Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4367 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 12:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 629304 lượt đọc và 10492 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Kem đánh răng PS nó mềm quá nên bị đánh te tua....
    --- Gộp bài viết, 10/05/2018, Bài cũ: 10/05/2018 ---
    Thì mềm dai. Cứng dòn. Nhất là lòng dồi trường....
  2. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Hết sức bậy bạ.
    Hết sức phi khoa học :))
    stck, AnBinh91, khoaita20099 người khác thích bài này.
  3. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Lão Tử: ‘Cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống; cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn’
    Sư phụ Thường Tung không nói gì mà há miệng ra cho Lão Tử xem, rồi lấy tay chỉ chỉ và thều thào hỏi: “Lưỡi của ta còn không?”
    Lão Tử cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: “Thầy phải chăng đã bệnh đến mức lẫn rồi sao? Sao lại hỏi câu đó? Không còn lưỡi thì sao thầy có thể nói chuyện được?”

    Trước khi qua đời sư phụ của Lão Tử đã dạy “mềm thắng cứng – nhu thắng cương”.
    Sư phụ Thường Tung lại hỏi Lão Tử: “Thế răng của ta còn không?”
    Lão Tử vẫn khó hiểu, trả lời: “Thưa, rụng hết rồi ạ!”
    Sư phụ Thường Tung lại hỏi tiếp: “Thế con có biết là vì sao không?”
    Ngẫm nghĩ giây lát Lão Tử thưa với thầy: “Thưa thầy! Bởi vì lưỡi mềm nên còn, răng cứng nên rụng, có phải vậy không ạ?”
    Sư phụ Thường Tung khẽ gật đầu rồi nhắm mắt.

    Về sau, trong cuốn “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử đã viết: “Kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ… Kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng”, ý tứ là cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống, cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn.=))=))=))=))
    --- Gộp bài viết, 10/05/2018, Bài cũ: 10/05/2018 ---
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Vậy làm chút nhạc nhé, đằng nào chẳng lỗ rồi :))

    @mina1811

    stck, AnBinh91, khoaita20099 người khác thích bài này.
  5. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    Ặc! hèn chi lão chết sớm vì lão hok có răng để ăn. Toàn ăn tươi nuốt sống nên lão chết sớm...có răng thì ăn nhẹ nhàng, ăn từ tốn thì lão mới sống thọ....nên tui chưa bao giờ đọc đạo đức kinh...nếu biết thế...làng tui còn đốt chứ đốt sách này =))
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Lão RS hỏi lão Vietin, trym bác còn không?
    Vietin bảo còn, sống khỏe lắm.
    RS nghe vậy hỏi, vậy chắc cứng lắm?
    Vietin bảo, không, mềm. Rất mềm mới sống. Lão Tử bảo vậy mà.
    @khoaita2009 nghe thấy vậy liền bỏ Vietin không thèm hỏi thêm câu nào nữa.
    @Binh Yen cũng chơi với Vietin rất thân thiết, mà không lo lắng gì nữa :))
    stck, AnBinh91, Banmaixanh201610 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Haha...
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.379
    Cảm ơn bác đã nói thay em :))
    Hết sức bậy bạ .
    Nhưng mà cũng có lý .:))
    Cười khoái trá ha :D
    Đây, cho cậu cười nữa nè :))

    GIỮ LỜI..??
    Tên cướp trấn lột một chiếc xe đò, ra lệnh:
    - Tất cả đàn bà phụ nữ tháo hết nữ trang ra nộp, nếu không sẽ bị làm nhục. Khi đến cuối xe, hắn thấy một bà già vẫn bình thản đeo nhẫn vòng, nhìn hắn sắc sảo rồi lên tiếng :

    - Này, đã nói thì phải giữ lời đấy nhé! =))
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.867
    Tuyệt ! Nói chuyện thế này thú vị hơn chứng khoán !=D>=D>

    Tô Tần xưa , nghèo kiết xác , gia đình khinh rẻ, vợ con xem thường .
    Một hôm bị vợ chê trách nặng lời , cũng há miệng ra hỏi vợ " lưỡi ta còn không ? " . Vợ nói còn . Tô Tần nói , được ! Rồi ra đi !
    Tô tần cùng Trương Nghi trở thành hai thuyết khách lớn nhất của lịch sử TH , tạo thế Hợp - Tung thời chiến quốc , đều là quan khanh , nước nào cũng trọng vọng muốn lôi kéo về làm khanh tướng cho nước mình . :-bd:-bd
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    Tô Tần một tất lưỡi thỏa bình sanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này