Tản mạn về CPI và TTCK (23)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8179 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 15:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1313083 lượt đọc và 8734 bài trả lời
  1. andyng1985

    andyng1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    17.701
    Cuối tuần ko nhậu hả a? Mưa này mà làm cái đùi dê bên nồi lẩu ngon tuyệt =))
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Bố già, là 1 trong 5 bộ phim được các gia đình Mẽo chọn xem chung cả nhà.
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    ,
    Vâng, Lady first. Bác nói là đàn bà sinh ra để được yêu, vậy thì đàn ông sinh ra để yêu, 1 bên để được yêu thì bên kia là để yêu, bác có phản đối gì không? :))

    Thôi can bác, để khỏi phân chia cao thấp, tôi đề nghị gọi tên cho công bằng, cứ gọi tên cho công bằng đi, bác muốn gọi ai yêu hay ghét thì gọi tên nhé, kiểu FBV yêu, BY yêu, khỏi chị hay anh cho phiền. Kinh nghiệm bản thân là không nên gọi bất kỳ phụ nữ nào là chị, kể cả khi họ bảo chúng ta thế, gọi em hoặc tên là chuẩn gentleman rồi o:-)

    Quay lại chuyện CK, theo tôi thấy thì hiện tại lợi thế của bank vẫn chưa hết, chỉ đơn giản các bank to cao, đen hôi đều đã tăng khá nhiều trong tuần rồi nên trong ngắn hạn các bank tầm trung và nhỏ sẽ tiếp bước để không cách quá xa nhau, tuần này khả năng cao các VN50 sẽ bắt đầu quay lại đường đua mặc dù VN30 vẫn sẽ định hướng thị trường

    Trong ngắn hạn, tình hình dịch vẫn sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường, nếu mọi chuyện ổn định hơn, các ngành như bank và BDS KCN sẽ là mục tiêu của tuần tới. Tôi nghĩ thế >:D<
    ken2306 đã loan bài này
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.492
    Chít thật , may còm này ngay đầu trang nên em liếc qua thấy bị thiếu chữ “không” trước chữ “ok” có nghĩa điều em muốn nói là “không ok” . Mà các bác thông cảm nhé khi em gõ nhanh bằng điện thoại cũ nên cảm ứng phím nhiểu khi dùng một lúc nó nóng lên và nhảy lộn xộn sai chính tả nữa :D
    Ps: Chuyện rất nhỏ nhưng em phải đính chính ngay kẻo bác @HaiauKhongve thấy lại “bắt bẻ” thì chít :))
    Trẻ con theo mình kg cần phải đao to búa lớn thiết quân luật “quản lý” hay “quản trị” như với các mối quan hệ trong xh và công việc mà chỉ cần dạy con sao cho sống có TÌNH THƯƠNG và TRÁCH NHIỆM là đủ . Trước tiên là với bản thân và sau đó với nguời thân , gđ và tha nhân , xh .Chỉ cần nhiêu đó thôi và cho con tự do làm những gì cháu thích trong khuôn khổ đạo lý và an toàn sức khoẻ .:D
    Dạy trẻ , kg phải chỉ là những lời giáo lý suông mà còn là sự nêu guơng của cha mẹ .
    Last edited: 23/05/2021
    luuqncklk đã loan bài này
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.492
    Kg biết có phải em an phận hay kg làm chuyện lớn gì nên từ bé đến nay cũng hơn nửa đời người nhưng chẳng gặp những điều như các bác phản ánh dù tính em thẳng thắn , thấy gì cần thiết là nói ngay , luôn ngẩng cao đầu kg phải nịnh nọt hay xun xoe trước một thế lực nào , thấy thông cảm được thì em cho qua nên chẳng giữ bức xúc gì cho mình . :D
    Một công dân Việt Nam , có sự tự do và có thể làm bất cứ thứ gì mình thích trong khuôn khổ pháp luật cho phép , kể cả việc tự do ngôn luận nhưng cần có bằng chứng xác thực thì ai làm gì được đâu . Còn chỉ là “tin đồn” nhiều khi thật giả lẫn lộn gây hoang mang lòng dân thì đương nhiên sẽ bị coi là vi phạm ( em nhớ vụ cụ Tổng đi thăm Kiên Giamg bị đột quỵ do lớn tuổi lại từ nắng vào trong nhà máy chế biến thuỷ sản lạnh ngắt là bình thừờng nhưng khi ấy biết bao anh hùng bàn phím bảo do anh Ba làm , rồi kèm nhiều tình tiết có vẻ thuyết phục những kẻ muốn điều đó . Nói dại miệng chẳng may lúc đó cụ có mệnh hệ gì thì những kẻ kia được thể làm tới tha hồ thêu dệt , nhưng chuyện kg như ý nên chúng im bặt :)), rồi chuyện Việt Nam “giấu dịch” có cả video quay trực tiếp dân từ TQ tràn ào ào qua cửa khẩu hành ngàn người khi TQ đang là tâm điểm dịch lúc đó ....

    Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho giáo nên chữ Lễ chữ Nghĩa luôn được đề cao , được dạy khi còn nhỏ . Biết tôn trọng người tài nguời có tiển nhưng biết sống lễ nghĩa . Còn vì có tài có tiền nà khinh người thì mới bị ghét và chỉ khi cần phải lựa chọn một trong hai thì mới chọn nghĩa hơn tiền tài thôi chứ em chưa thấy ở đâu trong tầm mắt em được dạy thù ghét người giàu và khinh người tài nhưng có đức cả bác Già ạ .

    Chuyện dạy trẻ biết tiết kiệm và tôn trọng giá trị đồng tiền là có . Còn chuyện kiếm tiền thì em thấy đúng là nhà trường kg dạy khi các em còn nhỏ còn đang đuợc PL bảo vệ quyển lợi cho trẻ đến năm 18 tuổi . Còn thực tế thì có lẽ những nhà giàu hay khá giả kg muốn con phải vất vả nên kg khuyến khích hay kg cho con kiếm tiền sớm chứ như làng quê em từ ngày xưa , trẻ con cũng biết kiếm tiền riêng ngoài giờ học và phụ giúp gia đình . Em còn nhớ , từ khi học cấp 1 , em đã theo các chị trong nhà và bạn bè đi mua trái cây về bán lẻ , tự tìm những chỗ đất hoang be bờ trồng rau bán lấy tiền làm vốn riêng để tự mau gì theo ý thích . Nói chung là hăng say lao động vui lắm bác .:D
    Còn bây giờ , bọn trẻ ở thành phố biết làm gì để kiếm tiền đâu khi ngoài giờ học thì chơi thể thao . Còn như lớn thêm là sv thì em thấy kiếm tiền giỏi phết khi đi phụ bán hàng ,dạy thêm . Cháu em học đh kinh tế đi dạy thêm cũng thấy mở TK đầu tư ck rồi đấy bác . :D

    Mà nói chuyện chứng khoán , dạo trước trong dự thảo về TTCK cho nguời từ 15 tuổi được mở tk GDCK nhưng phải được nguời đại diện theo PL đồng ý thì bà con trên F ào ào chửi bảo giờ muốn làm hư bọn trẻ khi dạy chúng lao vào cờ bạc sớm .:))
    Đấy , chuyện xem ck là cờ bạc đều do tự bản thân những người trong cuộc tự nhận và hành xử như thế , rồi mặc cảm và gieo vào lòng nhau thế rồi lại đổ cho xh , thiệt khó quá đi :D
    Còn làm ăn kinh tế mà đt ck là một ngành trong đó thì chuyện có rủi ro và LN là bình thường , như sx kd cũng biết bao nguời thất bại tay trắng rồi gụợng dậy thành công chứ đâu dễ làm là thành công ngay bước đầu đâu :D

    Ps: Nay thấy bác Già lại nhiều tâm tư cho đại cuộc quá mà buồn rầu nên em chia sẻ chút về cái nhìn của bản thân với xh qua trải nghiệm cuộc sống cho cân xíu :D Khi em thấy lạc quan cũng như luôn có niềm tin và hy vọng về tương lại đất nước Việt Nam của chúng ta dù biết còn nhiều điều cần cải thiện và thay đổi ... :D
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.960
    Hi hi :)
    FBVANGUYEN thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.492
    Tự dưng cười hi hi ... Ý nghĩ thì có thể Thật Thà đang cười cho sự ngây thơ của tớ nhưng tớ cứ tưởng tượng bạn đang nở nụ cười mỉm chi rất dễ thuơng , hi hi ...

    Sống đơn giản cho đời thanh thản . Cứ hồn nhiên rồi ta sẽ bình yên .@};-@};-@};-
    Câu này kg phải sáo rỗng và sách vở đâu nhưng kg phải ai cũng cảm được .:D

  8. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.277
    Vậy, xin gọi chị BY . :D:D:D@};-@};-@};-

    Không phải ngại !
    Không cháy nhà ai đâu !
    Nhưng ... Mà thôi . Có lẽ không cần thiết lắm . Vì VTN có @FBV gọi là anh yêu rùi !!! :-bd8-x8-x8-x@};-@};-@};-[/QUOTE]

    Bác chủ nên cẩn thận, @FBV không chung thuỷ đâu! [-(
    Rảnh rảnh là hắn lại chạy qua Tán tỉnh Thần @Vothuong623 đấy! /:)
    Có bữa tán xuyên đêm! 8-}
    =))=))=))=))=))
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.031
    Toàn nói những chuyện để toàn XH ngon lành cành đào thôi @Binh Yen
    Chớ riêng cá nhân thì cũng không khó khăn hay bức xúc thiếu thốn chi.
    Bản thân cũng thích sống đơn giản và vùi đầu vào những đam mê riêng, nên không có nhiều thời gian để phung phí ra ngoài XH

    chứ sự thực thì chuyện XH cần hoàn thiện hay thay đổi gì cũng không quá quan trọng, vì nó vẫn tự vận hành và luôn tiến về phía trước.
    nhất là ta lại theo mô hình XHCN là mô hình tuyệt diệu nhất của loài người rồi, thì lo chi nữa.

    Cái siêu quan trọng của mọi dân tộc là kim chỉ nam và sợi chỉ đỏ xuyên suốt của nó cơ.
    ANGUYEN, viethanoi, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  10. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Chết, chết. Tôi nào dám "bắt bẻ" bác chứ, tôi ngoan chết đi được o:-)

    Chẳng qua thấy bác nói phải gọi bằng chị nên hỏi cho chắc thôi, chứ tôi thì thuộc lòng bài thơ của Nga lúc xưa,

    "Em bảo anh đi đi,
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh đừng đợi,
    Sao anh lại về ngay?

    ...

    Bao năm nay cô nào bảo tôi gọi chị, tôi đều hỏi luôn thế mình xưng anh được không? Nhờ thế mà vẫn sống sót đến giờ đấy bác


    :)):)):))

    Thấy các bác có nhiều bài hát, tôi cũng góp 1 bài cho vui

    Last edited: 23/05/2021
    LINHPLC, nvanh84, Binh Yen8 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này