Nốc ao!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 17/04/2014.

1409 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 04:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31566 lượt đọc và 1023 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục bị “nốc ao” sau khi Nguyễn Đức Kiên hầu tòa

    Cách đây hơn 1,5 năm, ngay sau khi ông Nguyễn Đức Kiên - một lãnh đạo của Ngân hàng Á châu (ACB) bị bắt, TTCK đã có 3 phiên lao dốc thê thảm.

    Ngày 21/8/2012, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm hơn 20 điểm (-4,67%) với cả trăm mã giảm sàn, trong đó có hầu hết các cổ phiếu ngân hàng như ACB, EIB, STB.

    Trong 3 ngày kể từ khi bầu Kiên bị bắt, TTCK đã bốc hơi tổng cộng gần 4 tỷ USD với VN-Index mất 10% còn HNX-Index mất 13,4% giá trị.

    Và bóng ma quá khứ lại quay về :

    Ngày 15-4, tức một ngày trước khi bầu Kiên hầu tòa, nhà đầu tư đã ồ ạt “xả hàng” mạnh chưa từng có kể từ đầu tháng với hơn 400 mã cổ phiếu giảm giá, thậm chí giảm sàn nhưng dòng tiền bắt đáy lại không đáng kể.


    Ngày 16-4, VN-Index mất 11,8 điểm, tương đương hay 2,01% và lùi 574.29 điểm, thấp nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 2,04%, tức 1,72 điểm, lùi về 82,62 điểm.

    Phải thừa nhận là bối rối với cách phản ứng của thị trường 2 ngày hôm trước. Mức điều chỉnh 2 ngày qua là quá mạnh và hệ lụy của nó là đã “gọt” hết thành quả tăng của các phiên trước đó.

    Tăng giảm là chuyện bình thường, nhưng đang hào hứng đột nhiên chuyển qua sợ hãi với kiểu quay chong chóng thì quả là khó hiểu...nhất là với một 1 chuyện hết sức buồn cười :bầu Kiên ra tòa.


    Tâm lý đám đông là căn bệnh chung của xã hội. Sự phán đoán, tỉnh táo trước sự việc bao giờ cũng có lợi và được mọi người tôn trọng. A dua, phụ họa, hệ số mặt cũng là cách hành xử khá nhiều của một số người không đủ kiến thức để phân biệt đúng sai, phải trái. Sàn chứng khoán trong mấy ngày qua là một một minh chứng cho một đám đông a dua, mù quáng.

    TT sẽ hồi phục trong 2 phiên cuối tuần.Chúc ae một ngày GD may mắn!!!!!!!!!!%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Hiệu ứng tâm lý
    Một anh chàng tới quầy bar, ngập ngừng hỏi cô gái đang ngồi sẵn ở đó: - M...m... Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?

    Cô này tự nhiên nói toáng lên:

    - Không, tối nay tôi không ngủ với anh.

    Mọi người quay ra nhìn họ. Anh chàng kia vừa xấu hổ vừa thất vọng, lẻn về bàn của mình. Sau vài phút, cô gái tới chỗ anh ta và nhẹ nhàng nói:

    - Xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.

    Lập tức, anh chàng quát to:

    - Xéo, 200 USD thì quá là đắt!

    -------------------------------------
    Trắc nghiệm tâm lý
    Chồng bàn với vợ:

    - Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục.

    - Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

    - Phương án thứ tư...

    - Vợ sốt ruột hỏi: Là sao hở anh?

    - Là ăn cướp chứ còn sao nữa!
    --------------------------
    Tâm lý dân tộc các nước!!!!!!!
    Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”.

    Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo: Người Mỹ: Một cuốn sách có tên:

    “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”.

    Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi - ba tập”

    Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ :

    “Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?”.

    Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượngcách điệu ngoài bìa với tựa:

    “Voi và đời sống ******** của nó”.

    Còn người Việt Nam? :

    “1001 món ăn làm từ voi”.:drm1:drm1:drm1:drm3:drm3:drm3:drm3
  3. KimNguu6886

    KimNguu6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2013
    Đã được thích:
    1.368
    Bác Chuối hột và anh em vẫn bình an chứ? ??
    ngheoqua đã loan bài này
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Mình vẫn sống khỏe bác ạ :)):)):))Vẫn chiến tiếp :)):))
    anhbang, thaithao3, khanhbd9 người khác thích bài này.
    thachdaigia đã loan bài này
  5. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    Ông bà kia có ba cô con gái...
    Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc.
    Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ.
    Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng...
    Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên.
    Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò:
    - "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con...".

    Thế là cô cả đi tuần trăng mật...
    Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE".
    Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra, và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu:
    - To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân Thiện.
    Hai ông bà hài lòng lắm.

    Đến là thư của cô Hai...
    Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của NESCAFE.
    Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc.
    Trong đó có ghi:
    NESCAFE - tận hưởng đến từng giọt cuối cùng".

    Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC".
    Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu.
    Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng.
    Khẩu hiệu của hãng Hàng không Cathay Pacific là - "bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ".ỉ"
    balodulich, khanhbd, anhbang14 người khác thích bài này.
  6. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    vẫn còn nhiều hàng chứ cụ rồng ?
    anhbang, khanhbd, tuoithindep2 người khác thích bài này.
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    :-j:-j:-j:-j:-j:-jSáng gặp pác là vui rồi :)):))
    thaithao3, khanhbd, khanhloan033 người khác thích bài này.
  8. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Tây phần nào đã hiểu tâm lý người chơi chứng khoán vn. Vụ kiên đầu bạc có lẽ phải lâu lâu nữa mới tiếp tục......
    nhatminh08579 đã loan bài này
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Còn HAG+ 1 ít FPT bác ạ
    anhbang, thaithao3, khanhbd6 người khác thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Chuẩn :)):))
    anhbang, thaithao3, khanhbd3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này