Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

2475 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 310432 lượt đọc và 2730 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    Lời cuối.

    Như mình đã nói :

    http://f319.com/threads/noi-that.1713385/
    http://f319.com/threads/noi-that.1713385/page-8#post-40154209

    " Nuốt đặng cái cay đắng trong nỗi đắng cay mới làm được hạng người trên cả loài người."
    Chứng khoán nó khắc nghiệt và oan ức lắm. Biết rằng nguồn cơn của mọi bị kịch hôm nay bắt đầu từ Trịnh Văn Quyết mà ra, cộng thêm cái tát của THM bỏ cọc.

    Nhưng Quyết chưa bị gì mà đã như thế này rồi, nếu mà Quyết bị nặng hơn theo ý các Pic muốn kiện, tạm giam, khởi tố...cho hả dạ, thì nói thật TTCK VN sẽ giống như thời Bầu Kiên và Bắc Hà bị bắt thôi, nghĩa là tan nát như hôm nay, và cũng là chỉ mới bắt đầu downtrend thôi.
    Đừng có lôi mấy cái phân tích TA, FA ra làm chi nữa, vì con người tạo ra nó, thì con người cũng có thể làm ngược lại nó. Cho nên cũng phải nhẫn, cũng phải nhịn, đừng để cho Quyết bị tạm giam, mà có muốn thế cũng chẳng làm được gì đâu, vì Quyết nhiều tiền lắm, hại dân mất đất mất nhà mà có được, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Và mối quan hệ để Quyết sống yên ổn tới hôm nay thì không phải là tay vừa đâu.

    Chim lợn, bìm bịp, chuyên gia, CTCK dùng truyền thông Media muốn nắn dòng tiền đang quá mạnh theo ý mình vào CP ngân hàng, sắt thép... dìm CP BĐS cho tiền chạy qua nhóm CP của mình đang nắm để mà bán ra giá cao. Bây giờ thì hài lòng chưa và ăn năng hết chưa quý vị?

    TT nó có suy nghĩ của nó, nó biết ý đồ của bạn muốn gì lợi cho bạn, cho nên đừng ép nó, bức tử nó theo ý bạn.
    Đừng có hoang tưởng tạo 1 cái Pic, 1 cái video... hay mua 1 thằng nhà báo viết, chuyên gia xuất hiện thì mình là tất cả, là minh chủ cho dòng tiền nghe theo.

    Bây giờ nếu muốn TTCK VN không chết đứng, hay nâng hạng gì đó thì phải gỡ bỏ tâm lý đang quá nặng nề, lo sợ cho NĐT thôi : Cho đấu giá lại ngay khu đất đó THM đã buông tay để khắng định rằng khu đất đó vẫn còn giá trị, để cứu CII, ( chứ sau này nguội đi ai mà biết được 3 nhà kia còn lại cũng bỏ cọc luôn thì xong phim ngay luôn cho đất ) cho mở lại TK Quyết để đồng bọn cùng cờ bạc lại.
    Thấy vậy đó, nhưng khi lực mua vào đủ mạnh thì khối lượng bán khủng đó sẽ hủy lệnh bán sàn nhanh thôi.
    Vậy ai sẽ mua: Đương nhiên là nhóm của Quyết, Bình quân giá của ai đang kẹt nó, bắt đáy của tiền thích cờ bạc đầu cơ.

    Làm được vậy sẽ khơi thông tâm lý và loan tỏa dòng tiền vào các CP khác bắt đáy, tiền sẽ không quay lưng với TT. Vấn đề là các Đại Ca cầm đầu có hiểu biết và có muốn cứu TT hay không thôi.
    Nhưng gần tết rồi thường tiền hay muốn rút ra, cho nên đây là ván cờ khó, các bạn nên phải suy nghĩ cho kỹ nhé.

    Còn nhớ những năm lận cận 2014 được bom tiền ra để cứu BĐS đóng băng. Còn nay thì muốn dập nó trở về lại như xưa vì sao? Vì cao tốc Bắc Nam trải dài cả nước, giá đất lên cao quá thì vốn sẽ lớn hơn để đền bù giải tỏa, thì khó xin ngân sách nhà nước, thì khó mà ăn chặn, xào chẻ...để vào túi riêng.
    Cho nên Bạn cũng phải nhớ suy nghĩ này nhé.

    Trở lại thực tế TT hôm nay xấu thế này, BĐS thật hay CP mà chết thì ngân hàng cũng lao đao vì nợ xấu đã trót cho vay mua BĐS thật, CTCK cũng banh chành vì cháy tài khoản NĐT đã trót Margin, vì tiền không vào lấy đâu mà thu phí và tự doanh, cho bỏ cái thói nắn dòng tiền lùa NĐT theo ý mình.

    Đất chết đứng thì hệ lụy ngân hàng mệt theo, nhà không xây thì sắt thép, xi măng cũng khó sống, dịch bệnh kinh doanh khó khăn, CTCK không còn siêu lợi nhuận thì hỏi có phải chết chùm hết cho TTCK chưa.
    Cho bỏ cái thói ích kỹ, gato, tham lam thấy lợi trước mà quên ăn bền lâu dài.

    Cuối cùng : Mấy đại ca cầm đầu đang muốn cái gì đây? Có biết làm nhanh để tránh cảnh điêu tàn hay không?
    Hay muốn cho chết hết rồi tái sinh lại.
    Chứng khoán chết, bất động sản chết thì hệ lụy yếu ớt đi cho nền kinh tế chứ chẳng chơi, tiền không có, khó khăn thì cũng khó mà ăn vào túi riêng được.

    Khó rồi, thật là ván cờ khó như hiện nay. Lối đi nào đây hả mấy Đại Ca cầm đầu có quyền quyết định.
    Còn ta, ta nên thận trọng cũng không thừa.

    Trân trọng.
    Last edited: 17/01/2022
    beginner2020, quyenta, BiPham1 người khác đã loan bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Choi268, BiPhamKhavienthanh thích bài này.
  3. Toiduaday

    Toiduaday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Đã được thích:
    1.589
    Trồng cây chán lắm, đi làm đường với Bình hủi đê cưng .
    KhavienthanhTrovecatbui88 thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    OMG... Em trồng cây CELO người ơi, mua bằng tiền lãi từ HNG và TCH ạ.
    Chờ CELO ra quả rồi em sẽ đi làm đường cùng You nha. @};-:))

    chungsybinhvoiKhavienthanh thích bài này.
  5. Toiduaday

    Toiduaday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Đã được thích:
    1.589
    Đậu quả chưa em ơi :D!
    Tết này đem gì về cho mẹ?
    Trovecatbui88Khavienthanh thích bài này.
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Dạ, còn lâu lém mới đậu ạ. :))
    Mà hàng của anh Bình hủi là C2i ah You? :-??
    Con này nếu mà có /2 từ giá này thì cũng là chuyện bình thường thôi.
    Nhưng ai ôm trong vòng 20 năm nữa em nghĩ sẽ giàu to đấy ạ.
    Đại vận 9 Hạ Nguyên từ năm 2024 - 2043 do sao Cửu Tử Hỏa Tinh chủ quản...
    Túm lại những gì liên quan đến BĐS Phương Nam thì ôm cho thật chặt ạ, Phú Quốc và HCM sẽ phát triển kinh hoàng.
    Thủ Thiêm còn lâu mới dìm được nhá... @};-@};-@};-

    Choi268, KhavienthanhKong007 thích bài này.
  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Haiza, O đi theo hệ tâm linh chuẩn đấy, Hoả đang trỗi dậy dần rồi, cẩn thận củi lửa, cứ Thổ công mà ôm chặt, tất sẽ giàu sang và nhàn ~o) @};- :))

  8. beginner2020

    beginner2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2020
    Đã được thích:
    3.934
    Hay!!!!!!
    KhavienthanhTrovecatbui88 thích bài này.
  9. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    [​IMG]
    A Đức đã chọn được 1 hướng đi hết sức ấn tượng! Hèn gì có người mê mệt thế!:p
    Trovecatbui88, Khavienthanhtcvck thích bài này.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.277
    Híc chẳng muốn nói gì.
    Nói thừa thì đừng nói, nói không ai nghe thì không nên nói, nói không giá trị thì nên không nói.

    Híc nhưng mà xỉn quá lại muốn nói, muốn thải ra, muốn phun độc, muốn chửi. Thằng xỉn nó khoái trượng nghĩa, hảo hán, tình nghĩa, và hay thích bao đồng tào lao hứng chí lắm má ơi.
    Chửi cái ngu, chửi cái giả tạo, chửi cái dối trá, mà chửi làm gì, nó đã như thế thì nó phải như thế, chửi mà nó hiểu, nó sáng mắt ra thì cũng nên chửi, mà này nó vẫn ngu thì chửi thì nó lại chửi ngược lại mình ngu, ủa mà mình tào lao quá trời quá đất vậy, đúng là xỉn mà.

    Thích làm phước, thích giúp người, thích....v.v mà vô giá trị thì thôi nhe nhạc cho nó lành.
    Về đây mà nhà vẫn còn là quý rồi nhe Bụi. @Trovecatbui88.


    Choi268, BoBeCat, Trovecatbui883 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này