Thằng Bờm có cái quạt mo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 06/08/2014.

2805 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 157696 lượt đọc và 1017 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.179
    Lâu lâu không lên F tham gia chửi bới hôm nay buồn buồn mở thớt chém về vĩ mô trong 06 tháng cuối năm.

    Mời các ACE vào đây tham gia ném đá với mục tiêu thật thoải mái nhưng phải vui. Bác nào tính hay tự ái vớ vẩn vào sẽ không hợp.

    Để mở đầu em lấy cảm hứng từ bài ca dao về thằng Bờm. Bài này 10 người được hỏi thì thuộc cả 10 nhưng người hiểu thực sự lại sợ chỉ có 5. Do vậy bắt đầu với bài này sẽ khá hợp trong bối cảnh 06 tháng tới. Nó như sau:

    Thằng Bờm có cái quạt mo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
    Phú ông xin đổi một xâu cá mè[3]
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
    Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
    Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi[4]
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
    Phú ông xin đổi nắm xôi
    Bờm cười[5]


    Nào mời các bác tham gia ném đá nền KTVN dưới góc nhìn dân F!
  2. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Ý bác là có ăn, rất dễ có ăn. Nhưng ăn dày thì khó phải không. Ai không tham sẽ đạt mục tiêu?
    vienam đã loan bài này
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.179
    Dạ nhưng chưa đúng nội dung của bài ca dao này đâu bác ! Dân ca nó thâm thuý hơn chúng ta tưởng.
    songhuong181, CHAU ANH, ngusac6 người khác thích bài này.
  4. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Vậy khó hiểu nhỉ. Nghĩa đen thì là được ăn dày mà ko biết mà chén...
    songhuong181, 3932chicken1980 thích bài này.
  5. ballack88

    ballack88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    636
    Nhai kỹ no lâu cày sâu tốt lúa chứ gì bác:D
    windflower thích bài này.
  6. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.357
    Ý bác nói những cp đối với nhiều người thấy chẳng có giá trị gì (như cái mo cau làm ra cái quạt mo mà thôi) nhưng rồi sẽ trở nên giá trị (để Phú ông phải thèm thuồng và xin được đổi cái quạt mo ấy bằng những giá trị hấp dẫn hơn nhiều)?
    locvunglocvuong đã loan bài này
  7. 8800N

    8800N Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    569
  8. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Đã được thích:
    555
    Gớm bác phết,bài này hồi bé có đi học,cô phân tích là thằng Bờm không ngu,nó chỉ lấy cái gì nó biết chắc là có thể lấy thôi,còn lại là bánh vẽ cả!
    Quacker2 đã loan bài này
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.179
    Vâng về cơ bản là đáp án của bác được chấp nhận chứ không như ông TS làm BGK game show Đường lên đỉnh OLPA.

    Bài ca dao tuy vui nhưng đau vì nó nói đúng bản tính người Việt ta. Tham bát bỏ mâm, thích ăn xổi hơn là ăn chắc mặc bền.

    Cái gì ăn ngay, có lợi trước mắt thì làm chứ lợi ích lớn, dài lâu, bền vững lại không muốn.

    Với ý này em bắt đầu vào Thớt !
  10. TOANDAITUONG

    TOANDAITUONG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Đã được thích:
    18.415

    vì TIỀN con người tốt có thể bán đổi cả lương tâm .
    locvunglocvuonghoaban05 thích bài này.

Chia sẻ trang này