Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

2643 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 202310 lượt đọc và 1890 bài trả lời
  1. wavelate

    wavelate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Đã được thích:
    194
    Hôm nay lực đỡ không còn
    Ngày mai không nhẽ lái buông luôn ah
    Ngày kia thực trạng sẽ ra
    Vờ ni mai mốt có đà đi lên...
  2. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.454
    sài thành đón những cơn mưa
    lòng như chỗ trũng để xưa đổ về
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.091
    Ngắm trăng
    Buổi hẹn đêm trăng lại vắng người
    Một mình ngắm nguyệt ngóng sao rơi
    Khuôn vàng lơ lửng sao duyên dáng
    Dải bạc tròng trành quá lả lơi
    .
    Vạn nẻo mơ hồ tan cõi mộng
    Một vầng trong sáng tỏ cung trời
    Ai hay bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn ra giữa biển khơi!
    .
    Bongcomay 13/06/2019
    [​IMG]
  4. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.441
    Chào buổi sáng thứ năm chẳng gió
    Đâu nồng nàn người ngỏ lời thăm
    Vòng quanh đường nhỏ đang làm
    Gạch vôi trải khắp chưa ham phẳng rồi

    Nay trường chứng có trồi không nhỉ
    Muốn màu xanh đỏ tí rồi thôi
    Việc kia vui quá người ơi
    Mong sao được mãi dong chơi trên đường
    Last edited: 13/06/2019
  5. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Sáng ra đọc bài thơ hay quá
    Viết kiểu này ai họa nổi đây?
    Thôi dành riêng để Cỏ May
    Cùng trăng thưởng thức cho say cuộc đời. :D:)):)):))
  6. chickdn

    chickdn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    310
    Ba mùa trăng trước nàng bảo rằng
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
    Tâm sự vui buồn ngồi ngăm trăng
    làm nên bài thơ thật tuyệt vời
    Last edited: 13/06/2019
  7. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217

    Hà lội ối nàng băm mấy nhát
    Thế nhưng vẫn biếng nhác chồng con
    Tiêu chí đánh chứng phải son
    Để yên tớ nghĩ xem còn gì không

    Chẳng qua chưa muốn chống lầy
    =))=))=))
    bongcomay, XuanTocXanhdancaychoitrung thích bài này.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.091
    Hì ..bác không thấy mấy từ dùng không suôn lắm.
  9. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    6.039
    Chứng trường hôm nay đỏ choét rồi
    Như màu phượng vĩ mùa hạ ơi
    Ve kêu ri rỉ nghe chới với
    Chứng sĩ ngồi nhìn bảng điện rơi
  10. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    [​IMG]
    Lâu không chém gió tí
    Chỉ có 1 mã thôi
    Không vờ ni ăn hôi,
    Cũng không chơi điểm số.
    Mình thì cũng không cố
    vì biết thị trường rơi
    Nên rất là thảnh thơi
    Chỉ chơi mã chắc chắn!!!
    Chúc mn may mắn
    Đừng bi quan mà thôi :drm1

Chia sẻ trang này