Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7583 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 710939 lượt đọc và 3131 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Trời vào thu thật rồi, nắng một màu trong trẻo, trời một màu xanh ngắt. Một gợn mây cũng chẳng thấy đâu. Hai tháng nghỉ hè, trưa nào tôi cũng không chịu ngủ. Trẻ con mà, ham vui hơn ham ngủ. Cứ cái giường nhảy xập xình cho đến khi bố mẹ la ầm mới chịu yên một xíu. Rồi tôi lại leo lên cây roi đầu cổng vắt vẻo hái quả chấm muối ăn. Từng chùm roi căng mọng nước, phải lựa cái cành đủ vững, không có mấy con bọ lẹt vén bảng tới để ngồi. Đây chính là vương quốc của mình, tha hồ ăn, gió mát rượi, ngắm hoa roi và những con ong hút mật. Nhưng đôi khi cũng giật mình khi mấy chú bọ lẹt con nhỏ tin hin từ đâu nhảy dù đụng trúng đầu con bé.

    Mai là buổi sáng học hè đầu tiên, ghê ta, tôi bước vào lớp 6 rồi ấy, nhớn rồi ấy. Chuyện học hành với tôi chả có gì đáng quan ngại. Sáng lại phải dậy sớm đi học. Có chút háo hức vì được gặp lại bạn bè, chắc chúng nó cũng đen nhẻm như mình thôi, đày nắng mà.

    Sáng tinh mơ, gà trống oai vệ vỗ phạch phạch 2 cái cánh rồi gân cổ lên gáy: Ò ó o …o.. chưa kịp xong chức năng báo thức thì ăn ngay quả dép tổ ong, lao từ trên bờ tường xuống vườn. Nó quen bị vậy rồi mà còn cố chấp gáy cho bằng được, ra oai với đàn gà con. Vợ hắn bênh cứ cục tác cục tác… chửi đổng…
    - Thôi, tao biết vợ chồng nhà mày rồi. Ở nhà ngoan, đi học về tao cho xơi thóc. Nao tao còn đi bắt tép cho mà ăn.
    Vừa kịp rửa xong cái mặt, chưa kịp ăn sáng thì nghe tiếng đứa bạn gọi:
    -Hoa ơi, đi học đê…
    -Chờ tao tý nhớ….
    Tôi vơ cặp sách, phi thẳng về hướng bờ ao nhỏ xây bằng gạch chỉ, nhanh như chú sóc, băng qua ruộng là tới mặt đường nhựa. Đây là lối tắt tôi hay đi học, chứ đi lối ngõ nhỏ vừa xa vừa lắm bẫy mìn lại còn phải tránh mấy con chó nhà hàng xóm đuổi. Từ nhà đến trường cách chừng 1 cây số, chúng tôi đi bộ trên con đường làng đã được mở rộng và trải nhựa, hai bên là cánh đồng lúa trĩu hạt, sắp vào mùa gặt. Mùa xuân cơ man nào ếch nhái con nhảy lên bờ mừng lễ trưởng thành của họ nòng nọc, cắt được cái đuôi cá trê. Chúng tôi cứ phải mở to mắt ra để tránh chúng còn giờ là mùa thu cứ thênh thang rảo bước thôi. Phút chốc đã tới trường rồi. Qua mùa hè, những cây bàng đã núng nính quả xanh quả chín, rụng cả xuống đất. Mấy thằng đang ra sức ghè lấy nhân bên trong ăn. Tôi được cái “Con nhà lính tính nhà quan” tiểu thư lắm nên không tham ra vào mấy vụ hái bàng tách nhân dù quan sát cũng rất muốn thử cái mùi vị ấy ra sao?

    Năm nay lớp tôi có mấy bạn chuyển từ trường khác sang. Mấy đứa con gái rì rầm bàn tán to nhỏ về cậu bạn cao cao thư sinh, nghe nói học giỏi lắm. Hừm để rồi xem cậu ta học thế nào.

    Thiệt tình tôi nghĩ đến lũ bạn mà thấy tệ ghê. Lúc học hành kiểm tra thì chúng nó cứ bám rịt tới, rồi đến giờ ra chơi thì không đứa nào chịu nhận tôi vô trò nào. Chúng nó cứ chia bè trước rồi oẳn tù tì xem như tôi là phần thêm, có cũng đc, k có k sao bởi vì tôi chơi trò gì cũng kém.

    Sau này tôi mới nhận ra, có bạn để chơi để chia sẻ là may mắn lắm ấy chứ.

    Quân là tên cậu bạn mới, tôi biết tên hắn là do hắn tự xung phong làm lớp trưởng. Trời, hắn tự tin ghê á. Chứ tui không có tự xung phong thì cả lớp cũng bầu làm lớp phó học tập với số phiếu 99%, 1% còn lại là tôi không bỏ phiếu cho tôi. Cái chức sắc này suốt những năm cấp 2 chủ yếu là cho bạn chép bài.

    Tôi thấp bé ngồi bàn đầu còn cậu ta cao lớn ngồi bàn cuối cũng là để nhìn bao quát lớp học. Nhiệm vụ của những đứa ngồi bàn đầu như tôi là thi thoảng có đứa nào không thuộc bài thì quay ngược vở cho chúng nó đọc lúc kiểm tra miệng đầu giờ. Hay khi kiểm tra các nguyên tố hoá học có hoá trị mấy thì giơ ngón tay ký hiệu cho tụi nó.
    Lớp trưởng nghiêm nhưng hắn bỏ qua hết cho tụi tôi. Đầu sông và cuối sông nên chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.
    Nhưng chúng tôi lại hay đụng nhau khi tranh giải bài. Khi tôi xung phong trả lời thì tôi biết chắc người còn lại là hắn. Mà hắn giải toán vừa nhanh vừa chính xác. Điểm này tôi không có gì để chê, cũng có chút âm thầm ngưỡng mộ hắn. Trong giờ học, Quân khá nghiêm túc nhưng giờ ra chơi thì cậu ta lại trở thành trò tiêu khiển cho đám con trai. Cậu ấy chỉ cười cho qua, người đâu mà hiền khô vậy.
    Trước giờ chúng tôi toàn chơi trò nhảy dây, lò cò đuổi bắt nhưng Quân đến mang một trò mà sau này giờ ra chơi nào lớp chúng tôi cũng rủ nhau chơi không biết chán.
    Quân có một điểm yếu là chữ cậu ta như gà bới và môn Văn thì cứ lẹt đẹt 5-6 điểm. Những lúc bị cô giáo nhắc nhở, Quân chỉ đỏ mặt cười trừ, gãi đầu gãi tai hứa sẽ sửa. Nhưng mà chẳng sửa được nên cậu ấy nể tôi lắm.
    Mặc dù học khá tốt các môn tự nhiên nhưng tôi lại là học sinh giỏi Văn, Quân là học sinh giỏi Lý của tỉnh.
    Tôi nhớ những năm học cấp 2 đến một nửa đám con trai trong lớp viết thư, tặng hoa tặng vòng cho tôi, họ ngưỡng mộ vì tôi học giỏi, cả cậu bạn lớp bên cũng tuyên bố sẽ theo đuổi tôi, bạn nam trường khác viết thư làm quen. Có bạn muốn gây sự chú ý nên lấy luôn mũ của tôi, tôi cũng mặc kệ. Có lẽ vì tính tôi vậy nên Quân dù thích tôi cũng không nửa lời nói ra. Chỉ biết khi gặp tôi, mắt cậu ấy sáng lấp lánh. Còn tôi thì lúc nào cũng ngơ ngác.

    Rồi cũng đến ngày ra trường, xa thầy cô bạn bè, những chùm Phượng vĩ đỏ rực góc sân trường, bằng lăng tím ngắt, tiếng ve sầu inh tai nhức óc, tiếng trống trường, những chiếc áo trắng, khăn quàng đỏ. Cái mảng màu rực rỡ, sôi động ấy như tuổi trẻ của chúng ta, hết năm này qua năm khác, tiễn hết lớp học trò này đến lớp học trò khác.

    Chúng tôi lại cùng ôn thi lên cấp 3. Chỉ chúi đầu vào học và thi cử. Tôi thích học toán lắm nhưng cái số tôi cứ dính tới môn văn. Lên cấp 3 vì điểm văn cao hơn điểm toán nên tôi lại đc xếp vào lớp chuyên văn, còn Quân học lớp chuyên toán.

    Tôi chán nản nên suốt học kỳ 1 năm lớp 10, tôi trốn học văn, từ chối học thêm còn Quân thì vẫn thế, cậu ấy vẫn là học sinh xuất sắc của tỉnh.
    Cậu ấy gặp tôi với đề nghị sẽ dạy tôi học thêm để thi sang lớp chuyên toán. Ngày ngày cho tôi mượn bài vở, nếu tôi không hiểu có thể hỏi nhờ Quân giảng bài. Chúng tôi cứ viết qua viết lại trên trang giấy trắng về những điều vu vơ. Ngày nào tôi cũng mong nhận vở học thêm của cậu ấy để xem cậu ấy viết gì cho tôi trên tờ giấy trắng ấy. Rồi chúng tôi cũng có cuốn Nhật ký chung, về việc cùng nhau thi đại học, về những câu chuyện đời thường vui nhộn. Cuối cùng tôi cũng vượt qua được kỳ thi vào lớp chọn.

    Ngày tôi biết mình đỗ vào lớp chuyên toán cũng là lúc cậu rời xa tôi mãi mãi.
    Trời hôm ấy cũng một màu xanh ngắt nhưng tôi chỉ thấy bóng tối bao trùm, tôi chẳng biết đây là mơ hay là thực…
    Tôi không còn nhận biết được thực tại xung quanh…
    Tôi lặng yên một góc, cầm trên tay cuốn Nhật ký dang dở…
    Nước mắt tôi rơi, trái tim tôi trĩu nặng…

    Rất nhiều năm sau này và ngay cả bây giờ, khi một mình một góc, tôi tự hỏi cậu đang ở phương trời nào?
    Liệu cậu có thấy tôi ở một góc trời nào đó, thiếp đi trong giấc ngủ, nơi khoé mi vẫn còn đọng lại những giọt sương…

    Thương mãi người chờ ta hay ai
    Rằm trăng thuở hiên sau ước hẹn
    Năm nhiêu bấy nhớ thương tròn vẹn
    Vương tơ tình xuân chờ đợi mai
    Mộng tưởng thiết tha chiều hôm ấy
    Tương tư se duyên kết cùng người
    Thiên ý vô tình xoay số kiếp.
    Thương xót trọn đời nuối tiếc tôi.

    Tôi tiếc nuối đời trọn xót thương
    Kiếp số xoay tình vô ý thiên
    Người cùng kết duyên se tư tương
    Ấy hôm chiều tha thiết tưởng mộng
    Mai đợi chờ xuân tình tơ vương
    Vẹn tròn thương nhớ bấy nhiêu năm
    Hẹn ước sau hiên thuở trăng rằm
    Ai hay ta chờ người mãi thương.

    Bài thơ thuận nghịch trên đã post trên nhà Tản Mạn. Nhưng có lẽ không ai hiểu hoàn cảnh ra đời của nó…
    Ngủ thôi cả nhà :)
    VNM_HN2, cuongmv88, hp182818 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Câu hỏi là: ý nghĩa từ Thi Cử? Tại Sao Thi phải/để " Cử"
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Mình có đọc media nhiều mã trên sòng còn dưới giá lúc tháng 3 năm 2020 , chứng sĩ oánh không hiểu luôn
  4. sunny_123

    sunny_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2021
    Đã được thích:
    1.104
    Dạ bác. Những ng mới mua giá đỉnh giờ đã tận cùng của sợ hãi rồi. Họ đang cầu xin khắp nơi. Lúc đầu 2 vc e còn tư tưởng dồn hết ts mua vào cp tốt hưởng cổ tức đều, nhưng giờ bỏ ngay ý nghĩ đó rồi. Vàng, bđs, cp cũng có rủi ro ít nhiều. Rủi ro nhất vẫn là ck, chỉ 1 phần ts thôi, đừng bao giờ phân bổ hết vào đây.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    OK bác
    Mình xếp oánh chứng chót khi kiếm tiền , không dùng ma rgin
    Vuthanhnguyen, BiPham, BoBeCat7 người khác thích bài này.
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.908
    Thế chưa phải đáy rồi.
    Đáy là khi khắp nơi trên F kêu khóc và chửi bới váng trời còn mình thì sợ hãi tột độ không dám mua bất cứ cái gì, rồi tiếng khóc tiếng chửi lịm dần lịm dần còn mình thì ruồi đậu vào mép cũng chả buồn đuổi.
    Chứ lại còn tự tin thế này thì hoá ra MMs CP nó chơi trò trẻ con à? :((
    quangmh, hakillua, ANHMEU12 người khác thích bài này.
    viethanoi đã loan bài này
  7. sunny_123

    sunny_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2021
    Đã được thích:
    1.104
    Năm nay buôn bán khó khăn bác ạ, chỉ bán đồ thiết yếu, đồ ăn là vẫn khách nhiều thôi, giá cũng k tăng, giá gạo tấm 11k còn rẻ hơn đợt dịch 13k. Đợt này giá vàng xuống và chững lại, ng dân bắt đầu mua nhiều hơn rồi, chắc mng sợ lạm phát, ôm tiền mất giá. Chỗ e trứng vịt tại lò 35k, k phải tại lò ng quen bán 27k. Nên k mua đc giá 27 thì ăn cá, thịt vẫn rẻ hơn trứng.
    Dưới quê rau vẫn rẻ lắm. BHX còn hay giảm giá nữa.
  8. sunny_123

    sunny_123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2021
    Đã được thích:
    1.104
    Thì cũng tuỳ ng, tuỳ giá mua và vốn họ bỏ vào ck chứ bác. Vốn e bỏ vào đây chỉ 1 phần nhỏ thôi. Chứ ngoài kia nhiều bác bị bán giải chấp mất hết rồi còn gì.
    ANGUYEN, Vuthanhnguyen, BiPham4 người khác thích bài này.
  9. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    hic! thật buồn! xin chia sẽ với ube989 nhé!
    Tin là Bạn Quân luôn mong thấy bạn Hoa hạnh phúc!
    Chép lại bài thơ người bạn ghi trong lưu bút:

    "Một chiều tháng sáu hoàng điệp nở vàng
    Tôi chia tay mùa thi buồn lặng lẽ
    Ngơ ngác lạc loài như con chim nhỏ
    Xuôi ngược dòng sông mờ mịt bến bờ

    Những giấc ngủ nằm co
    Những bước đi phấp phỏng
    Chỉ còn giấc mơ là chưa sạm nắng
    Vài nét thơ ngây ngờ nghệch khi cười

    Đêm chiêm bao mình áo trắng tinh khôi
    Giữa sân trường lung linh màu hoàng điệp
    Nghe bạn gọi chợt giậc mình tỉnh giấc
    Nổi bàng hoàng vỡ vụn rớt vào đêm"
    @};-@};-@};-
  10. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    Rủi ro nó nằm ở chúng ta định Giá nó sai thôi, còn chúng ta vẫn định giá đúng mà TT nó ko theo cách cta định giá thì nó chỉ tạo ra cta cơ hội để nắm nhiều hơn. Cái gì cũng cần thời gian, thời gian sẽ chữa lành vết thương , mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi , mùa gặt hái rôi cũng đến.
    **** Để lấy 1 vi dụ, Cta nắm cổ phần 1 cty chiém 20-30% Giá nó 20K, bỗng dưng TT xấu đi trong ngắn hạn Giá cổ phiếu nó chi còn 8-10K, điều này nó sẽ ko có ý nghĩa gì nếu chúng ta biết rằng hàng năm ta thu cổ tức về 20% hoặc thậm chí 30-40% tiền cổ tức thỉ Giá có 8-10k ta mua nhiều nhất có thể hay thậm chí nó có về 5k. Vi đa phần nhỏ lẻ mua đi bán lại và cứ nhìn Nav mỗi ngày nên thành ra khi giảm 20-40% tài sản thì lo âu, thấp thỏm chỉ mong nó lên lại chút rồi bán đi cắt lỗ. Hãy đặt chúng ta ở vị thế chủ DN, thành viên trong ban lanh đạo, Chúng ta nhìn cổ phiếu là cổ phần tài sản mà được DN đó tao ra. Chỉ cần Ta nắm được Giá trị DN đó tao ra dòng tiền Cash Flow hàng năm và DN đó vẫn tiếp tuc tăng trưởng đều vsf chia cổ tuc tốt thì Nó la 1 Tài Sản đảm bảo chứ ko có rủi ro gì cả. Nên Tôi vẫn hay nói rằng ; Rủi ro là chính chúng ta mua Tài Sản nó đắt x2-10 lần Giá trị tài sản thật, và ngược lại nếu chúng ta mua chúng chi bằng 1/2-1/10 tài sản thật thì ko có gi Rủi Ro cả, nó còn an toan hơn cả vàng và BDS nữa. Nên với Tôi kênh đâu tư : Vàng Chứng Khoán BDS nó rủi ro như nhau nếu như Ta ko hiểu được Giá Trị của chúng.
    viethanoi, Vuthanhnguyen, meomeo191 người khác đã loan bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này