Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5213 người đang online, trong đó có 633 thành viên. 18:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 786653 lượt đọc và 7974 bài trả lời
  1. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Úi bác trồng dc tới tận 100 cây hoa hồng cho vợ thì cô vợ nào cũng sẽ vui vì điều đó đấy ạ
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.211
    Lương duyên hay nghiệt duyên đều phụ thuộc vào luật nhân quả cả.
    Những người nghiêm túc trong hôn nhân gia đình thường sẽ nhận đc quả ngọt.
  3. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Như vc ông Đặng Lê Nguyên Vũ là lương duyên giai đoạn đầu (yêu thương nồng thắm), nhưng thời điểm này là nghiệt duyên chăng (tố tụng dằn vặt nhau)
  4. dila

    dila Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Đã được thích:
    2.148
    Xưa đọc ở đâu đó bảo rằng bài này xuôi ngược gì cũng ra thơ!

    "Riêng chiều này – em biết, một mình em…
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Em trở về im lặng của đêm
    .
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh

    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    .
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh"

    QUOTE="Binh Yen, post: 27964445, member: 503465"]Tạm quên đi cổ cánh, một chút tản mạn tối Thứ Bảy , hi hi ...
    Chúc các bạn tôi luôn được bình yên và HP !@};-%%->:D<

    "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh"
    Một lần vô tình đọc được bài thơ Một chiều ngược gió của Bùi Sim Sim. Thấy tâm tình của biết bao người... đồng điệu với bài thơ
    Là yêu thích một tiếng nói khát khao yêu...
    Là chia sẻ nỗi niềm của người lỡ đặt mình vào chiều ngược gió...
    Là tìm thấy mình đâu đó...
    Là nuối tiếc đánh rơi...
    Là hy vọng...
    ...
    Thế mới biết cuộc sống đa thanh, đa chiều nhường nào!
    Thế mới biết đời sống của một bài thơ mạnh mẽ nhường nào!
    Chỉ tự hỏi: thơ có thể nhận được đồng điệu, sẻ chia dường như vô tận, kể cả khi nó nói về chuyện "ngược" lẽ thường! Còn đời thường, ta có dễ dàng đồng cảm thế hay không? Hay tăng thêm gió, cho thêm nắng...để nỗi "ngược" bộn bề hơn?

    Một Chiều Ngược Gió
    (Bùi Sim Sim)
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay – em biết, một mình em …
    [/QUOTE]
    FBV, storycar, Onggiadotlang7 người khác thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.211
    Tổng là 125 Cây toàn em bé (hồng trần)
    Hai lô đâu trồng 10 và 15 cây xem sức sống? sau đó làm luôn 100 cây.
    Vợ mua chọn giống mình chỉ giúp làm vườn, chuẩn bị giá thể
    --- Gộp bài viết, 18/08/2018, Bài cũ: 18/08/2018 ---
    Những gì ta kô trân trọng thường sẽ mất đi
    con người có hai sai lầm lớn nhất
    1. Ngừng học khi tốt nghiệp
    2. Ngừng yêu khi kết hôn.
    Nguyenduchaohaohao, FBV, Ami1810 người khác thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    Lady @XuanTocXanh chú ý nhá ...#:-s @Binh Yen chẳng có kỹ năng nào cả có nghĩa là vô chiêu mà lại thắng hữu chiêu đấy nhá#:-s
    --- Gộp bài viết, 18/08/2018, Bài cũ: 18/08/2018 ---
    Èo... :Dthế bác @HongCK chửa biết là nhịp thở của trái tim Khoaita2009 mình đôi khi cũng bị loạn nhịp hay sao:-))
  7. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hihi, bác Khoai, khi mới tập xe đạp thì sao nào, có dễ dàng không, có ngã đau không?
    Khi đi thạo rồi, có cần nhớ cách lên xe, cách lái cách ngồi không? He he, lúc này mới đạt trình tự nhiên như hơi thở bác nhỉ! (trình của BY hiện nay)
    Vậy tôi nghĩ cần thời gian và rèn luyện tự thân.
    Tuy nhiên giỏi mấy cũng có khi gặp tai nạn nhẹ thì gãy chân tay, còn nặng thì ... cháy tài khoản nhể bác Khoai nhể. Chứng trường khốc liệt, tiền chưa mang ra khỏi thị trường thì cũng giống như ta còn đang lưu thông trên đường chưa về nhà, he he, bác Khoai nói thật đi, kiếm được bao nhiêu bác sẽ bái bai chứng trường nào, hay bác sẽ coi như đó là một đam mê và trọn kiếp nặng tình với chứng nào?
    P/s: tôi sẽ mãn nguyện nếu có 1m usd và hỏng chiên chứng nữa, he he...
    Last edited: 18/08/2018
    ong2015, FBV, storycar7 người khác thích bài này.
  8. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Đúng nhưng chưa đủ,
    1. Học thì phải biết học cái gì, gì thiếu thì ta phải học, học ở đâu, học ai ...để không bị loạn chưởng !
    2. Yêu nhiều quá thì Yếu :D
  9. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Điều trên trả lời 1 phần để Tim bạn đôi khi không bị loạn nhịp.
    Nếu cố mà chưa được thì nên Yêu nhiều hơn, không đc nữa thì gắn thêm máy điều chỉnh nhịp tim há !:))
    --- Gộp bài viết, 18/08/2018 ---
    FBV, storycar, Onggiadotlang5 người khác thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    He he ...:D Khoaita2009 mình chắc là không chơi kiểu ăn non như Lady @XuanTocXanh được đâu nhá:)) nếu thuỷ triều còn lên cao, ai cũng phới phới cả thì Khoaita2009 mình cũng còn đam mê & nặng tình với chứng lắm...Còn nếu nước rút thì Khoaita2009 mình cũng chỉ biết cố giữ...quần thôi các bác ạ :D:))
    FBV, XuanTocXanh, storycar5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này