Giải trí cuối tuần: Kiếm tiền không khó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi STOCKLCH, 22/02/2020.

5375 người đang online, trong đó có 624 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 675 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. STOCKLCH

    STOCKLCH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2020
    Đã được thích:
    324
    Một phụ nữ lớn tuổi đi thẳng vào trụ sở một ngân hàng lớn, mang theo một va ly tiền, khăng khăng muốn gặp giám đốc ngân hàng để mở tài khoản tiết kiệm. Ban đầu, nhân viên ngân hàng từ chối, nhưng vì đúng lúc có giám đốc ngân hàng có mặt nên người phụ nữ đã được linh động.

    Vị khách lớn tuổi được bảo đi theo hành lang đến một văn phòng lớn để gặp vị giám đốc ngân hàng. Ông ta ngước lên rồi hỏi: "Tôi giúp gì được bà?".

    "Tôi muốn mở tài khoản tiết kiệm, số tiền rất lớn, tới 180.000 đô la", vị khách vừa nói vừa mở va ly tiền mặt, khiến vị giám đốc ngân hàng không khỏi ngạc nhiên.

    "Xin lỗi nếu làm bà phật ý, nhưng một người ở tuổi như bà, xách theo một chiếc va ly đầy tiền đi lại như vậy có vẻ không hợp lý lắm. Vì sao bà lại có số tiền này?", ông ta hỏi lại.

    Bà ta đáp lời: "À, tôi cá cược mà có đấy".

    Ngạc nhiên, vị giám đốc hỏi lại: "Cá cược kiểu gì?"

    Vị khách đáp: "Ví dụ như tôi cá 25.000 đô la là 'bi' của ông hình vuông chẳng hạn".

    "Sao? Bà muốn cá 25.000 đô la rằng bi của tôi hình vuông sao?", vị giám đốc hét lên, không tin ở tai mình, mừng thầm vì sắp kiếm được một khoản tiền dễ dàng nhất trong đời

    "Đúng, ông nghe tôi nói rồi đấy. Đến 10 giờ sáng mai, 'bi' của ông sẽ có hình vuông", người phụ nữ khẳng định chắc chắn, trước khi nói thêm "Nhưng vì đây là một vụ làm ăn nghiêm túc, nên 10 giờ sáng mai, tôi sẽ dẫn theo luật sư của tôi đến làm chứng được chứ?"

    "Tất nhiên", vị giám đốc ngân hàng đồng ý ngay lập tức.

    Tối hôm đó, ông ta đi đi lại lại trước gương, quay trái quay phải, kiểm tra kỹ càng để chắc chắn mình sẽ là chủ nhân của số tiền 25.000 đô la ngày mai rồi mới đi ngủ.

    Sáng hôm sau, đúng 10 giờ sáng, vị khách có tuổi xuất hiện cùng luật sư ở văn phòng của vị giám đốc ngân hàng, yêu cầu ông ta cởi quần ra để kiểm tra. Vì bà ta đã có tuổi, còn luật sư kia là nam giới, vả lại nghĩ đến số tiền lớn, nên ông ta chẳng ngại ngùng gì, làm theo ngay tắp lự, thậm chí còn đồng ý cho bà lão "sờ tận tay" để kiểm chứng.

    Trong lúc đó, vị giám đốc thấy luật sư của bà ta đập đầu vào tường, vẻ mặt vừa đau khổ vừa khó hiểu nên hỏi lại: "Ông luật sư của bà làm sao vậy?"

    Đến lúc này, người phụ nữ mới tủm tỉm vừa cười vừa nói: "À, ông ta không sao, tôi đã cá 100.000 đô la với ông ta, rằng vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, tôi sẽ khiến cho giám đốc ngân hàng này tự mình cởi quần, thậm chí cho phép tôi sờ vào 'bi' của ông ta nữa”.

    Nguồn:
    Theo Thanh Hương - Báo Trí Thức Trẻ
  2. gesovt

    gesovt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/01/2020
    Đã được thích:
    329
    Chuyện cũ rồi

Chia sẻ trang này