Thơ chứng giải sầu cuối tuần - xin phép Mod

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cophieuviet, 22/08/2015.

343 người đang online, trong đó có 137 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5734 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Cuối tuần ngồi chém Vờ Ni
    Đao Giôn đi đậm, còn gì ngày mai
    Tháng bảy đúng là quái thai
    Cô hồn vẫy gọi, Thái Lai chìm xuồng

    Vờ Ni lên xuống thất thường
    Mở rum hy vọng, tai ương bất ngờ
    Chung quy cũng tại Lờ Đờ
    Làm gì cũng chậm, khiến Vờ Ni đi

    Vào viện cấp cứu còn gì
    500 vẫy gọi, tiền đi đằng tiền
    Cổ phần hóa được ưu tiên
    Bao nhiêu công sức thăng thiên hết rồi

    Anh Ba cũng sẽ rối bời
    Chém gió thành bão, khiến bao người buồn

    Thôi thì hồn bướ.m mơ tiên
    Sang năm làm lại không phiền đâu Anh
    Nhưng mà cũng chỉ tại anh
    Chém chi cho lắm, không dành phần ai

    Một mai chứng khoán Thái Lai
    Anh em lại nhớ đến ngày hôm nay
    --- Gộp bài viết, 22/08/2015, Bài cũ: 22/08/2015 ---
    Cụ Dâm bèm bẹp tí lấy lại khí thế cho anh em đê:))
    @Jean claude van damme
    Hot Ga, Nguyenthimu, van12326 người khác thích bài này.
    van123, lighthouse37chilee đã loan bài này.
  2. Jean claude van damme

    Jean claude van damme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    74.523
    Thôi giã từ chứng trường khắc nghiệt
    Anh trở về ruộng lúa với nương khoai
    Sáng dắt trâu đi, đêm ghe gà gáy
    Tóc bạc xương giơ mòn mỏi ngày về...
    Hot Ga, van123, lighthouse3715 người khác thích bài này.
    Jean claude van damme đã loan bài này
  3. Lendinhchuaem

    Lendinhchuaem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Đã được thích:
    2.997
    ~o):)
    E

    May e té đi du lịch...nhẹ đầu..!!!
    Xuandoa, dat0039cophieuviet thích bài này.
  4. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Thôi, anh hãy về
    Cứ yên lòng, rồi giông tố sẽ qua
    Em mong tháng năm
    Sẽ chôn vùi, tình đầu tiên khó quên
    Xuandoa, bang an, dangkimanh4 người khác thích bài này.
  5. Jean claude van damme

    Jean claude van damme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    74.523
    Nào núm rơi, nào tê tê pê, nào tăng trưởng...
    Gieo vào đầu chứng sĩ những niềm tin
    640 vượt ngưỡng cản thần thánh
    Tài khoản tăng cao, chứng sĩ reo hò...

    Mới hôm nào khí thế còn hừng hực
    Bỗng ngờ đâu thằng Tàu Khựa bỏ bom
    Phá giá đồng tiền, giá dầu đi xuống
    Khiến Tây lông cũng hoảng hốt rút ròng...
    Jean claude van damme đã loan bài này
  6. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Chủ tịch Phét, Gia Nét Ây Len
    Già móm mém, vòng một chảy tới rún
    Có thả rông, Tây lông cũng chạy
    Tăng lãi suất – thôi dành để sang năm
  7. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Ông lão đánh cá và con cá vàng
    Về máng lợn năm xưa rồi nhé
    Triệu lời thế chứng sỹ mới hôm qua
    Nay hồn phảng phất đầu sông, cuối xóm
    --- Gộp bài viết, 22/08/2015, Bài cũ: 22/08/2015 ---
    Đi du lịch, mắt không rời bảng điện
    Thân xác kia, cõi Vờ Ni tìm về:))
    Nhìn Đao Giôn, lòng người như lửa đốt
    Cê Hai xanh, nước mát ngọt trong lành:drm
  8. cuongha2310

    cuongha2310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    497
    "Ông len lét cúi đầu tay bấm nút
    Nhấn lệnh Sell cắt loss dạ tơi bời
    Lã chã tuôn 2 hàng lệ ông rơi
    Lòng tự nhủ “còn tiền còn cơ hội”
    Lệnh rút tiền quay ra ông viết vội
    “Éo thèm chơi, trả dép Bố đi về!”
    Lòng ông nay đã quyết chí thề
    Không bắt đáy! Không nghe chúng mày gạ gẫm”
    Thằng môi giới giờ nhìn mà muốn đấm
    Vẫn còn gân cổ cãi “Cản cứng rồi,
    Theo T.A mai nó sẽ ngừng rơi
    Sang ngày mốt kiểu gì cũng bật!”
    Hờ, đã vậy bố nhường chúng mày tất
    Xem bao giờ thỏa giấc mộng sang giầu
    Hay chỉ còn xương trắng với đầu lâu
    Nằm phủ phục bên màn hình xanh đỏ!
  9. Flynn

    Flynn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Đã được thích:
    500
    Ko ngờ bác có tài văn thơ vậy:D:))
    chuyengiabatdinh93, kaka141cophieuviet thích bài này.
  10. thongke

    thongke Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2013
    Đã được thích:
    4.999
    Ngân hàng vốn của Đại Gia
    Lắm tiền nhiều của thật là ky bo
    Một mình ôm trọn Vờ Ni
    Không cho tôm tép được đi cùng đường.
    Ăn xong vứt vỏ lung tung,
    Cho đàn tôm tép đi ra dọn đường.
    Last edited: 22/08/2015

Chia sẻ trang này