Đọc vị thị trường.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 19/04/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3559 người đang online, trong đó có 1423 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77845 lượt đọc và 1978 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.195
    Chưa bao giờ trong lịch sử hình thành TTCK VN khi mà lãi suất cho vay càng ngày càng giảm, ngay cả các khoản vay cũ của các năm trước mà ngân hàng cũng cho sửa đổi giảm luôn, CPI luôn tăng nhẹ ổn định, chính phủ luôn cho bơm tiền ra để hổ trợ TT BĐS lâu nay bế tắc, ngay cả kế hoạch gấp rút cph các doanh nghiệp nhà nước nữa. Vì vậy mà TTCK không thể không tăng, người có quyền chức và người có nhiều tiền thường liên thông và phối hộp với nhau rất chính xác, họ biết trước tin tức tốt hay xấu khi mà nó chưa lên mặt báo, nhưng để làm chuyện này họ cần phải có giai đoạn nhất thời để chuẩn bị, các phiên giảm mạnh vừa qua là cách họ đang chuẩn bị đấy, tại sao không cho qua luôn khi mà TT đang vững vàng tại mốc 600? Không đâu, học chưa bao giờ làm từ thiện cho TT, khi phải tốn nhiều tiền hơn để đẩy lên cao mà không chắc và không hiệu quả khi từng mã cp thị giá đã cao rồi thì họ sẽ không làm cách đó, họ chưa cho ai ăn ngon một cách dể dàng, đó là lúc họ tạo kỷ thuật để bán hàng chỉ chừa lại lượng cp cần thiết đủ mồi và đạp mạnh cho TT đi xuống các phiên vừa qua, cái vòng chu kỳ bán trên cao rồi mua lại dưới thấp chỉ như thế bao năm nay từ khi có chứng khoán rồi.

    Rất hợp lý khi lợi dụng ngày xử bầu Kiên để mua hàng giá thấp hơn của hàng tháo Margin và có cả shortsell nữa ( phiên 16/4 ), để cố tình chiều lại ra tin gói 50.000 tỷ, phiên ngày 17/4 lại cho lên? Cái này là chủ ý đánh úp shortsell buột phải cover hàng lại, và phiên 18/4 lại giảm? họ muốn thế vì hàng mua chưa về tài khoản và cần phải gom thêm cũng như lừa sọt bán khống tiếp. Phiên thứ hai tuần sao cũng lại là phiên mua hàng, như vậy TT sẽ giảm về vùng 555, phiên thứ ba 19/4 sẽ là phiên cuối cùng mua hàng vào buổi sáng, vắt cho kiệt sức và hết lượng cp mà nđt đã mua phiên xanh có giá ce ngày 17/4, và TT tiếp cận vùng 550 trong ngày, Tại đây phiên chiều sẽ cho đánh mạnh lên, và lên rất vững chắc khi đã đi qua vùng đáy 550 và sau khi đã sàng đi lọc lại lượng cp sợ hãi buông tay. Họ tàn độc lắm, họ chơi như vậy để không còn gì cản được, phụ họa thêm là nhóm phải cover của sọt và người bán đúng đáy, và thuận tiện cho chu kỳ đi lên sau này vì hàng giá thấp đa phần là của họ đang cầm => Đó là nhà tạo lập TT hay còn quen miệng gọi là nhà cái ở hai cái sòng bạc này.

    Bản thân cũng đã mua 50% tiền hôm qua, vào ngày thứ hai này sẽ mua thêm 25% tiền nữa, còn 25% dành cho ngày thứ ba, dứt khoát là như thế, còn khoản tiền margin thì sẽ dùng khi cp đã về tk ( Có biến cố gì còn bán cái củ ra kịp lúc ) và chỉ thuận lợi khi TT xanh lên mới cần xài. Chẳng mong là TT đi đến 630, nhưng lúc này nếu tìm được lợi nhuận từ 2 hay 3 cái ce là mãn nguyện rồi, còn nếu thật TT xanh mạnh, tiền vào nhiều thì còn gì bằng khi mơ cao hơn mốc 600.

    Câu hỏi cần quan tâm và nhức nhối lúc này là người đang cầm cp thì sao? Có lẽ bạn tự quyết định cho sức chịu đựng và lượng tiền của mình nếu còn, hiểu được ý của tôi trong phần bôi nâu trên để mà tham khảo, vượt qua được giai đoạn này bạn sẽ kinh nghiệm và vững vàng hơn, bạn sẽ chỉ biết tin vào bản thân mình chứ đừng tin ai khi mà khắp nơi ra tin tốt và nói về cái viễn cảnh màu hồng 630....

    Trên đây chỉ là suy đoán cá nhân chưa hẳn là đúng với TT, bởi vì chúng ta chỉ là người chạy theo tiền mà cố gắng hiểu cách chơi của nhà tạo lập, người nhiều tiền họ chủ động chứ chẳng phải nhỏ lẻ làm nên trò lúc này, đương nhiên bạn cũng đừng nên tin vào bài viết này của tôi, lở như có đọc qua chỉ làm tham khảo thôi, vì tôi vẩn còn kế hoạch B là nếu như xấu nhất thì cấm luôn sổ hồng sổ đỏ cho nhà băng hay ra đường ở cũng không sao vì chỉ có một mình không liên lụy đến ai, còn các bạn có thể là khác. Vì vậy tôi chẳng có lý do gì mà phải cắt lỗ cp mua trong giai đoạn này khi mà nền KT chẳng có gì quá xấu để phải lo ngại. Chúc tất cả thành công và bình tĩnh.
    F999, 6262, truong soi1 người khác đã loan bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.195
    Cuối thư giãn tí nhe các cụ.

    Lần đầu tiên trong đời ........



    Đây là lần đầu tiên của em. Em nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Em đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh không chịu . Anh ấy hỏi em có sợ không và em lắc đầu một cách dũng cảm.


    Anh ấy đúng là người đàn ông đầy kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đến chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và em run rẩy toàn thân. Cơ thể em căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy rất dịu dàng như đã hứa với em.Anh nhìn thẳng vào mắt và nói em hãy tin tưởng vì đã làm như thế nhiều lần trước đây rồi . Nụ cười dễ thương của anh ấy làm em bớt căng thẳng ,và rồi em mở ra cho anh ấy có thể cho vào một cách dễ dàng.

    Em năn nỉ anh ấy lẹ hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ và giải thích làm vậy để cho em ít bị đau nhất. Thế rồi anh tiến vào gần hơn, sâu hơn... và em cảm thấy sự đau đớn lâng lâng dâng tràn và chạy rần rần khắp thân thể.

    Anh ấy nhìn em lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt em rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh cứ tiếp tục , em chịu được. Anh ấy lắc lắc, kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này em đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong em.. Sau một vài giây phút tê liệt em cảm thấy có cái gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy cái của nợ đó ra ngoài.

    Em nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã xong. Anh ấy nhìn em với một nụ cười ấm áp và nói với em rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay hiếm thấy. Em mỉm cười và cảm ơn anh nha sĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời, em đi nhổ răng !!!

    Tây có câu "Honni soit qui mal y pense" (Xấu hổ cho kẻ nào nghĩ bậy)
    anime_power_seller đã loan bài này
  3. xxxuehxxx

    xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Đã được thích:
    3.772
    cụ đánh con nào thế???
    rongdo007, khanhbd, R0se1 người khác thích bài này.
    lasuco74 đã loan bài này
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.195
    Chuyện Ma có thật ở Little Saigon.

    Đã gần 3 giờ sáng, giờ này không còn xe buýt, chỉ còn độc nhứt chiếc Taxi của tôi đang bon bon trên đại lộ Bolsa vắng vẻ.

    Một cô gái tóc xõa dài, mặc trên người nguyên bộ đồ trắng vẫy tay ngoắc xe tôi...

    - Thưa cô, đi đâu?

    - Bác tài, chở tôi lên Commerce Casino...............

    Chiếc taxi tôi đang chạy thật nhanh, đồng hồ lên xuống 60-80 miles giờ. Suốt một khoảng đường dài yên ắng, tôi cảm thấy đàng sau không một tiếng động mới ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy cô gái đâu cả, toát cả mồ hôi, tôi vội thắng gấp xe và quay đầu ngó ra băng ghế sau và thấy cô gái ngồi đó đang trừng trừng cặp mắt nhìn vào mặt tôi.

    Sợ quá,Tôi lại quay đầu chúi mũi vọt xe, một đỗi sau lại ngó lên kính chiếu hậu. Quả thật kinh hãi, cô gái không còn thấy ngồi đằng sau nữa.

    Tôi thót cả người, mồ hôi rướm đầy ra trán, lại một cú thắng thật gấp, quay đầu nhìn lại thì cô gái vẫn còn ngồi đó với cặp mắt đỏ nghầu đang trừng trừng ngó tôi.

    Xe tiếp tục chạy...cô gái lại biến đâu mất không thấy trên kính chiếu hậu. Tôi lại thắng, cú này đôi chân tôi đạp thắng thật mạnh lút chân thắng.Quay đầu ngó ra sau thì thấy nguyên một bộ mặt máu me chần dần của cô gái mà máu mũi đang phún ra sối xã ướt cả nệm ghế xe tôi.
    Cô ta chồm người lên, hai bàn tay móng sơn tím xiết lấy cổ tôi thật chặt rồi gầm lên:


    - Mụ nội mày... tao với mày có thù có oán gì!.. mà hễ tao cúi đầu xuống cột dây giày thì mày lại thắng xe chúi nhủi, để đến nỗi tao bị dập cái mũi mới sửa? Mụ nội mày, phen này thì tao phải giết mày!... rồi có đi tù cũng được.

    Tôi vội tông cửa vọt ra ngoài để giử lấy mạng , móc phone kêu cảnh sát và xe cứu thương.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.195
    Mình mua AGR và Mcg, hôm qua làm thêm giá sàn FLC và ITA gần sàn.
    themoon1407, Hoa_Sim, Sam hoi11 người khác thích bài này.
  6. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.089
    Lại ham hố oánh bạc rùi:))
    Hoa_Sim, rongdo007, khanhbd1 người khác thích bài này.
  7. Jonny Nguyen

    Jonny Nguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    23.755
    Rất hay, trùng máu, 609 chưa phải là đỉnh con sóng này có thể 625+2/-5 mới là đỉnh của sóng 2014, sau đó điểm cân bằng là 548.1, có thế nhà tạp lập mới đẩy tiếp TT lên vào 2015\:D/\:D/\:D/
    chauriasoibac đã loan bài này
  8. MT102

    MT102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2014
    Đã được thích:
    528
    Đúng lịch sử là như vậy, và bây giờ mấy anh ấy đang viết lại lịch sử.
    Có câu:
    "kỷ lục được lập nên để bị phá vỡ"
    "lịch sử được ghi để được xóa đi chép lại"

    Thế mới ác :-<
    rongdo007, khanhbd, R0se2 người khác thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.195
    Mình bạo gan lắm cụ ơi, mà ham hố đúng cơ sở theo ý mình mừ.
    themoon1407, Sam hoi, H0angVan10 người khác thích bài này.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.195
    Ok bạn, trùng máu bầm rồi nhé.:))
    themoon1407, Sam hoi, H0angVan8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này