SAB - Em ơi đừng khóc nữa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 20/12/2017.

2797 người đang online, trong đó có 1118 thành viên. 16:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20793 lượt đọc và 134 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Sau ngày người ta cưới em - thứ Hai, ngày 18/12/2017 đã đi qua, để lại cho quan khách dự hội hôn – những gamer – người chơi vĩ đại tham gia trò chơi của Ngài TT, được phen có nhiều cảm xúc.

    Tiệc thịnh soạn, hoành tráng đã được chuẩn bị sẵn:

    - Món đầu tiên, mở cửa, chỉ số VNI rất mạnh, tạo ngay một điểm cách biệt điểm cao nhất phiên trước 6.33 điểm; cách điểm đóng cửa phiên trước tới 11.74 điểm. Sự hưng phấn này tạo ngay một "khoảng trống" - một điểm "đánh dấu"!

    - Cả ngày đãi tiệc, mọi quan khách hưng phấn cao độ, hả hê với sự chiến thắng của SAB – Hoa hậu đẹp nhất của TTCK Việt nam tính đến thời điểm này vừa được chàng rẻ người Thái rước đi, chấm dứt chuỗi ngày “lo ế”. Sắc đẹp của Hoa hậu được ví như một viên “thuốc bổ” vĩ đại được Vua cha - Ngài TT tận dụng tối đa công hiệu trong việc chiêu mộ những tay chơi tham gia vào trò chơi "ái tình" của Ngài.

    - Kết thúc bữa tiệc là một món tráng miệng ngon miễn chê: VNI đạt 945.9 điểm, điểm cao nhất trong phiên, tạo một cây nến xanh bát ngát!

    Một bữa tiệc thĩnh soạn, hoành tráng, hoàn hảo – như buổi lại mặt của nhà trai kính dâng cho nhà gái!

    Ngày dự tiệc lại mặt, rất nhiều cổ phiếu – như những cô gái – mặt hoa da phấn, lung linh điệu đà tăng điểm, xác nhận một sự đảo chiều tăng giá sau chuỗi ngày buồn thảm.

    Duy chỉ có Hoa hậu - SAB, mới hôm trước thấp thỏm chờ mong chàng đến! Cơ mà ngay sau khi tay trong tay với chàng rể về nhà chồng, cũng giống bao nhiêu cô gái khác, nước mắt ngắn dài, ngậm ngùi lặng lẽ ..xa bố xa mẹ! Mở cửa 309.02, cao nhất 317.9, đóng cửa 309.2 – điểm thấp nhất trong phiên! – Như báo hiệu những ngày dài buồn thảm vì nhớ thương, hồi nhớ về quê hương thời con gái!

    Rất nhiều người dự tiệc xôn xao bàn tán!

    - Nào là “cưới chồng” rẻ rúng quá.

    - Ban tổ chức tiệc cưới “lắm chiêu”!!!

    - Nào là chàng rể “cưới hớ”, mắc chứng “sỹ bọ” khi chịu lỗ để chuốc về món “hớ”!

    - Nào là, nhà gái vĩnh viễn “mất con”!

    - Và còn nhiều nữa....................

    Ở phía bên kia phương trời, khi đã về nhà trai, ngay ngày đầu tiên là một nỗi niềm ưu tư. Nàng Hoa hậu trinh nguyên ngày nào giờ đây ủ rũ u buồn nỗi xa nhà, ấy vậy lại còn chịu tiếng thị phi, khiến cho nàng chẳng còn lung linh xuân sắc,. Xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cành vàng lá ngọc mới hôm qua thôi, ấy vậy mà nàng nằm lăn ra sàn - bất động!

    Hết một đời con gái!
    Hết cái thời kẻ đón người đưa!


    Chẳng được dự bữa tiệc thịnh soạn ý, tôi cũng như người mất hồn! Tiếc rẻ! Mới ngày nào, nàng ở cái tuổi trăng tròn 18 (80k/cp), còn ngây thơ trong trắng. Tôi thường đứng từ xa trộm ngắm nàng, lòng ao ước, ngày nào đó, mình có nàng!

    Cứ mỗi khi dạm hỏi, bà mối của tôi õng ọt: “em nó người ta nuôi mãi, cũng chỉ mới 18 thôi á, em nó còn bé!”

    Chỉ một khoảng khắc trôi qua, em đã được Ông bầu tăm tia ngó thấy, đưa nàng dự thi ngay cuộc thi Hoa hậu và nhanh chóng đoạt ngôi Vương miện Hoa Hậu làng Chứng VN. Nàng trở nên nổi tiếng từ đó!

    Ôi thôi! Uổng công tôi thương thầm nhớ trộm! Còn đâu chim sáo ngày xưa!

    Em ơi! Giò đây ở phương trời xa có còn nhớ anh? Anh vẫn nhớ về em và anh vẫn nuôi hy vọng một ngày được gặp lại em!

    Hãy lau khô dòng nước mắt! Đừng khóc nữa em! Hạnh phúc sẽ tràn đầy!
    Chúc em trăm năm hạnh phúc!

    Hỡi những quan khách dự tiệc, đừng xì xào nữa, đừng nói những lời thị phi. Đừng ăn vạ nữa khi kẻ xa “cướp mất” hoa hậu.

    Hỡi những chàng chai từng "trải thảm" trước cửa nhà nàng! Nỗi buồn nào rồi cũng qua, hãy giữ lấy "kỷ niệm" về nàng, rồi sau duyên phận cũng sẽ tươi sáng thôi á!

    Hãy vui lên mọi người!

    Ở ngoài kia, vẫn tràn đầy nắng và gió, còn đó cả khoảng trời mênh mông! Những em gái mơn mởn trắng ngần kia, một ngày không xa lại là Hoa hậu đấy thôi! Làng chứng VN vẫn sẽ có nhiều Hoa hậu nữa! Hạnh phúc vẫn sẽ lại tràn đầy!

    SAB - Em ơi, đừng khóc nữa!
    Last edited: 20/12/2017
    ltl98, Binh Yen, Caoboy779925 người khác thích bài này.
  2. novaG

    novaG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    2.156
    Heneiken đang vận hành 8 nhà máy bia ở Việt Nam với chi phí kinh hoàng rẻ. Họ thậm chí còn tạo ra điện từ các nhà máy đó. Mang lúa mạch vào, mang bia ra + năng lượng tái tạo. Đây là mô hình công nghiệp 4.0 chứ đâu.
    Sabeco có gì? Sabeco giờ đang chiếm đến 40% thị phần nhưng sẽ không tồn tại lâu đâu.
    Chỉ cần Hen mua nốt Habeco là cuộc chiến tranh chấp thị phần kết thúc. Hen chỉ thiếu một tên tuổi đủ lớn để đánh với Sabeco thôi, Huda quá cục bộ và non trẻ, Habeco thì khác.
    09xx189279, sgnvina2015vinasdaq thích bài này.
  3. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.548
    Hay
    Cụ thức khuya vậy :))
    vinasdaq thích bài này.
  4. KDCKHOAN

    KDCKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    363
    Hay quá bác ơi, dân công trình đây sao?=D>=D>=D>
    vinasdaq thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Em nhớ nàng SAB - ko thể nào chợp mắt đc á!
    háhá!

    Dân công trình chính hiệu bác á, đen nhẻm là rõ rồi, nhưng ko thể đen và nhem nhuốc hơn hơn đc nữa.
    Nàng SAB thường nguýt em "đũa mốc đòi chòi mâm son"! Vậy nên số em "vô duyên" với nàng!
  6. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.548
    Mỗi ngày sàn tôi mua 10 cổ xem sao:-))
    Xuandoavinasdaq thích bài này.
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Làm gì có "mỗi ngày" á bác?
    Hôm nay nàng "lên giường" chứ ko còn nằm sàn nữa.
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Hoàn tất sứ mệnh lịch sử 5 tỷ USD, cổ phiếu Sabeco sẽ “lạc trôi” về đâu?

    [​IMG]
    Trong báo cáo phân tích được đưa ra, CTCK HSC đã đánh giá cổ phiếu Sabeco hiện trong tình trạng kém khả quan với mức giá phù hợp được cho là 187.000 đồng/cp.

    Thời gian gần đây, diễn biến giao dịch của cổ phiếu Sabeco (SAB) là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên TTCK Việt Nam. Với thông tin Nhà nước sẽ bán hơn 53% cổ phần Sabeco, cổ phiếu SAB đã có giai đoạn bứt phá ấn tượng và có thời điểm leo lên gần 350.000 đồng/cp, trở thành cổ phiếu có thị giá lớn nhất thị trường.

    Tuy vậy, sau khi lên đỉnh cao này, SAB đã bước vào giai đoạn điều chỉnh khá mạnh, bất chấp việc Vietnam Beverage (do ThaiBev gián tiếp sở hữu 49%) đã mua trọn lô cổ phần SAB từ Bộ Công thương với mức giá 320.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị gần 5 tỷ USD trong phiên 18/12. Đây cũng là thương vụ thoái vốn có giá trị lớn nhất của Nhà nước từ trước tới nay.

    Thông tin Vietnam Beverage chi ra mức giá kỷ lục cho SAB, cao hơn giá thị trường của cổ phiếu tưởng chừng sẽ giúp SAB bứt phá như những gì đã diễn ra tại Vinamilk nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

    Trong phiên 19/12 (sau phiên đấu giá), cổ phiếu SAB đã giảm sàn “trắng bên mua” và rơi xuống 287.600 đồng và là lần thứ 2 cổ phiếu này giảm sàn kể từ khi niêm yết (lần đầu cách đây tròn 1 năm). Chỉ tính riêng SAB, cổ phiếu này đã khiến VnIndex mất đi 5,2 điểm (0,54%) trong tổng mức giảm 6,64 điểm (0,69%) của thị trường trong phiên giao dịch.

    SAB giảm sàn sau khi phiên đấu giá lịch sử

    Hiệu ứng SAB giảm mạnh cũng khiến các cổ phiếu trong danh mục thoái vốn Nhà nước khác như BMP, NTP, DMC, BHN giảm mạnh theo.

    Với nhiều nhà đầu tư, việc SAB giảm sàn sau khi hoàn tất “deal” bán vốn là một cú sốc, tuy nhiên điều này trên thực tế lại không quá bất ngờ.

    Hết động lực tăng giá

    Trở lại thương vụ thoái vốn Vinamilk, khối ngoại đã khá bạo tay khi đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với thị giá của cổ phiếu. Sau giao dịch này, cổ phiếu VNM tiếp tục bứt phá mạnh mẽ và chinh phục những đỉnh cao mới.

    Tuy nhiên, với SAB thì câu chuyện tương tự đã không được lặp lại. Điều này có nguyên nhân bởi định giá cổ phiếu VNM, SAB tại thời điểm thoái vốn Nhà nước là hoàn toàn khác biệt. Trong khi mức giá thoái vốn của VNM chỉ tương đương P/E 25, tương đương các doanh nghiệp cùng ngành thì P/E của SAB tại thời điểm thoái vốn lên tới 45, cao vượt trội so với các “đại gia” bia trên Thế giới (P/E từ 18- 25).

    Định giá Sabeco quá "đắt"?

    Không những vậy, thị trường sữa Việt Nam còn khá nhiều dư địa để phát triển khi mà tiêu thụ sữa bình quân đầu người vẫn ở mức rất thấp. Ngược lại, tiêu thụ bia Việt Nam hiện đang ở top đầu Thế giới và dư địa phát triển không còn quá tiềm năng.

    Do đó, mức giá 320.000 đồng/cp của SAB được đánh giá quá cao so với các phương pháp định giá thông thường và chỉ có nhà đầu tư chiến lược, nắm quyền chi phối mới có thể chấp nhận mức giá kể trên.

    Bởi vậy, khi mà phiên đấu giá hoàn tất và chỉ có Vietnam Beverage thực sự hào hứng với Sabeco thì cũng đồng nghĩa cổ phiếu này đã hết động lực tăng giá trong ngắn, trung hạn. Với các nhà đầu tư tài chính thông thường thì “tin ra là bán” và họ đã đẩy mạnh chốt lãi SAB, đưa cổ phiếu về với giá trị hợp lý hơn sau giai đoạn tăng quá nóng.


    Mức giá phù hợp cho Sabeco là 187.000 đồng/cp?

    Trong báo cáo phân tích được đưa ra, CTCK HSC đã đánh giá cổ phiếu SAB hiện trong tình trạng kém khả quan. HSC ước tính trong năm 2017, tổng doanh thu Sabeco đạt 34.704 tỷ đồng – tăng 13,4%; LNST 5.092 tỷ đồng – tăng 10,2% và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ 4.900 tỷ đồng – tăng 9,4%.

    HSC dự báo trong năm 2018, doanh thu thuần Sabeco sẽ đạt 37.967 tỷ đồng – tăng 9,4% và LNST cổ đông công ty mẹ 5.347 tỷ đồng – tăng 9,1%.

    Với những số liệu dự báo trên, HSC ước tính giá trị hợp lý của SAB là 187.000 đồng/cp, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 22,5. Hiện cổ phiếu SAB đang có P/E dự phóng năm 2017 là 43,6 lần, đắt hơn đáng kể so với các phương pháp định giá.

    HSC cho rằng trong thời gian tới Sabeco sẽ chỉ tăng trưởng cùng tốc độ tăng trưởng của ngành với tỷ suất lợi nhuận được có thể được cải thiện khi có nhà nhà đầu tư mới.
    Butchep01 thích bài này.
  9. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    14.351
    Kẹp sab hả anh
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Ng ta đã bảo là buồn vì em nó đi lấy chồng, lại đi hỏi kẹp???
    Có mà kẹp, thì đã phúc, dính đc vào Hoa hậu ai chả thích!

Chia sẻ trang này