Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

137 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 205671 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.630
    cảm ơn bạn mình vào con này chơi dài hạn và tính mình ít chốt lãi tầm 10% toàn để đạt kỳ vọng thì mới cho đi và con này mình cũng biết được hoạt động của DN nên không bán ra có thể phải cầm thêm năm sau hoặc có thể đầu tư em này vứt đó ăn cổ tức hàng năm
    vobo40, khoaita2009, okeck163 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    155.664
    Ok bạn ! Đã mất công ôm thì lãi 10% cũng hẻm nên chốt á :D
    Tính như bạn cũng rất chuẩn đấy ! Khi mình đã biết được hđ của nó và thấy vẫn tốt thì cứ yên tâm nắm nếu như nó chưa chịu tăng mạnh , vì lãnh ct cao cũng ổn rùi !
    --- Gộp bài viết, 11/12/2016, Bài cũ: 11/12/2016 ---
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    155.664
    Bình Yên xin tặng cả nhà một bài thơ và chúc các bạn luôn vui , lạc quan yêu đời và hạnh phúc nhé ! @};->:D<

    ĐỂ BÊN ĐỜI TẤT CẢ HOÁ THÀNH THƠ !

    Ta gởi lòng mình trong những vần thơ
    Để viết lên những nỗi niềm nhân thế.
    Bao tâm tư dù chỉ qua lời kể
    Vẫn rưng rưng niềm cảm xúc dâng trào.

    Để rồi lòng lại chợt thấy nao nao,
    Hồn bâng khuâng những vui buồn khó tả.
    Bởi trái tim còn chưa thành gỗ đá,
    Vẫn rung lên những cung bậc yêu thương.

    Dẫu biết rằng đời chỉ như khói sương,
    Nhưng hãy cứ sống thật sâu người nhé !
    Bởi những thứ qua đi rồi có lẽ ...
    Chẳng thể nào quay trở lại với ta

    Dẫu biết đời chẳng như những áng thơ,
    Nhưng hãy cứ ước mơ đi người nhé !
    Để ta thấy trong lòng mình thật nhẹ,
    Khi bên đời tất cả hoá thành thơ.


    Bình Yên


    [​IMG]
  4. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.262
    Noel , Noel đến rồi đó !
    Một Noel an lành , sức khoẻ tới BY và mọi người !@};- :)





  5. sunshine_789

    sunshine_789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    18.569
    Em đọc đc bài thơ này buồn nhưng rất hay. Tặng chị chủ nhà %%-%%-%%-

    Em trở về hò hẹn với cô đơn
    Nhưng đã mất đi niềm kiêu hãnh cũ
    Còn khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
    Mơ ước bồng bềnh tan nhẹ như mây.

    Em trở về mùa lạnh giá bờ vai
    Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
    Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
    Vẫn là em mà còn phải là em?

    Em trở về góc phố rất quen
    Con đường nhỏ từng quên bàn chân nhỏ
    Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
    Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa.

    Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
    Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
    Từ độ em đi "hoa có vàng nơi ấy"
    "Một phút giây nào mình khóc cho nhau"

    Em trở về đứng giữa đêm sâu
    Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
    Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
    Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.

    (St)
    vobo40, khoaita2009, tiec_that4 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    155.664
    Oh ! Tks em ! Đúng là một bài thơ buồn , rất tâm trạng nhưng rất hay .
    Đọc bài thơ này , chị chợt nhớ đến một bài thơ cũng rất hay " Một chiều ngược gió " của tg Bùi Sim Sim . Có cảm giác bài thơ em post như nối tiếp bài này vậy :

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    - Bùi Sim Sim -


    Tiếp bài thơ trên :D:

    Em trở về hò hẹn với cô đơn
    Nhưng đã mất đi niềm kiêu hãnh cũ
    Còn khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
    Mơ ước bồng bềnh tan nhẹ như mây.

    Em trở về mùa lạnh giá bờ vai
    Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
    Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
    Vẫn là em mà còn phải là em?

    Em trở về góc phố rất quen
    Con đường nhỏ từng quên bàn chân nhỏ
    Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
    Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa.

    Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
    Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
    Từ độ em đi "hoa có vàng nơi ấy"
    "Một phút giây nào mình khóc cho nhau"

    Em trở về đứng giữa đêm sâu
    Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
    Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
    Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.

    (Sunshine_789 st )

    Nhưng chị không thích kết thúc là những điều dang dở ngổn ngang , phải luôn có hậu với một niềm lạc quan và hy vọng ở phía trước mới được cơ :D:D:D
    Tiếp nè @sunshine_789 , hihi X_X:

    Nhưng em biết sẽ có ngày bầu trời chẳng mây đen
    Trái tim em sẽ kg còn giá lạnh
    Tâm hồn em sẽ thôi không sóng sánh ,
    Không ngả nghiêng vì một nỗi nhớ mãi chênh chao.

    Em sẽ lại ngước lên để ngắm những vì sao
    Lòng mỉm cười và thầm nguyện ước
    Mong hạnh phúc ấm êm luôn đến với người em kg có được
    Và trái tim em sẽ mãi được bình yên .
    -Bình Yên -
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    155.664
    Lại một mùa Giáng Sinh nữa đã về rồi .
    BY xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến các bạn cùng gia đình nhé ! @};-@};-@};-%%-%%-%%-(~~)(~~)(~~)~o)~o)~o)>:D<

    Giáng Sinh chúc bạn niềm vui
    Sẽ không còn những ngậm ngùi tiếc thương.
    Chúc cho hạnh phúc an khang
    Ước mơ thoả nguyện , thênh thang cuộc đời
    ***
    Chứng trường thôi hết lệ rơi
    Thôi lời oán thán than trời mỗi phiên
    Thôi không cay đắng liên miên
    Mà là thanh thản không phiền không lo .:p




    [​IMG]
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    155.664
    Dạ , em cảm ơn bác rất nhiều , @okeck16 !
    Thay mặt các bạn trong nhà , xin chúc bác cùng gia đình Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc ạ ! @};-%%-~o)(~~):drm2:drm1
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    155.664
    Đêm nay 24/12 , đúng ngày Chúa sinh ra đời , mình đã cầu xin chúa và viết thư gửi ông già Noel :D !
    Mong rằng điều nguyện ước của mình sẽ được chấp nhận :DX_X

    Chúc cả nhà đón Giáng Sinh an lành và ấm áp bên những người thân yêu của mình nha ! @};->:D<

    [​IMG]
    buonchungvit đã loan bài này
  10. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Lâu rồi không vào room. BY và cả nhà vẫn khỏe chứ?
    Chúc cả nhà 1 noen và tết duơng ấm áp và hành phúc nhé.
    Thấy Bình Yên còm này hay quá mình phải chém vài dòng.
    Tình yêu là thứ tình cảm vi diệu nhất của vũ trụ, có thể nói vũ trụ biểu hiện này và muôn loài được hình thành chính bởi từ tình yêu của thượng đế.
    Tình yêu và thiền chính là đôi cánh hoàn hảo để đưa con người đến với thiên đường về với Phật, với thượng đế.
    Thiền là để nhìn vào bên trong, tìm lại nội tâm và bản thể của chính mình.
    Còn tình yêu là biểu lộ ra bên ngoài của thiền nhân.
    Thế nên là người cứ sống và yêu thương đi.
    Ps: Mà không ngờ BY làm thơ tình đến thế đấy@};-@};-@};-. Rất sâu sắc

Chia sẻ trang này