Mời các bác quay về với nghề chính của mình.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kingkong2006, 02/07/2007.

5315 người đang online, trong đó có 643 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 339 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. kingkong2006

    kingkong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Mời các bác quay về với nghề chính của mình.

    Em thấy các bác kêu Chính phủ ghê quá, mục đích của CP cũng có mặt tích cực đấy chứ, các bác bỏ hết việc chơi CK thì ai làm, công việc bê trễ, sáng nào cũng mất ít nhất 3 tiếng cắm mặt vào bảng điện tử, chiều đầu óc chỉ lo tính xem mai mua bán con gì, sẽ dẫn tới năng suất LĐ thấp. Kết quả KD đi xuống thì lấy đâu ra lãi để cho CP của các bác lên giá.
    XH làm gì có chuyện vô lý ngồi 1 chỗ mà kiếm tiền tỷ trong khi bao người lao động nai lưng ra làm kiếm 2-3tr/tháng, nó chỉ có thể tồn tại trong 1 time ngắn thôi.
    KD CK rồi cũng là 1 nghề như bao nghề khác thôi, cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và thu nhập sẽ tương xứng với công sức bỏ ra.
  2. leader1501

    leader1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Quay về nghề cũ :
    Trai đứng đường
    Mời các Quý Bà quý cô mại dô mại dô
  3. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác thử tính giùm em hiện nay có bao nhiêu người bỏ việc để cắm mặt vào bảng điện tử . Cả nước có khoảng 300k tài khoản trong đó có khoảng 150k là tài khoản ảo vì ai mà chẳng có vài ba cái tài khoản nên em tạm tính là mỗi người có 2 tài khoản . Chia cho dân số 80t người thì số người buôn chứng chỉ chiếm 0,2% dân số . Bác xem tỉ trọng của một ngành nghề như thế là cao hay thấp
  4. hoang_tu_bach_kim

    hoang_tu_bach_kim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thị trường thế này thì chán, thất thểu bước vô nhà, cầm cái bơm, chậu nước và thùng đồ nghề ra đầu ngõ ngồi vậy. Đúng là huy hoàng đấy rồi lụi tàn đấy. ACE nào lỡ có bể lốp, xịt hơi ở đâu alô cho em đến phục vụ nhé. Số ĐT ở dưới.
  5. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn quyết theo nghề...buôn chứng .

    Lợi nhuận cao thì rủi ro lớn là chuyện thường. Thị trường mới ở giai đoạn sơ khai, còn nhiều cơ hội kiếm xiền lắm. Cái gì cũng có tính thời điểm. Giỏi lắm thì chỉ còn được 2 năm là có cơ hội kiếm tiền và làm giàu nhanh nhờ CK thế này thoai.

    Hôm nay múc cật lực, sướng quá. Lúc người ta sợ hãi là lúc em tham lam
  6. NYLLVESTON

    NYLLVESTON Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    620
    A
    TỚ CŨNG THẾ LÚC NÀY TỚ MỚI CHO TIỀN RA HI VỌNG MAI LẠI TIẾP THẾ
    DRC,REE,FPT,NAV,...NGON QUÁ RỒI
  7. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đấy là nghề cũ của bác. Mời bác vào đây kiếm con SH đi chơi cho oách http://www9.ttvnol.com/forum/f_69/935715.ttvn
  8. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    iem thì vẫn đạp xích lô hàng ngày đây...
    Bác hay ngồi ở đâu thía ợ, lúc nào thủng xăm, rách lop e qua
  9. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái nhà bác này ... con Phượng Hoàng em đỗ ở gốc cây cạnh quán trà đá INDex của bác f5 đợi bác bơm mà suốt tháng vừa rồi vẫn bẹp dí là sao. Làm ăn như thế mà đòi quay về nghề cũ để người ta chửi à. Thôi bác cứ đi nghỉ vài tuần rồi quay lại thị trường vui với anh em

Chia sẻ trang này