Ở với Bá Kiến thì phải làm Chí Phèo, người ta gọi là nhập gia tùy tục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 10/02/2011.

3791 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 08:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4306 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    http://f319.com/home/1382424

    Sau tết giá cả tăng cao, đủ thứ tăng giá , lấy lý do : Tết. Mặc dù Tết hết mịa từ lâu roài. Chứng khoán có tăng có xuống, chứ giá cả sinh hoạt thì lên nóc tủ thì cứ nằm đấy. Người ta gọi là : Sau tết, hàng hóa có mặt bằng giá mới.

    Bà con than khóc rầm trời, bực tức uất lên tận trời xanh. Ăn bún ốc 80K, phở 40K, gửi xe 10K (tăng 50-100%) vẫn bấm bụng trả tiền. Ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng đắng đến tận đỉnh đầu.[-X[-X

    Với em, phương châm đơn giản: Sống với Bá Kiến thì ông làm Chí Phèo.

    Ăn sáng bún ốc 80K, phở 40K, đã thế ông đíu ăn, sáng ông nấu mỳ 3K+2K trứng, hoặc làm bát xôi 5K, vẫn no kềnh.

    Gửi xe 10K à, anh đi làm xe bus 3K, mua vé tháng 80K liên tuyến đi tẹt ga. Xe máy để nhà khỏi phải rửa, bớt tiền xăng, không mất gửi xe. Xe máy rỗi rã chở vợ con đi chơi, thích thì chiều, tăng giá xăng thoải mái.

    Thịt thà tăng giá, thôi anh ăn đậu phụ, rau xanh. Vừa giảm béo, tránh tiểu đường, lại bớt tiền ăn. Sư phụ trên chùa có ăn thịt đâu sống vẫn khỏe re.

    Chứng khoán không lên, đơn giản thoai, bán hết cất tiết kiệm 15%, tháng cũng có đồng ra đồng vào mua sữa cho cháu. Có sóng thì chiến, không thì nghỉ. Kêu gào thêm mệt.

    Ăn que kem muốn kiếm cái thùng rác để đổ cho nó sạch, khổ cái nghiện nó chôm bán đồng nát roài, thôi bấm bụng vứt ra đường, coi như giúp chị lao công có công ăn việc làm.

    Cuộc sống như vậy, đành phải chấp nhận thui, khéo co thì ấm, thích nghi và... thoát xác. Đời rất dở nhưng vẫn cười nhăn nhở. Muốn làm anh Giáo thứ, Lão hạc lắm cho nó lương thiện, khổ không được thôi làm anh Chí Phèo.:)):))
    Bản chất lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy.
  2. solidvnt

    solidvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    0
  3. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.916
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    ;));));));));));))
  5. MrSe7ven

    MrSe7ven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là gió chiều nào che chiều ấy, phải theo thời cuộc, cũng như cuộc sống mưu sinh chỗ nào kiếm đc thì nhảy vào. Còn nhớ ở thời kỳ đỉnh cao, mấy bà bán rau cũng chơi ck, giờ thì mấy bác tư vấn, môi giới có khi về bán rau :))
  6. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    chào anh chí
  7. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    chuẩn men, hiểu thời thế mới là anh hùng [r2)]
  8. hoangmtbk

    hoangmtbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    41
    pak phán hay quá, em phục pak đấy =D>
  9. VTA6424

    VTA6424 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    129
    Phận thảo dân như " Con xâu cánh kiến" kêu gào làm gì!!! Cứ thuận theo mà làm thôi! Ý của chủ thớt rất hay!
    [};-[};-[};-
  10. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    chấp nhận và thích nghi

Chia sẻ trang này