Lúc lên Tàu ta là đồng chí - Khi xuống Tàu ta vẫn là anh em ..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 15/08/2014.

8545 người đang online, trong đó có 1359 thành viên. 14:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 106877 lượt đọc và 2120 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.597
    Friendly,

    ....Điều này có thể trở thành hiện thực không...Khi chứng trường vốn vô cùng khốc liệt và nghiệt ngã đúng không các anh chị!
    Mổi ngày trên diễn đàn đều sẫy ra những câu chuyện thật khôi hài đến khó tin khi hôm nay bạn lên tàu ( mua cổ phiếu) trùng với ai đó thì chúng ta là bạn, là anh em là đồng chí vì cùng chung chiến tuyến .

    Nhưng ai biết được những người bạn mới chợt quen ấy sẽ như thế nào khi họ vội vàng xuống tàu sớm hơn người kia vì mổi người một chí hương nhưng lại ngồi chung một con tàu. ...Thế mới biết , hai chữ Chim Lợn và Bìm Bịp được phân chia Rạch ròi vì quyền lợi của hai phe...

    Liệu chúng ta có thể tìm được những người anh em , những người bạn thật sự trong cái chứng trường khóc liệt này chăng ngoài chuyện tranh dành đấu đá cấu xé và dìm nhau để được lợi cho riêng mình!

    Xin thưa là có đó ạ, vẫn có một bộ phận Ndt tham Gia chứng trường nay một cách rất tâm huyết, nơi những nhà đầu tư thật chân thanh vì cái tâm và vì cộng đồng, họ thật đáng nễ và đáng trân trọng biết bao.

    Thiết nghỉ tất cả chúng nếu cùng Chung một con tàu ( đầu tư chứng khoán) mà lại cùng chí hướng thì có lẻ đã không có những đố kỵ , những cấu xé những thủ thuật để trở thành thù địch của nhau rồi...và góp phần nâng danh TTCK len tầm cao mới khong?

    Có một người bạn đã nói " Chung tàu là chiến hữu , xuống tàu vẫn là anh em"!>:D:D<:drm1
    Last edited: 16/08/2014
    lucky_luk, pcb88, hunterpro6665 người khác đã loan bài này.
  2. hoguom2010

    hoguom2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    4.720
    Susu có ae gì với hoguom hem? :p
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    thôi rồi

    ừ thì là vậy
    Stock80, windflower, Hoa_Sim1 người khác thích bài này.
  4. Alpacino3

    Alpacino3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Đã được thích:
    5.149
    Ss tuổi trẻ tài cao,tâm sáng lòng son sắc;):D=D>@};-
    SuSuCaRot, HoangLan88, chilee5 người khác thích bài này.
    SuSuCaRot đã loan bài này
  5. davidnguyen34

    davidnguyen34 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    300

    làm bạn dduwowcj quá ý chứ
    SuSuCaRot, Stock80windflower thích bài này.
  6. thinhtaytien

    thinhtaytien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    7.920
    mỗi người một suy nghĩ một quan điểm, mỗi người 1 nhận định, đâu phải ai cũng giống ai, :drm:drm:drm:drm Hay cho câu " Chung tàu là chiến hữu , xuống tàu vẫn là anh em":drm3:drm3:drm3
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.597
  8. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    "Khó lắm bạn ơi" chứng là chiến trường mà là chiến trường thì có ta và có địch mình không bắn họ thì họ giết ta. Nếu bạn có ý tốt khuyên họ đang hưng phấn thì ngay lập tức bạn là chim lợn. Họ quá bi quan chán nản khuyên họ mua họ vẫn bảo bạn là chim lợn vì họ đã bị mất hết bị lừa nhiều nên khuyên vô nghĩa, bạn có rất nhiều nhưng bè thì khó. Chiến hữu lại càng khó hơn vì manh áo gạo tiền, ai cũng muốn mua thấp bán cao dùng mọi thủ đoạn để chờ bán và lừa họ mua vào..., Ở ngoài đời còn khó huống gì trên diễn đàn nay không ai biết ai làm sao có chiến hữu được" lý thuyết cũng không bao giờ có". tôi kể bạn nghe ví dụ này bọn tây ví dân việt thế này ở nước ngoài mà nhốt (giam) 3 người việt nam cùng một phòng thì không cần phải khóa hay canh cửa cứ thằng này ra thằng kia sẽ kéo lại cùng dìm nhau không cho thoát vậy nên bạn hãy bỏ ý định đó đi. Và trong bạn khái niệm đó cũng mơ hồ vì bạn cũng có mục đích riêng là tìm kiếm lợi nhuận nên khó có được.
  9. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.451
    Cái chết có gục đầu
    Ta vẫn là chiến sỹ, đồng đội
    @};-@};-@};-@};-@};-
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.597
    Vậy thì người ta vẫn nói, " kẻ thù nguy hiểm nhất của ta chính là người bạn thân của ta " nhưng không hẳn tất cả là vậy...mà vãn có một cộng đồng có cái nhìn và cái tâm thật tốt cùng chia sẽ với nhau.

Chia sẻ trang này