Chung tay góp sức Quĩ TLV F319 Chương trình Áo ấm cho em 2016-Mùa đông vùng cao Mường Nhé-Điện Biên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 30/11/2016.

8353 người đang online, trong đó có 1320 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 70296 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. heoconjapan

    heoconjapan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2016
    Đã được thích:
    3.177
    vhawcs phải suy nghĩ lại,hơi tắc kè hoa 1 tý
    kimhoababa2 thích bài này.
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    Báo cáo , đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trên cả mong đợi. Trải nghiệm còn đầy ắp nóng hôi hổi trong tâm trí các mems
    ngồi hàng chục giờ chồn chân
    mỏi cổ vì đống chăn đè nặng , mù mịt phương hướng qua cung đường dài lê thê , uốn lượn ngoằn ngoèo phát sợ, chỉ thấy hoang vu núi rừng trùng điệp và nhửng bản làng lèo tèo., suốt dọc hành trùnh lên biên giới .

    Nghe các thày cô nói đoàn rất may mắn vì đúng lúc hệ thống đường xá đã ổn định hơn nhiều 1-2 năm trước , đi lại thuận tiện bằng ô tô đến tận trường chứ ko đến nỗi phải gùi hàng đi bộ mấy km......:p:p:p
    Nhờ Trời thương nên cả tuần nắng đẹp trời trong, đúng ngày phát quà thì âm u mát mẻ se se lạnh vì báo gió mùa về , Hà Nội có mưa còn trên này vẫn nắng ráo.


    --- Gộp bài viết, 17/12/2016, Bài cũ: 17/12/2016 ---
    2013 đi Núa Ngàm đặc trưng nhất là bụi và bụi, bụi mù trên các con đường chưa trải nhựa . Lần này các con đường đều đã trải nhựa nhưng xuống cấp và đang được nâng cấp cho dự án mơ cửa khẩu mới giữa 3 nước Việt--Lào--Tung của
    nên nhiều đoan xe nhảy cà tưng---có lúc ùn tắc chờ 15-30'
    Last edited: 17/12/2016
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    Báo cáo , 00h ngày 18.12.2016 , đoàn Quĩ TLV F319 đi 1 vòng khép kín Hà Nội ---Lào Cai --Lai Châu ---Mường Lay ---Mường Chà ---Mường Nhé --- Leng Su Sìn --Mường Nhé ----Mường Chà ---Điện Biên ----Mộc Châu --- Hà Nội với >1.500km đường đèo đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trên cả mong đợi.

    Trải nghiệm còn đầy ắp nóng hôi hổi trong tâm trí các mems ngồi hàng chục giờ chồn chân mỏi cổ vì đống chăn đè nặng , mù mịt phương hướng qua các chặng đường dài lê thê , bên vực bên vách núi uốn lượn ngoằn ngoèo phát sợ, chỉ thấy hoang vu núi rừng trùng điệp và nhửng bản làng lèo tèo., suốt dọc hành trình lên biên giới ....

    Nghe các thày cô nói đoàn đến lúc này là rất may mắn vì đúng lúc hệ thống đường xá đã ổn định hơn nhiều 1-2 năm trước , đi lại thuận tiện bằng ô tô đến tận trường chứ ko đến nỗi phải gùi hàng đi bộ mấy km......:p:p:p


    Nhờ Trời thương nên cả tuần nắng đẹp trời trong, đúng ngày phát quà thì âm u mát mẻ se se lạnh vì báo gió mùa về , Hà Nội có mưa còn trên này vẫn nắng ráo.


    --- Gộp bài viết, 17/12/2016, Bài cũ: 17/12/2016 ---
    Hồi 2013 đi Núa Ngàm đặc trưng nhất là bụi và bụi, bụi mù trên các con đường chưa trải nhựa . Lần này các con đường đều đã trải nhựa nhưng xuống cấp và đang được nâng cấp cho dự án mơ cửa khẩu mới giữa 3 nước Việt--Lào--Tung của nên nhiều đoan xe nhảy cà tưng---có lúc ùn tắc chờ 15-30'....


    --- Gộp bài viết, 19/12/2016 ---



    ----Nếm trải thêm các đoạn đường đang sửa mà ko phải thành viên nào cũng chớp được cảnh này vì đa số bị chăn đè lấp tầm nhìn qua cửa sổ ô tô .



    [​IMG] [​IMG]


    Khu nội trú của các em .


    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/12/2016 ---

    Suất cơm hàng ngày tuy luôn đạm bạc nhưng đủ ấm bụng đã cùng với các thày cô nuôi dưỡng cả vật chất & tinh thần cho các em lớn khôn, khỏe mạnh trong những năm dài ngồi trên ghế nhà trường .

    (sorry , ảnh chụp ipad lôi mãi cứ biến đâu mất ~X(~X(~X()





    Last edited: 19/12/2016
    suutapdoco, dqhuy2003, hahuyenp1 người khác thích bài này.
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    Đi gửi hàng theo xe Bưu Điện miễn phí, nhưng cước chở ra chỗ tập kết và sau đó chở đến nơi cần vẫn bị cao do các bác tài ở Hà Nôi và Điện Biên tùy hứng hét giá .

    Nhưng vẫn cứ phải làm .


    [​IMG]

    Chăn gia công rẻ hơn 1/3 chăn Công ty may mặc Hà Nội .

    [​IMG]

    Áo dày dặn vừa phải và may cẩn thận , đẹp , rộng rãi cho 2-3 năm tuổi , nhưng có mấy cô sơn nữ cứ đòi mặc áo vừa khít người để thời trang chứ ko chịu áo rộng chờ lờn thêm.

    [​IMG]

    Logo kimhoababa tự chọn mẫu và nhái , vì các thày cô giáo ko biết làm. :p:p:p

    [​IMG]



    -----Đoàn xuất phát từ Hà nội lúc 18h ngày 15/12 , sau 2 lần khuân vác bốc hàng đánh vật với đống chăn .....
    .....và cập bến sân sau Bưu điện Mường nhé lúc 12.30 ngày 16. Ai nấy vội vã ăn qua loa bát miến mọc Hà Nội + cơm chiên Dương Châu tự nấu ở bếp Bưu điên, ko kịp nghỉ ngơi cố gắng lên đường vào Leng Su Sìn sớm trước giờ các em tan học .

    Cũng nói thêm, đoàn đi lần này được các ACE Bưu điện Điện Biên (Cương, Tú ) & Bưu điện Mường Nhé + ACE Viễn thông Mường Nhé ( Kiểm ) giúp đỡ tận tình, lo chu đáo nhận-gửi hàng miễn phí lên tận Mường nhé , giúp khuân vác đống hàng lên xe để chở đi tiếp vào trường cách 32km .... chưa kể cô quản lý nhà khách còn lo chu đáo ăn nhẹ buổi trưa , chăn đệm trải phòng nghỉ miễn phí ( may là nhà khách Bưu Điện đang sửa chữa nên mượn các phòng khách có lem nhem bụi và ko có điện , ủng hộ từ thiện nên ko mất xèng :D:D:D).

    ( ACE nào muốn đi khám phá cực Tây Apa Chải đến đây nghỉ 4 mems /phòng 2 giường / 150k--200k)


    Một thoáng sân sau Bưu điện Mường Nhé :


    [​IMG]


    [​IMG]



    Các sơn nữ của trường THCS Leng Su Sìn

    [​IMG]


    Chăn mua chọn từng cái ở chợ Điện Biên vài dày dặn , đủ kích thước , đẹp hơn hẳn chăn đặt đại trà hàng trăm cái ở Hà Nội --sợ các tư nhân gia công khi nói là hàng từ thiện là họ làm ẩu. Họ coi quà từ thiện là của bố thí chăng ??? Cứ của cho thì cho gì cũng ok chăng ???

    Cứ mẫu thì rất đẹp mà đặt nhiều là bị sai số, hụt 15--20cm . Dân ta lạ thật , thói xấu tham lam 1 chút để mất uy tín.

    [​IMG]

    --- Gộp bài viết, 19/12/2016, Bài cũ: 19/12/2016 ---


    Thành viên @conhuighe9 số khổ , luôn phải nâng đỡ các cô Mầm non .


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
    Last edited: 19/12/2016
    hahuyenp, suutapdoco, dqhuy20032 người khác thích bài này.
  5. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Nghe Baba tường thuật mà tiếc không đi đc cùng. Đúng hôm đi thì cảm lạnh, giờ già yếu xểnh ra không luyện tập là ốm ngay.
    Chuyến này nhiều đồ mà trông ra chỉ có mấy anh, chị em, chắc bê vác cũng mệt nhỉ?
    hahuyenp, kimhoababa2suutapdoco thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Em bảo kế toán cty chuyển vào TK VCB của chị 800 mà nó quên nên hôm qua mới vừa chuyển chị nhé! Sory chị cùng các nhà ạ!
    Bù lại em đền nhé, ai đau hãy thử xem sao !
    [​IMG]
    hahuyenp, HoaTuBikimhoababa2 thích bài này.
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    -----Đền đi , đền ngay đi . Cái toa này hay quá nàng siu đồ cổ ơi. @};-%%-~o) Cảm ơn 2 cô cháu . Chúc vạn sự an lành .@};-%%-~o)

    Chị cũng chưa kịp kiểm tra tk nên ko biết . Chỉ mới kịp post ảnh đi cho bà con đỡ trông ngóng , còn chi tiêu phải thống kê lại + kiểm tra lại tiền nộp , tiền rút mới lên danh sách 1 thể.
    Last edited: 20/12/2016
    hahuyenpHoaTuBi thích bài này.
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ------Ôi, thanh niên vẫn bị cảm do thời tiết chứ già gì . Baba nhắn hỏi đón Giang già ở đâu khi đoàn qua Lao Cai , nghe cô Hủi nói lại là thanh niên ươn mình, cảm các em gì đó ..... Gặp lúc đang đêm nên ko tiện hỏi thăm. Mấy hôm sau thì bận tối mắt quên cả hỏi .

    Nhìn đoàn đi thấy tiếc chưa Già ơi ??? Mọi người thì lại tiếc thiếu hẳn 1 thùng rượu Chi vas Yên Bái ....:)):)):))


    Khuân vác thì đương nhiên là vất vả rồi , nhưng toàn lực sĩ , kể cả cô gái xinh tươi mong manh tiểu thơ kia --- 1 chân phụ bếp và rửa bát nhanh ko kém nàng @chutchit126 .

    Đúng là lần này có Già đi thì thể nào cũng đắc lực giúp cụ bà chống đỡ với hội thày cô 3 trường Leng Su Sìn hợp lại . Trong đó có 2 cô người Thái đen rượu thôi rồi . Mình cụ chống đỡ , đẩy sang phía cô Hủi và 3 thanh niên kia mà ko xong. May mà chỉ có 2 bàn chừng 25 người , trừ quân ta 6 người đi còn 19 chén rượu mà chúng viện cớ mời phải 2 lần ---có đi có lại . :((:((:((

    Thế mà đang chúc tụng vòng 2 thấy 3 tay trông nguy hiểm lừ lừ đi vào, hóa ra Chủ tịch và 2 phó chủ tịch xã . Hội lãnh đạo này mới giết người vì tửu lượng thôi rồi . Tay Chủ tạch người Bắc Ninh ko nói chứ 2 tay phó là H'mông và 1 là Hà Nhì , rượu là nước lã .

    --- Gộp bài viết, 20/12/2016, Bài cũ: 20/12/2016 ---


    ------Đoàn Quĩ F319 có ziên với Điện Biên phết. Lần trước thì còn ngơ ngác nai tơ ko biết điểm nào cần nên do @windfall + Mr.Tiến liên hệ với Điện Biên , đích thân Phó Sở Giáo dục chỉ đạo 3 Trưởng phó phòng giáo dục thu xếp địa điểm trường đến & đón tiếp đoàn tại Bản văn hóa .
    "
    Lần này , kimhoababa chủ trương trốn tránh lãnh đạo nên nhờ cô Hủi liên hệ qua "tay nhỏ " , nào ngờ cũng lại Chủ tịch xã ra tiếp -- còn tưng tửng tuyên bố : " Cháu là cháu cấm ăn uống ( làm các thày cô đang vui bỗng lặng phắt ) .... đơn giản thế này , mà phải mổ heo đón đoàn !!! . "


    Nói chuyện 1 hồi thì hắn khai ra là ông cháu rể hụt từ thời mới ngoài 20 tuổi , quê Quế Võ , nhà sát đất gia đình Nguyễn Thế Thảo .....
    Last edited: 20/12/2016
    hahuyenp, dqhuy2003HoaTuBi thích bài này.
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    Áo đẹp quá, ấm quá . Không còn gì dễ thương hơn, các thày cô hân hoan đón quà từ những tấm lòng nhân ái dưới xuôi , gửi lên trao tận tay các em ở vùng xa xôi heo hút này .....

    .....còn các em thì mừng vui hớn hở .

    [​IMG][​IMG] [​IMG]



    Chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã sẻ chia tình thương ấm áp đến các em học sinh vùng cao vùng xa và vô cùng cảm ơn những con người đầy nhiệt huyết đã vượt mọi gian nan trên các chặng đường dài , để đến tận nơi, trao tận tay cho các em và các thày cô đang nuôi dạy các em .

    Món quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao những nghĩa cử cao đẹp và là một sự động viên lớn lao trong cuộc sống còn bề bộn muôn vàn gian khó , nhất là ở nơi đèo heo hút gió và còn nhiều thiếu thốn này .





    hahuyenp, dqhuy2003HoaTuBi thích bài này.
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    Danh sách ủng hộ Chương trình Áo ấm cho em mùa đông 2016
    Trường THCS --Trường Mầm non--Trường tiểu học xã Leng Su Sìn
    huyện Mường Nhé --Điện Biên

    Ngày 1-2/12/2016

    1. Sunshine_789.............................500.000đ (tkHà)
    2. Quicocgia....................................500.000đ (tkHà)
    3. Phuc219......................................500.000k (tkHà)
    4. Tra Ly........................................1.000.000d (tkHà)
    5. Scorpion83................................2.000.000đ (tkbaba)

    Ngày 5/12

    6. Le Thi Ngoan ................................500.000đ (tkHà)
    7. windfall........................................500.000đ ( trực tiếp )
    8. hahuyenp......................................500.000đ ( trực tiếp )
    9. conhuighe9....................................500.000đ ( trực tiếp)
    10. kimhoababa...............................1.000.000đ ( trực tiếp )

    Ngày 6/12

    11. Binvanphong..................................200.000đ(tkHa)
    12. Maithu...........................................200.000đ (tkHa)

    Nhóm bạn @conhuighe9 ủng hộ rất nhiều quà & cước phí vận chuyển :

    Tổng cộng 9triệu đồng và 150 áo ấm, 150 đôi ủng, 15 cái chăn , 150 đôi tất , 1 thùng bánh kẹo và giúp vận chuyển hàng lên Mường Nhé @};-%%-**==



    Ngày 9/12

    13. suutapdoco......................................................500.000đ (tk Ba
    14. Hoatubi.............................................................300.000đ(tk Ba)

    15. NgocThanh74.................................3.000.000đ(tkHa)
    16. Manh2302..........................................500.000đ(tkHa)
    17. Anh Phương ....................................1.000.000đ(tkHa)

    Ngày 18/12

    18. Nhóm bạn conhuighe9......................9.000.000đ
    19. Sakutara nhờ chuyển 50$=======1.120.000đ và lời nhắn trợ giúp thuê xe.


    ---------------------------------------------------------------------------

    ----Vô cùng cảm ơn những tấm lòng nhân hậu cao đẹp dù còn nhiều thua lỗ , buồn nản do chứng trường khắc nghiệt mà vẫn sẵn sàng cùng chung sức chia ngọt sẻ bùi, mang tình thương ấm áp sưởi ấm động viên các em học sinh ngày ngày chịu đói, chịu rét vẫn ham đến trường trên các vùng xa vùng cao của Mường Nhé - Điện Biên .

    Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe--may mắn--thành công trong cuộc sống và trên TTCK. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Last edited: 20/12/2016
    hahuyenpdqhuy2003 thích bài này.

Chia sẻ trang này