương, không ép uống hay bốc hốt như mấy tay say xỉn khác, có bữa đứa bạn em còn được một anh giai bo đến 500 ngàn...?.

    Dân chứng khoán đi sàn, đã chơi sang, lại còn chơi lâu, ngày nào cũng thấy, không xuất hiện sàn này cũng gặp ở sàn nọ. Trước thời trúng chứng khoán, các sàn lớn như Gossip, Volcano, America? kiều vẫn nắm thế thượng phong, được các em xinh săn đuổi ráo riết. Đại gia chứng khoán xuất hiện, phận kiều trở nên bèo bọt, các em thừa biết khai thác mỏ tiền tỉ của anh trai. Đi cùng đại gia chứng khoán, chẳng lấy làm lạ khi gần đến lúc tính tiền, tự nhiên các em xinh ở đâu ùa đến đông như kiến cỏ, một anh có hai ba em đeo bám. Cũng lả lơi, cũng chúm chím, cũng chào hỏi vô vàn lịch sự. Đợi lúc đại gia móc tiền, bo cho em đứng với mình, bèn tiện tay vung cho em kế bên. Cứ thế, đại gia có chỗ tiêu gia tài tiền tỉ, các em phục vụ cực khổ chốn náo loạn sàn nhảy cũng có thêm tí chút hương hoa.

    Chẳng biết do vô tình hay hữu ý, những ngày cuối tháng 4, các sàn lũ lượt thi nhau đóng cửa vì nhiều lý do, nơi sửa chữa, nơi nhố nhăng quá bị buộc đóng cửa, chỉ số VN-index, HaSTC-Index giảm lia lịa. Các đại gia xuất hiện các sàn còn lại cũng eo sèo thấy rõ. Chứng khoán còn lên, dân đi chơi rủng rỉnh, người phục vụ hả hê. Thôi thì, trăm sự nhờ chứng khoán.

    Lam Phong

Chia sẻ trang này