Gãi...!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 14/11/2017.

3189 người đang online, trong đó có 1275 thành viên. 15:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6842 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.810
    Kính chào các NĐT!

    Đầu tư chứng khoán - một hoạt động tài chính - ngoài mục đích đầu tư, tìm kiếm LN, nó còn là niềm đam mê. Ngay cái cách đam mê, cũng phong phú, nhiều khuôn dạng khác nhau.

    Chiều nay, sau một ngày vất vả trên công trường thi công cho một sàn cao mới, bật máy tính lên, nhận được đến mấy thư inbox trao đổi của các bác trên f này. Trong số thư ấy, có một lá thư đặt ra câu hỏi - mà theo em, hấp dẫn em... Và thư đó, đã gãi......!

    Xin được đăng toàn văn bức thư và câu trả lời của em. Kính mời các bác tham khảo!

    Cảm ơn bác!
    Câu hỏi của bác rất hay.

    Về bản chất, tham gia vào TTCK đều là hành vi đầu tư cả bác á. Sâu hơn nữa, hành vi đầu tư chính là tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động SXKD của một DN. Sau này, nó phát triển lên, khái niệm M&A ra đời - thay vì người ta đầu tư một phần nhỏ vào một DN, thì người ta có thể "mua đứt" một DN với cái mức giá mà ng ta "có thể chi trả" với tính toán LN của họ. Thậm chí, người ta còn mua đứt một DN chỉ để "thủ tiêu" nó....

    Cả 2 hành vi trên đây, ở một mức độ nào đó, nó tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Đầu tư ngắn hạn, dài hạn..vv mà các bác hay gán cho họ các thuật ngữ khác. Nào là đầu tư giá trị, nào là đầu tư tăng trưởng, nào là đầu tư theo đà tăng trưởng, nào là lướt sóng...vv, thậm chí là "đầu cơ". Xét về bản chất, đều là NĐT cả.

    Em ko có ý đi vào "học thuật" để mổ xẻ mấy từ ngữ kia, nhưng phân tích ra, để em dùng từ NĐT là hoàn toàn chính xác.

    Về PR, thực chất và hiểu nôm na chính là hành vi "giới thiệu". Cổ phiếu nó như một hàng hóa bác á. Mà đã là hàng hóa thì đều cần phải giới thiệu hay nói khác đi PR để mọi người biến đến. Nó thuộc bộ môn khoa học là marketting. Bô môn marketting ngày nay cực kỳ phát triển, đạt đến trình độ rất cao.

    Tuy nhiên, khi mà thế giới phẳng này tràn ngập các thông tin quảng cáo, thì cách thức PR ra đời nhiều sự sáng tạo mới, được tiếp sức bởi nhiều công cụ mới với chi phí ngày càng tăng. Mục đích của sự PR là nhanh chóng "chiếm đoạt tâm lý" đối tượng khách hàng cụ thể. Trong các chiêu thức PR đó, có chiêu thức được công chúng hào hứng đón nhận, có những đoạn quảng cáo còn khiến người ta yêu thích, ít nhất yêu thích cái đoạn quảng cáo ý, sau đó mỗi khi mua loại hàng liên quan, người ta thường nhớ đến loại hàng hóa mà đoạn quảng cáo kia khiến người ta yêu thích. Em cũng ko có ý bàn về chuyên môn quảng cáo, nhưng em cũng biết. Trong các chiêu thức quảng cáo, chiêu thức PR hiện nay, có những cách PR rất đáng .... lên án, thậm chí, có những cách PR lừa dối người tiêu dùng, có những chiêu thức PR đánh vào nỗi sợ hãi, những cách khác dùng cả những "chiêu bẩn"...vv.

    Em thì ko phải là một Bờ Râu Kơ, em cũng ko thuộc về lĩnh vực PR chuyên nghiệp...

    Mục đích của em, là giới thiệu cơ hội đầu tư cho mọi người biết đến bằng một cách chân thực nhất, có sao nói vậy. Ví dụ, bà con anh em nhao vào SGP với cái cách mua "đẩy giá", thì em phải cảnh báo.... nó lâu đấy, ko nhanh đc đâu - cái đó là sự thật. Sự thật này nó nằm ở giá trị chân thực!

    Giá trị chân thực là cách PR lâu nhất, nhưng thuyết phục nhất trong cách giới thiệu của mình. Đến một chị bán rau ngoài chợ cũng có thể giới thiệu "mớ rau" của chị ấy một cách rất "chất phác" cơ mà rất "tinh tế"... Và khách của chị ấy nườm nượp mua rau, khiến cho gánh rau nhanh chóng hết veo... Tất nhiên, rau thực sự sạch, an toàn .... bác đã thấy một chị bán rau như vậy trong đời thường chưa? Và thực tế cuộc sống này, có nhiều người chị, người anh, người em...vv như vậy đấy. Họ tồn tại ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam thân yêu này!

    Điểm chung nhất của họ chính là trung thực, chất phác, thực tế và đi thẳng vào lòng người. Tôi từng bị những con người như vậy chinh phục.... nhiều, rất nhiều lần. Khi được tiếp xúc để "mua một món hàng" hay "dùng một dịch vụ" của họ, ngoài việc sử dụng cái giá trị gia tăng của hàng hóa hay dịch vụ họ cung cấp, tôi còn nhận được giá trị gia tăng từ người bán kết đượm vào bên trong sản phẩm - TRÁI TIM CỦA HỌ.

    Thế giới này rộng lớn, ảo giác thì có thể đánh lừa, nhưng những thứ xuất phát từ trái tim - nó là một thứ có thực - thời đại nào nó cũng có sức sống mãnh liệt trong đời sống nhân loại và nó tồn tại mãi mãi, hiển hiện khắp nơi, đời thực, việc thực, người thực... bác á.

    Và như vậy, đã đủ để trả lời cho những câu hỏi của bác chưa?

    Và tôi trích cho bác một đoạn thư được gửi đến cho tôi ngay trong chiều nay, của bác @golong để bác thấy, trái tim nó đi đến trái tim mãnh liệt như nào?

    Bây giờ xét đến câu hỏi: Ai tham gia vào đây? [Xin lỗi bác, ko xét đến DN]

    Tham gia vào TTCK và cái f này, ko chỉ là NĐT như kể ở trên, mà còn là những người làm công việc phục vụ những NĐT. Ví dụ như người cho vay tiền, người môi giới, người thiết lập hệ thống, chuyên gia phân tích, nhà tạo lập TT (Ngài Thị Trường).

    Các đối tượng trên đều có mục đích bán dịch vụ mà họ có. Tuy nhiên, tiếp xúc với NĐT trực tiếp nhất, thường xuyên nhất, phải kể đến Bờ Râu Kơ.

    Để gia tăng doanh số "tiền phí" của mình, không ít Bờ Râu Kơ làm việc thiếu chuyên nghiệp, thậm chí thiếu đạo đức nghề nghiệp. Rất nhiều Bờ Râu Kơ còn quá non kém về kiến thức tài chính, cũng rất nhiều Bờ Râu Kơ chẳng hiểu gì về DN, chẳng hiểu gì về sự vận động của nền kinh tế! Nhưng lại khoác lên mình cái sứ mệnh "tư vấn".

    Nói thật với bác, em bỏ những thứ Bờ Râu Kơ kiểu ấy vào .... "kho" từ rất lâu rồi.

    Còn các CTCK, chỉ nhăm nhăm thu phí, nhưng chất lượng dịch vụ vô cùng kém cỏi, phí thì trên trời.. nhưng vì quá quan tâm đến LN, nhiều NĐT ko hề hay biết! Vẫn cứ để cho các CTCK này "móc túi" mình một cách "không công bằng".

    Em thì ko cho phép điều này xảy ra với em!

    Có những CTCK rất nổi tiếng, nhưng tôi đánh giá ... họ chỉ đáng chưa đến 1 xu.... Những CTCK như vậy, đừng mơ lấy của tôi chỉ 1 dồng tiền phí...

    Câu hỏi đặt ra cho bác:

    Bác là ai trong số trên đây? NĐT, Bờ Râu Kơ, hay đại diện của CTCK?
    Còn một đối tượng nữa, ko biết bác có phải thuộc về đó ko?
    diavel86, thienquyen, golong12 người khác thích bài này.
  2. InvestorVNstock

    InvestorVNstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/09/2017
    Đã được thích:
    20.749
    Bố ơi, bố nói sáng đến sàn chiều về mà sao bố nhảy cầu và giờ bố đưa ảnh lên bàn thờ vậy bố?????????????
    vinasdaq thích bài này.
  3. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.810
    A! đây rồi?

    Được một viên gạch thứ nhất.
    Em đếm từng viên một, đủ để xây nhà luôn á!
  4. cuibap13

    cuibap13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    2.298
    Rảnh viết truyện tiếp đi bác, mạng ảo mà, cái nào bỏ qua dc thì bỏ.
    vinasdaq thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.810
    Cảm ơn bác đã có lời động viên quý báu!
    Bỏ được chứ, ko bỏ được, ôm bom có mà... chết...háhá
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.810
    Ở cái pic bên kia, bác @khoaita2009 đã "lôi em" sang bên đó!
    Nay em xin phép bác, "lôi bác" sang bên này!
    háhá!
    Thì ra!

    Thơ bác @Binh Yen hay quá!
    Đọc phải động não quá!

    Cơ mà các bác kết thành một hội, sinh hoạt chung với nhau, vui nhể!

    Vâng, phép thử PVD!
    Đúng là pic tập tọe PTKT đầu tay!
    Last edited: 14/11/2017
    Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  7. KDCKHOAN

    KDCKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    363
    Người như bác ngồi công trình sao mà lãng fí thế :D
    rongchaua1987, thienquyenvinasdaq thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.810
    Bác cứ tưởng tượng, em thì cũng giống như bác bảo vệ vậy!
    Vai trò bảo vệ của em ở đây, chỉ phát huy tác dụng khi thợ họ thi công....xxx!

    Nên em cứ đem theo cái Samsumg Pad cổ lỗ sĩ ra công trường, buồn buồn post trên f cũng tiện!
    Trong cái phí, lại có cái thu!
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.674
    Bác @vinasdaq >:D<xem giúp tôi đã cần phải tiêm Vắc Xin phòng chống dịch bệnh do MMs làm cái việc "tẩy não" NĐT để dần dần đưa Virus "nhớ nhớ - quên quên" vào đầu NĐT hay chưa nhỉ :-?
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.810
    ===================================================================
    Sao lại lặng gió thế này?
    Thường thường trước khi cơn bão càn quyét qua, trời im, mây tạnh.... cho đến khi giông báo thét gào... thì gạch đá là những cú đấm... tôn lợp là những lưỡi gươm... chuốt sắc!

    Bão đến!

    Em sợ lắm... háhá!
    ===================================================================
    bluesky131, khoaita2009, golong1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này