Cuối tuần, nhân chuyện Chùa Bồ Đề: Chúng ta có quá cả tin ?!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fanmatic333, 22/08/2014.

5277 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 21:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1595 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Chúng ta có quá cả tin ?!

    Thời gian gần đây, có rất nhiều sự việc, từ đời thực cho đến đời ảo trên mạng xảy ra với rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng có một sự thật khó có thể chối cãi: những tin tức viết lên trên mạng hầu hết không phải do đúc kết từ thực tế mà do viết lên từ trí tưởng tượng của một ai đó ngồi múa 10 ngón tay trên keyboard trong một căn phòng điều hòa máy lạnh nào đó. Và rồi, những tin tức đó gây sốt, gây ảnh hưởng thực sự đến đời sống ngoài xã hội.

    Điểm lại một số việc gần đây, vụ giết người trên đường Phạm Văn Đồng mà chúng ta mới được nghe. Ai đó ngồi trước bàn phím, hay hóng hớt được từ đâu đó, vợ của tay Kiên là Phó chủ tịch quận Cầu Giấy, liền hô to ngay lên trên mạng, hét to ngay lên Facebook, rằng: “thối nát, ghê tởm, kinh tởm… không thể tưởng tượng được một Phó chủ tịch quận đồng lõa giết người …. lah … la… la…. Rồi hý hửng post lên mạng và đắc trí tin rằng mình là người “đầy trí tuệ, đầu óc, dám nói sự thật, dám vì công lý….. la…la…la”. Và xã hội cũng ào lên bình phẩm, lắc đầu, bàn tán, cãi cọ nhau. Thật lạ! Rốt cuộc thì vợ tay Kiên cũng chỉ là 1 nhân viên nhàng nhàng ở 1 phòng trong UB Quận. Hề thật.

    Vụ khác, một anh chị nọ, hào hứng post lên: “Bệnh viện Bạch Mai đang che giấu thông tin, rằng dịch Ebola đã vào VN, rằng đang có bệnh nhân phải cách ly, rằng eo ôi em sợ chết mất các mẹ ơi …. la la la…” Giữa lúc tình hình dịch đang căng ở Châu Phi, dân tình lại nháo nhác, thậm chí là hào hứng share nhau tùm lum trên các mạng xã hội. Bà con nếu phải đi qua Bệnh viện Bạch Mai cũng cố tìm đường khác mà tránh. Ai đọc tin cũng đều lo lắng sợ hãi, ôi trời, nếu Ebola mà rơi vào đầu mình thì mình chết mất, giờ nó về HN rồi, hu hu. Kể cũng lạ thật! Và rồi anh chị post tin đó được lên CA Quận ngồi uống nước chè và viết một số thứ cam kết, may mà chưa bị “nhập kho”. Nghĩ cũng hài.

    Vụ nữa, Chùa Bồ Đề, nơi hơn 10 năm nay cưu mang bao trẻ lang thang, cơ nhỡ, bệnh tật, người già ốm đau v.v… Có một người giúp việc trong chùa, vì lòng tham mà bán linh hồn mình cho quỷ dữ, nhận tiền rồi đem trẻ cho người hiếm muộn. Một vài người nào đó, do cũng hay tham gia vào các hoạt động thiện nguyện tại chùa này, chắc cũng dò la tin tức, nắm được một số thông tin ít ỏi, nhưng lại không đủ tỉnh táo để phân tích thông tin đúng-sai, không đủ thận trọng để nhận định phải-trái, lại chả có nốt các nghiệp vụ điều tra cần thiết của ngành điều tra hình sự, liền post lên mạng xã hội và kết luận đủ kiểu không khác gì quan tòa, thẩm phán. Dân mạng thấy thế cũng hào hứng share nhau thông tin, share khắp nơi, rồi cũng ngồi trước bàn phím, phân tích thông tin, rồi kết luận y chang kiểu Quan tòa, Thẩm phán rằng “kinh tởm, ghê tởm, không thể tưởng tượng được, không thể tin ai được nữa… eo ôi sao mà kinh thế….. xã hội này loạn mất rồi, nhà chùa cũng không tha….. la.la.la….”. Một số người cũng xắn tay áo, hẹn hò nhau lên đường điều tra thông tin, thề sẽ đi đến cùng sự thật, quyết không để cong ngòi bút….

    Nhưng sự thật là gì, 11 đứa trẻ bị coi là mất tích mà dân mạng tưởng tượng ra cả trăm ngàn hoàn cảnh khác nhau cho những đứa trẻ đó, rốt cuộc đang sống yên ấm với chính gia đình của các em mà chả có bị bán đi đâu khác, cũng chẳng bị mổ để bán nội tạng gì cả. Sự thật nó vẫn chỉ có thế, và càng cố làm rõ sự thật, thì nó vẫn chỉ ở thực tế đó. Không ai bị bán, bị bắt, bị lấy nội tạng cả.

    Ở đây, xin không bàn luận gì về nhà chùa, về sư trụ trì, chỉ dám suy nghĩ đôi lời về cách chúng ta tiếp cận, xử lý, phân tích, tư duy, tổng hợp thông tin như thế nào thôi. Liệu chúng ta có quá dễ dãi ?!Liệu chúng ta có quá ngây thơ ?! Hay chúng ta quá cả tin trước cả một rừng thông tin nhiễu loạn.

    Hãy học lấy cách tiếp thu thông tin đa chiều, học lấy cách phân tích và tổng hợp thông tin, đó mới là cách mà chúng ta chứng tỏ với xã hội rằng: Chúng Ta Là Người Lớn, không phải Đứa Trẻ Mạng.

    Còn những người post những thông tin kia, liệu họ có giành 1phút để xem xét lại chính mình, liệu họ có đủ dũng cảm để hối lỗi, đủ bản lĩnh để tự phê bình chính mình, đủ v.v……. để thay đổi lại mình sau biến cố đó???

    Còn hình ảnh dưới đây, khi những đứa trẻ phải rời bỏ tổ ấm của chúng để lên các TT Bảo trợ xã hội, liệu họ có động lòng, suy nghĩ lấy 1 phút hay không??? Vì đâu nên nỗi???

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    sginvestorkimibull đã loan bài này
  2. kimibull

    kimibull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Đã được thích:
    891

    Bác viết hay quá và rất đáng để suy nghĩ, ko bấm like bác nhé.
  3. amish

    amish Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/03/2014
    Đã được thích:
    1.530
    Hay. Có nhiều thứ hơi quá nhưng không có lửa làm sao có khói. Động chạm đến vấn đề tâm linh càng không thể đùa được. Chắc chắn phải là như thế, ít nhiều, thì người ta mới dám post lên. Vụ sư Trà Vinh giết người tình, sư Phượng Hà Tây tự đúc tượng, phóng xe hơi, xịt gôm Xmen, phòng tắm seexx...chỉ là phần nổi trong giới tu hàng bá láp hiện nay thôi. Đức Phật nếu có thật sẽ nghiêm trị lũ sâu này
    amish đã loan bài này
  4. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.957
    Bác viết hay. Đúng điều đáng suy ngẫm.
    fanmatic333 thích bài này.
  5. amish

    amish Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/03/2014
    Đã được thích:
    1.530
    Nói thật mình chỉ khâm phục các sư trụ trì chùa chiền nghèo, ở xa, nông thôn thôi. Giới tăng lữ thành phố thấy cứ business thế nào
    ThaoNguyen319fanmatic333 thích bài này.
    amish đã loan bài này
  6. Polarbear2012

    Polarbear2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Đã được thích:
    11.092
    Thương cho các em bé quá......
    fanmatic333 thích bài này.
  7. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Lại nói về chuyện cả tin trong TTCK. Năm trước, TT đang yên lành bỗng nhiên bị bán sàn một loạt, cả làng ngơ ngác không hiểu sao, nhưng thôi thì thằng bên cạnh nó bán, chả lẽ mình ngồi yên. Cả làng bán, chả nhẽ mình ngồi yên. Thế Là Bấm Lệnh: Bán

    Hỏi ra mới vỡ lẽ, thấy dân buôn làng đồn thổi, anh CT của BIDV bị bắt. Vừa mới dính vụ của Bầu Kiên tháng 8-2012, không bán nhanh thì TK sụt 7-10% mỗi ngày, rồi MarginCall thì bỏ miẹ. Thế là Bán tiếp.

    Cuối cùng thì sao, 2 thánh chém là hungpvn + danghocdoi cùng 1 loạt các thần buôn tin bơm thổi tiếp tay cho TT sụp đổ, bán tháo một cách oan ức. Kết quả, bà con thiệt hại cỡ ngàn tỷ, 2 thánh chém được lên CA uống nước chè , phạt tiền và viết 1 loạt cam kết gì gì đó. May mà éo bị nhập kho.

    Vụ trước nữa, tin đồn chị H, chủ tịch VND bị bắt, mục đích của tin đồn đó cũng chỉ là dìm VND nhằm múc giá rẻ. Nhưng cuối cùng, VND phản đòn, 3 kẻ tung tin đồn đó lại lên CA nộp tiền phạt và viết cam kết tiếp.

    TIếp đó, cũng lại tin đồn, anh Q Masan bị bắt, rồi cả anh H lùn SSI cũng không thoát tin đồn bị bắt. Còn với chúng ta, chúng ta phản ứng thế nào với những tin đồn kiểu đó. Cách phân tích và ứng xử với tin đồn của chúng ta thế nào????

    Liệu chúng ta có phải là Những Đứa Trẻ Mạng Internet ????
    Bonmua, toanTLINHPLC thích bài này.
    anhdoiqua đã loan bài này
  8. toanT

    toanT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    200
    Đểu nhấy !
    fanmatic333 thích bài này.
  9. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.957
    Vẫn cầm kmr chứ bác! E dính con TTF, đang bị chôn vốn
  10. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Vẫn ôm khư khư như Đười ươi giữ ống, bác ah! Đang vào trend thì cứ take-profit thôi!
    dvt0205 thích bài này.

Chia sẻ trang này