Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

3399 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 480169 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    MỘT NGÀY TẠI QUẢNG BÌNH KÝ SỰ:

    By chocopie

    Song song với hình ảnh của anh Hoanganhkinhbac cung cấp để mọi người dễ hình dung hơn về chuyến đi và câu chuyện có nhiều người kể thì sẽ vui hơn.

    4.30h sáng tại Ba Đồn:
    Mọi người phân chia phòng ks, được nghỉ ngơi trong vòng 03 tiếng, anh em sẽ tiếp tục lên đường, tưởng thời gian nghỉ ngơi như vậy là hơi ít, ai dè 6h sáng mọi người đã lao xao, chắc nóng ruột lắm rồi. Bà bà hô hào: ra đón bình minh Ba Đồn thôi, sương mù Ba Đồn dày đặc, trời se lạnh, nhưng buổi sáng nhiều mù báo hiệu buổi trưa rất nắng.

    6h :
    Mọi người tập trung tại sảnh ks, chào hỏi nhau vì hôm qua đi ô tô mạnh ai nấy ngủ, có biết ai đâu [:D][:D][:D]. Đoàn CK dầu khí tập hợp quà tặng, thống nhất cùng bà bà sẽ phân phát quà cho bà con vùng lũ và các em học sinh như thế nào. Ngay từ sáng sớm, thầy hiệu trường trường tiều học Quảng Văn đã gọi điện hỏi thăm đoàn đã tới chưa? Khi Bà bà hỏi đường đi, thầy giáo đã xin được đến và hướng dẫn đoàn trong cả hành trình

    6h30 :
    Bánh canh Ba Đồn thiệt lạ mà ngon, lại rất xúc động vì được chính tay cô giáo trường tiểu học Quảng Văn bê từng bát tới cho mọi người nữa. Cả đoàn vật vã với bánh mỳ trên ô tô cuối cùng được nếm món ram nóng hổi và nước bánh canh ngọt và trong, thật đã. No rồi, chúng ta lên đường thôi.

    8h, xe tới trường THCS Quảng Sơn:

    Ngay vừa vào tới cổng trường, DHA đã rên lên, ôi các em chờ kìa, từ sáng nắng vậy đã xếp hàng chờ ngoan ngoãn ở 2 bên, đoàn vừa đến các em đã ồ lên, phấn khích lạ thường. Các em ở đây từ lớp 6-lớp 9, nhưng đa phần là gầy đen và bé tí tẹo. Xe chở đồ tập kết vào đến nơi, mọi người bắt đầu phát vở và bút cho các em, SGK thì sẽ được các thầy cô giáo phát sau. 2000 quyển vở và bút vừa được xé bao gói đã nhanh chóng chuyển thành các phần quà tới cho các em. 2 đoàn từ thiện tuy mới đi cùng nhau nhưng phối hợp rất nhịp nhàng, đồ tuy nhiều và rối nhưng rất nhanh chóng được chuyển thành quà cho các em nhanh gọn. Tuy nhiên kinh nghiệm được rút ra là đề phòng bối rối, anh em ở nhà nên thống kê số lượng quà và xếp sẵn thành các gói quà, đồng thời khi đóng thành thùng thì nên ghi chú thật rõ ràng quà ở đâu, chứ không nên ghi chung chung. Thêm nữa nếu xếp đồ lên xe tải thì nên để một đường nhỏ để đi vào tận bên trong thùng xe, nhanh chóng phát hiện và lôi quà xuống, tránh cho anh em phải một phen vất vả toát mồ hôi bê hết đồ xuống rồi lại bê lên. Lần này thật là vất vả cho anh Hoanganh anh Quân và các bạn nam bên CK dầu khí. [};-[};-[};-[};-

    Sau khi một bạn gái bên CK dầu khí đã góp vui bằng một bài hát Nối vòng tay lớn và một bé gái rất xinh trường Quảng Sơn đã hát tặng đoàn 1 bài hát.

    10h : đoàn chúng tôi chia tay các em và tiếp tục đi đến thôn Trung Thượng.


    ---Nào xếp lại hàng đi đến thôn Trung Thượng thôi.

    photo by ashimo08
    [​IMG]





    khi đoàn vừa xớ rớ ra khỏi trường 1 tẹo thôi, xe vừa rẽ ngoạt tự nhiên thấy bà con đâu ra tập trung nhiều lắm, chợ phiên à? không phải! xã này đang có lễ hội gì à? không phải! ...Ô hay họ vẫy xe của mình kìa! Ôi họ dừng xe tải rồi kìa! Binh tĩnh!...Hay họ ra cướp gạo? Ô dân 2 bên đường đang vỗ tay chào đón mình kìa! Bình tĩnh...! Hay họ thấy có đoàn cứu trợ thì ùa ra xin? ĐÃ BẢO BÌNH TĨNH MÀ! Trên xe hoẳng hồn ko biết nên bấm còi cứ quyết vượt hay tạm lùi lại..........


    --Cảm ơn nhà hoanganhkinhbac đã mang lại cho mọi người một khoảnh khắc đầy ấn tượng.
    [​IMG]


    [​IMG]


    May quá, đã thấy thầy hiệu trưởng và anh Hoanganh xuống khỏi xe tải và cười rất tươi, đây đúng là thôn Trung Thượng rồi, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm và nhảy xuống xe, hihihaha buồn cười quá! [:D][:D][:D]

    (to be continued)

    ---Lời bình của kimhoababa : các bạn đi trợ giúp nhiêu nơi , đã có bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc hoảng hốt rồi đầy xúc động mà cười ra nước mắt như thế này chưa ???









    --Thế là đoàn đã đến thôn Trung Thượng --cách trường THCS có 1km.

    Xuống xe bà con vui mừng chạy ào ra đón. Nhìn Trưởng thôn cùng thầy Hiệu trưởng trường TH Quảng Văn và 1 nhóm các bác nam nữ đứng vòng ngoài giữ bà con ổn định trật tự , mới thấy thật sự xúc động và an tâm.

    Kimhoababa chưa hề phải bôn ba vất vả đi đến tận nơi, hay tốn quá nhiều công sức để liên lạc với mấy nơi này. Chỉ với vài lần gọi ngỏ ý trợ giúp, là ngày nào họ cũng gọi đến hỏi han. Khi chắc chắn chương trình khả thi + có ngày đi, bba yêu cầu họ lên danh sách, bố trí theo nhóm cho dễ phân chia, hẹn học sinh và dân tập trung theo giờ nhận quà vì đoàn làm việc 3 nơi liền.

    Vậy mà các thày cô giáo + các cán bộ thôn đã làm tốt hơn cả đoàn mong đợi---băng rôn, tự động mắc loa gọi tên---- như họp thôn, hoành tráng quá . :))

    Ở một nơi đất nghèo nhất huyện, dân trí còn thấp mà cán bộ biết nhắc nhở và bà con phục tùng làm đẹp bộ mặt của thôn thì mới biết tinh thần đoàn kết của họ thế nào. ( Nghĩ cái vụ cướp hàng ở Sơn gì đó- Hà Tĩnh mà thấy tự hào về bà con Trung Thượng.)

    ---- Chờ đoàn lâu rồi giữa trưa nắng. Bà con nôn nóng lắm vì ko biết có quà cho mình ko, nhưng vẫn trật tự chờ đến lượt gọi lên........

    Làm người chia quà cũng ấm lòng quá.


    [​IMG]
    Photo by Kan710

    ---Hối hả xuống hàng + tính toán phân chia cho đủ, có thêm ít suất đột xuất nữa để ko phụ lòng trông đợi của bà con.

    [​IMG]
    Photo by Kan710

    [​IMG]
    Photo by Kan710

    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac


    ----Người đội mũ đỏ+áo trăng chính là thầy Thọ---Hiệu trưởng trường TH Quảng Văn1--thầy đón và theo dẫn đoàn đi từ lúc 6.30 sáng, luôn giúp giữ trật tự các nơi nhận quà.

    [​IMG]


    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac

    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac


    ----Còn gì ấm áp hơn những nụ cười và ánh mắt rạng ngời khi nhận được dù chỉ là 1 món quà giản dị từ tấm lòng của người thành phố.


    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac

    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac


    By hoanganhkinhbac

    ----Em lại có thêm bát cơm nóng để đỡ đói lòng khi lên lớp.

    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac


    --Vui quá.

    [​IMG]
    By hoanganhkinhbac

  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    MỘT NGÀY TẠI QUẢNG BÌNH KÝ SỰ: (tiếp theo)
    By chocopie

    Dân thôn Trung Thượng đón đoàn tình cảm lắm, mọi người ai cũng mừng vui và xúc động khi thấy đoàn xuống tận nơi và phát quà cho bà con. Vì quà cho dân khá nhiều hạng mục bao gồm gạo, phong bì, quần áo, màn và thuốc nên mọi người liên hệ với trưởng thôn kêu gọi bà con ngồi xuống và phát quà theo thứ tự từng người trong danh sách. Mọi người nhao nhao thế mà vừa bảo ngồi xuống đã hết sức trật tự ngồi, rất nhiều các ông trong thôn cũng hô hào mọi người, phải trật tự để đoàn còn làm việc chứ, một đồng chí tại thôn cứ bắt tay Bà bà mãi, mừng quá mọi người đến đưa quà tận tay, dân thôn chúng tôi mừng lắm....

    Việc phân chia quà cho các khu dân Thôn Thượng diễn ra khá trật tự và nhẹ nhàng, không xảy ra chuyện thiếu quà hay mất trật tự, mọi người tranh giành quà như chúng tôi vẫn sợ. Nhìn các O, các Mế lễ mễ bê quà cười móm mém nói lời cám ơn, chúng tôi cũng mừng vui lắm. Dân làng ngồi ngoài cũng cười cũng vui, cũng háo hức và luôn miệng cám ơn đoàn. Có bác râu bạc rồi ngồi hàng trên cùng để không cho bà con lao vào đoàn cứu trợ, luôn miệng nhắc quát mọi người đến lượt người này người kia, phải trật tự, phải xếp hàng. Chờ đến số thứ tự hơn một trăm cũng tới lượt, lại cười rất hiền và rất sung sướng đứng lên nhận quà. Trao quà tới được tận tay từng người như vậy, cảm nhận nụ cười và ánh mắt vui mừng của dân làng như vậy, chúng tôi thấy những việc mình làm thật là ý nghĩa.

    Cuối buối phát quà, Becky nhảy ngay lên chiếc bàn để loa nơi trưởng thôn đọc tên từng người, đứng kiễng hết cả chân, với tay rất cao để chụp ảnh, không biết là hành động kỳ quặc gì :-o:-o:-o. Sau đó nàng nhảy xuống và thì thầm với tôi "tớ chụp ảnh đo mé nước hôm lũ đấy, nhảy lên bàn, với tay hết cỡ này, thế mà vẫn không tới điểm nước qua, nghĩa là trong mấy hôm lũ thì ngón tay của mình vẫn chưa với được lên trên mặt nước" :-o:-o. Lúc đó mới giật mình nhìn lên trên, thì đúng là trên mấy cành cây ở trên cao vẫn còn vắt nguyên rác khi con lũ đi qua. Ôi cái con sông hiền hòa chứng kiến dân thôn được phát quà đã có lúc dâng cao như thế. =((=((

    Phát quà xong cho 170 hộ dân, vận chuyển 170 bao gạo nên anh em khá thấm mệt, CCP có mỗi việc đứng giơ túi màn cho mọi người và kêu "o ơi màn này" "mệ ơi nhận màn" "dạ màn và thuốc là xong rồi ạ" thôi mà cũng toát mồ hôi thì đủ biết anh em mọi người khuân vác và các chị em sắp đồ vào túi quà ngay trong lúc phân phát phải vất vả thế nào.

    Sau khi phát quà cho thôn Trung Thượng thì đã gần trưa, trời đã rất nắng, nhưng mọi người không dừng được vì còn hơn 200 em học sinh tiểu học bé tí teo, đã đến sớm và đợi đoàn từ sáng. Mọi người bảo với thầy hiệu trưởng là thầy cho các em vào lớp mà chờ, ai lại để các em đứng nắng như thế? Thầy hiệu trưởng bảo "các em thích lắm, không sao đâu, đoàn đến là mừng lắm rồi, đoàn còn vượt qua bao nhiêu đoạn đường để tới đây, đợi một chút có sao đâu", hixhix


    12h trưa trên xe: cả đoàn đói ngấu, ca khúc bánh mỳ thịt nguội lại được lặp lại, do chính tay Ms Phó Tổng CK Dầu khí làm cho từng người, ai nấy ăn 1 miếng bánh xong thì tươi tỉnh trở lại theo xe thầy hiệu trường (giờ cũng đã rất sốt ruột rồi, thầy đã phóng xe nhanh hơn mong kịp về trường mình) đế đến gặp những công dân bé tẹo đã kiên nhẫn chờ đoàn chúng tôi từ sáng -Các em học sinh trường tiểu học Quảng Văn I.

    Khi chúng tôi đến nơi, một số các em bé tẹo không chờ được lâu, đã chạy ra ngoài trường chơi, vừa thấy thầy hiệu trưởng và xe đoàn tới, các em chạy băng băng về trường, nhanh như những chú thỏ xinh xắn và và vui tươi. Trường các em vừa bị bão tràn qua, bức tường bao ngoài trường đã bị sập, khi chúng tôi mới vào đã phải rón rén bước trên từng miếng tường sập ngổn ngang, thế mà mấy chú thỏ tí hon đó chạy vèo vèo, chốc lát đã đứng vào hàng ngoan ngoãn rồi, thật là thương các em quá.:-*:-*:-*:-*

    Theo tập hợp của thầy cô giáo, từng lớp học lên nhận quà, quà của các em ngoài quần áo và sách vở còn có 2 hộp sữa và xúc xích và bánh kẹo nữa, chị Hải Anh ở bên CK dầu khí cứ rền rĩ, con mình giờ này ở nhà nâng như nâng trứng, khổ thân mấy em bé tí nheo nhóc này, đưa bánh kẹo đây nào, đưa sữa đây nào, cô phát cho các con [:D][:D][:D][:D], không được ai thiếu quà nhé :x:x:x.

    Chúng tôi đã được gặp lại em Dung, cô bé ngồi khóc bên lô sách ướt nhẹp khi bão đi qua trong ảnh, lần này 222 em được nhận 222 bộ sách giáo khoa mới tinh. Mong sự hiếu học của các em sẽ không bao giờ bị lũ cuốn trôi [r32)][r32)][r32)]

    Đón đoàn chúng tôi ngoài các em học sinh và thầy cô giáo trường tiểu học Quảng Văn ra còn có rất nhiều dân xung quanh, họ cũng háo hức và sốt ruột nhận quà bánh, quần áo, và xin chúng tôi cả những túi dứa, thùng giấy vứt đi để đựng đồ nữa. Xe chúng tôi quay ra khỏi trường đi qua những ngôi nhà lụp xụp, nơi những đôi mắt và nụ cười sáng ngời của chị em vùng lũ đuổi theo chúng tôi. Họ rất mừng khi chúng tôi về ngôi trường nghèo này, giúp con em họ một phần sách vở, đấy chính là những điều chúng tôi thật trân trọng khi vượt qua nhiều đoạn đường tới đây...


    ----Con đường đưa Chúng Tôi tới trường tiểu học Quảng Văn I

    [​IMG]
    Photo by hoanganhkinhbac


    ---Những gương mặt ngây thơ, nghe tin có quà háo hức đi đến trường từ sáng sớm và chờ đợi đoàn đến quá 12h trưa , thương quá.


    [​IMG]


    [​IMG]
    Photos by Kan710

    --- Chúng tôi lại 'xắn' tay áo lên để bê đồ. Thành viên nhí F319 đeo băng đô đã sẵn sàng............

    Chùm ảnh và chú thich của hoanganhkinhbac
    [​IMG]

    ---Nhanh tay chia quà....

    [​IMG]


    [​IMG]

    --Ảnh chụp chung với các bạn lớp trưởng trường tiểu học số 1 QuảngVăn

    [​IMG]


    --Em ko còn phải khóc nữa. Đã có sách và vở mới cho em và các bạn rồi.

    [​IMG]


    ---Gửi cháu muôn vàn tình thương.

    [​IMG]

    Và Chúng Tôi lại có được nhữngbức ảnh cực đẹp này
    (by hoanganhkinhbac )

    Tớ được 3 cái 'xúc xích' với 1 cái kẹo mút này ! Thích quá !
    [​IMG]



    Tớ có hộp sữa cơ !
    [​IMG]



    Chúng cháu cám ơn các Bác, các Cô, các Chú ạh ! ...
    Chúng mình về thôi !
    [​IMG]


    ---Phút chia tay mảnh đất đầy gian khó và những con người đôn hậu đang ươm những mầm xanh của đất nước.

    [​IMG]


    ---Phần trợ giúp Cồn Két---sáng 24/10

    ( do quangthang68 thực hiện. Mặc dù đang trong thời kì dưỡng bệnh nhưng nghe tin đoàn về chính quê hương mình, quangthang đã quên mệt nhọc, cố gắng theo đoàn đi thực hiện toàn bộ chương trình trợ giúp 2 trường và 1 thôn. Sáng 24/10 quangthang lại cùng bạn bè thực hiện nốt việc trợ giúp cho Cồn Két---nơi phải đi đò qua sông, việc chuyên chở nặng sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn. )
    Cứu trợ đồng bào Cồn Két,Con đường sang duy nhất là đi bằng đò.Chẳng có cách nào khác Quangthang đã gọi điện kết hợp với người dân bên Cồn Két để vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con. Đi đến tận nơi mới biết được cảnh khổ của người dân sống ở Cồn Két. Theo kể của chị Hiền 7 ngày lũ Cồn Két bị bao vây bốn bề là sông ,nhà thì ngập đến mái ngói,Xung quang là sông đang chảy xiết,chỉ sau hết mưa nước ngừng chảy các đoàn vào mới cứu trợ cho bà con được.

    [​IMG]

    Mặc dù ốc đảo bé xíu nhưng mà có đến hơn 30 hộ dân sinh sống mà chỉ có hơn chục căn nhà ,nhà trưởng thôn là chắc chắn nhât.Hỏi ra mới biết thì nhiều hộ ko xây nổi nhà ,đành lấy thuyền làm nhà.
    Thương nhất là trẻ con ngày ngày vượt sông đến trường học ,hiện tại rất nhiều em sau đợt lũ phải bỏ học vì thiệt hại ,Thầy cô đang động viên các em quay trở lại trường.

    Với hàng cứu trợ Baba và mọi người dành Cồn Két Quangthang đã trao tận tay bà con :20 bao gạo,15 thùng mì tôm.1 thùng xúc xích
    30 túi quần áo loại lớn quangthang đã chia sẵn cho bà con từ các túi quần áo còn sót lại +Áo mưa
    30 túi quà cho các em học sinh: gồm 7 quyển vở+Thuốc tây+Kẹo
    Bác trưởng thôn +Chị Hiền rất cảm ơn Quỷ TLV-F319 vì đã đến trực tiếp trao quà cứu trợ cho bà con,rất ít đoàn nào làm được như thế vì đường sông rất khó đi. bác trưởng thôn phải ra nhận ở Xã rồi về phát cho bà con.

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 2048x1536.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    Danh sách ủng hộ vùng lũ lụt---update


    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]


    Chương trình trợ giúp miền Trung lũ lụt đã hoàn thành tốt đẹp, dù vẫn còn nhiều trăn trở, mong ước làm tốt hơn nữa.

    ---Đại diện Quĩ TLV F319 chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các bạn trong và ngoài F319 đã chung tay chung sức, quan tâm lo lắng từng bước đi của đoàn, giúp cho đoàn hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, có ý nghĩa nhất[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    ---Xin cảm ơn Min TanNg và các mods đã đóng góp tiền của và giúp công sức tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    ----Xin cảm ơn sự trợ giúp và hợp tác của đoàn CtyCK Dầu khí, cùng Ms. Phó Tổng và các thành viên---đặc biệt Ms Becky-- đã cùng chia sẻ khó khăn và thành công của chương trình trợ giúp miền Trung lũ lụt với các thành viên Quĩ TLVF319, giúp cho thực hiện chương trình một cách hiệu quả và đầy ý nghĩa. [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    ----Xin cảm ơn sự hỗ trợ của Quí Cty Behn Meyer và các thành viên Ms kan710 + Ms Thư đã cùng tham gia chương trình với đoàn F319, tạo điều kiện cho chương trình thành công tốt đẹp hơn.
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    ---Xin cảm ơn Gia đình hoanganhkinhbac đã tài trợ 1 xe tải và nhân công vận chuyển hàng, cả gia đình cùng chu đáo quan tâm thực hiện mọi hoạt động đối nội, đối ngoại, tạo dựng hình ảnh, ghi lại những giây phút lịch sử cho chương trình từ thiện của F319.. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    ---Xin cảm ơn bạn T.H đã ưu ái tài trợ cho đoàn đi, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn hoàn thành sứ mệnh do bà con tin yêu giao phó. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]


    Thật ko còn gì đẹp hơn tấm lòng nhân hậu của các bạn trẻ. Sự quan tâm, giúp sức , động viên và ủng hộ của đông đảo các bạn chính là nguồn năng lượng rất cần thiết cho Quĩ ngày một vững vàng hơn. [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Quĩ TLVF319 rất cần các bạn. [r32)][r32)][r32)]


    Đại diện Quĩ TLV F319 trân trọng cảm ơn Đại Gia đình hoanganhkinhbac :
    [B]----người thổi hồn cho những chuyến đi từ thiện của Quĩ TLVF319.[/B]
    [COLOR=purple][SIZE=3]----nhà nhiếp ảnh pờ rồ luôn luôn ghi được những hình ảnh sinh động, độc đáo kèm những lời bình dí dỏm[/SIZE].[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][/COLOR]

    [​IMG]




    ----Sẽ thật là khiếm khuyết khi nói về nhà hoanganhkinhbac mà ko nói tới Hoàng tử út của họ---- một thành viên nhí F319 chính tông, người ý thức đeo băng đô F319 đầu tiên, luôn luôn hăng hái đi đầu, thông minh, thành thạo tham gia mọi công việc dù sức nhỏ, thể hiện tình thương người và nhiệt tâm vì mọi người tuyệt vời , đúng truyền thống gia đinh. Hổ phụ sinh hổ tử. ^:)^

    [​IMG]

    [​IMG]


    -----Kết thúc Chương trình trợ giúp miền Trung lũ lụt.

    Tạm biệt những con người đôn hậu. Hẹn gặp nhau ở những chuyến đi tới các vùng xa xôi, khó khăn hơn. [r32)]
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    22/9/2010---Chào mừng Tầng 4----Quĩ TLV F319



    Trong đêm Trung thu tưng bừng đèn hoa, mời mọi người dành ít phút đến với các em nhỏ đang trị bệnh tim ở Viện Tim Hànội.................


    ***** 90 phút với các em đêm Trung thu ngày 22/9/2010 :


    Cả mẹ và em háo hức đón chờ......


    [​IMG]


    Nhanh lên, chị Hằng từ cung trăng xuống chia quà này bé ơi..........

    (đây là khu điều trị các em sau mổ nên các em đi lại được. )

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến từng phòng bệnh, trao quà tận tay bé.

    [​IMG]


    Em yếu mệt quá ko ngồi dậy nổi.:(( Em ăn cá +uống sữa ngay nhé, cho nhanh khoẻ mà đi học với các bạn.

    [​IMG]


    Em học lớp 7 rồi nhưng bệnh tim từ bé, nẹ ko có tiền chữa chạy để lay lắt đến bây giờ ốm quá ko học đươc đành nhập viện mổ. Môi tím tái, người héo hắt....

    ( công nhận cái máy ảnh của bba chup hình lên đẹp hơn hẳn, Nhìn thế này đâu có đáng sợ như ở ngoài mà chị meoluoi đí ra phải thì thầm kêu : bba ơi-- nhìn cậu bé tím tái tội quá.....:((:((:(( )


    Chia sẻ với mẹ em.............


    [​IMG]


    Các em không biết rằng ngoài cửa kia là đường phố sáng rực cờ hoa, biểu ngữ, nam thanh nữ tú, người xe tấp nập....... Cung Văn hoá Hữu Nghị nhạc trống vang trời......

    Trăng thành phố lên muộn.


    [​IMG]


    ---Xin chân thành cảm ơn những chàng trai cô gái y bác sĩ vui nhộn đáng yêu của BV Tim HN rất nhiệt tình, chu đáo hướng dẫn và giúp đỡ cho bba và meoluoi đặc cách vào tận phòng cách ly để trao quà cho các em bé vừa mổ xong còn chưa tỉnh thuốc mê.

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    Còn đây là Chương trình từ thiện 2011---Đón trăng Trung thu cùng trẻ em bệnh nhân tại Hà Nội.



    GBlock
    Mèo Tôm thick kâu cá mập [​IMG]
    Moderator
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:05, 09/08/09


    Được cảm ơn 6822 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 18/08/11, 12:02 #1 Trung thu năm nay các con không có nhiều quà bánh như trung thu những năm trước bởi TTCK năm 2011 không có nhiều khởi sắc, đại đa số các nhà đầu tư thua lỗ dẫn đến hệ luỵ của việc quyên góp từ thiện cũng kém đi. Nhưng dù nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nghĩa nghèo tình, Quỹ Tấm lòng vàng F319 sẽ tổ chức chương trình "Đón trăng" cho các cháu là bệnh nhân tại khoa Nhi Viện Huyết học và truyền máu trung ương.

    * Dự kiến ngày chủ nhật 21/8/2011, Quỹ sẽ đi tiền trạm tới khoa Nhi và làm việc với Ban lãnh đạo viện xin danh sách các cháu hiện đang điều trị tại khoa.

    * Ngày 1/9/2011 vào lúc 18h sẽ tổ chức chương trình "Đón trăng" cho các cháu hiện đang điều trị tại đây theo danh sách mà bệnh viện cung cấp.
    Sau đó, cả nhóm sẽ đi ăn phở bàbà mời yêu nhất cái này
    [r32)][r32)][r32)]
    Các thành viên F319 có quỹ thời gian trống trong ngày xin giúp sức cùng chung tay tổ chức chương trình cho các bé được đầm ấm và sum vầy hơn nhé[r32)]

    Địa chỉ: số 14 Trần Thái Tông kéo dài - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
    Điện thoại: 04.38685582 - 04.38686008 Fax: 04.38685582

    "Sao cháu không có tóc, bà nhỉ ?"
    [​IMG]
    http://www.nihbt.org.vn/index.php?op...1438&Itemid=94
    Con bụng to, mẹ nỗi lo thêm chất đầy
    [​IMG]
    http://www.nihbt.org.vn/index.php?op...316&Itemid=162

    [​IMG]
    [​IMG]

    Các con đáng được hưởng hạnh phúc như bao bạn nhỏ khác
    [​IMG]

    [​IMG]

  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    ------Bắt đầu từ Bệnh Viện Huyết học & Truyền máu TW---những hình ảnh thương tâm

    Danh sách bệnh nhân dài dằng dặc, đi vòng chỗ nọ chỗ kia đều kín bảng tên danh sách, nhòm vào các phòng bệnh thì ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là toàn các em trọc đầu =((=((=((=((=((

    "Sao cháu không có tóc, bà nhỉ ?"
    [​IMG]
    http://www.nihbt.org.vn/index.php?op...1438&Itemid=94
    Con bụng to, mẹ nỗi lo thêm chất đầy
    [​IMG]
    http://www.nihbt.org.vn/index.php?op...316&Itemid=162





    Như ở bài đầu tiên quỹ đề cập, chúng tôi chỉ tìm được em bé bụng to nay lại càng to hơn. Ánh mắt đen láy của bé với cái bụng càng ngày càng to hơn, cũng đồng nghĩa với gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày một đè nặng lên vai gầy của mẹ
    [​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.

    Hàng ngày, cháu phải truyền rất nhiều và mẹ cháu giờ rất thành thạo với việc thay dây truyền mỗi lần cạn

    [​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.
    ầy







    Như ở bài đầu tiên quỹ đề cập, chúng tôi chỉ tìm được em bé bụng to nay lại càng to hơn. Ánh mắt đen láy của bé với cái bụng càng ngày càng to hơn, cũng đồng nghĩa với gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày một đè nặng lên vai gầy của mẹ
    [​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]

    Hàng ngày, cháu phải truyền rất nhiều và mẹ cháu giờ rất thành thạo với việc thay dây truyền mỗi lần cạn
    [​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG][​IMG]Ảnh này đã bị thay đổi kích thước. Ấn vào đây để xem bản đầy đủ. Kích thước gốc là 2048x1536.[​IMG]
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    Chủ nhân của những chiếc bánh bé xiu xiu đẩu tiên chứa đầy tình thương của những tấm lòng F319.

    [​IMG]



    [​IMG]







  8. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    -----Tíu tít với phương án tự làm bánh dẻo bánh nướng----dân non pờ rồ (non_professional) nghe nói thì sướng nhưng đi vào chi tiết làm 500 cái mới thấy 1 núi việc cho những người ngồi văn phòng đến 17h mới rảnh. Làm vài mẻ bánh cho gia đình thì nhẹ nhàng , mua đại mọi thứ ko cần sợ thừa thiếu---thời gian làm chủ động khác hẳn với sản xuất hàng loạt mấy trăm chiêc. Ngoài việc nhân gấp mấy lần kg nguyên liệu, công việc cụ thể là :


    1/. Hoạch định lượng nguyên liệu cần thiết để mua----thừa thì lãng phí mà thiếu thì chết. Ươc chừng khoảng gần 30kg các loại ( đường, bột, đậu xanh). :-o:-o:-o
    2/. nấu nước đường để trộn với bột áo bánh nướng, bánh dẻo
    3/. xay lá dứa lấy nước cốt để trộn với bột dẻo
    4/. nấu chín đậu rồi giã + xào với đường + chút vani. ( phần này mẹ Ớt phụ trách)
    5/. rang vừng---may là dừa vụn thì mua sẵn
    6/. tập trung 3-4 lò nướng để thử nghiêm ( vì ko có lò chuyên dụng, lại thêm chả nhà nào làm bánh thường xuyên nên ko bít lò nướng xong thì đảm bảo ra bánh gì ) + 2-3 máy xay sinh tố.
    7/. máy đánh trứng
    8/. mua thêm khuôn.
    9/. mang 1 cái cân tiểu li để cân nhân, cân mỗi 40-60gram bột cho 500 cái bánh chứ ko phải là bấu 1 tí này, bấu 1 tí kia nhồi vào khuôn là xong.


    Nói đến làm bánh nàng nào cũng sướng, nhưng nếu ko chuản bị chu đáo thì ngày tập kết bba dám đảm bảo hàng chục mems tưng bừng đến...... nhìn nhau ....ớ.... á, nháo nhào nặn bóp lung tung, rồi.......đi về.



    ----Thế là các nàng hoảng quá, xuyên mưa gió gặp nhau bàn bạc : lạng, kilo, bột nướng, bột dẻo, đường , nước..........

    [​IMG]

    [​IMG]



    ----Cho đến mẻ bánh chính thức ra lò...... Ura, thành công dòy.


    [​IMG]
    [​IMG]



    -----Bỏ qua công đoạn bê bết vất vả nhất là đãi đỗ---10kg đỗ do Thị Ớt đảm trách còng lưng đãi cả ngày đêm và 1ngày căng mắt đãi nhặt sạch do Thị Tôm và Miubaba cùng 2 cô nương Mùa ( cả và nửa mùa ).


    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    ----Chuẩn bị mãi rồi cũng đến ngày tất cả hồ hởi tập trung sản xuất hàng loạt.....

    [​IMG][​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    .....Hàng loạt......

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]

    .......Và hàng loạt.....


    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]





    [​IMG]




Chia sẻ trang này