Đời thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục, đen như thục, rách như bục, bị xúi dục, ưa chửi tục,... mu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi darkcityoke, 28/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5268 người đang online, trong đó có 602 thành viên. 20:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2619 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. darkcityoke

    darkcityoke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thằng mục:

    Đời thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục, đen như thục, rách như bục, bị xúi dục, ưa chửi tục,... muôn kiếp nhục !

    Dù biết là vĩ mô đang tốt dần lên, thậm chí rất tốt; Dù biết Ngóao ộp 30/6 và tín dụng Phi SX không đáng sợ; Dù biết tình hình Biển Đông dù căng thẳng nhưng chắc chắn không xảy ra bạo động trong ngắn hạn; Dù biết kiểu gì rồi Chín phủ cũng phải cứu BDS, CK để an toàn cho toàn nền Kinh tế VN; Dù biết bọn Petrolimex không có cơ hội tăng giá xăng,.... nhưng.... BBs, MMs đã ra chiêu quá tàn khốc, quá ác liệt, quá mạnh bạo và quá bửn, khiến bà con khắp hang cùng ngỏ hẻm tháo chạy, vứt dép chạy, bỏ của chạy lấy người, bán tháo, bán bằng mọi giá, bán không cần nghĩ,... kéo cả thị trường CK hết máu, chuyển từ đỏ sang tái mét một màu xanh sàn,... kéo theo 1 cơn lũ giải chấp, cắt lỗ, bán tháo, bán sàn....

    Đến cái máng lợn cũng chả còn lành chứ nói gì tới lời lãi vào thời điểm này.

    Đúng là đời những thằng mục, muôn kiếp vẫn nhục. Cấm cãi !

    >:)>:)>:)
  2. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiêu đề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này