Sau tết bún ốc trên phố Ngọc Khánh "chém" 80.000 đồng một bát (có link), cpi chắc cũng bình thường t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LECH.XU, 10/02/2011.

8530 người đang online, trong đó có 1331 thành viên. 11:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3037 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    http://vef.vn/2011-02-10-sau-tet-lai-thang-tay-chat-chem-khach
    Kinh tế 24h
    Sau Tết, lại thẳng tay "chặt chém" khách[r37)]

    Tác giả: ĐẤT VIỆT
    Bài đã được xuất bản.: 6 giờ trước
    Sau Tết, lại thẳng tay "chặt chém" khách

    Nếu không tham khảo hay thỏa thuận giá cả trước, người mua có thể "ngã ngửa" với các loại giá "trên trời". Điều đáng nói là cơ quan chức năng không thể xử lý được những trường hợp tăng giá vô tội vạ này.

    Tùy tiện tăng giá

    Chị Nguyễn Thanh Huyền, nhân viên Công ty lữ hành TransViet, Hà Nội kể: "Sáng mùng 7 Tết, ăn xong bát bún riêu ở một quán quen trên phố Lý Thường Kiệt, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bà chủ hét giá 60.000 đồng, đắt gấp ba lần ngày thường". Cũng như nhiều thực khách khác, chị đành bấm bụng móc ví trả tiền, bởi chẳng ai muốn to tiếng đầu năm mới. "Hôm mùng 5 Tết, mấy người bạn tôi đi ăn bún ốc trên phố Ngọc Khánh cũng bị "chém" 80.000 đồng một bát. :-ss:-ss:-ss:-ssTăng giá kiểu đó chẳng khác nào móc túi công khai, mà mình chẳng làm gì được", chị Huyền phàn nàn.


    Đồ "cõi âm" lên giá ầm ầm vì Tết. Ảnh: Trà Phương.
    Cùng chung tâm trạng bức xúc, anh Đặng Anh Tuấn, làm việc tại Công ty điện máy Trần Anh, cho biết: "Mùng 7 Tết, tôi đi xe khách từ Tuyên Quang về Hà Nội, giá vé phải trả là 300.000 đồng, tăng gấp 5 lần ngày thường, lại còn nhồi nhét khách kinh khủng khủng khiếp". Anh Tuấn dẫn chứng thêm: "Dù đã là mùng 7 Tết nhưng một cửa hàng rửa xe trên phố Tây Sơn vẫn tính 60.000 đồng một xe máy, gấp 4 - 5 lần ngày thường. Chúng tôi rất ức chế mà không biết kêu ai".

    Sau Tết cũng là dịp khắp nơi mở hội mừng xuân, song cũng là dịp để những dịch vụ "ăn theo" tha hồ hốt bạc nhờ kinh doanh chụp giật. Dễ thấy nhất là dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy tại các điểm lễ hội, vui chơi công cộng. Loanh quanh tìm bãi gửi xe vào đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, Chùa Hà..., hỏi "mỏi miệng" cũng không ở đâu có giá dưới 10.000 đồng/xe máy. Thậm chí, tại một bãi gửi xe bên đền Quán Thánh còn ngang nhiên treo biển "gửi xe máy 5.000 đồng" nhưng khi dừng lại hỏi thì nhận được câu trả lời "đùa thế chứ làm gì có giá 5.000".


    Giá tiền gửi xe ở nhiều nơi cũng bị thét cao ngất ngưởng. Ảnh: Trà Phương
    "Tết mà!"

    Trong khi đó, tại khu vực quanh Hồ Gươm, những ngày này, đội ngũ hàng rong tiếp tục tái diễn tình trạng "lừa" khách nước ngoài quẩy gánh hàng chụp ảnh. Khi "lừa" được khách chụp ảnh, họ "hét" tới 5 USD. Không được đáp trả, cánh hàng rong "trở mặt" tức thì. Dịch vụ kinh doanh "WC" cũng được khai thác triệt để tại nhà vệ sinh công cộng ngay bên cổng đền Ngọc Sơn. Đối với du khách trong nước, tiền phí vệ sinh có giá là 4.000 đồng, với du khách nước ngoài là 1 USD, tương đương với hơn 20.000 đồng. Nhiều du khách ngỡ ngàng với kiểu "hét" giá nơi đây.

    Ngay cổng các đền, phủ, các dịch vụ dành cho "cõi âm" được bày bán la liệt, riêng giá cả thì mỗi nơi một khác. Tại đền Quán Thánh, mỗi bó hương đều có giá 7.000 đồng thay vì 3.000 đồng như mọi ngày, "cành vàng lá ngọc" cũng đội giá lên gấp đôi, gấp ba ngày thường với 15.000 đồng một cành... Với tâm lý đi lễ bái đầu năm không nên đắn đo về giá cả nên các khách hàng thường "cắn răng" chịu đựng. Chính vì thế, lối kinh doanh chụp giật, thời vụ càng được các chủ hàng khai thác ngang nhiên. Chị Hải Hà (Dịch Vọng- Cầu Giấy) cho biết đã mất 300.000 đồng cho một mâm lễ nhỏ mà đáng ra ngày thường chỉ mất khoảng 100.000 đồng. "Mua bán những ngày này không dễ, khách đông, có khi còn bị mắng "xơi xơi". Hỏi sao giá cao thế, ai cũng kêu là "Tết mà", nên đành chịu", chị Hà ngán ngẩm.
  2. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    bún cũng vào vào rổ hàng hóa tính cpi lương thực thực phẩm =))=))=))=))=))
  3. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    mẹ lũ chó đ.e'.o phải người
    sorry chứ xã hội nó khiến con người nó khốn nạn thế đấy [r37)][r37)][r37)]
  4. nhathoaroi

    nhathoaroi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Đã được thích:
    98
  5. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm nay quốc hội vote 7% giống năm ngoái^:)^^:)^^:)^
    Sang tháng các anh định loại thực phẩm hàng hoá ra khỏi rổ, đưa chứng thối vào là đạt ngay mà
  6. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    567
    Chỉ ăn theo mấy ngày tết thôi, mà nó bán đắt các chú còn vào ăn cổ vũ nó làm gì hệ hệ..mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết!;))
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877

    Mã này tên BUN ... tăng 300% 25k lên 80k trong 2 tuần như thế mà cho vào rổ tính chung với VNI [r32)] thì hay
    =))
  8. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra ăn bát bún ở hàng quen nó tăng 50%, tức mình chửi :
    Bà giữ nguyên giá thì hôm sau tôi ăn tiếp, tăng thì sau này đừng nhìn mặt tôi.
    Hồ hồ, giá lại giữ nguyên.
  9. nguyenminhduc08

    nguyenminhduc08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2010
    Đã được thích:
    0

    Ăn thì đừng sợ, sợ thì đừng ăn. Cũng may CPI ko lên theo giá bún của bác chứ ko thì CPI tháng 2 là 1,98*80/30= ?% thì chít cả đám à.
  10. nhat_thanh2010

    nhat_thanh2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    192
    chửi hay....chửi tốt !!

Chia sẻ trang này