Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

4703 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 735219 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    41.009
    Phân phối 2 đỉnh, đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1 150% à kinh đấy:eek::eek::)):))
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    có đúng thế không các cụ???

    hay là, tâm địa bi quan quá???

    by ledung

    Nỗi ám sợ của các bậc cha mẹ

    Lịch sử mà con cháu chúng ta sau này viết, chắc chắn sẽ gọi tên thời đại chúng ta, và có thể sẽ phóng chiếu ngược thời gian, so sánh nó với các thời đại đã có trước đó, của đất nước, của dân tộc.

    Thời đại mà, theo quan điểm pháp lý, đầy những nỗi ám sợ, mâu thuẫn, phẫn khích, lo toan và chụp giật cùng xảy ra đồng thời trong một con người, trong một nhóm người, và trong một cộng đồng lớn. Họ lao vào như những con thiêu thân trước tiền tài, danh lợi, thành tích, hớt lấy lớp váng đầy hoài bão và trắc ẩn, đam mê và chìm đắm, đi kèm sợ hãi và sung sướng tột cùng. Chính vì thế, mà xã hội đẻ ra những cặp phạm trù cực kì đáng sợ, nhưng lại đồng nhất đến kì lạ, trong chính mỗi cá thể người.

    Một anh tướng cướp, xấu gần như cả đời, chỉ tốt khi ra tù, thì được báo chí lăng xê như huyền thoại, nhân dân tụng ca như anh hùng từ cõi chết trở về chói lọi, họ ngợi khen, họ nắc nỏm chép miệng thương cảm, và động lòng trắc ẩn. Nhưng một giáo viên, một bác sĩ, cả đời làm tốt, sống tốt, nhưng chỉ sai sót bằng 1 phần vạn anh tướng cướp kia thôi, thì chắc chắn, họ sẽ là tội đồ đáng bị lăng trì, tùng xẻo. Cả đám đông, cả xã hội sẽ lao vào như một bầy chó đói, cắn xé không thương tiếc. Cho đến khi họ cùng đường, cho đến khi họ thân tàn ma dại, cho đến khi họ mạt vận, đám đông mới chịu dừng lại.

    Đất nước chỉ còn có cựu tướng cướp là anh hùng.

    Anh Thăng, cựu tướng Vĩnh chột, và nhiều quan chức khác, ngã ngựa. Nếu lấy án đã gán cho họ theo luật định, thì phần xấu của họ chiếm tỉ trọng từ 5-10% thời lượng mà họ gánh vách các trách nhiệm xã hội, thông qua các vai trò, vị trí trong bộ máy nhà nước, còn lại 90-95% của họ là tốt, là cống hiến. Thế nhưng họ làm sao? Họ khốn cùng về mặt danh dự, nhân phẩm, tư cách, và cả cuộc đời không sao đó của họ, bị lăng mạ và chà đạp không thương tiếc.

    Anh cướp kể chuyện mình ở tù, mẹ mất không về được, cả xã hội buồn thương cho anh, khen anh hiếu nghĩa.

    Anh Thăng giờ mà kể mình đi tù, ba mình chết không về được, thì cả xã hội nó lao vào nó xé nó chửi đừng hỏi. Rồi sẽ tụm lại chẻo anh bất trung bất hiếu bất nghĩa cho coi.

    Tức là anh Thăng, tướng Vĩnh chột hay ai, không là cái đinh gì, so với một anh tướng cướp hoàn lương. Anh cướp 90 xấu, 10 tốt thì được xưng tụng như bồ tát, mà anh quan 90 tốt, 10 xấu thì bị dìm xuống bùn nhơ như một kẻ tội đồ đáng nguyền rủa. Nó cực kì bất công về mặt tâm thức. Bởi cựu tướng Vĩnh chột mất một mắt là vì dân, đi bắt đồng nghiệp của anh cướp kia, nhưng không dân nào thương anh cả, mà quay ra thương cướp nó mới hợp đạo lý của họ.

    Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì đơn giản, nó là sự phóng chiếu tâm thức, nhân cách, phẩm giá của người đời, vào án mồm mà họ dành cho quan, cho tướng, hay cho cướp. Xã hội thích cướp thì cướp thành thánh thôi, chẳng gì lạ.

    Nhưng lạ là ở chỗ này, đó là không có bậc cha mẹ nào, muốn con mình sau này thành cướp để được tụng ca, được thương cảm như anh cướp kia cả. Trước một xã hội mà lương tri bị chà đạp, giá trị bị đảo lộn, thằng mất dạy được thương, thằng dốt lên lớp thằng sáng, thằng chụp giật lên mạng dạy đạo đức cho kẻ thiện lương. Họ lo sợ, họ ám ảnh con mình sẽ trở thành người xấu, và họ khát khao rạng rỡ tổ tông, gia tiên gia tộc gia đình, thế là lại gò con học, và nuôi khao khát sau này con mình lớn lên nếu không thành đạt như anh Thăng thì anh hùng như anh Vĩnh chột.

    Oái ăm không.

    Ai cũng muốn con mình thành quan, thành tướng. Nhưng họ mà ngã ngựa thì xúm vào băm chả.

    Không ai muốn con mình thành cướp thành trộm. Nhưng trộm cướp mà hoàn lương thì cả xã hội lại thương.

    Thế là thế nào?

    Sau quan, tướng, mấy năm nay còn có mốt hận thù, chửi bới, đào mả và bêu riếu người giàu nữa, sau khi có mấy người giàu ngã la. (La là con lai giữa ngựa cái và lừa đực)

    Nó góp thêm cho cái hiện tượng kì quái của xã hội này. Đó là bình thường, nếu không ước được con thành tướng, thành quan, thì lại quay sang ước con thành đại gia. Không đại gia thì tiểu gia, hay đủ ăn đủ mặc cũng tốt, đừng lầm than quá. Ấy thế nhưng mà chỉ cần 1 người giàu rụng xuống thì mày chết với cả triệu nhà ông nhà bà. Thôi rồi nó chửi.

    Thế là thế nào?

    Cách đây 30 năm, tôi có đọc cuốn sách của ông bác sĩ người Pháp, quên tên ổng, nhưng nhớ tên sách, Khám phá cảm xúc bản thân. Trong cuốn đó, tôi nhớ một chi tiết rất liên quan đến tâm lý xã hội hiện nay nói chung, các bậc cha mẹ nói riêng, lột tả trần trụi các cặp phạm trù khinh-muốn, ham-sợ, băng hoại-sướng, mất dạy-hân hoan, tội phạm-cực khoái.

    Một bà quí tộc, vốn bị lãnh cảm. Bà đi khám khắp các bác sĩ trứ danh nước Pháp, nhưng không ai chữa được bệnh cho bà. Một ngày bà đi vào rừng, ở nơi quạnh vắng, bà bị một anh sơn tràng hãm hiếp. Điều lạ là bà không những lên đỉnh một cách dễ dàng, mà ngược lại, là bà còn muốn anh ta … thêm nhiều lần nữa.

    Một anh sơn tràng lại hơn cả trăm bác sĩ trứ danh.
    Một kẻ hiếp dâm, lại được quí bà yêu thương khát khao hơn cả ngàn quí ông bóng bẩy.

    Thế là thế nào?

    Quay trở lại chuyện cha mẹ hiện đại.

    Điều sung sướng nhất, là tụm năm tụm ba chửi người ngã ngựa.

    Điều tích đức nhất, là họ thấu cảm anh cướp hoàn lương.

    Điều ham muốn nhất, là họ muốn con thành danh, thành quan, thành tướng, thành giàu.

    Điều lo lắng nhất, là họ sợ con hư, tức thành trộm thành cướp, thành nghiện thành cờ bạc.

    Và họ bằng mọi cách, rời xa cái xấu, chặn đứng mọi rủi ro cho con cái mình, bằng cách xua con đi học để thành cái thằng mà sau này có ngã thì mình sẽ chửi.

    Đó là sự phóng chiếu đáng sợ nhất của thời đại, càng ám sợ, càng củng cố cho tiềm thức, truy đuổi con mình lao vào, y quí bà bị hiếp dâm, sợ, khinh, ghét cái gì thì lao như con thiêu thân vào cái đó. Khinh quan, ghét tướng thì xua con học thành tài thành tướng thành quan.
  3. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.086
    Lạ chưa. Oan cho Hổ béo!
    Khi nào mà có dramma thì Lái mời đè cho cổ về đến cùng của sự thảm hại chớ.
    Vậy lúc đó, mềnh bỏ mấy đồng tích cóp vào yểm trợ DN là tốt chớ. Sao nói tui vậy?:)):)):))
    Tedd, Soigia271, zug2 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.615
    Vni vượt 1100 lần thứ 8 trong năm 2023, hài quá :D
    Tây vẫn bán ròng 452 tỏi trên HSX
    Mai đáo hạn PS, long-short tranh hùng với khả năng có diển biến khó lường
    => Mai ngồi im xem các anh diển:D:drm
  5. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    3.474
    Vấn đề là các anh ấy có phân phối được hết hàng không thôi ngoài ra không nguyên tắc nào hết, mà gà còn hãi thì làm sao phân hết:))
  6. dhtvinh

    dhtvinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2016
    Đã được thích:
    2.159
    Thôi ko tranh luận được đâu, nó ko phải phạm trù đúng hay sai. Cơ bản là tư duy đầu tư của tôi và bác khác nhau. Cái vấn đề rủi ro trong làm ăn nói chung (hay đầu tư ck) nó là cơ bản rồi tôi ko bàn tới. Chỉ là người xem nó như canh bạc thì họ sẽ chấp nhận ở mức rủi ro rất cao (hoặc có thể họ ko lường đc hết rủi ro đó cao ở mức độ nào) và tôi ko lựa chọn hướng đó.
    Tôi ngoài 40 rồi, bản thân thấy mình cũng ko phải là trẻ cũng chẳng già, sức khỏe và trí tuệ đang ở thời kỳ sung sức nhất :)) . Ở tuổi này tôi luôn đủ tỉnh táo để không sa vào các phi vụ mang tính "đánh cược" để rồi đúng nhiều nhưng chỉ 1 lần sai mất tất cả, bỏ luôn ck như nhiều người bạn mà tôi từng biết.
    P/S: bác đừng hiểu sai ý cmt ban đầu của tôi nghen, tôi ko có cảm xúc tiêu cực gì với người chơi hàng rác. Tôi chỉ đặt ra 1 vấn đề là người ta chọn hàng rác không phải vì người ta không biết (người ta rất am hiểu FA) chỉ là bởi vì lòng tham thôi, thích ăn bằng lần. Và chính vì đều này đã "nuôi dưỡng" tạo đất sống cho các cp rác và ông chủ/ bà chủ của nó.
  7. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    3.474
    Mình đoán khả năng lái cái đã gom HD Long đầu kỳ.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.334
    Theo em cũng dễ hiểu thôi bác Già . Con người ta , luôn tồn tại tham sân si nên vốn dĩ luôn mẫn cảm với hai chữ "thay đổi" . Do đó , tốt thành xấu hay xấu thành tốt sẽ có chuyện đáng bàn.

    Ví dụ trong gđ có 2 đứa con , một đứa thông minh học giỏi , chăm ngoan nhưng chỉ cần nó thay đổi , học kém hơn và đi chơi ngày 2 tiếng thì ôi cha mẹ buồn rầu , chửi mắng .
    Còn một đứa , hơi ngờ nghệch , học dốt lại ham chơi ngày 5 tiếng nhưng khi nó thay đổi tốt hơn chính nó trước đây (chứ so ra còn kém xa đứa kia) thì mẹ cha mừng rỡ khen ngợi rồi thưởng tùm lum để :D

    Áp vô chứng cũng kg ngoại lệ , cty blue chip như VN.M luôn tăng trưởng tốt hàng chục năm , cđ nhân hàng bao lần TK nhưng đến khi không tăng trưởng nữa thì downtrend dài hạn . Còn DN bao năm kém cỏi và chỉ bắt đầu trở nên tốt hơn , nếu xétt định lượng thì kém xa VN.M nhưng ôi thôi giá tăng vùn vụt :))

    Một người luôn giúp đỡ người khác và đến lúc không giúp được thì bị cho là thế này thế nọ . Còn kẻ bao năm mới giúp một lần thì được. cảm ơn rối rít .,,

    Vụ bác sĩ và tên cướp , anh Thăng , đại gia hay những người được gọi là người tốt và phạm tội ( chỉ 10% xấu so với 90% tốt) , và kẻ xấu hoàn lương thì BY cũng nhiều lần trăn trở cho sự khắt khe vô lý của người đời , từng đem vấn đề này ra bàn với ae bạn bè và sau cùng đúc lại như sau :
    Tâm lý người phàm nó vậy đó. Luôn có sự "Quen" khi người ta nhận được trong một thời gian dài và xem là chuyện đương nhiên và khi không như kỳ vọng ( cái quen họ thấy) thì thất vọng tràn đầy . Còn những điều ít ỏi nhưng một ngày bỗng thấy nhiều hơn (vượt kỳ vọng) thì mừng rõ ca tụng .
    Xét theo định lượng thì quá đỗi bất công nhưng chính điều đó , nó thúc đẩy trách nhiệm của người tốt một cách cao nhất và phải luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với khả năng của họ.
    Cũng như , và khuyến khích kẻ xấu quay đầu là bờ và hoàn lương trở thanh người tốt .
    ==>> Khuyến khích con người mặc định đã Là người ( dù tốt hay xấu ) thì phải luôn cố gắng sống có trách nhiệm , tốt hơn hay trở thành người tốt , giỏi giang. BY hay nói đã là người cần phải luôn hướng đến chân thiện mỹ ấy dù chẳng ai hoàn hảo để đạt được .
    Cha mẹ luôn mong con mình trở thành người tốt cũng là vậy. Xh vì thế mới đi lên.

    Cơ mà việc "ca tụng tung hô" của xh với những kẻ làm bao chuyện xấu và chỉ quay đầu muộn màng là hơi lố bịch . Có thể bao dung cảm thông và khích lệ họ để họ có động lực sống tốt hơn sẽ hợp hơn .
    Còn những người tốt mà phạm lỗi , cũng nên có sự cảm thông bao dung thay vì chửi rủa bởi con người ai chẳng có lúc sai.
    Đó là về góc nhìn của xh . Còn các hình phạt thì theo luật định lại là vấn đề khác.

    Vụ người giàu , có phần không ít là do con người thường có tính đố kỵ ganh tị nên vậy:D
    Vụ bà quý tộc thì cũng có thể giải thích là do chữ "Quen" khi bà là quý tộc đã quá quen thuộc sự phồn hoa nhộn nhịp nên cảm xúc cũng chai đi , đến khi vào rừng quạnh vắng và gặp phải anh sơn tràng thì cảm hứng bất tận là do sự thay đổi môi trường và con người. :))
    Last edited: 20/12/2023
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.615
    Mình luôn lạc quan và có một niềm tin son sắt là Vni sớm muộn gì cũng phải đi lên, phá hết mọi thể loại đỉnh:D. Nhưng mổi lần các anh lái đạp sâu thì mình cũng giống Ube là lôi tiền trong kho ra múc mà lòng vui như mở hội chứ chẳng có bi quan gì sất:D:drm
  10. shanghai

    shanghai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2021
    Đã được thích:
    507
    Xin phép bác, nhưng đọc bài viết để ông T cùng đoạn bôi đen kia tương đồng.. Thì chắc góc nhìn của em/gia đình họ hàng/người quen làm trong ngành dầu khí, về T, rất khác của tác giả.
    Và chắc tác giả cũng hơi out of date, các phụ huynh bây giờ định hướng không muốn con làm quan làm tướng đâu, ngay cả các cocc. Ngay cả cô con gái T trước học Ams sau cũng làm tư không theo nghề gia đình.

Chia sẻ trang này