Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3349 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 792169 lượt đọc và 7880 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    FBV góp vui câu chuyện tếu thế này... ( Chuyện này hơi cụt lỏn... bác nào giỏi văn thì biên tập lại tự do... miễn phí bản quyền..)

    Một ngày nọ Ngọc Hoàng mở hội yến tiệc Bàn Đào tụ họp quần hùng nhân gian chuyên về tài chính. Nhằm mục đích tụ tập các chuyên gia tài chính lên để nghe và chia sẽ thành tựu mấy mươi năm qua về Tài chính. Tất cả các anh hào đều tụ hội ở đây.
    1. Đầu tiên có mấy anh chứng sỹ lên báo cáo:
    Bẩm Ngọc Hoàng con đại diện cho nhóm chứng sỹ thành công nhất nhất năm qua xin báo cáo: Tụi con xứng đáng là chiên gia Tài Chính hàng đầu ạ. Bởi vì chấp hết các thể loại của cty nó lập và xào nấu BCTC cỡ gì tụi con cũng tìm ra rất nhiều cổ tốt giá trị để mua và nắm giữ ạ... cho nên tụi con chuyên đi xào lại mấy BCTC đã kiểm toán để tụi con tìm thấy cơ hội. Tụi con là nhất nhất ạ.
    2. Đến mấy tay Giám đốc TC; các CFO của các cty niêm yết:
    Bẩm Ngọc Hoàng: Tụi con mới là giỏi nhất ạ... bởi vì tụi con là thiên hạ đệ nhất chế biến xào nấu BCTC ạ. Tất cả món ngon lạ về BCTC là đặc sản do chính tay tụi con sáng tác nên và nêm nếm ạ. Tụi Chứng sỹ chỉ giỏi ba hoa nêm nếm thưởng thức thôi ạ. Nó hok là chiên gia xào như tụi con ạ....

    3. Đến lược đại diện mấy cty kiểm Toán lên phát biểu:
    Thưa Ngọc Hoàng. Nói về TC xứ Vịt thì chúng con là nhất cửu đỉnh chí tôn trong ngành rồi ạ. Vì mấy tay CFO kia xào nấu là nhờ có chỉ điểm bài vở của tụi con đấy ạ. Thêm vào cái nếu ko có con dấu và phát ngôn ỡm ờ nước đôi hợp thức hóa cho thì tụi CFO kia mốc mỏ mồm hết ạ.... Chỉ có tụi con mới chuẩn và chỉnh cho mấy anh ấy xào nấu mới ngô ra ngô khoai ra khoai... mới thậm thò đánh lận con đen cho tụi chứng sỹ khen lấy khen để đấy ạ.... Chúng con là nhất.....cửu đỉnh...
    4. Đến lượt mấy anh Đại diện bên các tổng cục chi cục thuế:
    Thưa Ngọc Hoàng. Tụi con mới là trên cả mấy ông kia đấy ạ.... Vì từ Kiểm Toán... CFO gì đó đến Tây Ta Tàu gì ráo trọi phải bước qua xác của tụi con thì mới được.... Con muh cạch một phát là mấy tay kia ngố ộp ngốp ngắn ngáp dài... Ko có con thì mấy tay kia ăn cám hết... Ngọc Hoàng phong cho mấy tay kia nhất nhất hay Cửu Đỉnh Gì cũng được rồi sau đó đặt con ngồi trên mâm trên mấy ông kia là được... con ko cần danh hão ạ. Con cần cái thực... và cái chổ ngồi thôi ạ...

    5. Đến lượt đại diện mấy anh bên NHNN rồi mấy anh Bank cho vay: Thưa Ngọc Hoàng... mấy tay kia tất thảy nói dóc tổ... Từ anh CK đến mấy cái anh quái quỉ gì cũng là đám ăn bám kể công thôi. Đích thị tụi con là nhất trên cả tuyệt vời... Vì tụi con là thầy phán. Mỗi lần tụi con phán 1 phát là đơn vị nghìn tỷ... thậm chí trăm nghìn tỷ... hô mưa gọi gió tạo vũ mây mưa... ấy thế mới có tiền có việc có món cho mấy vị ấy xào nấu... Không có thầy phán mấy nghìn tỷ như tụi con thì tụi kia thành tụi nói dóc tổ tán phét hết ráo trọi....

    6. Đại diện mấy anh đại diện bên Bộ tài chính thưa: Thưa Ngọc Hoàng. Chúng con đây mang danh cái tên ko là đủ để biết chúng con xứng đáng ngồi ngôi chí tôn vô thượng tài chính rồi. Chúng con có cả hàng hà các kho bạc từ TW đến địa Phương. Tiền chúng con chi ra nhiều vô số ngày đêm ko ngừng nghĩ. Thiếu chúng con là ko được. Chúng con thiết kế cả các chính sách công từ Chi Giáo Dục Đầu Tư An Ninh QP đến an sinh XH.... Mấy tay kia chỉ là việc nhỏ như tép riu ấy... con muh búng 1 ngón tay là tụi nó dẹt qua bên. Cái cục thuế kia cũng là cỏn con của con quản đấy ạ....

    Ngọc Hoàng nghe ngóng xong.... phân vân quá... ko biết giờ phong cho anh nào là giỏi nhất về tài chính đây. Vì anh nào cũng giỏi... cũng hay cũng tốt và quan trọng... là cũng đều có lý cả.... Ngọc Hoàng bảo: Thôi các Khanh ai cũng giỏi cả... thật khó muh Trẫm quyết được... vậy để trẫm suy ngẫm rồi quyết....

    Trong Khi Ngọc Hoàng trầm tưu ra vẻ khó quyết... vì quyết cho anh này là đỉnh há phải mấy anh kua ko là đỉnh sao??? Khó quá...

    Bổng đâu ộp...ộp... ở góc nhỏ. Có con cóc bò lên phía trước thưa:
    Khải Bẩm Ngọc Hoàng. Con có ý kiến.
    Ngọc Hoàng mừng rỡ đầy ngạc nhiên nghĩ bụng ( có người gỡ bí rồi đây... nhưng ko lẽ nào cóc muh là đỉnh đỉnh đại danh TC thì ai phục?) Ngọc Hoàng tuy nghĩ vậy vẫn nói: Cóc cứ việc thưa?
    Cóc vàng ta bảo: Thưa Ngọc Hoàng. Từ thời con đánh trống gọi mưa và được Ngọc Hoàng tin tưởng giân gian giao Phó... con vẫn hay núp đây đó để thực hiện. Con khi nãy nghe lõm bõm thế này:
    Các vị tâu với Ngọc Hoàng từ nãy giờ nào là giỏi...nào là xào nấu BCTC DN nào là thầy phán... đơn vị nghìn tỷ... nào Kho Bạc...Con thấy có tay Vô Danh kia lõm bõm câu này. Xin Ngọc Hoàng cho phép con nói ạ.
    Cứ Nói. Ngọc Hoàng bảo...
    Cóc thưa: Dạ có tay kia nói: "Mịa... tụi bây bốc phét tào lao... nào xào nấu BCTC DN . Nào Chính Sách... Nào thầy Phán... Ông đây chả làm gì... chỉ có nhiệum vụ xào nấu tài chính cho cả quốc gia muh ông còn chưa bốc phét... Từ sắp xếp cấu trúc tài chính... dọn đường đi cho tụi bây nấu tụi bây xào... ông đây hứng hứng ông xào khét 1 phát tụi bây mốc mỏ cả đám... "
    Con nghe lén phén lẩm bẩm ấy thôi ạ....Theo con đấy mới là tay tổ TC ạ....
    Ngọc Hoàng như mở cờ trong bụng... Đúng rồi... tay này xào nấu vậy đích thị là tay tổ vô danh này là nhất cửu đỉnh rồi. Nhưng là Vô Danh nên ta ko phong cho ai cả. Thôi các Khanh về ai mần việc nấy như xưa...
    Cả hội trưởng vỗ tay rần rần... đại hội năm nay ai cũng thấy mình xào nấu giỏi và là giỏi như tay tổ nọ mặt dù ai cũng nghĩ mình là tay vô danh nọ.

    @khoaita2009 thử xem tay Vô Danh đó là anh nào muh giám xào nấu mấy món lớn ko thế
    ong2015, Dautudaihang, Binh Yen9 người khác thích bài này.
    ong2015Rose2018 đã loan bài này
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Ta thả hồn theo cơn gió hiu hiu.
    Bỗng nghe lòng sao bình yên đến lạ
    Cuộc sống số nơi phồn hoa đô thị
    Chút heo may cuốn trôi hết muộn phiền%%-
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Mấy món này khô khốc quá
    Dautudaihang, dancaychoitrungkhoaita2009 thích bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Phải đợi tes sạch T+ chỉ những người xứng đáng mới đc ngồi cùng mâm.:))
    Binh Yen, dancaychoitrung, FBV2 người khác thích bài này.
  5. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Nói về xào nấu thì các Bank và Công ty bảo hiểm là 2 chú xào nhiều nhất nhưng vì tính chất và quy mô của nó nên việc đầu tư vào các bank chủ lực của quốc gia và công ty bảo hiểm chủ lực của quốc gia luôn ok vì được sự đảm bảo vô hình với vị thế mắt xích trọng yếu của dòng tín dụng (đa phần là cuống rốn), do vậy lão Buffet mới ưu tiên múc Bank Of America (ở VN có thể suy ra là VCB) hoặc công ty bảo hiểm Geico (ở VN có thể suy ra là BVH).

    Giá của đám này giờ ở trên mây rồi, và theo kinh nghiệm thì chỉ khi nào rũ sạch nằm đáy dài hạn thì mới xem xét mua túc tắc bằng tiền lợi nhuận tái đầu tư.
    ong2015, Dautudaihang, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Quy luật sinh tồn bạn à
    Chỉ những cá thể thích nghi mới có thể sống sót.
    Chúa trời cũng kô thể can thiệp vào quy luật sinh tồn.
  7. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Ko can thiệp vậy ai chỉ ai làm thuyền cứu nạn thế.
    Đó là can thiệp hay ko can thiệp?
    Đó là sinh tồn hay ko sinh tồn...
    Viết từ hoa mĩ khác gì phát sách đại học xóa mù vùng sâu vùng xa...
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.956
    Vote chuyện của bác . Ngọc Hoàng bi gờ xem tài sản ai khủng nhất thì phong làm đệ nhất thiên hạ . Đơn giản tất cả đều nhằm mục đích cho túi tiền của mình phồng lên :)
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Ha ha ... :D @FBV Khoaita2009 mình chỉ túm lại được mỗi một ý là thằng nào xào nấu giỏi hơn là thằng đó được ăn ngon hơn:)) thằng nào không biết xào nấu là treo niêu #:-sSimple Dot End nhể:D
  10. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Em chỉ thắc mắc Ông nào đóng vai NH ở trong câu truyện này vậy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này