Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4574 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 09:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 574584 lượt đọc và 2959 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    193.865
    Ah... Cô @Ube989 thông kim bác cổ , giúp ghi chú vài điều :
    Trong bài thơ có nhiều tên riêng ... thì ai cũng biết rùi .
    Chỉ có vài câu không nêu tên riêng , thì ấy là nhắc đến ai ? nhắc nội dung gì , nhé ? ( Nếu chưa biết, hỏi cụ Gúc gồ xem cụ biết không ? ).
    - " Ếch coi trọng sợi lông nào . ( Là ai ? Nội dung gì ? )
    - " Ếch khinh cái chết, ếch nhào Mịch La . ( Là ai ? Ndung gì ? )
    - " Ếch say suốt cuộc la đà . ( Là những ai ? ) :)]:)]
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    76.666
    Nhà chỉ 1 thể hệ ở lắp tháng máy làm giề , chưa kể điện đóm chập chờn mệt lắm
    Siết cho vay bđs thì bđs oải
    Còn bà con mua trái phiếu bđs chỉ mong lấy tiền laj , ngán giống như THM , Alibaba .v.v.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    158.476
    Vâng bác Già . Thế nên , em vẫn luôn tôn trọng những ai muốn đi và có đk để đi , miễn là họ sống tốt hơn và thấy hp hơn dù bản thân BY thì khác .
    Mỗi người mỗi tư tưởng quan điểm sống và quan niệm về hp khác nhau nên sự lựa chọn cách sống để mưu cầu hp cũng khác nhau . Do đó sẽ luôn có sự khác nhau là vậy .
    Ví dụ như bạn em , điều kiện sống tại Việt Nam còn tốt hơn em nhưng vẫn muốn đi và đã lo tiền mấy năm nay mới vừa đi định cư ở Canada đấy bác. Cũng mong cho bạn ấy được hp như vẫn luôn mơ ước .
    Còn một nguời bạn khác theo chồng đi định cư ở Mỹ từ khi mới tốt nghiệp ĐH nhưng có vẻ kg thấy hân hoan với cuộc sống bên đó lắm . Sáng dậy nấu cơm mang đi làm , tối mịt mới vể , khi ốm đau cũng ít dám đi bv khám vì thấy bảo tốn kém lắm . Hồi dịch bạn bị trầm cảm luôn vì sợ hãi và cô đơn .

    Người hạnh phúc là người biết đủ . Câu này em thấy kg sai .
    Theo thống kê thì Việt Nam ta chỉ số hp thuộc loại khá cao trên TG dù đất nước còn nhiều điều cần cải thiện. Ai kg tin chứ em tin . :D

    Thực ta , cảm giác hạnh phúc , theo em là như nhau ( nếu xét theo khoa học lúc đo nồng độ gì đó trong máu khi con người đạt trạng thái hp nó tiết ra bao nhiêu đó) . Chỉ là những thứ làm người ta hp sẽ khác nhau thôi .
    Ví như @FBV giờ cứ dưa với mắm mới thấy ngon miệng đó thui :)).
    Chẳng phải các cụ già nhà ta ở quê mà thỉnh thoảng lên thành phố ở chơi nhà con cái với đầy đủ tiện nghi và ăn uống toàn đồ bổ nhưng vài ngày là chán mứ và đòi về quê ngay , ăn cơm đạm bạc con cá đĩa ra luộc cũng thấy ngon và vui đó .

    Còn riêngbBY , có lẽ vốn thích sự bình dị và cũng chẳng có tham vọng hay nhu cầu gì cao siêu , miễn tâm hồn thấy thảnh thơi và có thể tự do muốn làm gì mình thích thì làm ... là đủ . :D
    Vậy nên , cũng dễ bằng lòng với cuộc sống và cũng biết đủ nên thấy mình là người hạnh phúc dẫu rằng hoàn cảnh và đk cũng còn kém nhiều người lắm .
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    158.476
    BY thỉnh thoảng ăn chay , chỉ một đĩa rau luộc và mấy miếng đậu phụ chấm tương nhưng sao thấy ngon quá cụ ạ . :))
    Mà khi ăn ngon miệng cũng là khi thấy hp đấy , cụ có để ý và thấy rằng thưởng thức ẩm thực và biết ngon cũng là một trong những cái khoái của cuộc đời kg ạ ? :D
    Còn khi cụ bị chán ăn thì kg biết cụ có thấy đời vui kg chứ em là chẳng thấy thiết tha ham hố gì cả đâu :))
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    193.865
    Copy comment từ Pic " Chủ tịch hạ viện Mỹ đến ĐL an toàn , rồi sẽ ra sao ? "
    ******
    Bay đi
    Thì bay về
    Rồi bay đi ...
    Rồi bay về ...
    Có khi đi ô tô , về ô tô ...
    Đôi khi đi bộ ... đi , về...
    Chứ không lẽ ngồi im ?
    ******
    PS.
    Không thể hiểu , từ bao giờ , mà nđt CK quan tâm quá nhiều thứ thế ko biết ?
    Một ngày , gần 7 tỷ người . Một xe máy cán chết con Mèo cũng quan tâm ! Một con Cáo vồ được một con Thỏ cũng bận rộn tâm trí ! Cháy một chợ cách 2/3 vòng trái đất cũng mất mấy phút lăng xăng ! Thử một tên lửa đạn đạo xem thực tế có như thiết kế ko cũng bàng hoàng ! Một QG thì thỉnh thoảng cũng tập trận chứ ko lẽ suốt 100 năm ko tập tành gì ? Thế mà tập trận thì xì xào mất thời gian cả ngày ! v.v...
    Trời ạ ! Thế thì sống 100 tuổi , còn được 24 giờ an nhiên hả trời ?!!.,
    Thôi thôi , riêng tớ thì bom nguyên tử nếu biết sẽ nổ cách tớ 100km thì cũng ko quan tâm chi mấy chút ! ( Miễn đừng nổ gần quá nghen ! ) .
    Dành thời gian hưởng muôn màu thi vị của cuộc sống thui !!! :-bd:-bd@};-@};-:drm1:drm1
    alexpham263, ANGUYEN, TepRank20 người khác thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    76.666
    Hi hi quan tâm cho vui , media nào cũng đưa tin mà
    Quan tâm mới chém gió được
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    158.476
    Thơ này để @FBV đối đi em . @FBV đâu rồi , sáng nay cậu nói giờ chỉ thích mần thơ đó mà :))

    Ôi , em cũng thích bài này nữa à . Khúc Mùa Thu : Bài chị thích đấy và cũng post vài lần rùi , cả bản Ngọc Anh hát nữa nhưng chị vẫn thích NS Lê Dung hát hơn .
    Tại sao thích thì đây nè :D
    [​IMG]
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    12.580
    Tận hưởng Bản nhạc giao hưởng của đất trời %%-

    Đêm Sài Gòn sau cơn mưa chiều.
    Tại một ban công nhỏ đầy gió trên tầng cao của một tòa nhà, Mưa ngồi bán kiết già giữa một màu đen loang lổ của đêm mà ánh sáng đâu đó hoà quyện vào, mát lạnh hơi sương. Khép mi lại, nhẹ nhàng đi vào đêm .. Lạ quá, một bản nhạc giao hưởng từ từ vang lại và dần to, trong, tách bạch với âm thanh xe cộ vọng quanh, cả tiếng chó sủa đu đưa ...
    Sau làn mưa chiều, màn đêm đen được trang hoàng với vài ánh sáng đây đó tô điểm thêm cho một màn sân khấu dựng tạm giữa trời, nơi giao nhau với dòng sông nhỏ lượn ngang khu Mưa ở. Không cần đến người nhạc trưởng, từng hồi ngân nga hát vang của muôn loài sinh vật nhỏ bé ... Đây nhé, nền nhạc là đồng loạt tiếng "ê a ru ngủ" không hề dứt của cộng đồng ếch nhái, không hiểu sao chúng khoẻ thế, Mưa đánh giá chúng là những ca sĩ có hơi dài nhất thế giới đấy .. xen kẻ hoà ca là đám dế "râm ran", kế là sư đoàn "ếch ộp" cóc, Mưa nghe cả đàn gà con hay chim con gì đó "líu ríu" theo sau ... Mưa càng đi vào đêm, bản nhạc càng nghe rỏ và cô đọng lắm ... Rồi nghe .. và nghe .. đến khi thể trí mình cũng lạc trôi dần vào miền đồng nhất, không âm thanh, không hình, không sắc ...
    Thật tuyệt vời những giây phút như thế %%-

    :) Giờ thì Mưa tỉnh lại rồi.
    Hi .. tản mạn chút đến mọi người, cho đêm dễ ngủ hơn. Good night cả nhà nhé |-)
    (Mưa hay comment vào đêm , vì ban ngày thường bận việc :) )
    Last edited: 02/08/2022
    CaKiem_2020, ANGUYEN, TepRank14 người khác thích bài này.
  9. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    21.017
    Có lần xem Show j đấy nghe ns Phú Quang kể xuất xứ bài Chiều đông Maxcova thật cảm động. Sau này mỗi lần nghe lại cảm xúc vẫn tràn đầy... BY và mn nghe chút vậy
    Phiên bản Cô bé bán diêm thời hiện đại của người lao động!
    TepRank, Autumn_Cloud, 2TDN5 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    158.476
    Giàng ơi !!!! Em tui giờ đã đạt được cảnh giới cao rùi nè . :D
    Chúc mừng em và giờ thì ngủ ngoan nào ! %%-@};-:x

    Thui , BY cũng đi ngủ đây . Chúc ace một đêm ngon giấc nhé !!! @};-%%->:D<

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này