"Dè chừng" với chính thông tin từ báo chí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoang_Hung, 01/02/2007.

8281 người đang online, trong đó có 1289 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 486 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    "Dè chừng" với chính thông tin từ báo chí

    Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển với tốc độ rất nhanh trong thời gian qua, song hành là sự quan tâm ngày càng lớn của báo chí. Không thể phủ nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến chứng khoán tới mọi người, cũng như đăng tải các thông tin cần thiết, góp phần làm chỗ dựa vững chắc cho một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, tác động của báo chí tới TTCK là tương đối lớn, do vậy chất lượng các bài viết cùng những nội dung được đăng tải rất cần độ chính xác cao và thông tin đáng tin cậy, do TTCK là một môi trường đầu tư rất nhạy cảm, các thông tin nếu không được kiểm chứng, bị đưa sai lệch trên mặt báo rất dễ gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý các nhà đầu tư, từ đó dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến toàn bộ thị trường.

    Một điều đáng lưu ý là hiện nay có không nhiều những phóng viên chuyên viết về chứng khoán, và được đào tạo những kiến thức cơ bản về chứng khoán qua các trường lớp chính quy, vì vậy việc "ăn theo" chứng khoán để cho ra đời những bài viết kém chất lượng, thiếu độ tin cậy và ko được kiểm chứng không phải là không tồn tại.


    Tờ báo điện tử Tiền Phong ngày 15/1/07 có đưa thông tin "Giá cổ phiếu SJS sụt giảm tới 538.000 đồng, còn 190.000đồng" trong phiên giao sáng ngày 15/1/07 , cuối giờ chiều sau khi nhận được phản ánh của độc giả toà soạn đã có bài đính chính thông tin, nhưng ngay ngày hôm sau trong một bài viết khác lại có phóng viên đưa ra định nghĩa "P/E = Mức định giá được tính bằng tổng tài sản trên giá trị lợi nhuận" !?

    Gần đây nhất, trong 1 bài viết mang tính cảnh báo các nhà đầu tư trên báo ******* Nhân Dân ra ngày 28/1/07, nhóm phóng viên của báo đã đưa ra những thông tin hết sức tai hại, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới những nhà đầu tư còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm:

    Bài báo ?oNhiều nhà đầu tư chứng khoán "thua" vì mua bán theo cảm tính? trên báo CAND ngày 28/1

    "Chị Lan Anh, một công chức Nhà nước là trong ngành Xuất bản kể: Thấy bạn bè chơi cổ phiếu thắng lớn, chị cũng đem toàn bộ số tiền tích cóp cả đời công chức của hai vợ chồng ra mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà (SJS) với giá 120 triệu đồng.

    Sau mấy tuần, cổ phiếu của công ty này tăng lên đến 210.000 đồng/cổ phiếu, vốn yếu bóng vía, chị chấp nhận ăn non bán ngay, phút chốc kiếm được gần trăm triệu bạc, nỗi vui mừng khiến cho cả hai vợ chồng chị gần như hụt hơi, bỏ cả công việc say sưa lên sàn tính toán. Nhưng đúng là không lường trước được bởi vì sau khi chị bán ít lâu, cổ phiếu của công ty này đã nhảy vọt lên mức 480.000 đồng/cổ phiếu.

    Tiếc tưởng đứt ruột, hai vợ chồng thẫn thờ mất mấy ngày liền, nghĩ cách chơi tiếp. Thấy cổ phiếu của SJS vẫn không có ý định giảm giá, hai vợ chồng chị dồn cả vốn lẫn lãi mua lại cổ phiếu và phấp phỏng chờ đợi.

    Nhưng sự chờ đợi của vợ chồng chị đã trở nên tuyệt vọng khi giá sụt xuống còn 195.000 đồng/cổ phiếu. Vậy là cả vốn lẫn lãi của vợ chồng chị trong một chốc đã tan thành mây khói. Chỉ mới mấy ngày mà hai vợ chồng chị như đang trên mây sa xuống địa ngục."

    "Chị Nhung, nhân viên Công ty chứng khoán Thăng Long: Hoảng hốt mà lỗ

    Tôi đầu tư vào cổ phiếu của BCC (Công ty Xi măng Bảo Sơn) và MPC (Công ty Thủy sản Minh Phú). Tôi vốn tốt nghiệp Trường Kinh tế quốc dân, lại làm ở một công ty chứng khoán nên khá tin tưởng vào những phân tích của mình về tình hình tài chính, tiềm năng của 2 công ty này. Tôi quyết định mua 500 cổ phiếu của BCC và 300 cổ phiếu MPC. Những ngày đầu muốn mua BCC thì tôi không mua nổi vì giá liên tục kịch trần. Đến ngày thứ 3 mua được với giá 37.000đ/ cổ phiếu.

    Đến ngày hôm sau, khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cảnh báo về độ nóng quá cao của thị trường thì giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Không chấp nhận bán đi và chịu lỗ để quay vòng sang cổ phiếu khác tôi vẫn giữ và đến hôm nay thì giá của BCC chỉ còn 29.000đ. Nhưng tôi vẫn tin vào kì vọng của mình ở BCC và cho rằng qua Tết âm lịch, giá của xi măng Bảo Sơn sẽ lên.

    Khác với BCC, ở cổ phiếu MPC thì tôi đã sai lầm khi không tìm hiểu kỹ Công ty Minh Phú. Đây là một công ty gia đình nên họ đã dùng nhiều chiêu thức PR đánh bóng tên tuổi. Tôi mua MPC với giá 68.000đ và đến hôm nay thì chỉ còn có 60.000đ. Đợt này tôi lỗ phải đến hơn 50 triệu."

    Không hiểu tác giả bài báo lấy thông tin về ?onhân vật Lan Anh? và thông tin về sự sụt giá ?ođến mức tuyệt vọng? của cổ phiếu SJS ở đâu để mà có thể đưa ra kết luận ?oChỉ mới mấy ngày mà hai vợ chồng chị như đang trên mây sa xuống địa ngục? !? Và liệu với 500 cổ phiếu BCC + 300 CP MPC có thể đem đến mức lỗ tới 50 triệu đồng !? Ngoài ra, BCC là công ty xi măng Bảo Sơn ?

    Đây chỉ là 1 ví dụ về những sai sót mà các bài báo viết về chứng khoán hiện nay gặp phải, có thể khẳng định rằng bên cạnh những bài viết được đánh giá cao của 1 số phóng viên có kinh nghiệm về chuyên môn về chứng khoán thì tồn tại không ít những bài viết mang tính chất "thị trường" , chất lượng thông tin cũng như phân tích nhận định chưa được tốt.

    Trong tình hình hiện nay, khi mà chứng khoán đã đi vào đời sống của một bộ phận dân chúng không nhỏ thì rất cần sự phối hợp cần thiết giữa các cơ quan chuyên ngành và báo chí để có thể cho ra đời những bài báo , những ấn phẩm có chất lượng và thực sự hữu ích cho các nhà đầu tư.

    Dương Hoàng Linh

    http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/dc3f778c77f06b8247256b83002bc2e5/53c7cc1613df997c47257274005e74df?OpenDocument

    Được hoang_hung sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 01/02/2007

    Được hoang_hung sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 01/02/2007
  2. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông báo ******* với An Ninh cho hết lên nóc tủ ngồi ! Mặt báo lúc nào cũng hô hào lên án mê tín dị đoan. Đợi đến 23 tháng chạp này, cúng ông Công ông Táo xem cửa nhà dân hay cửa tòa soạn báo đốt nhiều vàng mã hơn. Mấy ông này còn lên án hiện tượng "gọi hồn" trong khi chính các ông này phải nhờ những nhà ngoại cảm (mà trước đó các ông gọi là những người lên đồng) để đi tìm hài cốt liệt sĩ cho các ông ! Lạy hồn mấy ông báo ******* và An Ninh !



    Được hoang_hung sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 01/02/2007
  3. nobito2000

    nobito2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái nhân vật ấy là nhà báo bốc phét ra đấy các bác ạ, đừng tin, em chả lạ gì mấy cái trò "trùm chăn viết phóng sự" kiểu này đâu ạ
  4. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Được sự chỉ đạo của UBCKNN và Bộ Tài Chính, trong chương trình "hạ nhiệt" thị trường bằng mọi cách, bản tin tài chính VTV1 không hiểu "vô tình" hay cố ý mà lại cho chạy đi chạy lại dòng chữ "PPC tiếp tục rớt sàn", trong khi hôm nay PPC tăng kịch trần ! Đúng là cùng 1 ruột báo với chí !

Chia sẻ trang này