>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> Giang hồ liệt truyện (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 17/11/2011.

5492 người đang online, trong đó có 719 thành viên. 08:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2308 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Giang hồ đúng là có vô vàn câu chuyện để nhớ, để kể và để học. Hai năm về trước, câu chuyện Đẩy Gía Thần công được giới giang hồ nhắc đến nhiều nhất
    http://f319.com/home/1201761
    thì hiện nay trong các tửu lầu hay tại lúc đại hội, câu chuyện về các Hải ngoại cao nhân, Áp chảo công,... lại được giang hồ đồng đạo mang ra bàn tán rất là xôn xao.

    Hồi 1 : Hải ngoại cao nhân
    Từ cuối năm TD thứ 5 bước sang năm thứ 6, vĩ mô kinh tế vô cùng khó khăn : vật giá gia tăng, xú nợ ngày một sinh sôi nảy nở cùng với sự đi xuống của thổ trường (thị trường BĐS),... khiến võ lâm giang hồ cũng bị rơi vào cảnh lầm than. Trước tình hình đó, TD Đại Vương cùng văn võ bá quan đã phải tổ chức hội nghị Mỹ đình bàn kế đối phó, và kế sách được đưa ra là áp dụng Thanh Lọc đại pháp một cách quyết liệt. Bá tánh muôn nơi đều nhất tề hưởng ứng với kế sách của triều đình, lại càng thêm vạn phần hy vọng vào tương lai quang lạng của nước nhà khi nhìn thấy Phương Nặng công chúa ngày một thể hiện tài năng khi liên tục mở rộng thanh thế của Bản Việt giáo, còn Nghi Nặng thái tử thì thụ ấn Phó Thượng thư bộ Dựng khi mới ngoài tam tuần.

    Khoan nói tới chuyện vĩ mô kinh tế miên man vô định, quay trở lại với võ lâm giang hồ. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng như vậy, bỗng xuất hiện một số cao nhân đến từ hải ngoại. Nhóm cao thủ phải kể tới trước hết là Đọt banh giáo đến từ Phổ Quốc và Van Ệch phái đến từ Mễ Quốc, được giới giang hồ mệnh danh là Em Thích Phúc. Vừa chân ướt chân ráo đến Trung nguyên, các cao thủ Em Thích Phúc lập tức thi triển tuyệt đỉnh võ công ĐGTC tại các trang, hội được cho là đại phú nhất giang hồ như : Ma San hội, Bảo Việt trang, Vincom bảo,... Quyền, cước, chỉ, chưởng được tung ra ào ào khiến các trang, hội này trong thời gian ngắn trở thành tâm điểm tới lui của giới giang hồ, kẻ chiêm ngưỡng, người đua theo hưởng lộc. Khi đó, chỉ có một số ít cao thủ võ lâm hiểu được nguyên lý Thủy-Thuyền (nước nổi thuyền nổi) đang được vận dụng, nghĩa là nội lực của hải ngoại cao nhân sẽ gia tăng cùng sự thịnh vượng của các trang, hội kia. Trong số này không thể không nhắc tới sự phát triển của Ma San hội, chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm lĩnh được Pháo Sơn, thôn tính xong Biên Hòa Phê. Sự thành công của Ma San hội đã khiến cao thủ Banh Vét nổi tiếng tại hải ngoại, đến từ Đan Mạch quốc kiếm được vô số ngân lượng, giải tỏa được Mê hồn hương trước đó dính phải từ trận đấu tại Đi Văn Điển.

    Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, vĩ mô kinh tế của Mễ quốc cũng như Âu châu lục địa bỗng chốc lại rơi vào cảnh hiểm nguy khi bị trúng phải Nợ Công đại độc, xuất phát từ Hy lạp quốc, lan sang Ý đại lợi,... Điều này đã buộc các cao thủ hải ngoại đang tung hoành tại Trung nguyên buộc phải thu hồi chân khí, tập trung công lực về hỗ trợ đồng môn chống đỡ Nợ Công đại độc. Chưa biết thắng thua ra sao, nhưng chỉ thấy giang hồ lại thêm một trận sóng gió khi chứng kiến Bảo Việt trang, Vincom bảo, Phú Mỹ đường, Hoàng Anh Gia Lai phái,... liên tiếp thọ thương do bị hải ngoại cao nhân thu hồi chân khí.
    Thật là, giang hồ khó lường, lường được thì đã đứt!:((
  2. Rai2705

    Rai2705 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    545
    Hay =D>
  3. imagineering

    imagineering Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    1.316
    Lâu lắm mới được nghe nhadautuVNI thi triển võ công... thật là lợi hại [r2)]
  4. hqdt09

    hqdt09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Đã được thích:
    3.249
    Bao giờ thì hải ngoại cao thủ rút về chính quốc hết vậy bác [:D]
  5. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
    bác có chuyện nào hay hơn chuyện rặng nhãn kể đi cho xôm=))
  6. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    894
    Lợi hại quá :-bd
  7. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Đây là thời điểm thích hợp để mình ngồi viết một vài thứ cho relax, cũng như có cái để nhớ lại thị trường sau này.
  8. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ cũng như sóng Truờng giang, lớp sau xô lớp trước thôi mà. Cao thủ từ Mễ Quốc đi thì sẽ lại có cao nhân từ Nhật Bổn, Hương Cảng đến,...
  9. Chipbong68

    Chipbong68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân tất hữu cao nhân trị!
  10. stotiger

    stotiger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này