Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

4513 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 10:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1461549 lượt đọc và 7039 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    6.828
    Comment của bác làm em cười mãi, tại lâu lâu mới có người phản đối em dữ dội vậy.
    Thật ra là em có vui mà, dùng từ khoái trá như bác nói cũng đúng luôn. Chỉ là em chưa tự hảo về bản thân trong lĩnh vực này thôi.
    Bác xưng là già, xong lại gọi em là bác nên em hơi bối rối không biết xưng hô sao cho phải phép. Em vẫn còn trẻ chưa đến 50 bác nhé.
    Last edited: 01/01/2022
  2. vietthaivp83

    vietthaivp83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    549
    Chúc các bác nhà tản mạn 1 năm mới mạnh khỏe, an nhàn. Chân thành cảm ơn những chia sẻ kiến thức sâu sắc, giáo khoa, đã làm F0 như e thấy được rất nhiều góc nhìn về TTCK.%%-%%-
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    157.143
    Đã nói nhiều nhưng hôm nay nhân dịp đầu năm mới , BY xin nói lại một chút tổng quan về vấn đề ĐTCK , để các bạn mới dễ hình dung và xây dựng một PPĐT thích hợp cho mình bởi vì từ đó bạn sẽ luôn chủ động với những biến động của TT , kiểm soát được lòng tham và nỗi sợ hãi cũng như cần biết tham hay sợ đúng lúc vì nó chính là những bước ngoặt tạo nên hiệu quả cho một thương vụ .
    TT rồi sẽ kg còn thuận lợi kiểu mua là thắng như gần 2 năm nay , cũng kg dễ gì ăn bằng lần ( Nếu như trước thời điểm đáy covid thì chỉ cần NAV x2 đã là quá xuất sắc và rất hiếm )

    Đầu tư CK theo mình là định giá một cp , sau đó tiến hành mua và cho nó thời gian để thu hồi vốn , ấy là một sự nhàm chán bởi DN đâu thay đổi một sớm một chiều cũng như kqkd mỗi tuần , tháng , quý cứ tăng giảm liên miên ? Nhưng mà thị giá thì kg phải thế và nó dao động khi sóng tăng rồi đến sóng giảm để tăng tiếp dù sau cùng vẫn là theo một xu hướng chính theo DN khi nó phản ánh đủ giá trị DN và sự kỳ vọng vào DN đó .

    Thế nên, rất nhiều ý kiến bàn loạn rằng thì là mà xung quanh cụm từ “đầu tư CK” nhưng riêng cá nhân BY thì lại suy nghĩ rất đơn giản và chỉ chia làm 2 trường phái : đầu tư thu hồi vốn bằng cổ tức và đầu tư/ đầu cơ thu hồi vốn từ chêng lệch thị giá .

    1/ - Đầu tư thu hồi vốn từ cổ tức thì kg cần quan tâm thị trường mà chỉ cần quan tâm đến DN và đk là DN phải có sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn để khoản đầu tư bỏ ra sẽ thu hồi được vốn . Dĩ nhiên , yếu tố đối đãi cổ đông phải tốt . Và dạng này thường ít sóng sánh mạnh vì nó quá cơ bản rõ ràng , ổn định.

    2/ - Đầu tư/ đầu cơ thu hồi vốn từ sự chênh lệch giá thì điều cốt yếu chính là thị giá phải tăng nên muốn hay kg bạn phải quan tâm đến thị giá và khi đó , bạn phải tôn trọng TT và theo nó chứ kg thể đi ngược mãi , nếu có ngược thì cũng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi và ở những đoạn cao trào chuẩn bị đảo xu thế ( ví dụ như bank , thép TT muốn nó giảm mà bạn cứ giữ hay mua vào từ khi giá vẫn còn cao từ mấy tháng trước có phải sẽ bị giảm mạnh LN hay ôm lỗ dù có thể chỉ là tạm thời nhưng đã mất thêm rất nhiều thời gian và tiền bạc . Ngược lại , đám pen-mid BĐS- XD vừa qua dù bạn kg đánh giá cao nhưng chúng cứ lập hết đỉnh này đến đỉnh khác mang lại LN cao thậm chí là sự giàu sang cho những người tin tưởng nắm giữ ...:D

    Đấy là vấn đề chính yếu , còn đi sâu vào chuyện thu hồi vốn từ chênh lệch giá thì có muôn vàn cách thức khác nhau để đạt được mục tiêu cho mình từ đt dựa theo hai PP cơ bản nhất là FA , TA hay kết hợp cả hai hoặc ngắn hay dài , lướt sóng rất ngắn daily hay theo sóng trung hạn weekly hoặc dài hơn là monthly , hay lấy ngắn nuôi dài .. tuỳ theo khả năng hay yếu tố thời gian ( tức nếu bạn kg có nhiều thời gian theo dõi bảng thì thường sẽ ôm dài theo monthly tức hết con sóng hoặc khi giá cp đến định vị của bạn ) .

    Còn nữa , luôn phải ghi nhớ câu CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO , tức yếu tố GIÁ TRỊ ( giá mua phải thấp hơn giá trị thực càng nhiều càng tốt ) sẽ luôn là nền tảng cơ bản và là lý do để cổ phiếu tăng giá trong một sự an toàn nhất định cũng như có thể cho tỷ suất LN cao khi dư địa lớn ( BY hay theo dạng này :D)

    Nghe thì đơn giản thế nhưng mỗi khía cạnh lại kg hề đơn giản vì chuyện làm sao để định giá theo FA cho đúng hay TA cũng phải khá chuẩn hoặc những kỹ năng giao dịch , tính cách , yếu tố tâm lý ... thì phải cần thời gian để học hỏi và trải nghiệm mới được . Khi đó , bạn sẽ thấy mọi chuyện đơn giản và an nhiên hơn nhiều để TT tăng hay giảm đều vui ...

    Người có dám cùng em đi qua bão giông ?
    Qua những ngày hè hay mùa đông lạnh giá
    Dẫu quanh ta có bao điều man trá
    Có dám cùng em... cho biết đá biết vàng ? :D

    Đời có bao giờ thôi hết những thở than ,
    Thôi hết gian nan , kg điều cay đắng
    Nên đôi khi giọt sầu rơi trong đêm vắng
    Miệng mỉm cười mà mặn đắng bờ môi .

    Nhưng có gì thắng nổi thời gian trôi
    Qua tháng năm sẽ hiện hình giá trị
    Dù đôi khi là những điều phi lý
    Rồi cũng tan theo ngày tháng phôi pha .

    Có bình yên nào không mang những xót xa
    Đêm tối qua đi , bình minh rực sáng
    Hạnh phúc đắng cay cũng đều xứng đáng
    Khi trong ta vẫn mãi một niềm tin ...( tin vào chính mình , vào nhận định và PP ĐT của mình khi chúng đã được nghiệm chứng thành công :D )
  4. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2017
    Đã được thích:
    7.202
    Trong 3 - 5 năm tới còn rất nhiều thời gian cũng như cơ hội. Chúng ta không biết thời điểm nào và lúc nào GDP VN sẽ bùng nổ , tức x2,3 lần trong vài năm nữa.
    - GDP 2016 và tính lại GDP 2021 đã là 1 sự bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng TTCK chưa phản ánh đủ , tức còn rẻ và dưới giá trị rất nhiều. Giả sử với tốc độ tăng trưởng GDP 20% và GDP tính lại 2021 là 500 tỉ đô thì sau 3.5 năm nữa GDP Việt Nam tòm tèm hơn 1.000 tỉ.
    - Chu kì kinh tế có khi bám sát,giao động lên xuống quoanh đường thẳnh góc 45 độ trong mặt phẳng Oxy luôn ý. Đừng lo mất cơ hội bác nhé.
    ltkxn, quangkien1989, drphucqt22 người khác thích bài này.
  5. MrWind_Elf

    MrWind_Elf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2018
    Đã được thích:
    23.263
    Năm mới, chúc cả nhà thắng lợi mới, gặt hái nhiều niềm vui và có được thành quả xứng đáng nhé. :drm
  6. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.232
    :drm:drm
    A giải thích rất hay và hưũ ích .
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.766
    Chúc Bác Gió Mạnh Khỏe Nhé, Nhớ Gió Hiu Hiu đủ mát mẻ thôi....
    Nhà này năm nay Gió @MrWind_Elf, Mây @Autumn_Cloud , Mưa @Motngaymua2020 hội tủ đủ anh tài...
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.766
    Buôn Có Bạn, Bán Có Phường.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    192.942
    - Ngày nghỉ lễ . Rỗi rãi ...
    - Thị trường thì rất ổn , chẳng có chi để nghĩ ngợi quan tâm ... Vậy thì Thơ nào , các bạn !!!
    Tôi Post trước một bài tặng nhà TM , thì mỗi bạn tặng lại một bài ở đây nhé ! ( Gì cũng được . Thơ , tản văn, chuyện ngắn , nhạc, điều tâm đắc thuộc cõi nghệ thuật ... Cho dzui những ngày đầu năm mới , trước khi quay lại với TT tài chính nào !!! )
    *******

    NHỚ ... NHƯNG ...

    Nhớ nhưng đành phải vô ngôn ...
    Nhớ nhưng làm bộ vô hồn, vui tươi ...
    Nhớ nhưng miệng vẫn tươi cười ...
    Nhớ nhưng chôn dấu rã rời tâm can .
    Nhớ nhưng không nói với nàng .
    Nhớ nhưng lặng ngắm chiều vàng chậm trôi ...
    Nhớ nhưng bảo chẳng bồi hồi ...
    Nhớ nhưng cố xoá những lời hôm xưa ...

    Chiều nay phơ phất ngàn mưa
    Hồn đành thả lỏng cho vừa nhớ thương ...


    VTN. @};-@};-@};-@};-@};-@};-:bz:bz:bz
    VT68, phuongntn79, waves824 người khác thích bài này.
    Motngaymua2020 đã loan bài này
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.766
    Em Mang Đến Chút Xuân Xanh Hy Vọng
    15 năm qua, Bước vào tuổi Teen bé Bỏng 1500
    Tuổi Trăng Rằm Bao kẻ mãi đắm say
    Tuổi mộng mơ, xưa anh ngắm em mỗi ngày
    VNI hỡi? Em dậy thì mà vẫn Chưa lớn
    Tầm Vóc em đây, Giang Sơn Gấm Vóc này
    Đã từng nuôi em vởi lỏng đầy hy vọng
    Bảng Điện xưa mỗi lần đơ load
    Bao tiếng than xưa hài tội em bao lầm lỗi
    Nơi mỗi lần nhịp thở theo bàn phím treo

    Nay viết cho em, đã thoát cảnh nghèo
    Của VNI giờ thành Thánh Gióng
    Lớn đi em, tắm cho mình biển xanh trong
    Đừng quanh quẩn, ao làng bao năm tháng
    Lớn đi em, lang thang miền Âu Mẽo
    Để Thấy Dòng Tiền, Bao la nguồn sức sống
    Lớn đi em, lớn đi em giữ đúng tầm vóc
    Và Vai Trò của mình em nhé
    VNI em ơi, tầm vóc Việt Ta Đó
    Lớn lên em, Cho mùa xuân lại nở đầy hoa tím biết
    Để Ngày mỗi ngày, anh lại mãi miết yêu em!!!
    Motngaymua2020 đã loan bài này

Chia sẻ trang này