Cười, Cười, Cười suốt cả năm !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9xxxstart, 22/04/2007.

4718 người đang online, trong đó có 520 thành viên. 10:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1589 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cười, Cười, Cười suốt cả năm !!!!!!!!

    Anh chồng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến và nói:

    - Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng.

    Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắc tay làm loa, hỏi to:

    - Có chuyện gì th...ế...ế?

    Trên bờ gào lên:

    - Đưa nhầm chìa khoá r...ồ...i...!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Dù bạn vui hay bạn buồn dù bạn có là ai bạn cũng không thể quên đi được "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" Giảm stress hiệu quả.

    Các pác có gì vui post vô đây cho bà con đỡ buồn trong thời điểm này
    [​IMG]
  2. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác thư giãn cuối tuần vui vẻ

    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/140479
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/140483
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/140591
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/140601
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/138074
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/136347
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/136683
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/136352
    http://www17.24h.com.vn/news.php/70/136687

  3. strasbourgeois

    strasbourgeois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Có một "chùm" chuyện vui về "chim" như thế này:

    1. Có một đoàn Bác sĩ của một TC quốc tế (NGO) đến địa phương nọ khám sức khỏe cho các cháu (để kiểm tra vấn để suy dinh dưỡng và phát triển của trẻ em). Có một ca làm cô Bs Tây ngạc nhiên quá, phải gọi mẹ cháu bé vào hỏi nguyên nhân tại sao "chim" của cháu lại to một cách bất bình thường, khác hẳn những đứa trẻ khác. Được hỏi, Mẹ cháu bé dàn dụa nước mắt trả lời: " Chả dấu gì bác, nhà em nghèo quá, không có tiền mua đồ chơi...nên ở nhà cháu toàn nghịch chim, nên mới to quá như vậy!!!" ( Tự nhiên cũng giật mình, vì tuổi thơ của bọn mình đều vào thời kỳ bao cấp, Bố, Mẹ lấy đâu tiền mua đồ chơi như trẻ con bây giờ!).
    2. Ngày đầu tiên đón các cháu vào lớp 1 sau lễ khai giảng, cô giáo trẻ đứng đón các con ở cửa lớp, ân cần hỏi tên từng con một. Đến luợt một cậu bé sáng sủa, thông minh, cô hỏi: " tên con là gì?" Vì muốn chứng tỏ sự thông minh của mình ngay ngày đầu tiên đi học, cậu bé trả lời "tên con là thứ mà cô thích cầm trong tay ấy" Mặt cô rạng rỡ hẳn lên: " Ủa, tên con là CHIM à?" , " Không...tên con là PHấn!!!!!!!!!!!"
    3. Hai người bạn lính rất thân nhau, sau chiến tranh vì hoàn cảnh mỗi người nên mấy chục năm sau mới gặp lại, sau bữa cơm ruợu buổi tối, người bạn phải ngủ lại vì đường xa, lại hơi quá chén. Ngặt nỗi, nhà chủ nghèo, có mỗi một cái giường nên nghĩ mãi, người bạn-chủ nhà mới sắp xếp cho ông bạn nằm giữa, hai vợ chồng nằm hai bên vì rất quý bạn. Sáng hôm sau, ông khác kéo người bạn lính ra một chổ nói riêng, bằng tất cả sự chân thành: " Này, cậu xem lại vợ cậu đi... đêm qua cô ấy nắm CHIM mình cả đêm, ngại quá, không ngủ được", Người bạn-chủ nhà quát lên " Vớ vẩn, tao cầm CHIM mày đấy!"
  4. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hú vía

    Thấy chồng lử khử về nhà bà vợ săng sái hỏi: "Anh đi khám bác sĩ bảo bệnh tình thế nào?". "Chắc là không sao, thuốc được cấp đây, uống theo đơn!". Bà vợ ngó vào y bạ lẩm bẩm đọc bỗng dưng mặt tái mét:

    "Trời đất! Bệnh như thế này mà bảo không làm sao. Đây nhé UTSKAT, rõ ràng là: ung thư sụn khớp ác tính rồi!". Nói rồi, bà cầm y bạ tất tưởi vào bệnh viện, lúc về cười rũ rượi: "Đây là chữ viết tắt: Uống thuốc sau khi ăn trưa!".
  5. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bổ... tùm lum

    Bác sĩ khuyên bệnh nhân:"Anh đang bị chứng đau tim nên mua tim lợn, tim bò về ăn cho bổ tim...". "Còn nếu bị đau gan?". "Thì cứ mua gan lợn, gan bò... về ăn sẽ bổ gan. Nói chung là thiếu bộ phận nào thì tìm bộ phận đó ăn vào sẽ bổ ngay". "Thưa bác sĩ, tôi đau răng!".
  6. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị tống tiền

    Cô vợ nũng nịu bảo chồng:
    - Giả sử bây giờ em bị bọn bắt cóc tống tiền, anh tính sao?
    - Anh... đau lòng lắm nhưng đành bó tay thôi!
    - Sao anh đối xử với em như vậy?
    - Tại em thôi. Tiền bạc ở nhà em giữ hết rồi giấu tận đâu ấy, anh biết tìm đâu để đi chuộc em cơ chứ!

  7. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên

    Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình:

    - Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy?

    Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:

    - Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp ...

    - Thưa cha- Người kia đáp- Con không dám nhận lời khen c
  8. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Hài vãi lúa. Cám ơn bác đã post bài lên cho anh em giảm stress
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thầy thanh tra về dự giảng và ngồi ngay sau ghế của Gà. Cô giáo sau khi đặt một câu hỏi, Thấy Gà giơ tay rất cao nên liền bảo:

    - Gà trả lời cô xem nào!

    Rất tự tin, gà đáp: Ngực đẹp thế nhỉ!!!

    Cô giáo giận đỏ mặt, bắt gà đứng vào góc lớp. Qua chỗ ông thanh tra, gà lầu bầu:

    Lần sau không biết thì đừng có mà nhắc nhá!!!!
  10. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Một gã say rượu đi về nhà, hắn tìm mãi không thấy vợ mà chỉ thấy cái giống của vợ mình. Sáng hôm sau khi vợ hắn ra cho lừa ăn thì "Trời ạ, quần áo đâu sao không vào nhà ngủ mà lại ngủ ở chuồng lừa thế này". Hắn ấp úng, tôi sẽ kiện con lừa này ra toà về tội lạm dụng ********.!!!!!!!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này