Tản mạn về CPI và TTCK (21)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/02/2021.

5083 người đang online, trong đó có 435 thành viên. 23:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 869880 lượt đọc và 7110 bài trả lời
  1. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    thế việt tín là Nữ à @Do_Quyen
    Dautudaihang, Do_Quyen, ANGUYEN4 người khác thích bài này.
  2. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    241.303
    Câu hỏi này bấy lâu nay vẫn là 1 ẩn số :))
  3. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    trc giờ vẫn nghĩ là “Lão” nên thi thoảng cũng bốp, chát hé.
  4. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.499
    Vấn đề đưa ra quan điểm ở thời điểm nào cho phù hợp mới là quan trọng.
    Lúc này phát biểu vậy thì sự ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân đã làm họ mất khôn, và càng làm lộ rõ cái gọi là lợi ích nhóm.
    Các cụ có câu "hết khôn dồn đến dại", có thể nói là Hưng lùn đã hết thời và giờ đã bắt đầu đi vào giai đoạn suy đồi hỗn hợp.
    chungho đã loan bài này
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Tôi kể câu chuyện vầy....

    Câu chuyện thứ nhất:
    xưa, tại 1 DN nọ giao cho 1 ban bệ quản lý 1 hệ thống phần mềm khách hàng từ giao dịch thu chi... muh ở đấy đem lại quá nhiều lợi thế để sinh sôi 1 hệ sinh thái... nó đã hình thành 1 ban bệ với đầy đủ hệ sinh thái trobg ngoài trên dưới về lợi ích đan xen....
    Một ngày nọ, vì yêu cầu Phát Triển... Cổ đi6ng yêu cầu Sát Nhập DN này vào 1 DN khác ở miền ngoài... và đương nhiên qui mô tăbg lên nên phải thay đổi phần mềm hệ thống giao dịch mới.
    Vấn đề là... Ban bệ cũ ko được mời đi đào tạo và giao quản lý hệ thống mới vì lo chăm sóc hệ thống cũ.
    Hệ Thống mới thì được giao cho ban bệ mới và đào tạo người mới để vận hành muh hok kịp có ban bệ củ.
    Thế là... còn vài tháng nữa gần đến ngày thay đổi... thì đùng 1 phát... hệ thống cũ phát sinh lỗi đủ thứ chuyện... muh gốc gác là từ cái bán bệ cũ.
    Hội Đồng QT và Cổ đông thừa biết... nhưng pgai3 cố đấm ăn xôi.... chờ ngày hợp nhất... phân chia trật tự giữa 2 ban.... hehe

    Câu chuyện thứ 2:
    Tại 1 Hòn đảo nọ.... có 1 chính sách cực tốt là Bơm tiền cho dân sài để đi làm việc: Hấp thu đẩy lùi lạm phát...
    Thế là bọn tay to.. tay bự có được thông tin này... đành hè nhau.. đè giá hàng hóa các thể loại... thu vét từ BDS đến gạo... đến các thứ từ rau rác...chúng cing4 tung hỏa mù đè gom thu mua....
    Sau khi chính sách tung ra.... tiền ngập tràn.... thế là rác nỗi bỗng chốc thành vàng.....bọn tay to mặt béo cứ vênh vang....con các thể loại chim hót rợp trời đuổi cả các anh Cu Tây ra khỏi làng

    Câu Chuyện Thứ 3:
    Xưa có làng cờ bạc nọ.... dân tình hiền hòa.... hok thích chơi bạc.... vì nghĩ bạc bịp...
    Thế là nhân tiện đầu xuân..... đùng phát các anh chính thể xử vài vụ đánh bạc rêu rao.... thế là cả quốc gia cả làng bổng dưng biết đến sới bạc, muh thời Covi... nhỏ lẻ tiền ghẻ thì nhiều... hok công ăn việc làm gì.... thế là đu nhau đua vào mở TK ở sòng....
    Kết quả...sòng đắt như tôm tươi muh ngay cả chủ sòng cũng ko ngờ tới vì cái đầu bã đậu nhiều quá.
    Và thế là... sau vài nhịp....kiểu gì rồi cũng ok... Cả làng được bật đèn mắt nhắm mắt mở muh chơi bạc... nhưng bạc giờ ko còn là bạc bịp nữa... và nơi ấy chính thể công bố: Chơi bạc là ích nước lợi nhà, là hành động yêu tổ quốc kiểu như Ở Nhà Thời Covi là anh hùng.... đại loại thế.

    Bên Kia đại Dương... Các dòng tiền vẫn cuồn cuộn chảy....
    Bên Bờ này của quốc gia... các tay to đang ra sức đào.mương vét máng khơi thông kênh rạch các tay to lợi ích lại dựng các cống hộp tấm chắn ngăn dòng chảy nhỏ
    Đến 1 lúc.... tất cả vỡ òa theo dòng nước cuốn cuồn cuộn.... thế là cả làng đều bơi.....
    FBV đã loan bài này
  6. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Tôi cám ơn bác đã giải thích đầy đủ nhé @};-

    Nhà có nuôi con chim để hót cho vui mỗi sáng nên, tiểu FBV ơi :x, chính xác là tôi có chim chứ tôi không phải là chim nhé =))

    Tôi là người ngay thẳng nên phải giải thích lại ngay cho bác rõ :))
  7. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    tưởng Cánh cụt:)
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Tầm bậy.....
    Mọi thứ trên đời đều ngang nhau...
    Chỉ là con người quán tưởng... gán nó 1 Chân Trị. Tạm Gọi là Giá Trị.
    Chứ có thứ nào giá trị đâu? Nghiêm túc đấy. Lấy ví dụ như Không khí... nó cũng như mớ rau.... chai vang 10.000USD thôi... nhưng Vang thì người ta gán 10.000 còn không khí thì 0 đồng. SimPle Dot End
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.352
    Bác cũng chỉ suy đoán không căn cứ nên chốt lại vẫn chỉ là đoán mò thôi.
    Vậy em chỉ đạo thế này nhé: Nếu tea và lùn có điều khó nói, không thể công khai ra công chúng, đặc biệt là động cơ hoàn toàn không vụ lợi, chỉ vì cái chung thôi, thì 2 đứa dắt nhau lên trình bày với Bộ TC, với Thủ tướng nhé. Họ nắm chìa khoá của cả đất nước luôn chứ không phải chỉ của căn nhà nát. Cứ lên trình bày hết nhẽ, nếu hợp lý thì chắc họ sẽ đồng ý chứ không chỉ đạo giải quyết ngang xương thế này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Chim bác có hót ko? hehe
    --- Gộp bài viết, 10/03/2021, Bài cũ: 10/03/2021 ---
    Đỗ Quyên là tên một loài hoa rực rỡ vào hè đấy.... Bác Seach xem

Chia sẻ trang này