Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

3360 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 468183 lượt đọc và 2896 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Giá đang same hiện tại rồi bình chi nữa Thầy ơi. Đầu tư tích sản thì cứ dần dần từng bước một ạ.
    “Bình thường, ko tệ lắm” nghĩa là tệ một cách bình thường.
    Giống kiểu em trò chuyện với bạn:
    Bạn: Mày điên à?
    Em: Ừa, tao điên …bình thường! ^^
    --- Gộp bài viết, 20/10/2022, Bài cũ: 20/10/2022 ---
    Haha, bác Già thì sợ cái gì đâu thiên tỏi. Bác ấy tâm trạng không tốt thì lui về ở ẩn một xíu ấy ạ. Là nô tài đoán mò thế ^^
    gadabong, FBV, HoangDung200810 người khác thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.230
    Thôi tỏi tủng gì ngượng chết đi được.
    Cũng lỗ sặc máu như ai, tức là bị sa thải về làm dân đen rồi.
    Dạo này mình có dám doạ thiến mụ Clara nữa đâu :">
  3. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    hhees bác Già xưa chắc nhiều em thương tặng lắm nhỉ:)
    FBV, HoangDung2008, Duduconxanh8 người khác thích bài này.
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Hi hi .. Mưa dốt đặc. Hai câu trên thì không biết gì. Hai câu dưới, Mưa thấy nghĩa là 'Người đàn ông chân chính thích và muốn kết giao với người con gái hiền lành, dịu dàng'
    Mưa lên mạng search là ra nghĩa thế này cho cả đoạn thơ trên ..

    "... Đôi chim thư cưu hót hoạ nghe quan quan,
    Ở trên cồn bên sông.
    Người thục nữ u nhàn,
    Phải là lứa tốt của bực quân tử (vua) ..."

    Đọc nghĩa dịch cũng hay. Mà đọc xong, Mưa lại nghe lòng nhẹ thở dài. Ai cũng mong ..
    Chung đôi
    Chân tình
    Chung tình
    Cùng viên mãn
    FBV, AnJuly, Ube9894 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.927
    Lãi liên ngân hàng qua đêm về sát 3% rồi , hy vọng dòng bank ổn , trong đó có OCB
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Cảm ơn bác @giavanchuakhon :)
    Đã có vài lời mô tả nhẹ nhàng mà thoả lòng cho đôi chữ "dịu dàng" @};-
    FBV, HoangDung2008, AnJuly3 người khác thích bài này.
  7. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.870
    [​IMG]kiến nghị giao dịch bds phải qua ngân hàng ... một nước đi tự bóp zái ko ai ngờ tới .. việt nam nghèo nhất châu á mà làm như mỹ giàu nhất thế giới ... chống rửa tiền
    FBV, HoangDung2008, 4season3 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Tản mạn MỘT NỬA THẾ GIỚI

    ***

    Khi xem bộ phim Julie & Julia – một bộ phim kể về tình yêu với ẩm thực Pháp của hai người phụ nữ Mỹ, đột nhiên nó làm cho tôi suy nghĩ và liên tưởng khá nhiều.
    Đó là khi nhân vật Julie Child theo chồng tới Pháp vào những năm 1950. Ở đó bà được thưởng thức món cá bơn sốt bơ chanh – món ăn đánh thức tình yêu với công việc bếp núc trong bà, để rồi sau này với sự nỗ lực tuyệt vời bà trở thành một đầu bếp nổi tiếng.

    Điều mà tôi liên tưởng ở đây là, tôi để ý đến căn bếp khi Juile nấu ăn, nó rất đầy đủ tiện nghi mặc dù thời điểm đó đã cách đây hơn nửa thế kỉ. So với căn bếp của Julie lúc đó, thì các bà, các mẹ ở Việt Nam đang làm công việc nội trợ hàng ngày ở một điều kiện hoàn toàn khác biệt, đừng nói đến việc thưởng thức món cá bơn sốt bơ chanh.

    Ngay như tôi khi là một cô bé khoảng những năm 90, tôi giúp mẹ việc nhà và trong đó có việc đóng bếp mùn để đun. Tôi nhớ mình đặt một cái chai vào giữa, nhồi mùn cưa xung quanh và châm lửa, khói mịt mù.
    Rồi tiếp đến là bếp dầu, bếp than tổ ong. Tất cả nồi niêu đều đen nhẻm và vì thế lũ chúng tôi mới có nhọ nồi để chơi tú bôi râu.

    Hồi đó, ở quê tôi đã có hàng tàu gửi từ Nga về, mẹ mua được cho tôi mấy lon sữa bột Similac. Lúc ấy tôi cũng hơi lớn rồi, nên không pha ra nước uống mà xúc luôn thìa bột bỏ vào miệng ngậm. Giờ thỉnh thoảng tôi cũng làm thế để nhớ về hồi xa lắc.
    Rồi tới hàng tàu đánh từ Nhật toàn đồ gia dụng cũ, mọi người mới biết đến cái nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt cây mà có cái còn xài được tới tận bây giờ.

    Nói ra một liên tưởng nhỏ để thấy rằng, ngày nay đời sống của chúng ta nói chung, và của phụ nữ đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Tiện nghi căn bếp giờ đây gần như không còn khoảng cách với “bên bển”.
    Và đó là điều khiến cho tôi thấy vui. Niềm vui của tôi nó bé nhỏ vậy thôi, phụ nữ mà.

    Nhìn lại thấy cuộc đời của mình khá thú vị khi được chứng kiến nhiều bước chuyển mình của đất nước, mà hai sự kiện tôi nhớ nhất là việc Mỹ bỏ cấm vận và đường dây tải điện 500KV Bắc Nam.
    Cũng còn nhiều điều tôi mong nước mình thay đổi, vẫn có cảm giác bất an, vẫn nhiều khi bực bội. Nhưng tựu chung lại thì tôi yêu đất nước mình. Đây là gia đình mình, mình là đứa con của bà mẹ Tổ quốc.

    Nhiều khi ngó thấy bà mẹ hàng xóm thật ngầu, ước mẹ mình giống thế. Hay như có bà mẹ thấy con hàng xóm giỏi, lại về ví von “mày coi con bà Ba ông Bốn mà học tập”.
    Nhưng dù thế nào mình cũng thương mẹ mình nhất, mẹ mình cũng thương mình nhất, thương vì mối duyên khó lòng giải thích, cứ thương vậy thôi.

    Ngày 20-10 lan man một chút, thấy may mắn vì mình là phụ nữ. Làm đấng nam nhi khó lắm, phải lo lắng bao chuyện lớn lao, còn biết chuyện đông chuyện tây để kể cho mình nghe hàng ngày trên nhà TM nữa. Nếu có kiếp sau vẫn mong được làm một người phụ nữ bé nhỏ.
    Còn nếu được làm một đấng mày râu thì cũng thật tuyệt, để trả những mối ân tình được nhận ở kiếp này.

    20/10/2022
    sy_pen2018, hakillua, FBV12 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Thế thành tỏi ngâm dấm rồi ạ? :))
    Anh chàng Binz (Bi ze) hết muốn rap.
    Thiến Clara vốn dĩ là điều bất khả thi mà bác Tỏi Đen (Thiên tỏi xuống dân đen nên gọi tắt là Tỏi Đen) :))
    Hok lải nhải nữa kẻo Thầy cốc đầu ^^
    hakillua, Ttkh19, FBV7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này