Sự thật là gì.......?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dammebaibac, 01/04/2015.

1267 người đang online, trong đó có 506 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2181 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. Dammebaibac

    Dammebaibac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    592
    Em xin kính chào các bác chơi chứng, thực sự em cũng giống như các bác chơi chứng và chứng chơi em đến ngày hôm nay, sau phiên hôm nay đây, em muốn nói tới một sự thật, một sự thật mà em không thể không nói tới:

    - Đang bế thằng bé mới ba tháng tuổi trên tay, vợ thì đi làm công nhân, mắt em thì nhìn bảng giá, ngực em thì đau như thắt, nước mắt lưng tròng ướt hết khóe mi. Sao đời lại phũ với em vậy, ngẫm đi ngẫm lại thì em đâu có làm gì sai mà đời dẫn em đến nơi đây, mới đây thôi, cũng vài năm trước khi ngồi nhậu cùng đám chứng sĩ vào sinh ra tử, còn rất vui vẻ cơ mà. Vẫn thấp thoáng đâu đó trong em những kỷ niệm, những lần ăn tiền từ chơi chứng, những lần bọn em ăn chơi đập phá, bo gái, massage abcxyz, những lần bọn em bàn về đồ thị, về biến động chính trị thế giới, về mọi thứ như thể bọn em là chuyên gia. Nhưng thế rồi sao?

    + Ngày hôm nay đây, thị trường lại sập
    + Ngày hôm nay đây, em thực sự trắng tay
    + Ngày hôm nay đây, em nghĩ nhiều hơn về chứng khoán

    Nhưng rất may, em đã ngẫm ra mình sai ở đâu, và những nhà đầu tư, đầu cơ mà rơi vào cảnh trắng tay như em sai ở đâu, tại sao mình sai, và mình phải làm gì?

    Sai thứ nhất: Tham gia một thị trường mà không hiểu bản chất của nó. Bản chất của thị trường được tạo lập bởi MMs,BBs( gọi là tay to), và đám như em và các bác( nhỏ lẻ). Theo một số thống kê như sau:
    + Đám nhỏ lẻ(chiếm khoảng 70% thị trường) óc bé nhưng nghĩ óc mình to, tài chính có hạn nhưng mơ mộng và lòng tham vô hạn, thông tin thì thường là f10, f11... nhưng lại tỏ ra nguy hiểm hào sảng nghĩ mình là những chiên gia để đi vặt lông đám tay to
    +Đám tay to( chiếm phần còn lại 30% thị trường) óc siêu đẳng, tầm nhìn rộng, tài chính mạnh, thông tin là f1,f2...nhưng lại tỏ ra rất khôn khéo, khiêm tốn và luôn tạo lợi thế tâm lý cho đám nhỏ lẻ là rất dễ kiếm tiền của họ bằng cách cho nhỏ lẻ ăn và ăn, và rồi úp sọt

    Sai thứ hai: Khi thị trường xuống, mình chết, mình nghĩ tay to nó cũng chết, ôm hàng tử thủ cùng tay to. Sự thật là sao: khi thị trường xuống, mình ôm hàng mình chết, tay to nó đánh xuống thì nó ăn, và đè cho mình bán cắt lỗ trắng tay nó lại mua gom vào. Vậy nên sai thì sửa ngay, không nên tư duy chết cùng tay to. Tay to không chết, còn mình chết, mà nó giầu lên bằng đúng số tiên mình thua lỗ.

    Sai thứ ba: Nghe theo bọn môi giới, về bản chất đây chính là trung gian của tay to với đám nhỏ lẻ. Nhóm môi giới chính là nhóm khi nhà bạn cháy bạn mới biết nó chính là thằng tẩm xăng đổ vào nhà bạn, còn tay to là khi nó thấy nhà bạn đủ to, xăng đủ ngấm, nó tung mồi lửa vào thôi. Tránh xa bọn này....

    Sai thứ tư: Cứ suốt ngày quanh quẩn thì người nó mụ mị ra, đâu biết xung quanh là gì, và rồi lúc được tay to nó nhả ra thì lại lại muốn ăn to hơn, còn lúc bị tay to nó vặt thua quá lại muốn gỡ gạc. Gỡ đến khi trả còn gì, nhẩy lầu mới hiểu ra thì quá muộn. Nên biết dừng cuộc chơi, một cuộc chơi quá nghịch lý: thằng nhỏ lẻ lại muốn kiếm tiền từ thằng tay to. Rồi những phiên sập mới nhận ra đc phần nào ra chân lý là thằng tay to muôn đời ăn tiền của thằng nhỏ lẻ, nhưng nhận ra thì cũng muộn như em rồi...


    Không vì ôm thằng bé trên tay, chờ vợ hết ca làm công nhân về, thì em chỉ muốn nhẩy xuống cầu tự vẫn luôn và ngay, rồi ngồi ngẫm ra mấy điều này chia sẻ với các bác......Vậy các bác cũng như em thì phải làm gì, kiếm cái gì đó mà làm thay vì ném tiếp tiền cho tay to để nó mua nhà mua cửa, cưới vợ bé, ôm chân dài, ăn thú ngon vật lạ, hút xì gà, và rất nhiều thứ mà đám nhỏ lẻ như em hay các bác không bao giờ được biết đến, chúng mình chỉ là những người giúp cho họ biết đến những thứ đó... Họ còn thiếu của anh em nhỏ lẻ chúng ta hai từ" Cảm ơn", nhưng chúng ta hãy chửi chúng là ........lũ ......cò.......hó..........em muốn chửi cái đám mà em hay các bác muốn ăn tiền của chúng nó, cái đám mà thực tế nó vặt anh em ta ra nông nỗi này.........:((:((:((:((:((:((, ôi sự thật là đây,=((=((=((=((=((=((=((
    cuongkcb, Zephyrus, SeizeOp11 người khác thích bài này.
    Choichuanvni640 đã loan bài này
  2. hoang_long804

    hoang_long804 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    635
    ngày cá tháng tư đây sao, ôi sự thật phũ phàng
    Dammebaibac thích bài này.
  3. kimxalangquan

    kimxalangquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    10.730
    không có tâm trí để đọc hết bài của bác
    Nói chung là dẹp, giải tán
    Dammebaibac thích bài này.
  4. HOC HOI

    HOC HOI Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Đã được thích:
    688
    sự thật là ở quê hương ta ko có cái gì là thật hết, vì vậy ko có sự thật đâu mà đi tìm nó
    Dammebaibac thích bài này.
  5. Daika choick

    Daika choick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    848
    Xác định chết thì chết sao cho ý nghĩa .... Cầm bom phi thẳng vào UB chứng thối .... Nhét luôn nó vào mồm thằng ăn tham và bẩn nhất ở cái động chứng thối này và sau đó là ... A em chứng thối vô cùng biết ơn bạn .... ;)
    DammebaibacVo-Danh thích bài này.
  6. Vo-Danh

    Vo-Danh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    349
    Dẹp hết thị trường đi ^:)^
    Dammebaibac thích bài này.
  7. Kukumina

    Kukumina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2015
    Đã được thích:
    1.429
    Sự thật là đâm đầu vào tụi giấy lộn, nhìn chung tụi giấy lộn ngày mai bị giải chấp tiếp
    Bamboo12Dammebaibac thích bài này.
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548






    Bình tĩnh, sang tuần nhóm A Quyết, Anh Tâm, A Hưng, A Dương Văn Chung, A Điệp đi rếch VN,...................... lại kéo vượt 600 ấy mà .......:))
    npp2010Dammebaibac thích bài này.
  9. cdmababy

    cdmababy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    225
    chửi bới, than khóc dấu hiệu của đáy rồi :D
    Dammebaibac thích bài này.
  10. xuanthanh_quangloc

    xuanthanh_quangloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    32.731
    Ngày mai chắc còn kinh khủng hơn giờ ấy chứ!
    Bình tĩnh để còn sức tiếp tục đi đến đáy!

Chia sẻ trang này