Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán! (phần 1)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 17/10/2017.

5199 người đang online, trong đó có 617 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21743 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Kính gửi các NĐT!

    Có lẽ là sẽ không công bằng khi chúng ta quên đi một giai đoạn phát triển bong bóng của TTCK nói chung, sàn OTC nói riêng, mà ở đó quy luật phát triển đi từ "sinh - lão - bệnh - tử" thể hiện khá rõ ràng!

    Sẽ là thừa thãi để viết lên bài này khi mà TTCK đang vào uptrend ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo nhận định của các chuyên gia - và cũng là vô bổ khi lục lại quá khứ đau buồn của rất nhiều người đã Chết vì chứng khoán, tán gia bại sản, bán cửa bán nhà, bán xe bán cộ, vay mượn lung tung mà báo chí đã tốn không ít giấy mực. Người chết thì đã chết, đồng tiền cũng đã nhạt nhòa theo dòng đời xuôi ngược và tháng năm đã xóa hết đi dấu vết. Nay lục lại quá khứ, trong khi người xưa đã tìm vào quên lãng, những tờ bìa, giờ cũng chẳng còn nhớ nó là cp của công ty nào? giá trị của nó không biết là bao nhiêu? mà quên quoách cái thời ... chạy bán sống bán chết ấy! liệu có làm đau ai đó, hay lại làm đau những kẻ đang sống mà linh hồn người chết xưa đã ... nhập về!

    Cho dù thế nào đi nữa, thì TTCK luôn luôn lặp lại. Có phải là năm tháng xưa không chỉ là của quá khứ, mà đang hiển hiện trước mặt mỗi ... linh hồn ngày nay?

    Và chẳng biết có có được một thời đoạn nào đó, để trùng lặp với những mốc thời gian xưa?

    - Ngày 28/07/2000, TTCK Việt Nam - VNindex chính thức được sinh ra, điểm số 100 chẵn chịa.
    - Ngày 17/01/2006, trải qua suốt hơn 5 năm vận động đi lên, tín hiệu đầu tiên báo hiệu TTCK Việt nam - VNindex sẽ bùng nổ. Điểm số lúc ấy là 308. Người ta đã nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn - con bò tót đã xuất hiện!

    Kể từ đó, VNindex mạnh mẽ đi lên, con bò tót hung hãn xông trận cuốn phăng tất cả những đồng tiền, dù là tiền cắc cuộn đổ vào TTCK. Chẳng sao cả, tiền cắc cũng có lời, mua hôm nay, mai có lời, tất cả mọi thứ vào vòng xoáy chứng khoán. Từ quán cafe, đến sạp hàng ở chợ, từ bác xe ôm, đến chị tiểu thương ngoài chợ, tất cả đều xoáy vào câu chuyện chứng khoán..với những khoản đầu tư hậu hĩnh.

    Người ta mua bất cứ loại cổ phiếu nào mà có thể được bán, tương tự như vậy, người ta mua bất cứ "tờ bìa" nào có người bán, miễn sao nó được gán cho cái tên cổ phần... Những con số DT, LN, EPS, P/E ... toàn là những thứ xa xỉ mà ở đó, chẳng thể nào so sánh với những con số LN thu được hôm sau cao hơn hôm trước của việc mua đi, bán lại những tờ bìa đó...

    Cái chợ vĩ đại thực thụ vô cùng sôi động, cả bên trong, ngoài sàn. Cái chợ OTC cũng hình thành nhanh chóng, sôi động không kém.. Ở chỗ nào người ta cũng ngửi thấy mùi tiền... Ai ai cũng rủng rỉnh...

    Rồi cái ngày định mệnh của quy luật "sinh - lão - bệnh - tử" ắt phải đến. Vận động mãi, cũng phải lớn lên, lớn hết tầm....

    Ngày 12/03/2007, đúng 10 phiên sau Tết nguyên đán, VNindex đạt đỉnh cao chưa từng có cho tới tận ngày nay, 1171 điểm. Sau cái ngày ấy, tiếng cười nói râm ran khắp phố phường. Những lô đất, những căn nhà to hơn, lớn hơn liên tiếp mọc lên. Rất nhiều người trong số những người thằng chứng khoán như được của trên trời rơi xuống - ôm đống tiền khổng lồ chạy ra khỏi cái chợ chứng, họ lao vào BĐS, họ mua bất cứ lô đất nào được giới cò đất cho là "đẹp"! Giá đất, giá nhà cũng bắt đầu được hâm nóng.

    Sự hứng khởi bao trùm suốt những tháng sau đó, nó như một dư âm thắng trận để người ta không còn nhìn thấy đâu đó có những người bắt đầu ... cảm thấy... lo lo...!

    Nhưng không!

    Thua keo này, bày keo khác, không thể mất một cách dễ dàng như vậy, không thể "của thiên, trả địa" nhanh như vậy!

    Dòng hứng khởi của những người thắng trận lớn đến mức nó cuốn phăng nhiều núi tiền.... tiếp tục đổ vào cái chợ chứng... Được tiếp thêm sức mạnh, ngày 22/05/2007, một lần nữa kỷ lục đỉnh cao VNindex suýt nữa bị bỏ lại phía sau. Nhưng không, nó chỉ dừng lại ở 1113 điểm.

    Như một canh bạc có nhiều kẻ ăn non, "ông thắng rồi, ôm cục tiền này về cho mẹ đĩ, ông đ....éo chơi nữa"... và VNindex xìu dần, xìu dần....

    Thua thì phải gỡ... tấm gương làm giàu từ tiền cắc đầy rẫy phố phường... Và ván bài mới lại được chia, tiền lại đổ vào.. Cái gì đến sẽ phải đến...

    Ngày 15/10/2007, sự hứng khởi mạnh mẽ lại suýt phá vỡ kỷ lục của VNindex năm xưa một lần nữa. Nhưng không, lần này có quá nhiều kẻ "ăn non", kèm theo là nhiều kẻ đã thua ở hai ván bài trước đó... "ôm cục tiền về cho mẹ đĩ"..."bố đ...éo chơi nữa"...

    Và nhiều người không hiểu sao, giờ đây nhiều kẻ .... khôn thế... lực bán ào ào, bán như chưa bao giờ được bán. Cả cái chợ hỗn loạn trong ngơ ngác! Mới hôm qua thôi, từ tiền cắc, tổng TS của ai đó đã có lúc cán mốc 20 tỷ (***) mà hôm nay bay mất ngót 1 tỷ.. Và cái đồng tiền, lạ quá, nó như có cánh, giờ như những cánh vịt... bay nháo nhác lên giời!

    Hùng hục mua, giờ hùng hục đi tìm người để bán!

    Không, cái chơ OTC giờ chỉ còn lại những kẻ cuống cuồng đi tìm "thượng đế" để đòi nợ! Chúng chạy đâu hết cả rồi? Những kẻ từng hỏi mua những tờ bìa, nay chúng cũng "không cánh mà bay"! Mới vài hôm trước thôi, tờ bìa này còn tranh nhau, giành giật quyết liệt.. giờ những kẻ điên cuồng đi đâu?

    Trả lại tiền cho.......... tao!.......... Trong một cái đêm thăm thẳm, tĩnh lặng, không gian u tịch cuối con phố vắng bỗng bị phá tan bởi tiếng gào thét...mỗi lúc mỗi lớn... Cả khu phố chồm dậy! Thì ra cô Mai OTC đang .... mơ! Giấc mơ khiến cả khu phố náo nhiệt, tưởng gì... mất tiền vì cho vay.. chứng khoán.

    Tiếp chúng tôi trong một căn phòng nhỏ nhắn, chị không giấu được buồn rầu, dòng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, hốc hác của một người phụ nữ tuổi trăng đầy.... anh chị mất hết rồi các em ạ! Chúng lừa chị sạch sành sanh. Bao nhiêu vốn liếng của cả gia đình, của cả bố mẹ, chị ôm vào sàn.. lúc trước lãi mẹ đẻ lãi con.. thì chị còn đi vay thêm NH cả hơn chục tỷ... giờ mất sạch.. các em ơi! Khốn nạn cho chị rồi....

    Rồi căn nhà mặt tiền đầu phố, nơi mấy tháng trước anh chị tôi ở - lúc chúng tôi từ căn phòng của anh chị ra về, khi đi qua căn nhà khang trang ấy, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng! Chủ mới của nó đập hết! San bằng bình địa. Cái sân rộng với những cây ô gắn đèn nhấp nháy ngày nào sập sình cho thuê bán cafe giờ im lìm là một đống gạch vụn chờ san phẳng!!! Nghe đâu chủ mới của nó, là một tay thắng ... chứng khoán mua để xây căn biệt thự mới!

    "Đấy, anh thấy chưa, thắng đâu không thấy, chỉ thấy đem hết tiền đi đánh bạc, cống nạp cho những kẻ không dưng. Nhà chúng nó cao rộng, còn mình (****) (ie....anh chị tôi) giờ đi thuê căn phòng nhỏ bằng cái bàn tay" - Vợ tôi từ ghế sau xe máy, ghé tai tôi!

    Căn phòng mới, nơi anh chị tôi ở, giờ cũng chẳng có chỗ đậu xe..hơi, nên xe cũng .. đi!

    Đêm!

    Vợ tôi thỏ thẻ, "đấy nhé, anh đừng dính vào chứng nhé.. anh đừng đưa mẹ con em ra ở cái phòng ọp ep ấy. Nhà mình kinh tế có lúc bấn bí, vợ chồng mình mới ra trường, mới làm vài năm thì ai cũng thế anh ạ. Chịu khó tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng rồi thì cũng xây lại được căn nhà trên mảnh đất này. Giờ chịu khó ở chật cùng với bố mẹ.. anh nhé! Anh đừng có mà dính vào chứng mới chả cháp.. em nói thật đấy!"

    Tiếng thở đều đều của vợ, hơi ấm nồng nàn mùi phấn nơi sinh linh bé bỏng! Vợ con tôi chìm trong giấc ngủ! Yên bình!

    Khuya lắm mà tôi không thể ngủ, tôi miên man sự đời! Chứng khoán là cái gì vậy nhỉ? Bao nhiêu tiền như thế, làm sao chị dâu tôi nướng hết được nhỉ? Căn nhà đẹp của anh chị giờ chỉ còn là cái bãi đất trống! Chủ mới... thắng đậm chứng khoán!

    Những tháng ngày sau đó, không khí chết vì chứng khoán u tịch cả cộng đồng gia đình tôi. Chị dâu tôi đánh lớn, ngoài việc mua cổ phiếu, chị còn cho vay trên chợ OTC với lãi suất ... nghe đâu rất ...cao. Hai ba năm rồi, anh chị làm ăn được, chị còn thế chấp để vay thêm NH hơn chục tỷ đồng, vừa đánh chứng, vừa cho vay... giờ sạch sành sanh!

    Tôi nghiệp các cháu, đi học về toàn chứng kiến cảnh bố mẹ cãi cọ om sòm, chúng bỏ qua với bà nội (mẹ tôi).. và ngủ lại nhà tôi suốt (nhiều năm cho đến khi chúng học hết cấp 1)

    Mẹ tôi thỉnh thoảng: "mới hôm qua thôi..."
    Nói rồi bà quay vào ... thiền!

    (còn nữa)
    Last edited: 17/10/2017
    bonongvt đã loan bài này
  2. New_stock2308

    New_stock2308 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2017
    Đã được thích:
    2.890
  3. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Có thấy bác "lai" đâu mà bảo hay!
  4. New_stock2308

    New_stock2308 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2017
    Đã được thích:
    2.890
    Quên...\:D/\:D/\:D/
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.297
    http://baocungcau.net/bat-dong-san-...-san-voi-khoan-no-gan-4000-ti-dong-34358.html
    "2017 là năm thứ bảy liên tiếp, NTB thua lỗ trong kinh doanh. Tính tới cuối năm 2016, NTB đã có mức lỗ gần 400 tỉ đồng, nâng lãi sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 âm tới 1.226 tỉ đồng, chủ sở hữu âm 670 tỉ đồng.


    Vào cuối năm 2016, nợ vay tài chính ngắn hạn của công ty này ở mức 2.163 tỉ đồng, chiếm 50% tổng nợ phải trả và không có vay nợ dài hạn. Trong đó, NTB vay Sacombank 1.300 tỉ đồng, BIDV 88 tỉ đồng, PVComBank 37 tỉ đồng, Agribank 515 tỉ đồng. Ngoài ra, NTB còn nợ 222 tỉ đồng từ 12 cá nhân và bốn công ty khác.


    Báo cáo tài chính năm 2016 thể hiện, NTB không phát sinh doanh thu do không tìm được công việc mới. Công ty này không tạo được nguồn thu chỉ vay mượn để có chi phí duy trì bộ máy làm việc.


    Còn trong sáu tháng đầu năm 2017, doanh thu của công ty âm 3,41 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 72,7 tỉ đồng. Giá vốn bán hàng cũng được ghi nhận âm xấp xỉ 3,44 tỉ đồng. Lãi vay chi trả trong sáu tháng chiếm 75,3 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế lỗ đến 184,2 tỉ đồng. Tiền mặt mà NTB đang có, tính tới ngày 30/6 là 377 triệu đồng."

  6. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.569
    Chuyện bịa như thật. vote
    vinasdaq thích bài này.
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Thật 100%.
    Chắc bác chưa được nghe các câu chuyện hồi ấy.

    Bác có biết được người nào bán nhà cửa, bán xe cộ, ... tất cả TS - tán gia bại sản hồi đó - chỉ vì chứng chưa?
    --- Gộp bài viết, 17/10/2017, Bài cũ: 17/10/2017 ---
    Đà Nẵng ngày 17/10/2017.

    Các bác, nhất là bác @co_be_thich_dua đón đọc số sau á!
    Giờ em đi ngủ thôi.

    Chúc các bác luôn luôn "phấtnhờchứngkhoán"!
    Last edited: 17/10/2017
  8. Giangnguyen83

    Giangnguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Đã được thích:
    24
    Hay quá bác! Triệu ‘lai’ !!!
    vinasdaq thích bài này.
  9. cuibap13

    cuibap13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    2.427
    Hay qua caothu!
    vinasdaq thích bài này.
  10. chichastock

    chichastock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2014
    Đã được thích:
    1.060
    “Tiếng thở đều đều của vợ, hơi ấm nồng nàn mùi phấn nơi sinh linh bé bỏng! Vợ con tôi chìm trong giấc ngủ! Yên bình!” thốn vđ
    vinasdaq thích bài này.

Chia sẻ trang này