Nhân viên PVFC ăn lương công ty rồi làm gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mitgai, 05/09/2006.

4498 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 11:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2734 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. mitgai

    mitgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên PVFC ăn lương công ty rồi làm gì?

    Liên hệ với nhân viên PVFC để hỏi mấy hợp đồng ủy thác, chả ai thèm trả lời. Đến công ty , mới biết co cổ phiếu nào ủy tấc qua PVFC giá gốc hoặc nhân viên ôm hết hoặc người nhà ôm hết rồi, bà con muốn mua thì phải mua lại thôi. Thấy bên Phòng ủy thác đầu tư đông nhân viên khiếp, mà mỗi người một ngả, tả tơi đi buôn chứng khoán, đi mua gom cổ phiếu. Ngẫm lại thấy làm nhân viên nhà nước sướng thật: ăn lương nhà nước rồi đi làm giàu cho bản thân. Thế mới biết vì sao nước mình nghèo!!!!
  2. DerTrader

    DerTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Lương chúng nó trong đấy cao lắm đấy. Vài chục T một tháng đấy. Đừng chê ăn lương nhà nước.
  3. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    ------------------------------------------------------


    Lương nhân viên PVFC cũng không cao mấy đâu các bác ạ , kế toán viên cũng hơn 3 triệu 1 tháng thôi , nhưng được cái là họ làm trong đó cũng hay làm broker mấy vụ cổ phiếu nên thỉnh thoảng cũng kiếm được , có mấy người vài chục triệu 1 tháng là có thật , vì họ vừa làm vừa chơi cp OTC , sàn và làm Broker nữa ! ngay cả cha bảo vệ PVFC cũng biết chơi cp mà , có 1 lần 1 người gọi em trả PVD 33 , lâu rồi lúc đó em mới mua 29 xong , hỏi ra mới biết cha này làm bảo vệ !
  4. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Lương cao thì sao ! Càng tốt chứ sao ! Ai thích lương cao thì cứ nộp đơn xin vào !
  5. cocaco

    cocaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Gọi vào đường dây nóng mà phàn nàn. Nghe nói đường dây nóng này trực tiếp do Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm mà.
    Đợt bán trái phiếu tôi gọi tới hỏi thăm được nhiều thông tin lắm, cô bé nhân viên trực nói năng cũng dễ chịu lắm à.
    Số dường dây nóng hình như là 1800 1525 thì phải

    Được cocaco sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 06/09/2006
  6. sunnyshop

    sunnyshop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    0
    các chị này làm ăn như ...
    dóng tiền cọc, khách xếp hàng chen chúc nhau , bỏ phiếu vào rổ chờ đọc tên xong các chị ấy ngu dek chịu được , thay vì up ngước lại để làm theo thứ tự thì các chị ấy chơi ngược lại , thế là các người đến trước la ó phản đối một hồi các chị ấy cũng lì mặt ra giải quyết cho người thân trước , thế mà nghe đồn mở cái bank dầu khí nữa chứ :((, thật đáng buồn
  7. daicathin

    daicathin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho họ đi, phải là tôi hay bác thì cũng làm như thế thôi. Cơ bản là họ thấy các bác đều có lợi ở đó nên có củ chuối hơn nữa thì các bác vẫn phải chịu và UTĐT qua họ.
    Làm ăn kiểu nhà nước nó quen thế rồi, dek thay đổi được, lại toàn bọn con ông cháu cha nên có phản ánh lên lãnh đạo cũng như không. Tốt nhất là nghiến răng mà chịu và chửi thầm thôi.
  8. thienha777

    thienha777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Phòng ủy thác của PVFC cả đống, hợp đồng lại chỉ có mấy cái, cái nào cũng bị muc hết ngay rồi. Không hiểu công ty còn giữ làm gì nhiều người thế nhỉ? Sao không đuổi bớt đi? Thật là xấu mặt công ty!!!!
  9. sunnyshop

    sunnyshop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến lấy tiền cọc , tranh thủ xin về sớm . mới 4h205 mà nó bảo hết giờ làm việc , bó tay quá , chả nhẽ nó làm từ 1h30-4h hả mấy bác?hic
  10. ninhvnpt

    ninhvnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ăn lương rồi đi karaoke chứ còn làm gì.
    Thế mới có chuyện anh Dũng - Giám đốc - kỷ luật hàng loạt vì vụ bỏ không chịu giao lưu văn nghệ hôm ký hợp đồng với Sông Hồng. May mà báo chí nhảy vào nên mới thu hồi cái QĐ kỷ luật đó. Không biết phong trào karaoke dạo này còn phát triển không.

Chia sẻ trang này