Chuyện bóng đá Việt Nhật

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanmietvuon, 24/01/2019.

4310 người đang online, trong đó có 496 thành viên. 12:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 515 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. chungkhoanmietvuon

    chungkhoanmietvuon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2017
    Đã được thích:
    51
    Chuyện kể rằng, hồi xửa hồi xưa, vào tháng 8 năm 1966, tại cúp merdekar châu á, tuyển Nhật Bản nằm chung bảng đấu với đại ca Việt Nam, với mục tiêu hoà hoặc thua càng ít bàn càng tốt, Nhật đã thành công khi tổ chức phòng ngự số đông và chỉ thua 0-2, mà HLV Nhật Bản gọi là kết quả chấp nhận được khi đối đầu một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp như Việt Nam.
    Ôi 50 năm ruộng dâu hoá biển xanh.
  2. quacuchuoi

    quacuchuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    48
    Bây giờ thì ngược lại, việt nam phải phòng thủ số đông. Và thua với tỉ số chấp nhận được >:D<
  3. silver wing

    silver wing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2014
    Đã được thích:
    154
    Không sao không sao, đó là liều thuốc doping tinh thần cho VN mình :drm3

Chia sẻ trang này