Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8380 người đang online, trong đó có 1326 thành viên. 14:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 628964 lượt đọc và 7912 bài trả lời
  1. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    Chuẩn đó , bọn đại gia toàn thế thui bác , em chạy xe ôm nên biết , chở nó về nhà mà ko tin vào mắt mình trước độ hoàng tráng của dinh cơ nhà nó :((:))
    Mỗi tội nó trả gà em rất keo , chả bo cho đồng nào :((:))
    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20096 người khác thích bài này.
  2. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.644

    Ai lại ăn nói thế.. ở ngoài đời là bị kêu sỗ sàng đấy. Nói phải văn hoa tí chứ =))

    Đang xem mức độ thành công của vụ Kusto đến đâu và ảnh hưởng gì đến mục tiêu Xã Hội Hoá Chứng Khoán.. :))

    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20097 người khác thích bài này.
  3. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    Ko ăn thua đâu , cái đó chỉ là cái cớ , trong đoạn này ko có kusto thì sẽ có cái kusbe khác thay thế :))
    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20096 người khác thích bài này.
  4. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    217.652
    Tối nay bên Mỹ các anh ấy chán biểu tình cũng lại đang đem tiền ra nghịch kìa. Cứ thế có phải lành không.
    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20096 người khác thích bài này.
  5. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.743
    Cả thế giới chết lâm sàng vì dịch mà chứng còn tăng mấy cái biểu tình đấy là cái gì đâu bác
    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20094 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    193.405
    Chuẩn thế, tiếp xúc nhiều có khác.

    Đại gia nó thế, lần sau bác cứ chở theo bao tải giấy, bảo nó ngồi sau ôm hộ, bảo vừa bán hơn triệu CTG mà sòng mất điện nó trả tiền mặt rách việc quá, nó chả vái bác cả nón.
    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20095 người khác thích bài này.
  7. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    217.652
    Cafe sáng cả nhà ~o)~o)~o)

    Sẽ lại là 1 phiên gd thú vị trước mắt. Nhìn vào tình hình F và CK thế giới thì xin dự đoán sẽ là 1 phiên tăng điểm :)

    Chúc tất cả 1 chuyến biển thành công đầy ắp cá tôm %%-
    ANGUYEN, Do_Quyen, khoaita20097 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    156.938
    Vâng bác Già . Nếu như hiểu DN , chọn đúng cp và đúng điểm mua thì nhiệm vụ là cứ việc nằm duỗi và chờ đợi đến ngày hái quả thôi .:D
    Chỉ là nếu ngắn hạn có ra vô một phần ở những nhịp chỉnh thì cũng đỡ áp lực cũng như giảm giá vốn được cũng tốt bác ạ nhưng phải dự đoán chuẩn và kỷ luật, nếu sai phải sửa ngay chứ nhảy ra nhảy vô kg đúng lại dễ loạn chưởng mất :D

    Nhân nói về việc này m em xin trích lại những lời quý báu của cụ chủ VTN khi xưa trong Pic cũ bác Già chiêm nghiệm thử .
    Biết chắc một chuyện phải đúng trong dài hạn . Nhưng trong ngắn hạn cứ sai hoài , thì cái biết đúng ban đầu kia nó bị thui chột , thoái hoá dần thành cái biết sai ... Vậy là, cứ biết đúng , rồi hành động sai , rồi thành biết sai , rồi hành động sai tiếp... Vài lần ... Đến điểm dài hạn ấy thì thấy cái đúng ban đầu nó hiện ra ...nhưng thuộc sở hữu của người khác ...còn mình thì đang sở hữu cái sai mới phát sinh gần nhất ..”

    BY bổ sung thêm tí lưu ý : Đó là với PPĐT dài hạn chỉ mua và kiên định nắm giữ thì việc tìm hiểu , đánh giá và định giá cũng như theo dõi sát hđ của Dn và review khi có những thay đổi là nền tảng quan trọng nhất sẽ cho hiệu quả ra sao .

    Ps: Tuy ủng hộ và cổ vũ bác Già nhưng em cũng xin thẳng thắn góp ý là nếu như có thể phản ứng để kg bị âm 50% thì thay vì hoà vốn và có lãi , bác đã có thể lãi cả 100% hoặc hơn nhiều rùi đúng kg ?! :D
    Vậy nên , với nhà đt nhỏ lẻ vốn kg quá lớn để phải mua bán quá khó khăn thì kg có PP đầu tư nào là tuyệt đối và điều em học được ( học được nhiều nhất từ cụ chủ nhà mình:D) chính là cần linh hoạt kết hợp bác Già ạ . Chẳng thế mà cùng mã cp , người ta nhân x lần còn tác giả của những lời hay ý đẹp trên đã nhân xx ; người ta lỗ sặc gạch cắt xén từa lưa thì TK của cụ í hoà và lãi nhẹ để chơi đến cùng với Nhà Cái ^:)^:D
    Binh Yen đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    156.938
    TT vẫn đẹp khi các trụ vẫn thay nhau nâng đỡ và điều tiết VNI chứ kg cùng chỉnh hay cùng tăng và đây là điều em thích nhất :D

    Chúc ace ngày mới an lành và nhiều niềm vui ! %%-%%-%%-
    Mời bác Phạm và cả nhà ~o)~o)~o) và nghe nhạc ạ !

    ANGUYEN, viethanoi, Dragold9 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.655
    Tỉnh Giấc Mơ Trưa

    Trưa hè nắng nóng lửa rơi
    Em thì cứ ngủ à ơi địu đàng
    Giấc mơ cứ đẹp ngỡ ngàng
    Trời trong oi bức bàng hoàng tỉnh ra.

    Ấy là giấc mơ đã xa
    Còn em thực tại mới là chính em
    Đồng xanh cánh cò êm êm
    Chỉ là dĩ vãng nhung mềm tuổi thơ
    Bây giờ còn lại giấc mơ
    Trưa hè oi bức vần thơ ru hời

    Dĩ vãng xa tít mù khơi
    Tương lai tỉnh giấc chân trời nào em?
    Dòng sông, trăng nhớ hằng đêm
    Em nằm em nhớ bên rèm sao thưa?
    Thôi thì hoài niệm khi xưa
    Đi vào dĩ vãng mới vừa giấc mơ.

    Em thôi cứ mãi dại khờ
    Em thôi cứ mãi đợi chờ mà chi
    Tương lai hãy cứ bước đi
    Con đường phía trước một khi sáng dần
    Lòng ai thôi hết bâng khuâng
    Thời gian lỗi nhịp đôi lần lại hay.

    Rằng một mai những luống cày
    Xưa kia nay đã trái cây ngọt mùa
    Cha ông nay hết thêu thùa
    Để cho con cháu một mùa bội thu
    Hạ, SG Phố, 03.06.2020. FBV
    Colourful04, ANGUYEN, Dragold9 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này