Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán - phần 8!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 12/10/2020.

1916 người đang online, trong đó có 766 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2633 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    (tiếp theo kỳ trước: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán - Kỳ 7)


    Kính chào Quý NĐT!

    Gặp lại bà dì ở đám cưới người em họ, câu chuyện nở như cơm vàng!
    Thấm thoát mà đã hơn 5 tháng, gần 6 tháng.

    Dì hồ hởi, phấn khởi, vui như Tết, vồn vã:

    "Cái món chứng khoán của anh em nhà anh vậy mà hay quá!
    Mới có mấy tháng, từ 900 triệu của dì mà bằng cách nào đó, nghe đâu gặp được môi giới rất giỏi giúp đỡ, em nó đã kiếm được cả 2 tỷ mốt rồi đó cháu!"

    "Dì bảo nó, có lời nhiều thì thôi bán đi, trả vốn cho dì sang năm dì làm nhà.
    Em nó bảo, chứng còn tăng nhiều lắm nên mẹ để mặc con tranh thủ kiếm tiền..
    Thời của con đang ............ thịnh!

    Dì thì cứ lo lại như cái Mai nhà anh thì khổ!

    Liệu chứng khoán nó còn tăng mạnh ko cháu?"


    -----------------------------------------------
    Niềm vui của dì khiến câu hỏi giống như lời kể chuyện vậy.
    Dì chẳng dành cho tôi nói tẹo nào.
    Tôi biết, dì đang rất vui!

    Tôi thì mắt tròn, mắt dẹt, dì có cho nói cũng ko thể nói gì!

    Chỉ biết vâng và dạ!

    Nhưng rất may ..... giờ khai tiệc đã đến, âm thanh tiệc cưới khai tiệc lấn át tất cả tiếng nói chuyện!
    Dì và tôi đều tạm dừng chuyện trò, tất cả hướng lên sân khấu.

    Đúng! Chứng khoán tăng mạnh quá!
    Còn tăng nữa ........................ thậm chí tăng nhiều nữa!
    Last edited: 12/10/2020
    thankimka đã loan bài này
  2. thankimka

    thankimka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2020
    Đã được thích:
    142
    Không biết phải nói gì? Bác chủ bật mí hơn được chút không ạ?
    Ankaty thích bài này.
  3. pnthuat

    pnthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Đã được thích:
    1.862
    Hay, lại được đọc tác phẩm mới ra lò của bác rồi. E thì ko thích mấy bài phân tích thị trường sâu xa phức tạp. Cứ đơn giản gần gũi như truyện bác kể nó đi vào lòng người.
    vinasdaqAnkaty thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Cảm ơn bác!
    Thấm thoát mà loạt bài này cũng đc gần 3 năm rồi bác nhỉ?
    Bài đầu tiên 17/10/2017 lúc mà TTCK đang tăng khủng khiếp, tăng điên loạn, mua gì cũng thắng!
    khoaitay027, ANGUYENAnkaty thích bài này.
  5. CUNGDANHBAIVNI

    CUNGDANHBAIVNI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2020
    Đã được thích:
    239
    show tk lên đi cụ. Chém như cụ ko đc thực tế cho lắm. Rồi nhỏ lẻ nghĩ chứng dễ ăn lao vào rồi lại bán nhà đấy.
    vinasdaq thích bài này.
  6. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    Bác vin chuyên ngành giỏi xây dựng mà văn chương câu chữ lại rất hay.
    vinasdaq thích bài này.
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Bác ko đọc đoạn "mắt tròn mắt dẹt" à??? Em còn há hốc ra mà nghe kìa.
    Trong room em, có bác làm bên VPS, kể khách bác ý toàn chơi hàng nóng, LN kinh khủng cỡ nào??? Mà lúc đó mới 1/2 Cô Vy nhé, giờ là 2 Cô Vy rồi....
    Bác chưa gặp thì tự tìm hiểu đi, có thật đấy.
    Còn giờ thì ko biết.

    Ui! Thanks bác!
    Cái mũi em lại to tướng rồi!
  8. Membermui

    Membermui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Đã được thích:
    436
    Góp ý với bác là câu chuyện hơi ngắn
    E kéo chuột cái là hết rồi
    vinasdaq thích bài này.
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.808
    Giờ thời 4.0 rồi bác.
    Người ta thường kể chuyện bằng Video, em lại bằng text nên siêu ngắn thì phù hợp hơn với số đông bác.

Chia sẻ trang này