KHI NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi skeletonnn, 25/05/2007.

2741 người đang online, trong đó có 168 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 559 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    359
    KHI NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

    Thật là đau xót, bài học lịch sử còn sờ sờ ra đấy ... em các bác hôm nay sáng có việc phải họp , đến khi phiên 2 đang nhộn nhịp khớp lệnh mới xong ... Ấy thế mà nghe lời gian thần xúc xiểm trung thần, quyết không bỏ giá trần ôm SJS mà lại đi bỏ 3 mức giá dở hơi 403 , 404 và 405 ... Nói tóm lại là trượt toàn phần ...
    Xưa kia tại Tàu khựa , Hoàn đế Linh đế sủng ái hoạn quan, hãm hại trung thần mà để đến nối triều đình tán loạn, đất nước phân tranh ... Ngày nay tại VN , em các bác tin lời xu nịnh gian thần mà định hãm hại SJS , đè nén ép giá định hưởng thành quả một mình, để đến nỗi lệnh trượt tiền rơi ... Đúng là nhân nào quả đấy ... Biết SJS tốt thế rồi mà vẫn còn lưỡng lự nghe kế của kẻ thiểu năng
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Các bác tham quá, để xuống tí, ôm 10 năm, dành tiền cho con đi học.
  3. hadu_bidv

    hadu_bidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    6
    hụ hụ, chia buồn, chia buồn. Em cũng có lần thế đấy. Nói chung làm gì phải quyết tâm tí bác ạ. Muốn mua chấp nhận đặt cao lên tí, muốn bán chấp nhận cắt sâu 1 chút. Mình ko nhất thiết phải mua đáy bán đỉnh, chỉ cần mua gần đáy bán gần đỉnh là được rồi
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    359
    Cảm ơn lời động viên của bác ... thật không có nỗi đau nào như nỗi đau này , giống như cảm giác của một chàng trai trẻ tán tỉnh được một cô gái xinh đẹp , đến khi chuẩn bị action rồi thì phát hiện ra mình bị liệt vậy
    Gian thần còn nhắn tin cho em báo rằng : " báo cáo anh là phiên 2 gượng dậy một ít để phiên 3 xả sàn đấy " , chậc , kẻ thiểu năng , xả cái đầu ông
  5. hadu_bidv

    hadu_bidv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    6
    hô hô, nhận định như thế thì đúng là gian thần tặc tử rồi. TRẢM THÔI
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Lính tráng của bác thế thì hơi kém, e hò hét khản cả cổ mà P3 e còn phải đặt 415 đấy, rõ khổ .
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Pần thưởng dành cho người dũng cảm xuống tiền P-1 hôm nay hè hè .....

Chia sẻ trang này