Đôi điều tâm sự với bạn bè.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 29/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4204 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 00:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4205 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Gửi @dungnanlamlai , @Tuy Duyen , @Tuyduyen , @Surfing , @HoangThanh88 , @BongHongGai81 , @Thichthichiu ...
    và các bạn @tuoithindep , @themoon1407 , @HoangL0ng2007 , @phuthuyxauxi , @tulacoiphuc , @hoangda , @Lucky22 , @NGAYMAITROILAI SANG , @haobui688 , @PhiNhien , @SuSuCaRot ...

    Gần đây có một số việc ngoài ý muốn đã xảy ra gây hiểu lầm không đáng có giữa tôi và các bạn @Surfing , @HoangThanh88 , @dungnanlamlai , @Thichthichiu ...
    Đã định im lặng để thời gian trả lời, nhưng thấy rằng càng ngày sự việc càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi, không có lợi cho tình đoàn kết trong nhóm bạn đã được dày công xây dựng trong thời gian dài trước đây !
    Chính vì quý mến tình bạn nên tôi quyết định mở topic này để trao đổi với các nick ở dòng đầu tiên nhằm trao đổi thẳng thắn mọi chuyện, cùng nhau trao đổi tìm nguyên nhân dẫn đến bất đồng trong thời gian qua.
    Nếu các bạn thấy còn thông cảm được thì ta tiếp tục là bạn bè như trước đây.
    Nếu đã nói rõ mà bất đồng quá lớn không hàn gắn được thì cũng đành đường ai nấy đi cho khỏi bận lòng.

    Như các bạn biết : tôi đứng ngoài TTCK từ 2 năm nay, hàng ngày vẫn vào F319 là để giao lưu với bạn bè tìm vui là chính, đồng thời học hỏi kinh nghiệm đầu tư cũng như kinh nghiệm sống của mọi người.
    Thật đáng tiếc nếu chỉ vì những nguyên nhân ban đầu rất nhỏ lại dẫn đến những nghi kỵ và gán ghép cho nhau những chuyện không có ... làm mất đi tình bạn đã từng có lúc rất thân thiết trước đây !
    Tính tôi thẳng thắn ruột ngựa, có gì không phải xin các bạn đừng chấp !
    Mọi suy nghĩ về vấn đề này, xin các bạn cứ nói thẳng lên đây, khi có thời gian tôi lại tiếp tục trao đổi.
    Nói thật là công việc chuyên môn của tôi đang rất bận, nên nếu có câu hỏi nào chưa trả lời ngay được cũng xin các bạn thông cảm.

    Các nick ở dòng thứ 2 là bạn bè của đôi bên, từng có thời gian giao lưu trong các topic của @Khavienthanh@dungnanlamlai nên ít nhiều đều hiểu tính tôi cũng như các bạn kia, tôi mời tham gia giao lưu để góp ý.

    Mong rằng sau khi trao đổi thẳng thắn trên tình bạn bè, chúng ta sẽ hiểu thêm về bạn mình và xóa bỏ những ngộ nhận và định kiến vừa qua.
    Tôi sẽ nêu từng vấn đề tồn tại để chúng ta thảo luận !
    HoaTuBi, haobui688, SuSuCaRot4 người khác thích bài này.
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chào em @HoangThanh88 , người đầu tiên đến đây theo lời mời của anh ! @};-

    Trước tiên anh cảm ơn em đã đọc topic này.
    Mong em cứ trao đổi tất cả những gì làm em bực mình về anh, nếu có .
    Cái gì anh sai, anh sẽ nhận.
    Nếu có chuyện gì đó không thể nói công khai vì không muốn nhiều người biết thì em cũng có thể gửi PM, anh không hề khóa thùng thư bao giờ !
    Điều trước tiên : anh mong em đừng khóa thêm bất kỳ nick nào nữa, hãy nói chuyện với anh như trước kia để anh em hiểu nhau hơn, đừng đột ngột tự khóa nick như @Surfing@PhiNhien sau khi anh gặp nhau lần cuối với 2 nick đó. @};-
    HoaTuBi, haobui688, SuSuCaRot2 người khác thích bài này.
  3. bannhabancua

    bannhabancua Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    2.369
    3 cái chuyện nhảm nhí nói làm gì,lại tranh ăn của nhau hay lúc gà chứ gì
  4. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Em đây anh Sim, có lẽ em là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, em ko biết cảm giác của anh mấy ngày qua thế nào, nhưng em biết thời gian vừa qua ảnh @dungnanlamlai vô cùng đau khổ.
    Xuyên suốt các pic đọc vị và các pic phụ của ảnh, em nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ ảnh đã hết lòng vì bạn bè thế nào, ảnh giúp được bạn bè thì ảnh hạnh phúc lắm, nhưng hỡi ôi, khi ảnh lỡ sai có 1 xíu thôi thì ảnh tự dằn vặt bản thân mình, tự bản thân ảnh cũng ko chịu tha thứ cho bản thân. Em nói như vậy để anh hiểu rằng những lời nói vô tình của anh đã như những nhát dao đâm thẳng vào tim ảnh...
    Mọi chuyện bắt đầu từ đây:

    Linh cảm của em thật là tuyệt vời ! =D>@};-
    VNI hôm nay đã là 620.14 ! :-bd
    Mãi say sưa nghe bài ca 600 là đỉnh của những người trải lòng vì bạn mà anh bỏ nhỡ cơn sóng này rồi ! ~X(

    Hôm anh khuyên @@phuthuyxauxi đừng bán mà hãy đợi có lời hoặc hết lỗ hãy bán ( vì phuthuyxauxi không dùng margin nên không bị áp lực bán từ phía công ty CK ) lại bị ông bạn xì nẹt một tăng làm anh hết dám ý kiến luôn ! ( Người đó chủ trương bán, dù lỗ cũng bán - mua 10 bán 9 - )
    Chắc em và @@phuthuyxauxi còn nhớ hôm đó ?


    Thôi cũng đành ! :-<


    Từ đầu anh vẫn luôn nói với tất cả mọi người là anh ko có tiền chơi ck, tiền anh để kinh doanh ở lĩnh vực khác rồi.
    Tại sao bây giờ anh lại nói cái dòng màu đỏ đậm kia???
    Em nói thật, cho dù nếu có đúng là như vậy thì em cũng sẽ ko bao giờ nói những lời đó, đến thánh cũng có những lúc sai lầm chứ đừng nói đến là con người, ảnh chia sẻ cho chúng ta suy nghĩ của ảnh là quý lắm rồi, còn chúng ta phải tự xử lý như thế nào cho linh hoạt. Ko nên vì mất cơ hội mà đổ trách nhiệm lên đầu ảnh như vậy, huống hồ ngày đó em bán hàng đến giờ các con đó vẫn còn thấp hơn giá em bán và em nghĩ tài khoản của chị Phuthuyxauxi cũng vậy thôi vì chị cầm toàn penny lởm.

    Nick Thichthichiu là của em, em ấm ức trong lòng nên lúc cái nick kia vô nhà em tưởng anh nên làm vậy, nếu thật sự ko phải anh thì em ngàn lần xin lỗi.
    Em cũng chẳng biết nói gì nữa vì giờ đây trong lòng em chỉ biết xót thương cho ảnh, vô cùng xin lỗi anh Sim.
    Em ko chắc ảnh còn quay trở lại diễn đàn nữa ko ạ.
    Nếu thật sự là bạn của nhau thì chúng ta hãy cư xử với nhau như những người bạn.
    Em đi đây anh Sim vì em đã quá buồn rồi... Nếu chúng ta thật sự thương ảnh, em tin ảnh sẽ ko nỡ bỏ chúng ta mà đi.
    Tạm biệt anh! Chúc anh luôn vui ạ. @};-:-h
    HoaTuBi, haobui688, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chuyện này không liên quan đến các bạn, vậy xin các bạn để chúng tôi nói chuyện với nhau nhằm gỡ bỏ những hiểu lầm.
    Với @xanhchin8668 : 4 năm trước, trong nick khác, tôi mang thân phận khác, do các mem nam cứ vào topic tôi tán tỉnh nên tôi cũng à ơi đùa vui. Sau đó tôi đã nhiều lần nói chuyện với bạn trên tinh thần 2 ông bạn già với nhau, nhất là khi bạn buồn vì chia tay RN, chúng ta đã có nhiều đêm thức trắng tâm sự ( khi đó tôi còn ở VN và đang làm trang trại ). Lúc đó tôi nghĩ là chúng ta đã thật sự hiểu nhau và bỏ qua mọi chuyện cũ. Tôi cũng đã đồng cảm và an ủi bạn nhiều trong thời gian đó.
    Đột nhiên một lần bạn đã nghi ngờ tôi là con gái, đồng thời lại nghi ngờ @maylangthang... chính là RN .
    Rồi bạn lại buộc nick đó phải từ bỏ nick. Khi tôi đọc thấy những dòng comment ở đó thì topic đó đã khóa rồi, tôi có muốn tham gia ý kiến cũng không được nữa.
    Chính do lần ngộ nhận đó mà sau đó tôi không vào các topic của bạn nữa, cũng vì đã nói nhiều mà bạn cố tình không hiểu thì nói nữa làm gì ?
    Nếu thấy còn chơi được thì chơi, không chơi được thì gặp nhau làm ngơ, chứ đừng nên như vậy !
    Bạn không lớn hơn tôi đâu mà nói tôi là con em nhé !
    Chuyện giữa tôi với bạn, nếu muốn nói thì để khi khác, ở topic của bạn cũng được, trên tinh thần tôn trọng bạn bè, còn nếu cứ mỉa mai nhau thế này thì cũng chẳng hay ho gì cả !
    Chào bạn ! @};-
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh đã khuyên @phuthuyxauxi đừng bán những mã mà cô ấy đang còn lỗ, do cô ấy không dùng margin thì không bị áp lực bán . Trong suy nghĩ của anh lúc đó thì anh tin là thị trường còn tăng và sẽ đến lúc cô ấy hết lỗ và có lời, khi ấy hãy bán.
    Thế nhưng chú @Khavienthanh đã nói với anh như sau :

    http://f319.com/threads/thau-hieu-thi-truong.515935/page-304

    Hoa_Sim đã viết:
    Em không xài margin thì thách đứa nào dám bán cổ phiếu của em khi đang lỗ ! Trừ khi chính em muốn bán lỗ !
    Nếu là anh thì anh làm như sau :

    1 - Tắt bảng điện không quan sát trong tháng cô hồn này !
    2 - Hết tháng 7 AL, khi mọi người vào hàng lại, đương nhiên giá sẽ tăng ( đương nhiên tuỳ mã, không phải là thị trường đồng loạt tăng ! ), lúc đó em thấy mã nào tăng được vài phiên và đã có lời thì chốt dần, nếu cầu còn mạnh thì cứ giữ tiếp để giữ ưu thế hàng có sẵn, khi nào thấy nó bắt đầu quay đầu giảm thì bán dứt khoát chốt lời.
    3 - Mã nào vẫn còn lỗ thì kiên nhẫn chờ. Dòng tiền chốt lời các ngành hàng khác xong sẽ quay lại và khi đó mã này sẽ tăng giá. Khi nào có lãi thì bán.
    Thử tưởng tượng là em đang đứng dưới một gốc xoài, cứ quả nào chín cây em hái, quả nào còn xanh thì để đấy và đợi đến khi nó chín !
    Cách đánh này chỉ phù hợp với người không xài margin và không thích hợp với người ngáo margin ! :D

    Khavienthanh đã viết :
    Em xin lỗi anh Sim trước rồi em mới dám nói ạ.
    Ý của anh quá đúng luôn, không xài margin thì ai làm được mình, bán hay không bán thì có sao đâu. Cảm ơn anh.

    Chơi ck nó linh động ở chổ : Thiên đàn và địa ngục cách nhau không xa, tại sao thấy địa ngục đó mà cố đi vào để khám phá cái gì? Còn thiên đàn tuy hơi lâu mới thấy tại sao không chờ? Cứ thích manh động trong cầu may làm gì?

    Em vd thôi nhé, không margin thì ai làm gì mình đúng đó : Nhưng cp anh mua giá 10, rồi anh cứ đau khổ ngồi chờ cho nó huề vốn anh bán, mà nó cứ ngày càng không huề vốn mà nó về giá 5. Vậy hỏi anh, anh bán giá 9 rồi anh mua giá 5 nó ra cái gì? Tại sao người ta chờ chốt lời mà mình lại chờ huề vốn trong đau khổ.

    Trong tiền bạc đồng tiền không sinh lời là đồng tiền thất bại rồi, nói chi là đồng tiền đang đau khổ chờ huề vốn.

    Đừng buồn em nhe anh Sim, vì cách anh an ủi bạn bè không thức thời lắm với TTCK.
    Và xin lỗi anh nhiều. Và vì đây là lần thứ 3 rồi em mới dám nói ạ.

    HS : Sau lần này anh không dám ý kiến gì về CK với bạn bè nữa, dầu sao chú Kha vẫn có kinh nghiệm CK hơn anh.
    Thế nhưng hôm nay VNI là bao nhiêu rồi ? 636,65 trong phiên 2 là 639,18
    Vậy dự đoán của anh đâu có sai? Và góp ý của anh cho @phuthuyxauxi đừng bán cổ phiếu lúc đó là đúng và chuẩn xác chứ !
    Mà cũng là chia sẻ vì bạn bè thôi, chứ anh có bìm bịp hay chim lợn gì đâu !
    SuSuCaRotHoangL0ng2007 thích bài này.
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh không đổ trách nhiệm lên đầu ai cả, tuy nhiên khi thảo luận anh có quyền nhắc lại những ý kiến trước đây nếu thực tế chứng minh là anh không sai chứ ?
    Nhận xét của anh là khách quan vô tư , khi anh đóng góp ý kiến với các nick khác cũng vậy, không vì mình nắm tiền mà chim lợn dìm giá , không vì mình nắm cổ mà bìm bịp để xả !
    Anh vào topic " Sống mạnh mẽ " với cảm giác như về nhà của mình, với các topic khác của @dungnanlamlai như " Đắc Nhân Tâm " , " Lòng Mẹ "... cũng với tình cảm như thế !
    Thật sự anh vẫn xem em và chú ấy là những đứa em thân thương của mình, nhưng mấy ngày qua, khi vào đấy anh cảm thấy ngột ngạt khó thở vì những comment mỉa mai bóng gió của các em . Dễ hiểu vì sao anh đã vào rồi lại quay đi ! Hôm qua anh sững sờ khi thấy @dungnanlamlai ngộ nhận nick @hoabinh0082 là anh !

    http://f319.com/threads/song-manh-me-phan-3.524373/page-15

    Về những comment của em và chú ấy thì anh không nhắc lại ở đây, nhưng nói thật là anh choáng, bởi lẽ sau những bài viết rất hay về Đắc Nhân Tâm và Sống Mạnh Mẽ, lẽ ra các em nên thực hành đi chứ !
    Tại sao những điều hay lẽ phải mình post lên dễ dàng như thế mà không vận dụng được vào cuộc sống thực tế hay sao ?
    Về câu nói của @hoabinh0082 , anh thấy cũng chẳng có gì ghê gớm, đó là 1 khách qua đường, họ khen hay chê mà không đúng thì mình lờ đi , cãi nhau làm chi rồi lại chụp mũ anh chính là nick đó ?
    Nói thật nhé : với anh, không chơi với nhau được nữa thì gặp nhau làm ngơ, còn chuyện lập nick phụ để vào topic của bạn mình mà chê bai ném đá là chuyện bẩn thỉu tồi tệ, anh không bao giờ làm !
    SuSuCaRotHoangL0ng2007 thích bài này.
  8. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Chào anh Sim! Em thấy @HoangThanh88 nói đúng đó anh.
    Em thì có lẽ chẳng phải nhân vật chính trong sự hiểu lầm giữa mọi người dù cũng đã vài lần bị anh chỉnh đốn và em rất cảm ơn anh về sự góp ý đó . Nhưng đến khi anh comment như HoangThanh đăng ở trên thì em cũng rất buồn vaf lấy làm tiếc vì anh có những suy nghĩ về bạn mình như vậy, em cũng đã giải thích với anh khi đó rồi chắc anh đã đọc, em kg muốn nhắc lại.
    Em thấy tính anh thẳng thắn và có phần nóng nảy , nghĩ sao nói vậy khi góp ý hay phê bình một ai đó nhưng anh có chắc là mọi suy nghĩ của mình đều đúng hết? Và có thể anh nghĩ lời nói của mình chỉ là sự quan tâm , là bình thường nhưng đôi khi vô tình lại làm người nghe bị tổn thương , khó chịu. ?
    Em chỉ có thể góp ý với anh như vậy thôi, có gì không phải mong anh bỏ qua cho em nhé. Em mong rằng mọi người đều là bạn tốt của nhau.
    Em không nghĩ rằng anh là cái nick kia đi chọc phá người khác đâu bởi em nghĩ anh không tệ đến mức ấy. Em luôn tin anh là một người tốt, chỉ là có tính nóng nảy và hay nói thôi.
  9. chatvu

    chatvu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Đã được thích:
    3.813
    comment nay tui cg doc. Tui thay bac HS rat chan thanh, het long voi ban be. Con noi dung gop y cua bac cung dung, bac Kha cung ko sai, moi ng co cach dau tu, kinh doanh rieng, muc dich cuoi cung la co loi nhuan. Neu da coi nhau la Ban thi ko nen co chap voi nhau ma nen bo chin lam muoi, mo rong vong tay. Tui rat quy trong cac bac nen mao muoi tham gia vai ngu y, xin dung nem da. Sorry, dung dt nen ko co dau
    HoangL0ng2007Hoa_Sim thích bài này.
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    @HoangThanh88 :
    Về chuyện @Surfing@PhiNhien :
    Hôm ấy thấy Sur và Phi đùa nhau như 2 người yêu nhau nên anh mới đùa theo và post tấm hình 2 bạn gái ôm nhau thân mật , mà cũng chỉ có 1 lần, anh nghĩ sự việc không ghê gớm đến nỗi em phải lôi chuyện của nick chungtruong ra rồi nói là em day dứt khôn nguôi vì đã " hi sinh " một người anh !
    Chuyện như thế nào, hôm đó anh đã nói rõ. Anh chỉ đùa theo 2 cô chứ thật sự không nghĩ là 2 cô yêu nhau như tình nhân. Chuyện bé mà em xé ra to đấy !
    Vấn đề là ngay hôm sau, lúc 9 giờ sáng em đã xin Mod khóa nick đã để lại trong anh một sự nhức nhối day dứt, cảm giác giống như sau khi mình rầy la mà đứa em đi nhảy sông tự tử vậy !
    Thì khóa nick vĩnh viễn chính là khai tử một nick mà !
    Đồng thời cách xử sự như vậy cũng chưa chín chắn, cứ mỗi lần tranh cãi với ai đó lại một lần xin Mod khóa nick vĩnh viễn à ?
    Sao không trao đổi với nhau đến cùng cho ra ngô ra khoai ?
    Mà có phải chúng ta mới biết nhau một hai hôm đâu ?

    Về chuyện này , em cũng nên nói suy nghĩ của em.
    Anh lắng nghe !
    SuSuCaRotHoangL0ng2007 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này