Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

2061 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 310425 lượt đọc và 2730 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Em ngoan lắm anh :)) Em sợ mấy anh ngân hàng cân sổ nên em bán sạch hàng trước ngày 22/2 roài ạ. @};-
    Giờ em buộc chỉ cổ tay, cho các anh ý tát cạn đầm lầy, mấy tháng nữa em quay lại nha. :bz

    Choi268, kokuma83Khavienthanh thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    Bụi giỏi, cưng Bụi ghê.:x
    Last edited: 22/04/2022
    Songdep20, Choi268, W_Melanie2 người khác thích bài này.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    Đáy ở đâu, thế nào là đáy?

    Khi Trịnh Văn Quyết bị phạt hành chánh, thì mình có nói mong sao cho Quyết đừng bị bắt, nếu là thật thì tình trạng như Bầu Kiên hay Bắc Hà năm xưa lại xảy ra thôi, còn giảm khốc liệt hơn nữa, vì chỉ số chung của 3 sòng hầu như đã đạt đỉnh của đỉnh, cao nhất mọi thời đại.

    Nhưng F319 bây giờ hầu như là được sinh ra trong thời kỳ Uptrend, nên chưa có hiểu. Nhưng lại quá cuồng tín, quá tự tin, quá tin vào cách làm của chính phủ là bắt, bắt hết, bắt để cho ra một TT trong sạch, lành mạnh...v.v. Ngay cả trong pic của những người cũ có uy tính cũng thần thánh hân hoan và vui mừng khi hàng loạt lái bị bắt như thế.
    Thôi đành không nói nữa để bình yên, nhưng đến hôm nay cảnh TT thế này kéo dài, cảm thấy là có lỗi lắm là lúc đó không nói. Cảm giác muốn được bình an nên im lặng để tránh cái cảnh không thuận lòng, không tin, rồi chửi nhau, gây gỗ. Xen lẫn với cảm xúc hối hận không nói để tha nhân bây giờ lại khổ nạn vì tiền như thế này, thật là xót xót lòng.

    Đáy của TT chung Hose hay Hnx là gì nếu TT đi vào downtrend, ở đâu? Ở cái sòng bạc này thì chỉ có đi hỏi nhà tạo lập thị trường hay đội nhóm lớn tiền thì mới biết được, mới biết khi nào ngừng rơi.
    Cái chỉ số đó nó méo mó lâu lắm rồi, tác động vào trụ thì theo ý người ta hết.

    Cho nên đừng có nghĩ đã xuống bao nhiêu phần trăm từ đỉnh là đáy, hay lấy phân tích kỷ thuật ra, hay biện pháp mạnh của cơ quan chính quyền như bắt giam khởi tố, để được gọi mỹ miều là làm trong sạch TT. Cứ bắt càng nhiều để bạn được hoan hỉ rồi đây sẽ cho ra được một TT lành mạnh, minh bạch, không làm giá, không có lái, không bơm thổi...v.v thì TT sẽ lên. Đó nó là thế đó, trong sạch là vậy đó, như hiện nay bạn sáng mắt rồi chứ. Mơ ước của bạn hẹn lại sau khi đã tái sinh mà làm lại của TT đi, tiền mất hết thì còn làm được gì nữa. Không có người nhiều tiền dẫn dắt chịu mua lên đố mà CP lên được. Hay gọi là lái chịu mua lên trước dẫn dắt thì đố mà CP đó lên được, từ đó mới lan tỏa tham lam bầy đàn ra cho nhiều nhỏ lẻ chạy theo tiền. Còn lúc này họ chưa muốn mà đang làm ngược lại, không hiểu họ thì bi thương sẽ không dừng được đâu.

    Đáy của CP là gì? Cái này có thể dể hiểu dể biết hơn, là khi CP đó qua thời gian dài không còn giảm nữa (Sideway) , cũng không lên rồi lại giảm tiếp ( Bulltrap ) , thanh khoan yếu đi rất nhiều tạm gọi là cạn kiệt, lỗ quá chẳng ai còn muốn bán, thì lúc đó gọi là đáy, nhưng đã là đáy thôi chứ chưa chắc, chưa hẳn là sẽ lên lại. Cần có đội nhóm đã gom nhiều hàng giá thấp rồi chủ động mua lên cao hơn liên tục thì mới gọi là qua đáy. Với tình hình như hiện nay thì vô phương để biết lúc nào là như thế, bên bán cứ đè giá thấp hơn mà bán, chuyền lỗ qua tay người khác thay mình để chờ một cơ hội được mua thấp hơn nữa. Nếu như 1 người lỗ sâu thì để đó luôn không bán nữa, nhưng lại chuyền lỗ qua tay người khác ở những phiên Bulltrap thì khó mà mong đáy sớm xuất hiện.

    Tại sao như vậy? Nói đang vào Downtrend thì chẳng ai chịu chấp nhận như thế, không bao giờ có được thống nhất của phe cầm tiền và cầm cổ. Chỉ thêm tranh luận hay gây gỗ thôi, không có chân lý đúng, chỉ khi qua rồi, hay cháy tài khoản thì mới hiểu. Không bàn và không khẳng định vấn đề trên nhé. Bạn cho rằng người viết đang đánh giá tiêu cực, luôn suy nghĩ tiêu cực, không tin vào chỉ đạo của Chính phủ cũng được, nhưng chỉ đạo là chỉ đạo và tiền của TT nó có suy nghĩ của nó, khác nhau xa lắm, nhìn thực tế của TT đi, nhe bạn. Còn bạn cứ có niềm tin, hy vọng lạc quan vào biện pháp mạnh là bắt, bắt hết, hết rồi nước nó sẽ trong, thanh lọc TT, ví dụ vậy đi. Rồi bạn la làng lên hô hào, mình bạn mất tiền được rồi, đừng hại người khác mất theo, nhất là người mới.

    Tại sao TT hiện nay luôn giảm? Khởi nguồn từ tạm giam khởi tố đúng không? tác động tâm lý chung, vậy 2 vụ án gần đây đã xong chưa? đã ra tòa để tuyên bố ra sao chưa để kết thúc, để mà yên tâm.

    Nếu chưa thì chuyện gì còn xảy ra nữa chưa ai biết đúng không? Ví dụ có khai ra rồi bắt thêm, hay bắt thêm khác nữa ( Đã bắt rồi đó ) , hay có tạm dừng giao dịch CP của người có liên quan đó để điều tra xử lý hay không? Không biết. Vì người đứng đầu để bắt không có chơi chứng khoán, nên không có hiểu bản chất TT, cũng chẳng quan tâm lên xuống của TT làm gì, chỉ là chỉ đạo vu vơ vậy thôi, cứ nghĩ bắt sâu ra rồi thì nồi canh sẽ sạch, rồi kết quả thế nào mấy đại cầm đầu có biết để mà sửa. Bạn cứ tin như thế thì bạn sẽ hết tiền trong sòng này lúc này.

    Rồi bán khống chui đầu tư giá xuống thì cũng đừng mong TT trong sạch, mong TT lên, dùng nó để đè giá CP, lạm phát đang tăng cao là kẻ thù của chứng khoán thì không thể phớt lờ, vì những năm trước lạm phát cao thì TT đã xuống như thế nào bạn còn nhớ, nghĩa là nhà tạo lập nhiều tiền chưa muốn cho lên, thì cho dù có ra kết quả kinh doanh tốt của từng CP sẽ lên riêng lẻ, lái không làm thì cũng đừng có mong, mà TT cứ đỏ kiểu này cũng đừng có mơ như thế, hay mơ mộng hoang tưởng bắt giam khởi tố để TT trong sạch sẽ lên, tin vào điều đó mà tự tin, rồi tài khoản càng ngày càng âm lúc đó mới sáng mắt ra nhé.

    Lịch sử không thay đổi, cứ đến các kỳ nghỉ lể dài, thường TT luôn luôn đỏ, lý do tại sao thì mình cũng đã nói rồi.
    TT đã đạt đỉnh của đỉnh từ khi thành lập cái sòng này năm 2000, với ban đầu Hose 100 điểm. Cứ đòi nó lên mãi thì cháy tài khoản ngay tại chỗ này, không có gì lên mãi được, phải như thế nào mới được như thế? Tiền vào nhiều hơn nữa, Nền Kinh tế thật sự đang rất tốt, quá tốt, có được không vào lúc này? Mà đang còn ngược lại sau đại dịch, cứ tin vào các báo chính thống viết theo chỉ đạo, không hiểu biết, và có biết nợ công của VN hiện là bao nhiêu chưa, Có còn tiền sau đại dịch không?

    Đã vào sòng cờ bạc, TT này là cái sòng bài thì thích nghi để tồn tại, hiểu biết để sinh tồn, hiểu là cần thiết nhất để tránh mất tiền, còn bị kích động bởi số đông bầy đàn có thủ đoạn mưu tính, hay tin vào người có uy tính trên này nói sao nghe vậy, tin vào các chỉ đạo của đại ca cầm đầu, nói hiện nay tốt, tốt lắm, thì bài học đắt giá sẽ đến là đương nhiên thôi.
    Không có ý nói cắt lỗ, hay bắt đáy, chỉ nêu 1 suy nghĩ nói thật tại sao hiện nay như thế, và xin chúc sức khỏe tất cả, làm sao để bản thân được bình an lúc này toàn thể F319 nhé.

    Trân trọng.
    Last edited: 22/04/2022
  4. kokuma83

    kokuma83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    1.075
    Thank you ca nhiều nhé. Em tham gia lâu rồi mà vẫn không thể có sự nhìn nhận sáng suốt được như ka. Giờ thì đang phải giam tài khoản và thi gan cùng thị trường, bất đắc dĩ trở thành cổ đông dài hạn không mong muốn. Có lẽ cần sự tỉnh táo và dứt khoát hơn :(
    Choi268, W_MelanieKhavienthanh thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    Nhớ có lúc Bụi nói bạn @kokuma83 thật dể thương, dể mến.
    Biết @Trovecatbui88 nói đúng lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có cơ hội xác nhận đúng như thế.
    Choi268W_Melanie thích bài này.
  6. kokuma83

    kokuma83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    1.075
    Anh đừng tin lời bạn Bụi nói kkk. Mà lâu lắm rồi chả thấy Bụi ý ới gì nhở @Trovecatbui88 :)
    Choi268, W_MelanieKhavienthanh thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    @Trovecatbui88 đầm lầy đã tát nhưng mà chưa có cạn, ba hồn chín vía Bụi có nhìn thấy mà về đây không?:))

    Mà quên nữa, khi nào tát cạn đầm lầy?

    Là khi thanh khoản tăng lên bất ngờ và bất thường ở khối lượng bán giá sàn được mua hết, đương nhiên giá cũng thấp hơn nhiều so với đỉnh, hay gần bằng hoặc bằng đáy cũ giá đã từng từ đó mà đi lên.
    Last edited: 09/05/2022
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    Giờ thì bạn đã hiểu rồi đó, bạn sẽ thấy được gì và học được gì qua đợt giảm này?

    - Bắt nguồn từ tạm giam, khởi tố, niêm phong và kê biên tài sản...
    Càng bắt thì thị trường càng đi xuống, năm xưa Khi Bầu Kiên, rồi Bắc Hà bị bắt cũng thế, người cho lệnh bắt lại quên đi, còn thị trường thì luôn luôn nhớ, ngang trái là đánh lên 1 cp thì phạm tội, còn đánh xuống đập nát cả thị trường thì vô can.
    Đã muốn và cần bắt thì bắt, chứ không phải vì muốn dọn đường cho một TTCK tốt hơn mà bắt, ăn 1 mình không biết chung chi, không nể bề trên thì ắt sẽ bị bắt, bắt để làm gì, có lợi cho ai, tài sản đó sẽ đi về đâu xin miễn bàn, tội thao túng thị trường chỉ là cái cớ để bắt.
    Vậy bán khống hay chủ động đánh xuống toàn thị trường thì mang tội gì? làm cho số lượng vô số NĐT thiệt hại nhiều hơn so với đánh lên, có bị bắt không? có bắt được không hay lại là vô tội, bạn không nên mơ tới có sự công bằng.

    Đây là sự phản ứng, là trả đòn, là dằn mặt của thế lực tạo lập chứ không phải là động thái "dỗi hờn" mà F319 đã nói, để cho tởn cho chừa mà hy vọng sẽ không có lần sau như thế, để cho biết cái giá phải trả cho sự thiếu suy nghĩ, tính toán chu toàn được mất khi phải bắt, không lường trước được hậu quả. Để rồi cuối cùng lần nào thị trường cũng downtrend mà tái sinh làm lại.

    - Rồi trấn an, chỉ đạo, biện hộ bằng những lời phát biểu để gọi là làm trong sạch, minh bạch thị trường, nói được nhưng chẳng bao giờ làm được, sau đó bỏ ngỏ tự sinh tự diệt, để lại đau thương tinh thần, mất mát tiền bạc, ngơ ngác cho NĐT. Chứ còn động thái hay biện pháp cụ thể nào nữa đâu mà làm cho TT không còn giảm mạnh ( Như giảm biên độ, tạm dừng giao dịch để TT tịnh tâm, tự hỏi lại vì sao? ) chứ chưa nói là lên, lên nữa. Người ta không có rảnh rỗi mà đi quan tâm túi tiền của bạn.
    Hậu quả gây thiệt hại bao nhiêu tiền cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cho cá nhân hay cho các quỹ đầu tư...
    Người cho lệnh đi bắt không có chơi CK, không có bỏ tiền ra mua CP thì làm sao hiểu được bản chất thị trường, không có trải qua bi thương như thế thì sao hiểu được nỗi đau của người khác. Bạn phải hiểu chỗ này để mà tránh tổn thất, còn tin, còn cuồng tín, còn thần thánh thì cái chết tại đây.

    Cho nên F319 các bạn cứ niềm tin dữ dội điên cuồng, cứ sùng bái, cứ thần tượng ( Xin phép được dẫn lời F319 để minh chứng ) : " Em yêu chính phủ khóa này " , " Thủ Tướng chỉ đạo rồi cấm cãi " , " Được Chú Trọng quan tâm sâu sát hỗ trợ ", " Đòn roi của chính phủ để làm lành mạnh hóa nền kinh tế "...v.v. Ảo tưởng, mơ mộng rồi chống chế muốn làm trong sạch thị trường thì phải trải qua như thế. Ừ đó là tương lai chưa biết thế nào, còn hiện tại thì cứ âm gần 7% hay gần 10% mỗi ngày, tiền không còn, nợ nần phình ra thì còn làm được gì, mình không cứu được mình thì ai cứu. Cứ niềm tin cho mạnh vào, rồi tự bản thân mất tiền đủ rồi, đừng có la làng lên mà hại người khác, nhất là người mới vào sòng.

    - Một cái bong bóng mà cứ cắm đầu bơm mãi hỏi sao không bể không xì hơi, TTCK có lên có xuống, có đỉnh có đáy, đã tạo ra đỉnh của đỉnh mà cứ đòi lên nữa, trong khi điều kiện cần và đủ để cho lên, lại đi ngược lại, cụ thể tiền không vào mạnh nữa, lạm phát toàn cầu hay nền kinh tế VN nói riêng đang chịu ảnh hưởng không phải là không có, lạm phát đó là kẻ thù của CK, sau đại dịch phần lớn là khó khăn, kinh tế suy yếu làm ăn kinh doanh gần như là tái sinh lại toàn cảnh. Chính phủ hết tiền sau ứng cứu đại dịch, nợ công tăng lên nào có ai biết.
    Rồi giá từng CP, hay VNI, HNX đã quá cao so với đáy cũ, cứ hoang tưởng, cứ thừa thắng xông lên không biết điểm dừng, thì bi thương sẽ liền kề, phải trách mình chứ trách ai.

    - F319 bây giờ số đông được sinh ra trong thời kỳ Uptrend nên chưa hiểu hết mặt trái của TTCK VN, cho nên không có sự dừng lại, nhìn lại, bình tâm và suy nghĩ, cứ điên cuồng, lấy cả vốn gốc và lời, thậm chí vay mượn thêm và chơi luôn cả margin để thỏa mãn, mạnh tay và cắm đầu mua vào sau những phiên rực lửa chuyển thành xanh xanh tím tím của bảng điện, cũng như bị kích động bởi quá nhiều hô hào bắt đáy, để rồi rơi vào những cú Bulltrap, chỉ qua 1 trận downtrend thì sẽ không còn gì nữa. Tại sao ra nông nổi thế này?

    Các chuyên gia cứ bốc phét năm nay TTCK VN sẽ đạt 1800 - 2000 điểm, nói như thế để dẫn dụ tiền vào cho họ bán ra, niềm tin nâng hạn TTCK VN...v.v, có phải là nổ lắm không, có xứng đáng không? Trong khi cái T3 là cái chết tức tưởi và oan uổng nhất mà có đại ca nào chịu dẹp bỏ, bảng điện từ đứng hình xuống còn nhảy nhảy khởi động lại liên tục khi lệnh vào nhiều, phần mềm mua bán lúc khẩn cấp có khi vào không được. Toàn cảnh TT 22 năm vẫn còn xài đồ thùng rác của Thái Lan, thuế phí đóng đủ vậy tiền đó dùng làm gì, đi đâu? Trả lại cho NĐT cái sòng củ chuối.
    Media luôn tác động mạnh vào bạn khi còn tin vào họ, bạn không chịu ý đồ mà làm theo hướng ngược lại.

    - Lại cứ ảo mộng, hàng loạt Cty đã hé lộ KQKD Q1/2022, cho phép chúng ta nhận ra những mãng màu sáng của bức tranh kinh tế so với cùng kỳ, đây là hy vọng trong thị trường Sideway hay thị trường giá thăng Uptrend, nhưng khi thị trường giá hạ downtrend thì tốt xấu gì cũng xuống nhanh và đều hết, thành bại ở sự hiểu biết, cảm nhận và hành động, còn cố hoang tưởng hy vọng thì người ta chờ lãi đậm, còn mình lại chờ huề vốn sau này.

    Đó là những suy ngẫm bạn nên nhận ra cho mình 1 bài học để tránh bị tổn thất, thất bại ở những tình huống tương tự sau này nếu có xảy ra, mà chắc sẽ có như thế nữa thôi, vì câu nói dân gian muôn đời không hề sai : " Chờ mập rồi làm thịt."

    Vậy như thế này thì bao giờ gọi là đáy thị trường : Chỉ có đi hỏi tạo lập thôi.
    Vậy bao giờ giá CP ngừng rơi : Lấy đáy cũ ra so thì biết, từ giá mấy mà lên, gần như thế là tạm an toàn nhất, dĩ nhiên mỗi thời kỳ mỗi khác, nhưng không margin, không vay mượn, tư tưởng lâu dài không quá ăn thua máu me T3, còn tiền hậu để trung bình giá, thì đến lúc nào đó tự khắc bạn sẽ biết, bạn sẽ bình an khi mua vào mà không cần phải cắt lổ nữa.

    Cho nên đã gọi là cờ bạc, thiên hạ luôn bầy đàn ồn ào hô hào la lớn, những lúc thế này bạn phải tự đấu tranh bản thân, kiên định mà không bị tư tưởng và cảm xúc Fomo chi phối, quật ngã, cũng như bảng điện hiện rồi mất khối lượng lớn mua bán hù dọa nó luôn lừa bạn.

    Kính chúc bạn luôn bình an và không phải bị thất bại.
    Last edited: 12/05/2022
  10. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    1.482
    Cuối cùng cũng tìm được đường về nhà ạ, cái lap cuối cùng có pass ra đi nên nick cũng ra đi luôn ạ.
    @Khavienthanh Sorry anh. @};-
    @kokuma83 Bận kinh hoàng, thời gian để chém gió chỉ còn là điều xa xỉ... [-(

    Choi268Khavienthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này