Đại Việt chứng trường anh hùng truyện--Tác phẩm vinh danh anh hùng hảo hán trên sàn ck

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaosucan, 07/03/2011.

6988 người đang online, trong đó có 1024 thành viên. 12:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1309 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. giaosucan Thành viên rất tích cực



    Đ[FONT=&quot]ại Việt chứng trường anh hùng truyện[/FONT]
    [FONT=&quot]Phong cách Thủy Hử.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]​
    [FONT=&quot]Hồi thứ 1[/FONT]
    [FONT=&quot]Tống Mác Gin lầu xanh kết bạn[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ Kẹp Trym giữa chợ giết người.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Truyện kể rằng vào thời Hậu Lợn năm 2010 sau công nguyên, triều đình thối nát, gian thần hoành hành khắp nơi. Quân không nghiêm, tôi tắc loạn. Giặc cướp hoành hành bốn phương, làm cho bá tánh sinh linh sống cảnh lầm than. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ở thành thăng long, tỉnh Hà Lội, có một vị quan nhỏ, làm chức trưởng phòng ở Ủy ban, tuổi trạc tứ tuần, họ Tống tên Xúc, tự là Mác Gin, dáng người lùn đen, mắt hơi lác. Tuy xuất thân trong một gia đình phú hộ, nhưng lại là một vị hào kiệt trượng nghĩa, hết lòng yêu dân như con. Nên dân chúng trong tỉnh hết lòng yêu kính đặt biệt hiệu là Hô Múc Mạnh Tống Mác Gin, ông lại rất thích kết giao với anh hùng hảo hán trong thiên hạ, nên chẳng mấy chốc danh tiếng nổi như cồn, bốn phương đều biết tiếng.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Năm ấy, kinh tế suy yếu, làm cho thị trường chứng khoán xuống thảm hại, dân chúng thua lỗ cháy tài khoản rất nhiều, đã có kẻ phải bán vợ đợ con, ra cầu Long Biên tự vẫn. Tống Mác Gin trong lòng bất nhẫn, nên quyết định mở ngân khố, trợ cấp cho bà con oánh chứng. Kẻ thua nhiều cho vay nhiều, kẻ thua ít cho vay ít, lấy lãi suất nhỏ thấp hơn lãi điền trang.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà con đầu tư chứng khoán vô cùng mừng rỡ, từ khắp nơi kéo đến, kẻ đi nạng, người khiêng cáng, từ người cháy tài khoản đến call margin đều cố gắng vượt đường xa đến kinh thành nhận tiền trợ cấp để mong gỡ gạc.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong lúc phát chẩn, bỗng có một đại hán cao lớn, đầu trọc lốc, lông mày rậm rạp, tay xăm hình con chim bìm bịp rất to, gạt đám đông ra quát lớn:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tránh ra, tránh ra, cho ta gặp Tống đại ca.[/FONT]
    [FONT=&quot]Người này đến gần Tống Mác Gin vái lạy nói:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Tiểu đệ họ Lỗ tên Nặng, hiệu là Kẹp Trym làm môi giới ở Tĩnh Châu. Giang hồ vẫn gọi là Hoa Bìm bịp Lỗ Kẹp Trym, nghe đại danh của Tống trưởng phòng, nên đến đây bái kiến.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tống Xúc nhìn người này tuy ăn nói thô lỗ, nhưng dáng vẻ cao lớn, cốt cách phi phàm, quyết không phải người thường, liền chắp tay nói:[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ môi giới nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới gặp. Nếu túc hạ không chê, ta mời túc hạ đến tửu điếm lầu xanh ở thôn Nguyễn Trãi làm chén rượu đàm đạo.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hai người liền đi tới thôn Nguyễn Trãi, thấy một tửu điếm đề biển hiệu lauxanh rất to, nghe nói trước đây vốn là một sàn giao dịch khá lớn, nhưng do làm ăn khó khăn nên chuyển nghề, liền vào gọi rượu thịt hàn huyên, rất tâm đầu ý hợp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ Nặng thở dài nói:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Nay triều đình thối nát, gian thần hoành hành, rào đường rấp lối, khiến anh hùng ko có đất dụng võ. Đại ca là người có hùng tài đại chí, lại làu thông kinh sử, mà phải làm một chức quan nhỏ, thật là mai một anh hùng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lúc đó, có tiếng than khóc ở phòng bên cạnh, Lỗ Nặng bực mình quát lớn: Bổn lão gia đang cao hứng, sao có kẻ nào phá thế ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Thì ra là một cha con ông lão, ông lão quỳ xuống thưa:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Bẩm hai vị quan gia, lão vốn là nhà đầu tư ở điền trang Long Phụng, có dốc hết tiền mua cổ phiếu ở đây. Ai ngờ họ đột ngột đóng cửa, bao nhiêu tiền của lão mất sạch, không đòi lại được.Nay gia đình khánh kiệt, nên phải đi hát rong kiếm ăn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ Nặng cả giận quát lớn:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Giữa chốn kinh thành sao lại có kẻ cường hào ác bá, ức hiếp dân lành. [/FONT]
    [FONT=&quot]Nói rồi Lỗ Nặng rút mấy lượng bạc đưa cho ông lão, rồi đứng dậy đến điền trang Long Phụng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ Nặng bước vào quát to: - Cho ta mở 1 tài khoản, margin 1:10, lướt T0, cho mượn hàng short sell bán khống. Đích thân chủ ngươi đến làm thủ tục.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tiểu nhị thấy Lỗ Nặng dáng vẻ hung ác, sợ quá gọi Chủ điền trang đến. Chủ điền trang nhìn Lỗ Nặng cười khẩy: - Ngươi là tên nào, dám đến đây phách lối ??[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ Nặng nổi xung tung ngay 1 chiêu song thủ hổ bác vào mặt hắn, tên kia nổ đom đóm mắt loạng choạng, chưa kịp làm gì, bị Lỗ Nặng ra liên hoàn cước, đầu va vào cột chết tốt.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lỗ Nặng thấy tên chủ điền trang chết, giật mình nghĩ thầm:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Ta chỉ muốn dọa hắn, ai ngờ gây ra án mạng rồi. Chuồn thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói rồi, về nhà thu xếp hành lý đang đêm ra khỏi thành, nhắm hướng đông nam thẳng tiến.[/FONT]
    [FONT=&quot]Muốn biết số phận Lỗ Kẹp Trym thế nào, xem hồi sau.[/FONT]
  2. pckien

    pckien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    311
    Xếp 1 ghế ngồi chờ hiệp phụ, đọc giải khuây cho đỡ buồn trong lúc thị trường điên đảo.
  3. nuoclua2

    nuoclua2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Hay

    Được làm vua thì chúng ta làm giặc chứ sao
  4. tinylyly05

    tinylyly05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    714
    Hay. Đọc buồn cười quá. Thật vui trong lúc thị trường thế này!
  5. kaminagai

    kaminagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay thanks:)>-
  6. PHSHP

    PHSHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ giáo sư quá hehhhe, giáo sư làm mình nhớ tới nhân vật giáo sư trong HỎI XOÁY ĐÁP XOAY quá
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.735
    Quá hay. Thank chủ thớt [r2)]
  8. paven2010

    paven2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Kê gạch ngồi hóng
  9. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    828
    mở đầu còn chưa xong mà!!!
  10. cuchuoi2010

    cuchuoi2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký cụ một chỗ đến để nghe cụ kể chuyện chứng trường hung hiểm, Em tên Cháy Tài Khoản giờ không việc, hết tiền may còn có bác là chỗ giúp giải buồn thôi. Đợi hồi 2 của cụ

Chia sẻ trang này